16/09/2010@10h20 : 16045 lượt xem
Chuyên mục: CHUYỆN ĐỜI TRONG MẮT LUBIM
Mấy hôm nay nắng như đổ lửa. Mặc cho cái nắng, cái nóng như nung, như đốt cứ sểnh ra một tý là LuBim lại cắm đầu vào màn hình máy tính. Lúc thì rung tít đùi, lúc lại ngẩn ngơ như trúng bùa mê thuốc lú!
Lubim đang làm thơ!
Lubim quyết trở thành thi sĩ!
Ai bảo làm thơ là khó? Ai bảo thành thi sĩ, nhất là một thi sỹ nổi danh còn khó hơn lên trời? LuBim cho rằng: chẳng biết thiên hạ làm thơ thật hay có khó lắm không, nhưng LuBim tôi nhận ra mình làm thơ “cực hay” đúng là dễ ợt!!
Sao lại không dễ ợt? Không những dễ ợt mà còn quá “siêu” là đằng khác!
Lubim đang làm thơ!
Lubim quyết trở thành thi sĩ!
Ai bảo làm thơ là khó? Ai bảo thành thi sĩ, nhất là một thi sỹ nổi danh còn khó hơn lên trời? LuBim cho rằng: chẳng biết thiên hạ làm thơ thật hay có khó lắm không, nhưng LuBim tôi nhận ra mình làm thơ “cực hay” đúng là dễ ợt!!
Sao lại không dễ ợt? Không những dễ ợt mà còn quá “siêu” là đằng khác!
Thì đây nhé! Bữa rồi ghé blog bác Q.H.Y.D(blogger Phạm Huy Việt) học lóm cách đọc ”Truyện Kiều”, LuBim tình cờ được biết: Ở xứ Móng Cái Quảng Ninh _nơi có cửa khẩu với nước “chai-na”_ gần đây đột ngột mọc lên một ngôi sao bắc đẩu trên nền trời thi ca nước Việt. Ngôi sao ấy là “nữ sĩ” Phạm Bình Thường. Người đàn bà được xem là “đẹp nhất nhì” Móng Cái ấy có tới 20 năm lăn lộn làm “cửu vạn” _Ông Đặng vương Hưng giới thiệu như vậy. Bằng tài trí và sắc đẹp tự có _trời cho, cô đã giải thoát mình khỏi kiếp “cửu vạn” cho những đường dây hàng lậu China rồi vươn lên thành bà chủ của một trong những đường dây ấy!
Cũng lúc đó “tài năng” thi phú của cô bất ngờ trỗi dậy! Cô làm ”thơ” mọi lúc mọi nơi. Bạ chỗ nào cũng ra … thơ! Kể cả làm ”thơ” trên điện thoại(?).
“Thơ” của cô “lạ” lắm! Chẳng giống ai và cũng chẳng giống thơ. Ấy vậy mới kỳ tài. Ấy vậy mới đúng là thiên phú chứ!
Cũng lúc đó “tài năng” thi phú của cô bất ngờ trỗi dậy! Cô làm ”thơ” mọi lúc mọi nơi. Bạ chỗ nào cũng ra … thơ! Kể cả làm ”thơ” trên điện thoại(?).
“Thơ” của cô “lạ” lắm! Chẳng giống ai và cũng chẳng giống thơ. Ấy vậy mới kỳ tài. Ấy vậy mới đúng là thiên phú chứ!
(Aí chà! Cái khoản “chẳng giống ai” chỉ giống … quái thai để dẫn đến…kỳ tài(!) thì LuBim tôi lấy làm khoái lắm, hợp ý mình lắm!).
“Nữ sỹ” này định nghĩa YÊU:
“Riêng em định nghĩa một chữ YÊU./ Vì nó mà em khốn nạn nhiều/ Ra đường lại gặp tay nát rượi (nguyên văn …chính tả)/ Bắt em đứng lại ĐỊNH NGHĨA YÊU”
Định nghĩa …GHÉT:
“Ghét anh, em để ở đâu/ Để lâu nó thối, nó đau cửa… nhà/ Thôi đừng ghét anh nữa mà/ Tối nay anh sẽ thịt gà … em xơi.”
Và dạt dào cảm xúc quê hương:
“Móng Cái Tôi, cao ốc chọc trời/ Giang tay ôm trọn bạn ghé chơi/ Trà Cổ hoang sơ luôn khao khát/ Ka Long cầu nối những bờ môi!”
Rồi tự sự về cá nhân mình:
“Đời tôi cứ nhẩy chỉ nhẩy bừa/ Chẳng ai nhẩy nổi mới chịu thua
………
Bước nhảy đầu tiên về nhà chồng/ Cuốn theo cả một trận cuồng phong/ Thập niên 80 làng quê Việt/ Chấn động kinh hoàng chưa có từng.
……
Lặn lội lam lũ lăn long lóc/ Chẳng hổ tiết danh chẳng thẹn lòng/ Càng nhẩy càng mở rộng tầm nhìn/ Tìm tòi học đòi tập nhẩy rình/ Thò ra, vụt lại theo thời tiết/ Tăng lên kéo xuống đoán chương trình!!”
“Riêng em định nghĩa một chữ YÊU./ Vì nó mà em khốn nạn nhiều/ Ra đường lại gặp tay nát rượi (nguyên văn …chính tả)/ Bắt em đứng lại ĐỊNH NGHĨA YÊU”
Định nghĩa …GHÉT:
“Ghét anh, em để ở đâu/ Để lâu nó thối, nó đau cửa… nhà/ Thôi đừng ghét anh nữa mà/ Tối nay anh sẽ thịt gà … em xơi.”
Và dạt dào cảm xúc quê hương:
“Móng Cái Tôi, cao ốc chọc trời/ Giang tay ôm trọn bạn ghé chơi/ Trà Cổ hoang sơ luôn khao khát/ Ka Long cầu nối những bờ môi!”
Rồi tự sự về cá nhân mình:
“Đời tôi cứ nhẩy chỉ nhẩy bừa/ Chẳng ai nhẩy nổi mới chịu thua
………
Bước nhảy đầu tiên về nhà chồng/ Cuốn theo cả một trận cuồng phong/ Thập niên 80 làng quê Việt/ Chấn động kinh hoàng chưa có từng.
……
Lặn lội lam lũ lăn long lóc/ Chẳng hổ tiết danh chẳng thẹn lòng/ Càng nhẩy càng mở rộng tầm nhìn/ Tìm tòi học đòi tập nhẩy rình/ Thò ra, vụt lại theo thời tiết/ Tăng lên kéo xuống đoán chương trình!!”
Đấy “thơ”của Phạm Bình Thường đại khái là như thế!
*Bổ xung:(Riêng dòng thơ phồn thực mang “tư tưởng nhân văn”lớn một cách đặc biệt(!) của “nữ sỹ” này thì L.B xin các vị chịu khó tham khảo thêm tại C.M của anh Việt An phía sau bài viết này)
L.B tôi nghĩ, “thơ” này chắc hẳn là hay lắm! Nếu không hay thì tại sao ông Bành Thông _chủ tịch CLB thơ VN đánh giá: “thơ chị hay nhất Móng cái” nào?
Bành Chủ tịch còn giới thiệu “thơ” của nữ sĩ này với ông Đặng Vương Hưng, ông Nguyễn Trọng Tạo.
Hai con người nổi danh, hai nhà làm văn hóa có hạng ấy khi “gặp” được thơ và cả “người thơ” Phạm Bình Thường thì có lẽ được khai nhãn, khai tâm họ đã “ngộ” ra đâu là vẻ đẹp thiên thần của thi ca miền biên viễn!
Hai con người nổi danh, hai nhà làm văn hóa có hạng ấy khi “gặp” được thơ và cả “người thơ” Phạm Bình Thường thì có lẽ được khai nhãn, khai tâm họ đã “ngộ” ra đâu là vẻ đẹp thiên thần của thi ca miền biên viễn!
Chẳng thế mà ông Hưng đã viết về nữ sỹ này đầy mê đắm:
Thơ “chị tiềm ẩn trong mình một hồn thơ rất thực” Đó là những câu thơ bất thường, những tứ thơ muốn “nổi loạn” của một người đàn bà đẹp đã sang tuổi tứ tuần, luôn tự tin ở chính mình, đầy khao khát được yêu thương và dâng hiến … Sự kiêu hãnh của một nhan sắc là chính đáng, bởi tài sản lớn nhất của người phụ nữ là sắc đẹp và hạnh phúc gia đình. Nhưng nhan sắc rồi sẽ mệt mỏi và tàn phai, chỉ có trí tuệ và tâm hồn là còn ở lại mãi mãi với đời”(!?)
Nhà văn hóa lừng danh Nguyễn Trọng Tạo thì “tình nguyện” thức khuya dậy sớm tìm cảm hứng sáng tạo từ những vần thơ “tuyệt phẩm” đó (Đây là LuBim tự tưởng tượng ra cho hợp cảnh) rồi cặm cụi vẽ bìa cho mấy tập thơ của “nữ sỹ” ấy! Những tập “thơ” kiểu đó lại còn được một nhà xuất bản trứ danh _NXB Hội nhà văn VN_ Cấp phép in ấn và phát… tán nữa chứ!
Thấy chưa? Sang chưa? Giá trị chưa? “Oách-xà-lai” chưa?
Nào, L.B thách ai dám phủ nhận giá trị thơ của Phạm Bình Thường đấy ?!
Xin hỏi: Liệu mấy ai có được danh tiếng lẫy lừng như ông Thông , ông Tạo, ông Hưng ?
Liệu mấy ai có nhiều bài viết sang trọng, uyên thâm, cao ngạo, đăng trên các tờ báo rất “nhớn” để giảng giải cho thiên hạ hiểu thế nào là văn hóa, văn học, thi ca như các vị đó?
Tất nhiên là có, nhưng rất ít!
Các vị định chê bôi mấy ông đấy, thua là cái chắc!
Do đó, khi các ông “uy tín to” công nhận, thẩm định đó là thơ hay-thơ lạ” rồi lăng –xê, bảo lãnh, giới thiệu cho công chúng yêu thơ thì các vị hãy công nhận đi. Hãy cộng nhận: thơ P.B.T chính là đỉnh … gần cao của thời đại ! Là tiếng thiên cầm vang lên từ cặp môi son của người đẹp chân dài Móng Cái cao trên 1m70!
Nếu các vị cứ ngoan cố không công nhận thì các vị sẽ mang tiếng là không hiểu gì về thi ca đấy nhé!
Thấy chưa? Sang chưa? Giá trị chưa? “Oách-xà-lai” chưa?
Nào, L.B thách ai dám phủ nhận giá trị thơ của Phạm Bình Thường đấy ?!
Xin hỏi: Liệu mấy ai có được danh tiếng lẫy lừng như ông Thông , ông Tạo, ông Hưng ?
Liệu mấy ai có nhiều bài viết sang trọng, uyên thâm, cao ngạo, đăng trên các tờ báo rất “nhớn” để giảng giải cho thiên hạ hiểu thế nào là văn hóa, văn học, thi ca như các vị đó?
Tất nhiên là có, nhưng rất ít!
Các vị định chê bôi mấy ông đấy, thua là cái chắc!
Do đó, khi các ông “uy tín to” công nhận, thẩm định đó là thơ hay-thơ lạ” rồi lăng –xê, bảo lãnh, giới thiệu cho công chúng yêu thơ thì các vị hãy công nhận đi. Hãy cộng nhận: thơ P.B.T chính là đỉnh … gần cao của thời đại ! Là tiếng thiên cầm vang lên từ cặp môi son của người đẹp chân dài Móng Cái cao trên 1m70!
Nếu các vị cứ ngoan cố không công nhận thì các vị sẽ mang tiếng là không hiểu gì về thi ca đấy nhé!
Lubim tôi mấy hôm nay nghiên cứu thơ P.B.T bỗng đột nhiên phát hiện ra chính mình cũng có”tài” làm thơ như thế! Bất ngờ quá, L.B lấy làm sung sướng lắm!
Chao ôi ! Hóa ra một thi sĩ lớn nấp ở trong mình từ lúc nảo lúc nao mà bây giờ mình mới phát hiện ra!
Cứ nương theo “cảm xúc” kiểu “nữ sỹ” P.B.T, LuBim “sáng tác” một tràng dăm bảy bài thơ mô-típ “cò cưa” như ví dụ:
Chao ôi ! Hóa ra một thi sĩ lớn nấp ở trong mình từ lúc nảo lúc nao mà bây giờ mình mới phát hiện ra!
Cứ nương theo “cảm xúc” kiểu “nữ sỹ” P.B.T, LuBim “sáng tác” một tràng dăm bảy bài thơ mô-típ “cò cưa” như ví dụ:
“Bà lằng ơi hỡi … bà lằng
Tình yêu sao cứ lằng nhằng vẩn vơ!”
Tình yêu sao cứ lằng nhằng vẩn vơ!”
“Sáng tác” xong, Bim đọc váng lên. Xúc động ghê! Rưng rưng nước mắt tự phục mình lắm!
Đêm đã khuya, sau một ngày kiếm cơm mệt nhoài, LB cứ ngồi đồng vẩn vơ nghĩ: Kể ra “thơ” của mình còn vần gấp mấy “thơ” của “nữ sỹ” P.B.T ấy chứ!
P.B.T là “nữ thi sỹ” thì mình phải là… “đại thi hào” mới xứng!!
Nghĩ vậy, Bim đột nhiện thấy một luồng điện rần rần chạy dọc sống lưng. Bất giác sờ tay lên gáy tự hỏi: Nguyễn Du là … Lubim hay Lubim là … Nguyễn Du đây!?
Cảm giác lên đồng này công nhận là sướng lắm!
Đêm đã khuya, sau một ngày kiếm cơm mệt nhoài, LB cứ ngồi đồng vẩn vơ nghĩ: Kể ra “thơ” của mình còn vần gấp mấy “thơ” của “nữ sỹ” P.B.T ấy chứ!
P.B.T là “nữ thi sỹ” thì mình phải là… “đại thi hào” mới xứng!!
Nghĩ vậy, Bim đột nhiện thấy một luồng điện rần rần chạy dọc sống lưng. Bất giác sờ tay lên gáy tự hỏi: Nguyễn Du là … Lubim hay Lubim là … Nguyễn Du đây!?
Cảm giác lên đồng này công nhận là sướng lắm!
Thừa thắng xông lên, Bim chợt nhớ tới các thi nhân blog Tiếng Việt. Các thi nhân “xóm lá” ơi! Chuyến này LB sẽ cho các vị “ăn khói” nhá!
Đầu tiên ,Bim nghĩ ngay đến một “đối thủ” lừng danh. Một lão huynh có mái tóc “một mưa hai nắng”, sơ mi huyết dụ sang trọng cắm thùng trong chiếc quần âu sẫm màu ly là thẳng tắp. Máy chụp hình theo sát bên hông. Nụ cười êm ái luôn nở trên môi. Đó chính là-“người thơ” BẢO THƯ TUỆ NHÃN!
Thử xem những dòng thơ của ông:
Đầu tiên ,Bim nghĩ ngay đến một “đối thủ” lừng danh. Một lão huynh có mái tóc “một mưa hai nắng”, sơ mi huyết dụ sang trọng cắm thùng trong chiếc quần âu sẫm màu ly là thẳng tắp. Máy chụp hình theo sát bên hông. Nụ cười êm ái luôn nở trên môi. Đó chính là-“người thơ” BẢO THƯ TUỆ NHÃN!
Thử xem những dòng thơ của ông:
“…Đêm chảy đêm lênh láng
nước đêm gột thành bìa mỏng, cong vênh, giòn tan, vỡ vụn, ngon lành tựa bánh tráng trên than lửa đỏ…
Đêm giã chết nơi chính giữa hai hàm răng rau ráu, đói khát tôi nhai.
Ăn đêm nhiều mà sao bụng lép. Uống đêm nhiều mà thèm khát mãi thế Em?…” _(Mầm thơ – N.V.T)
Chấp luôn!
nước đêm gột thành bìa mỏng, cong vênh, giòn tan, vỡ vụn, ngon lành tựa bánh tráng trên than lửa đỏ…
Đêm giã chết nơi chính giữa hai hàm răng rau ráu, đói khát tôi nhai.
Ăn đêm nhiều mà sao bụng lép. Uống đêm nhiều mà thèm khát mãi thế Em?…” _(Mầm thơ – N.V.T)
Chấp luôn!
“Oẳn tà roằn ! con kiến nó bò trong … hang
Trời đất thênh thang, tại sao nó không bò ra bò vào thế nhỉ?” _(Ngẫu hứng …kiến-L.B)
Trời đất thênh thang, tại sao nó không bò ra bò vào thế nhỉ?” _(Ngẫu hứng …kiến-L.B)
Ngôn ngữ quý tộc sang trọng ý tứ đa chiều trong thơ của TUỆ NHÃN đại nhân so sao được với “thơ” mô đen P.B.T của L.B?
Ý nghĩa đa chiều trong thơ của đại nhân thì nghĩ một lúc cũng chàng màng vỡ ra. Nhưng ”oẳn-tà-roằn” trong “thơ” Bim thì đố đại nhân hiểu đươc!
Ý nghĩa đa chiều trong thơ của đại nhân thì nghĩ một lúc cũng chàng màng vỡ ra. Nhưng ”oẳn-tà-roằn” trong “thơ” Bim thì đố đại nhân hiểu đươc!
Bim hình dung ra nét mặt đầy kinh ngạc vì… thán phục của bác TUỆ NHÃN trước “thơ lạ” của mình thì lấy làm khoái chí vô biên!
Một đại nhân nữa với mái tóc bạc mềm như mây, vóc hạc cao gầy cùng đôi mắt rất sáng đó là bác SAODH !
Này nhé, hãy xem thơ bác SAODH viết gì:
Này nhé, hãy xem thơ bác SAODH viết gì:
“Mọc từ giữa lũng sương giăng
Ngực đồi căng áo vải trăng thu đầy
Tiếng đêm biêng biếc cỏ mây
Gió nhè nhẹ thổi tóc mây mơ màng” _(Ngực đồi – SAODH)
Ngực đồi căng áo vải trăng thu đầy
Tiếng đêm biêng biếc cỏ mây
Gió nhè nhẹ thổi tóc mây mơ màng” _(Ngực đồi – SAODH)
Aí chà! Thật sang trọng, thật huyền ảo, đẹp tựa như tranh của Lê-vi-tan và thật trữ tình! Nhưng sao so được với mấy vần kì quái của “thơ” LuBim:
“Mọc từ giữa cổng nhà tôi
Mấy cây rau húng cứ trồi ngọn lên!
Thịt cày có húng bỏ thêm
Gió nhè nhẹ thổi. Ta lền khền say!”
Mấy cây rau húng cứ trồi ngọn lên!
Thịt cày có húng bỏ thêm
Gió nhè nhẹ thổi. Ta lền khền say!”
Thú quá! LB không thể hình dung được bác SAODH uyên bác thanh nhã sẽ khâm phục mình đến mức nào khi “thưởng thức” những vần “thơ” đối chứng đó!
Đến lượt nữ thi sỹ Hà thành chính cống. Người có đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ đặc trưng không lẫn với ai được _đó là N.B.T-CHỬ THU HẰNG _người có những vần thơ rất phụ nữ, rất Hà nội:
Đến lượt nữ thi sỹ Hà thành chính cống. Người có đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ đặc trưng không lẫn với ai được _đó là N.B.T-CHỬ THU HẰNG _người có những vần thơ rất phụ nữ, rất Hà nội:
“…Chân sáo ta bay trên đường hoa mộng
Liễu Hồ Gươm xanh lại mái tóc thề …”_(Ước)
Hoặc:
“Đã loang thềm ướt trăng
Hơi may run rẩy bóng Hằng
Sương thu đẫm tóc, buồn giăng mi sầu
Phải chi… bóng đổ sang nhau
Có khi chẳng ướt mái đầu vì sương” _(Tháng mười)
Liễu Hồ Gươm xanh lại mái tóc thề …”_(Ước)
Hoặc:
“Đã loang thềm ướt trăng
Hơi may run rẩy bóng Hằng
Sương thu đẫm tóc, buồn giăng mi sầu
Phải chi… bóng đổ sang nhau
Có khi chẳng ướt mái đầu vì sương” _(Tháng mười)
Trước đây khi chưa được “khai tâm” bởi thơ P.B.T do ông Thông, ông Hưng, ông Tạo giới thiệu thì LB ấn tượng với giọng thơ này lắm. Nhưng hôm nay, thôi rồi N.B.T ơi ! P.B.T mới là “thần tượng” mới!
“Móng…CÁI Tôi, cao ốc chọc trời
Giang tay ôm trọn bạn ghé chơi!”
Giang tay ôm trọn bạn ghé chơi!”
A ha! Thế là “liễu hồ gươm” cuả N.B.T đi đứt nhé! Còn “tháng mười” với heo may, với bóng chị Hằng run rảy làm sao ăn “lại” được với:
“Tháng năm nắng nóng …bỏ cha!
Lạy van mưa xuống cả nhà …tắm chơi!
Tréo khoeo nằm giữa sân phơi
Mùng không cần mắc kệ đời gió sương!” _(Tháng Năm-L.B!)
Lạy van mưa xuống cả nhà …tắm chơi!
Tréo khoeo nằm giữa sân phơi
Mùng không cần mắc kệ đời gió sương!” _(Tháng Năm-L.B!)
Hà hà! Thấy chưa ? Đây mới là dạng thơ “siêu” được ông Chân, ông Hưng ca ngợi chứ!
L.B đoán rằng đọc những vần “thơ” cao cấp này Nữ thi sỹ CHỬ THU HẰNG đố mà còn cười được chắc chỉ vì ghen tỵ “tài” thơ của Lubim mà thôi!
L.B đoán rằng đọc những vần “thơ” cao cấp này Nữ thi sỹ CHỬ THU HẰNG đố mà còn cười được chắc chỉ vì ghen tỵ “tài” thơ của Lubim mà thôi!
A! Nhớ ra rồi. Một cây thơ nữ khá ngầu với chiếc áo da đen bóng, thường vừa hát ka-rao-ke vừa nhảy nhót rất “sung” . Đó là THÚY TÍM với đàn “mèo hoang” “cú đêm” “le le” trứ danh của mình.
“…Con cú mèo trú ngụ trong tim nhìn xuyên qua tiềm thức
Linh hồn
thoát ra lãng đãng…
Lỗ hổng thời gian
sáng lòa
muôn vàn ánh tía….
Đêm
trườn mình- như mèo hoang – gõ cửa…”
Hay:
“…con le le với vũ điệu chiều hôm/ đợi gió về cười lên thanh thản!”
Linh hồn
thoát ra lãng đãng…
Lỗ hổng thời gian
sáng lòa
muôn vàn ánh tía….
Đêm
trườn mình- như mèo hoang – gõ cửa…”
Hay:
“…con le le với vũ điệu chiều hôm/ đợi gió về cười lên thanh thản!”
Ôi chao, mèo hoang hay le le của THÚY TÍM cũng nên đem ra mà ăn thịt tuốt!
Hãy xem thơ L.B này:
Hãy xem thơ L.B này:
“Con cú mèo trú ngụ ở bụi tre
Cú rúc ngõ nhà ai thì ngày mai đám ma sẽ đến!
Linh hồn bò ra lển khển
Đèn nến soi sân sau nơi mổ gà mổ lợn …chói lòa!
Đêm
Con mèo hoang đói bụng rón rén trườn ra
Lách cửa, ăn vụng thịt!”
Cú rúc ngõ nhà ai thì ngày mai đám ma sẽ đến!
Linh hồn bò ra lển khển
Đèn nến soi sân sau nơi mổ gà mổ lợn …chói lòa!
Đêm
Con mèo hoang đói bụng rón rén trườn ra
Lách cửa, ăn vụng thịt!”
Rõ chưa THÚY TÍM ơi? Đây mới chính là “một hồn thơ rất thực” như ông Hưng giảng giải chứ!.
Lại còn chàng thi sỹ miền trung đẹp trai, hào hoa phong nhã có mấy làn tóc xoăn mềm buông trên gương mặt “mãi mãi tuổi hai mươi”! Từ trước đến nay LB rất uất ức vì chả “đẹp trai hơn mình, lại còn thêm cái tội dám làm thơ tình rất… tình nữa chứ!
Lại còn chàng thi sỹ miền trung đẹp trai, hào hoa phong nhã có mấy làn tóc xoăn mềm buông trên gương mặt “mãi mãi tuổi hai mươi”! Từ trước đến nay LB rất uất ức vì chả “đẹp trai hơn mình, lại còn thêm cái tội dám làm thơ tình rất… tình nữa chứ!
”…Chén rượu đêm nồng nàn thơm ngát
Hứng cả ánh trăng ngọt lịm bờ môi ….
Hương mái tóc em bay
Chuốc say cả thành quách núi đá
Nghiêng ngả dốc lèn,ướt mèm cây lá
Chếnh choáng đôi bờ sông Mã thướt tha.” _(Một thoáng thạch thành- Trọng Hoài)
Hứng cả ánh trăng ngọt lịm bờ môi ….
Hương mái tóc em bay
Chuốc say cả thành quách núi đá
Nghiêng ngả dốc lèn,ướt mèm cây lá
Chếnh choáng đôi bờ sông Mã thướt tha.” _(Một thoáng thạch thành- Trọng Hoài)
Trọng Hoài ơi! Bữa nay L.B thương thay cho cậu vì những vần thơ tuyệt đẹp trên của Hoài sẽ bị thơ lạ” kiểu P.B.T của Lubim bóp một nhát chết tươi:
“Chén rượu đêm cay sè nốc cạn
Anh quay cuồng…vơ áo đến tìm em … !
Túm tóc em lay, Hỏi vay tiền mua rượu!
Nghiêng ngả dốc lèn,
Nôn ói tùm lum ướt mèm mũi má …
Em chửi Anh: mày là đồ…xỏ lá!” _(Một thoáng…cần em-L.B)
“Chén rượu đêm cay sè nốc cạn
Anh quay cuồng…vơ áo đến tìm em … !
Túm tóc em lay, Hỏi vay tiền mua rượu!
Nghiêng ngả dốc lèn,
Nôn ói tùm lum ướt mèm mũi má …
Em chửi Anh: mày là đồ…xỏ lá!” _(Một thoáng…cần em-L.B)
Ấn tượng không? “Lạ” và “mới” không? Thơ này còn P.B.T hơn cả P.B.T ấy chứ!
Tự dưng Bim thấy thương thương cho cái sự hụt hẫng bơ vơ vì thất bại của Trọng Hoài!
Tự dưng Bim thấy thương thương cho cái sự hụt hẫng bơ vơ vì thất bại của Trọng Hoài!
Đột nhiên L.B vụt nhớ tiếp đến một cây bút nữ rất nổi tiếng trong làng blog. Một gương mặt khả ái luôn thường trực nụ cười rất tươi! Tóc bồng như mây, dáng không thua người mẫu! L.B cũng “căm” cây bút này lắm! Cô ta thường viết phóng sự và tản văn thỉnh thoảng lại “dám” làm thơ! Cô ta hay cười nhưng “tội” nặng nhất là hình như không bao giờ cười với L.B cả ! Nhân dịp này phải cho cô bạn blog đó cụt hứng chơi!
“…Hương Ngọc Lan vườn ai thoảng
Gọi mời ngất ngây,
Bảng hoảng…
………………đâu đây….
Gió bàng hoàng
……………….tỉnh cơn say
Vút bay theo những đám mây
……………………………phiêu bồng…”
_(Đêm hoang -Lê Nga)
Gọi mời ngất ngây,
Bảng hoảng…
………………đâu đây….
Gió bàng hoàng
……………….tỉnh cơn say
Vút bay theo những đám mây
……………………………phiêu bồng…”
_(Đêm hoang -Lê Nga)
Thú thật chỉ mới vài hôm trước, khi chưa được ‘’thơ’’ P.B.T khai tâm thì L.B cũng thích những câu thơ này lắm! Nhưng hôm nay tự thấy mình chẳng kém Nguyễn Du là mấy(!) nên L.B quyết cho X.C.G.T.N biết thế nào là “núi Thái sơn”!
“Hương hành phi từ quán ai thoảng
Gọi mời ngất ngây
Loảng xoảng đâu đây
Mâm bát chạm nhau sao vui tai thế!
Bàng hoàng tỉnh cơn say ..
Nhận ra ví tiền lép tệ!
Chà! Bỏ mẹ, hôm qua còn nợ quán …năm ngàn!”_(L.B-Đi…hoang!)
Gọi mời ngất ngây
Loảng xoảng đâu đây
Mâm bát chạm nhau sao vui tai thế!
Bàng hoàng tỉnh cơn say ..
Nhận ra ví tiền lép tệ!
Chà! Bỏ mẹ, hôm qua còn nợ quán …năm ngàn!”_(L.B-Đi…hoang!)
Lê Nga-X.C.G.T.N thấy chưa, âm thanh và “hồn” cuộc sống vang lên trong thơ LB cứ gọi là náo nức! Cam đoan ông Thông, ông Hưng (có khi cả ông Tạo) khi “thẩm định” thơ này sẽ dùng bút đỏ tranh nhau “khuyên” rối rít cho mà xem!
Những vần thơ “bảng hoảng –bàng hoàng” phảng phất liêu trai của cậu làm sao mà sánh được?
Cho chừa!
Những vần thơ “bảng hoảng –bàng hoàng” phảng phất liêu trai của cậu làm sao mà sánh được?
Cho chừa!
Lại còn “người mẫu làm thơ-MTV” nữa chứ! Người đâu mà… “chân dài tới nách” lại còn hay diện áo hoa làm … hoa mắt bao người! Thơ thì cứ “dửng dưng” mà lại chẳng “dửng dưng” chút nào:
“… Dửng dưng nhớ,
dửng dưng mong
Dửng dưng nhặt nắng
vàng hong
giắt cài
Dửng dưng
cợt
nhả tàn phai
Dửng dưng
ngạo
tiếng thở dài
…dửng dưng”_(Dưng dưng-MÙA THU VÀNG).
“… Dửng dưng nhớ,
dửng dưng mong
Dửng dưng nhặt nắng
vàng hong
giắt cài
Dửng dưng
cợt
nhả tàn phai
Dửng dưng
ngạo
tiếng thở dài
…dửng dưng”_(Dưng dưng-MÙA THU VÀNG).
Cũng chấp luôn! Này nhá:
“Dửng dưng tưng tửng từng tưng
Tửng tưng nên chẳng… dửng dưng tý nào!
Quay ra rồi lại bò vào
Giống như đàn kiến nháo nhào chạy mưa!”
Tửng tưng nên chẳng… dửng dưng tý nào!
Quay ra rồi lại bò vào
Giống như đàn kiến nháo nhào chạy mưa!”
M.T.V đã biết thế nào là”thơ” phong cách P.B.T được mấy nhà văn hóa nổi danh ca ngợi chưa? Chính nó đấy!
Vậy biết rồi thì đã “phục” chưa?
Hỏi nhưng LB đã đoán trước được cậu “phục” đánh huỵch một tiếng là cái chắc!
Vậy biết rồi thì đã “phục” chưa?
Hỏi nhưng LB đã đoán trước được cậu “phục” đánh huỵch một tiếng là cái chắc!
Kể ra thì “địch thủ” thi ca trong làng blog của LuBim còn nhiều lắm!
Nào là Hoàng Hương Lan, Hoa Yến Lan, Hoa hồng Lan!
Nào là Kim Ngân, Lê Hà Ngân, Đan Thanh, Tiên sinh ChuNhac!
Nào là Hoàng Trọng Muôn, Nguyễn “họa sỹ”, NAB- SG rồi cả Hoàng Nguyên HN! Vân…vân, nhiều lắm!
Tuy nhiên, với những “đối thủ” đó LuBim nghĩ rằng: Toàn là các khuê nữ liễu yếu đào tơ hoặc là các bậc tài tử, tú tài hào hoa phong nhã.
Tâm hồn họ nhạy cảm lắm! Họ mềm yếu dễ xúc động lắm!
Nếu như L.B cứ cố chứng minh cho họ biết: Thơ của họ còn kém “thơ” của “nữ sỹ” Phạm Bình Thường và đặc biệt kém “thơ” của L.B rất nhiều thì e rằng họ buồn lòng mà sinh ra …bịnh nặng thì nguy! Thôi, tìm dịp khác hoặc giả trong số họ có ai “ngoan cố” không chịu thừa nhận rằng: L.B chính là THI SĨ SIÊU SAO thì lúc đó Bim sẽ chứng minh luôn chưa muộn!
Nào là Hoàng Hương Lan, Hoa Yến Lan, Hoa hồng Lan!
Nào là Kim Ngân, Lê Hà Ngân, Đan Thanh, Tiên sinh ChuNhac!
Nào là Hoàng Trọng Muôn, Nguyễn “họa sỹ”, NAB- SG rồi cả Hoàng Nguyên HN! Vân…vân, nhiều lắm!
Tuy nhiên, với những “đối thủ” đó LuBim nghĩ rằng: Toàn là các khuê nữ liễu yếu đào tơ hoặc là các bậc tài tử, tú tài hào hoa phong nhã.
Tâm hồn họ nhạy cảm lắm! Họ mềm yếu dễ xúc động lắm!
Nếu như L.B cứ cố chứng minh cho họ biết: Thơ của họ còn kém “thơ” của “nữ sỹ” Phạm Bình Thường và đặc biệt kém “thơ” của L.B rất nhiều thì e rằng họ buồn lòng mà sinh ra …bịnh nặng thì nguy! Thôi, tìm dịp khác hoặc giả trong số họ có ai “ngoan cố” không chịu thừa nhận rằng: L.B chính là THI SĨ SIÊU SAO thì lúc đó Bim sẽ chứng minh luôn chưa muộn!
Với các bậc “lão lai” hiền lành như “thi sỹ của đồng quê” Dương Phưong Toại cùng “ánh trăng –giếng nước” in dấu trong thơ như:
“Mảnh trăng vàng
Bông lúa vắt đêm thâu
Hương mùa đậu trên vành môi con gái…”
Hay:
“Còn tôi ra đứng cầu ao
Nhặt lời ru cũ cài vào ánh trăng”
Bông lúa vắt đêm thâu
Hương mùa đậu trên vành môi con gái…”
Hay:
“Còn tôi ra đứng cầu ao
Nhặt lời ru cũ cài vào ánh trăng”
Hoặc bác Trần Quê với câu thơ thuộc hạng “nhất đẳng lục bát” năm xưa:
“Ngước nhìn đám lá chung chiêng
Ngỡ như lá rụng kéo nghiêng cả chiều”
Ngỡ như lá rụng kéo nghiêng cả chiều”
L.B tôi cũng cho rằng sẽ có dịp “chứng minh” kỳ được: thơ các bác ấy làm sao mà sánh nổi với thứ thơ “cò cưa” mô- đen Phạm Bình Thường -nữ thi nhân miền Móng…”CÁI” !
Viết đến đây, L.B mệt nhoài nhưng lòng khoan khoái lắm! Hỏi có gì khoan khoái hơn khi ta đã chắc chắn rằng:
Rút cục một kẻ vốn láo lếu, bừa bãi, dốt nát như mình bỗng chốc hóa ra là một ĐỆ NHẤT THI NHÂN?!
Sướng lắm! Lubim tôi rất cảm cái ơn của các ông: BÀNH THÔNG-Chủ tịch C.L.B THƠ VN. ĐẶNG VƯƠNG HƯNG nhà thơ, nhà báo, nhà cựu kinh doanh rất thành công sách “vụ án kiểu hàng chợ” thập niên 90 thế kỷ trước. NGUYỄN TRỌNG TẠO nhà thơ, nhạc sỹ, họa sỹ nổi tiếng hiện nay.
Rút cục một kẻ vốn láo lếu, bừa bãi, dốt nát như mình bỗng chốc hóa ra là một ĐỆ NHẤT THI NHÂN?!
Sướng lắm! Lubim tôi rất cảm cái ơn của các ông: BÀNH THÔNG-Chủ tịch C.L.B THƠ VN. ĐẶNG VƯƠNG HƯNG nhà thơ, nhà báo, nhà cựu kinh doanh rất thành công sách “vụ án kiểu hàng chợ” thập niên 90 thế kỷ trước. NGUYỄN TRỌNG TẠO nhà thơ, nhạc sỹ, họa sỹ nổi tiếng hiện nay.
Nếu không có các ông dùng uy tín rất đáng kính của mình để “phát hiện”, nâng đỡ, giới thiệu những “thi phẩm” của “nữ sỹ” PHẠM BÌNH THƯỜNG_CỰU ”CỬU VẠN” HÀNG LẬU CHI- NA ĐÃ LÊN NGÔI BÀ CHỦ_ Thì làm sao các thì phẩm “bất hủ” đó đến được mắt LuBim? Nếu không đến được mắt LuBim thì làm sao Bim được khai nhãn – khai tâm tự “phát hiện” (!) rằng: Hóa ra mình cũng có thể “sáng tác” thơ ca hay cỡ … Phạm Bình Thường trở lên dễ dàng đến thế? Mà đã “hay” đến thế, dễ đến thế, và vượt xa ngưỡng láo lếu nhảm nhí thường ngày của BIM đến thế nhưng cứ THEO “CHUẨN NGHỆ THUẬT” CỦA NHỮNG NGƯỜI RẤT “UY TÍN” NHƯ CÁC ÔNG thì lại là rất… “thơ”!
Vậy có nên nghi ngờ gì nữa không?
Không!
L.B cứ chiểu theo “chuẩn” của các ông, dù khiêm tốn vô vàn thì ít nhất LuBim cũng tự phong cho mình cái danh hiệu “ĐỆ NHẤT THI NHÂN” …XÓM LÁ! Ha !…Ha…!
Nghĩ đến đây, LuBim nhớ ngay đến một câu ca dao mấy bác xẩm chợ thường hát trong tiếng réo rắt của đờn cò:
“Ăn mày là ai? Ăn mày là ta!
Đói cơm rách áo, hóa ra ăn mày!”
Bim liền mau mắn vận luôn thành “sáng tác” của mình:
“Thi hào” là ai? “thi hào” là …ta!
No ăn… rửng mỡ, hóa ra … “thi hào!
“Sáng tác” xong, lại ngâm váng lên! Trời ơi! Bành thi sỹ ơi! Đặng thi sỹ kiêm ký giả, kiêm doanh nhân ơi! Nguyễn thi sỹ kiêm nhạc sỹ, kiêm họa sỹ ơi!
Thú quá!
Không!
L.B cứ chiểu theo “chuẩn” của các ông, dù khiêm tốn vô vàn thì ít nhất LuBim cũng tự phong cho mình cái danh hiệu “ĐỆ NHẤT THI NHÂN” …XÓM LÁ! Ha !…Ha…!
Nghĩ đến đây, LuBim nhớ ngay đến một câu ca dao mấy bác xẩm chợ thường hát trong tiếng réo rắt của đờn cò:
“Ăn mày là ai? Ăn mày là ta!
Đói cơm rách áo, hóa ra ăn mày!”
Bim liền mau mắn vận luôn thành “sáng tác” của mình:
“Thi hào” là ai? “thi hào” là …ta!
No ăn… rửng mỡ, hóa ra … “thi hào!
“Sáng tác” xong, lại ngâm váng lên! Trời ơi! Bành thi sỹ ơi! Đặng thi sỹ kiêm ký giả, kiêm doanh nhân ơi! Nguyễn thi sỹ kiêm nhạc sỹ, kiêm họa sỹ ơi!
Thú quá!
TỪ CỬU VẠN VÙNG BIÊN MỘT THUỞ
ĐẾN NỮ “THI SỸ” – NGƯỜI ĐẸP MÓNG CÁI PHẠM BÌNH THƯỜNG HÔM NAY:
NHỮNG CẶP “MẮT XANH” PHÁT HIỆN RA NỮ THI SỸ P.B.T:
ÔNG NGUYỄN TRỌNG TẠO
5479 từ viết bởi: lubim97 80 cảm nhận
Cảm nhận:
- Cảm nhận từ: syliem [Blogger]
| Nói thật Lubim thì không thể so với Phạm Bình Thường được vì Lubim không có “phao câu” cho mấy ổng sờ khửa khửa khửa! !
“VĂN HÀO” SỸ LIÊM THÂN MẾN!
ÁI CHA CHA! SAO LẠI NỠ LÀM HƯ CẢ GIẤC MƠ HOA CỦA L.B THẾ NHỈ?
Ý KIẾN CỦA BẠN RẤT … HAY! MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA BẠN ĐỌC TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN VĂN HỌC KHÁC CŨNG … NGHI NGHI NGỜ NGỜ NHƯ THẾ! NHƯNG, SILIEM ƠI! L.B QUYẾT KHÔNG TIN ĐÂU! LẼ NÀO MẤY “NHÀ VĂN HÓA” ĐẠO CAO ĐỨC TRỌNG NHƯ VẬY, LỪNG DANH ĐẾN THẾ LẠI THẤP… CỔ HƠN CÁI … CHÂN DÀI?! HỌ LÀM SAO LẠI CÓ THỨ TÁNH XẤU THAM ĂN, MÊ GÁI GIỐNG NHƯ LUBIM ĐƯỢC?? (MẶC DÙ CÁI CHÂN DÀI NÀY THỦƠ HÀN VI CHỈ DÙNG VÀO MỖI MỘT VIỆC: CHẠY ĐUA VỚI CÔNG AN, HẢI QUAN, THUẾ VỤ ĐỂ GIẢI THOÁT HÀNG LẬU CHINA MÀ THÔI!) THÂY KỆ CÁC Ý KIẾN TRÊN HÀNG … TRĂM DIỄN ĐÀN CŨNG MĂC! BIM CỨ TIN VÀO MẤY ÔNG ĐÓ! “THƠ” NỮ SỸ P.B.T DỨT KHOÁT LÀ HAY! BỮA NAY L.B CŨNG ĐỊNH LIỆT SILIEM VÀO DANH SÁCH “ĐỐI THỦ”… THI CA! NHƯNG HƠI CHỘT DẠ VÌ VẪN NHỚ S.L CÓ MỘT CÂU THƠ “XUẤT THẦN” MÀ CỤ NGUYỄN TIÊN ĐIỀN SỐNG LẠI CÓ KHI CÒN … CHOÁNG VÁNG ! ĐÓ LÀ CÂU “THƠ”:
”Vespa anh rất là hư
Tổ cha, khốn nạn, tiên sư mất rồi !”
CÂU NÀY Ở BÀI “THIÊN TÀI X.C.G.T.N” XÉT RA, CÂU “THƠ” ĐÓ CÓ KHI CŨNG “HAY” NGHIÊNG NGỬA(!) NHƯ “THƠ” CỦA LUBIM! NẾU MANG RA LÀM CƠ SỞ ĐỂ “LUẬN THI HÀO” E RẰNG BẤT PHÂN THẮNG BẠI! CHÍNH BỞI THẾ, SAU KHI CÂN NHẮC KĨ BIM TẠM ĐỂ S.L RA NGOÀI DANH SÁCH “ĐỐI THỦ” THƠ KÌ NÀY!!!
|
Link cố định Phản hồi 07/06/10 @ 18:26
- Cảm nhận từ: Việt An [Khách]
@LB!
Mở hàng cho Lu Bim nhé! Hồi này bỏ nghề bán kẹo mút với bóng bay sao, mà đi bình thơ PBT thế này? Học sinh đang nghỉ hè, kẹo mút, bóng bay đang có giá. À! Ông mang bóng bay bán cho PBT đi. Bà ấy đang cần !
Mở hàng cho Lu Bim nhé! Hồi này bỏ nghề bán kẹo mút với bóng bay sao, mà đi bình thơ PBT thế này? Học sinh đang nghỉ hè, kẹo mút, bóng bay đang có giá. À! Ông mang bóng bay bán cho PBT đi. Bà ấy đang cần !
ANH VIỆT AN KÍNH MẾN
VÂNG, THƯA ANH CÓ LÒNG QUAN TÂM HỎI ĐẾN. DẠO NÀY MÓN KẸO MÚT – BÓNG BAY BỊ GẶP RẤT NHIỀU KHÓ KHĂN!
CHẮC ANH THEO DÕI THỜI SỰ CŨNG BIẾT. CUỘC GIAO BAN “NGHỀ” THÁNG 3 VỪA RỒI CỦA …”B.Q.L” MÓN HÀNG NÀY ĐÃ ĐỀ RA RẤT NHIỀU ĐIỀU KIỆN CHO NHỮNG AI MUỐN “BÁN” HAI MÓN NÀY! HỌ SỢ “CÓ ĐỘC”! HỌ SỢ HỌ BỊ “NGỘ ĐỘC”! HỌ SỢ BÓNG CĂNG QUÁ NỔ CÁI ĐOÀNG…!DO VẬY HỌ QUY ĐỊNH: “BÓNG” BƠM … SƠ SƠ THÔI! KO ĐƯỢC BƠM CĂNG! CHO NÊN SINH RA KHÓ BÁN VÌ TÂM LÝ NGƯỜI MUA CHỈ THÍCH “BỐNG” CÀNG CĂNG CÀNG …HAY!
“KẸO” THÌ KHÔNG ĐƯỢC … DÍNH RĂNG! HỌ SỢ NHỠ KẸO DÍNH QUÁ, NẾU BẤT CHỢT MUỐN GIẢNG GIẢI VỚI NGƯỜI THIÊN HẠ ĐIỀU GÌ THÌ … MỞ MỒM KO NỔI! DO ĐÓ VIỆC KINH DOANH – BÁN DẠO CÀNG KHÓ!
SƠ QUA TÌNH HÌNH LÀ VẬY ĐỂ… B/C ANH!
CÁM ƠN ANH V.A THẬT NHIỀU
VÂNG, THƯA ANH CÓ LÒNG QUAN TÂM HỎI ĐẾN. DẠO NÀY MÓN KẸO MÚT – BÓNG BAY BỊ GẶP RẤT NHIỀU KHÓ KHĂN!
CHẮC ANH THEO DÕI THỜI SỰ CŨNG BIẾT. CUỘC GIAO BAN “NGHỀ” THÁNG 3 VỪA RỒI CỦA …”B.Q.L” MÓN HÀNG NÀY ĐÃ ĐỀ RA RẤT NHIỀU ĐIỀU KIỆN CHO NHỮNG AI MUỐN “BÁN” HAI MÓN NÀY! HỌ SỢ “CÓ ĐỘC”! HỌ SỢ HỌ BỊ “NGỘ ĐỘC”! HỌ SỢ BÓNG CĂNG QUÁ NỔ CÁI ĐOÀNG…!DO VẬY HỌ QUY ĐỊNH: “BÓNG” BƠM … SƠ SƠ THÔI! KO ĐƯỢC BƠM CĂNG! CHO NÊN SINH RA KHÓ BÁN VÌ TÂM LÝ NGƯỜI MUA CHỈ THÍCH “BỐNG” CÀNG CĂNG CÀNG …HAY!
“KẸO” THÌ KHÔNG ĐƯỢC … DÍNH RĂNG! HỌ SỢ NHỠ KẸO DÍNH QUÁ, NẾU BẤT CHỢT MUỐN GIẢNG GIẢI VỚI NGƯỜI THIÊN HẠ ĐIỀU GÌ THÌ … MỞ MỒM KO NỔI! DO ĐÓ VIỆC KINH DOANH – BÁN DẠO CÀNG KHÓ!
SƠ QUA TÌNH HÌNH LÀ VẬY ĐỂ… B/C ANH!
CÁM ƠN ANH V.A THẬT NHIỀU
Link cố định Phản hồi 07/06/10 @ 18:44
- Cảm nhận từ: Việt An [Khách]
@LB!
Mở hàng hụt, bù lại cho LB bằng cm này vậy:
Mở hàng hụt, bù lại cho LB bằng cm này vậy:
“Trọc phú ti toe bàn sách vở
Điếm già tấp tểnh nói văn chương
Chúng coi đồng bạc to hơn núi
Lại học đòi theo thói Mạnh Thường”
(Nguyễn Bính)
Điếm già tấp tểnh nói văn chương
Chúng coi đồng bạc to hơn núi
Lại học đòi theo thói Mạnh Thường”
(Nguyễn Bính)
THƯA ĐẠI HUYNH VIỆT AN!
QUÁ HAY!
CỰC KỲ ĐÚNG CHỖ!
QUÁ HAY!
CỰC KỲ ĐÚNG CHỖ!
Link cố định Phản hồi 07/06/10 @ 18:51
- Cảm nhận từ: nhatvuonglaixe [Blogger]
| Chào anh LB! hôm nay vào đọc bài nghe anh tung hô mình đã thành thi sĩ nổi tiếng thì vừa cười vừa khóc anh ạ! hihi. Cười mừng cho a, tự phát hiện ra mình híc! khóc cho cái trò đời nhố nhăng… NV khâm phục anh, nếu cái câu anh hởi trên có phục PBT ko? khi mà các lão có tai và có … tiếng công nhận và đứng ra viết quảng cáo lăng xê…thì có lẽ NV cũng phải gật gù thôi, sợ mang cái tiếng ”ko biết thẫm định văn học” mấy bố ấy vẩy vào mình lắm! hì hì. Chính vì vậy mà có đất cho LB diễn và người xem như NV cũng thấy hả hê và cảm : anh diễn đạt lắm! Chúc anh LB mạnh gân, mạnh cốt để rồi có những buổi ra mắt mạnh mẽ, ấn tượng hơn nữa… Chúc cựu ”cửu vạn” PBT sẽ có tập thơ mới và anh LB sẽ ko bao giờ thất nghiệp ha… ha …ha! !BẠN NHẤT VƯƠNG LX THÂN MẾN ƠI! L.B CÁM ƠN NHẤT VƯƠNG LẮM BẠN ĐANG BẬN NHÁO NHÀO VÌ: VỪA PHẢI KHẢN CỔ HÁT RU CON , VỪA PHẢI MỘT TAY QUẤY BỘT GIÚP VỢ CÒN TAY KIA VẪN CỐ VƯƠN RA ”CÒ MỔ” VÀO ”ANH -TẸC-NÉT”CHIA SẺ ”VINH QUANG” CŨNG VỚI LUBIM!HỎI CÓ MẤY NGƯỜI NHIỆT THÀNH CÙNG BIM NHƯ BẠN? CHAO ÔI! CHỈ MỘT ”NỮ SỸ CHÂN DÀI” PHẠM BÌNH THƯỜNG XUẤT HIỆN MÀ CẢ THI ĐÀN VN ĐÃ NỔI BA ĐÀO! NHƯNG NHẤT VƯƠNG ƠI, ĐÂY CŨNG LÀ DỊP MAY HIẾM CÓ LÀM SAO.ĐÓ CŨNG LÀ DỊP ĐỂ L.B VÀ KHỐI BẠN CĂN CỨ VÀO ”CHUẨN MẪU’ THI CA KIỂU MỚI ẤY BỖNG ”TỰ PHÁT HIỆN” RA TRONG LÒNG MÌNH CÓ MỘT ”THI HÀO” ẨN NẤP ĐÓ! VẬY CÒN NGẦN NGỪ GÌ NỮA? QUẤY BỘT VÀ GIẶT GIŨ XONG , BẠN HÃY …LẨN RA LỀ ĐƯỜNG -KHUẤT TẦM SAI BẢO CỦA PHU NHÂN-THỬ ”SÁNG TÁC ” MẤY BÀI THƠ THEO PHONG CÁCH MỚI CỦA P.B.T XEM, BIẾT ĐÂU BẠN SẼ TỰ PHÁT HIỆN RA : THƠ CỦA MÌNH CŨNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC LƯU DANH NƠI …CHỢ TRÀ CỔ-MÓNG CÁI CŨNG NÊN THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 07/06/10 @ 22:31
- Cảm nhận từ: Việt An [Khách]
@LB!
Lu Bim chú ý mấy chi tiết này:
-Ở xứ Cao bằng -nơi có cửa khẩu với nước ‘’chai-na’’- gần đây đột ngột mọc lên một ngôi sao bắc đẩu trên nền trời thi ca nước Việt. Ngôi sao ấy là ‘’nữ sĩ” Phạm bình Thường (LB)
(Quảng Ninh, chứ ko phải Cao bằng)
Lu Bim chú ý mấy chi tiết này:
-Ở xứ Cao bằng -nơi có cửa khẩu với nước ‘’chai-na’’- gần đây đột ngột mọc lên một ngôi sao bắc đẩu trên nền trời thi ca nước Việt. Ngôi sao ấy là ‘’nữ sĩ” Phạm bình Thường (LB)
(Quảng Ninh, chứ ko phải Cao bằng)
– “Lubim tôi rất cảm cái ơn của các ông: BÀNH CHÂN-chủ tịch C.L.B THƠ VN” (LB)
“Tôi quen biết tác giả Phạm Bình Thường qua lời giới thiệu của nghệ sĩ Bành Thông, Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam” (ĐVH)- (Bành Thông nhé, ko phải Bành Chân)
“Tôi quen biết tác giả Phạm Bình Thường qua lời giới thiệu của nghệ sĩ Bành Thông, Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam” (ĐVH)- (Bành Thông nhé, ko phải Bành Chân)
– Những bài thơ mà LB trích dẫn của PBT, có thể là những bài ngoài lề, không có trong tập thơ được in. Tôi nghĩ, nhà xuất bản HNV, và cả Biên tập viên, không dại dột mà in những bài đó.
– Tôi đồng ý với LB rằng, những bài thơ của PBT, dù được biên tập rất kỹ rồi, còn thua xa thơ của một số bloger trên blog TV. Tuy nhiên, sẽ là thiếu chặt chẽ, nếu LB lấy trích dẫn nằm ngoài các tập thơ chính thức của PBT.
Mấy góp ý, LB xem lại nhé !
ANH VIỆT AN KÍNH MẾN
L.B SẼ TỨC KHẮC SỬA NGAY NHỮNG LỖI ANH ĐÃ CHỈ GIÚP TRONG BÀI VIẾT NÀY.
RIÊNG NHỮNG ”BÀI THƠ” CỦA NỮ SỸ” P.B.T BIM TRÍCH DẪN ĐỂ GIỚI THIỆU THÌ ĐÃ ĐƯỢC NHIỀU TRANG MẠNG KHÁC SỬ DỤNG. ĐƯỢC BIẾT NHỮNG BÀI ”THƠ” NÀY ĐÃ ĐƯỢC IN TRONG CÁC ”THI TẬP” TRỨ DANH ĐÓ!(VÌ LUBIM KHÔNG CÓ CÁI MAY MẮN ĐƯỢC TẶNG SÁCH TRONG BUỔI RA MẮT THƠ P.B.T HÔM 8/5/2010 TẠI ĐẢO CAFE HOÀNG CẦU HN). TẠI ĐÂY LUBIM CHỈ ”GIỚI THIỆU” ĐẠI DIỆN VÀI BÀI MANG ”PHONG CÁCH THƠ” PHẠM BÌNH THƯỜNG ĐỂ BẠN ĐỌC BIẾT MÀ THÔI, BIM KHÔNG DÁM ĐI SÂU VÀO ”CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG” CỦA LOẠI ”THƠ SIÊU ” ĐÓ. NHẤT LÀ ”TƯ TƯỞNG THƠ PHỒN THỰC” CỦA CHỊ! RẤT MAY ANH ĐÃ GIÚP BIM ”GIỚI THIỆU” THÊM Ở C.M DƯỚI ĐÂY.
DÙ ĐƯỢC CÁC BẬC TÀI DANH BIÊN TẬP RẤT KỸ! NHƯNG ”THƠ ” CỦA P.B.T VẪN ”LUNG LINH” NHƯ THẾ!
ẤY MỚI LÀ THIÊN TÀI!
ẤY MỚI XỨNG LÀ CON ĐẺ CỦA NHỮNG CẶP ”MẮT XANH ”VĂN HÓA!
KÍNH
L.B SẼ TỨC KHẮC SỬA NGAY NHỮNG LỖI ANH ĐÃ CHỈ GIÚP TRONG BÀI VIẾT NÀY.
RIÊNG NHỮNG ”BÀI THƠ” CỦA NỮ SỸ” P.B.T BIM TRÍCH DẪN ĐỂ GIỚI THIỆU THÌ ĐÃ ĐƯỢC NHIỀU TRANG MẠNG KHÁC SỬ DỤNG. ĐƯỢC BIẾT NHỮNG BÀI ”THƠ” NÀY ĐÃ ĐƯỢC IN TRONG CÁC ”THI TẬP” TRỨ DANH ĐÓ!(VÌ LUBIM KHÔNG CÓ CÁI MAY MẮN ĐƯỢC TẶNG SÁCH TRONG BUỔI RA MẮT THƠ P.B.T HÔM 8/5/2010 TẠI ĐẢO CAFE HOÀNG CẦU HN). TẠI ĐÂY LUBIM CHỈ ”GIỚI THIỆU” ĐẠI DIỆN VÀI BÀI MANG ”PHONG CÁCH THƠ” PHẠM BÌNH THƯỜNG ĐỂ BẠN ĐỌC BIẾT MÀ THÔI, BIM KHÔNG DÁM ĐI SÂU VÀO ”CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG” CỦA LOẠI ”THƠ SIÊU ” ĐÓ. NHẤT LÀ ”TƯ TƯỞNG THƠ PHỒN THỰC” CỦA CHỊ! RẤT MAY ANH ĐÃ GIÚP BIM ”GIỚI THIỆU” THÊM Ở C.M DƯỚI ĐÂY.
DÙ ĐƯỢC CÁC BẬC TÀI DANH BIÊN TẬP RẤT KỸ! NHƯNG ”THƠ ” CỦA P.B.T VẪN ”LUNG LINH” NHƯ THẾ!
ẤY MỚI LÀ THIÊN TÀI!
ẤY MỚI XỨNG LÀ CON ĐẺ CỦA NHỮNG CẶP ”MẮT XANH ”VĂN HÓA!
KÍNH
Link cố định Phản hồi 07/06/10 @ 22:39
- Cảm nhận từ: NAB [Blogger]
| Xin chào bác lubim97!
Đọc bài ni xong NAB em…nhảy dựng lên mà rằng: A ha! NAB em đây dứt khoát là võ lâm minh chủ về cái món thơ.
NAB em thú thật,chớ không phải “nổ” nghen bác,thơ quái nào em cũng “xổ” ra được hết á! Cảm ơn bác đã làm cho em…đả thông kinh mạch,vỡ lẽ ra điều mắc mứu sâu thẳm nhứt trong tâm can rằng “thơ ta thối hay thơm?!”.Sướng thật!
Khơ…khơ…!
AI CHA CHA! XIN CHÀO ”THI …BÁ” ĐẤT PHƯƠNG NAM NẮNG GIÓ! L.B RẤT GHEN TỴ VỚI ÔNG VỀ NHỮNG ”THI PHẨM” KIỂU THƠ ” ÁP THẤP” ”TRĂNG …CĂNG THẲNG”, ”HÈ LÈ LƯỠI”CỦA ÔNG! NHỮNG ”THI PHẨM” NÀY MÀ MANG LÊN MÓNG CÁI ĐỌ CÙNG CÁC THI PHẨM ”TẢN MẠN VỀ CHIM” , HAY LÀ TUYỆT PHẨM ”CÀ GIỐNG”CỦA P.B.T THÌ CHẮC HẲN CŨNG HAY NGANG NGỬA!
CHÚC MỪNG , CHÚC MỪNG! THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 07/06/10 @ 22:55
- Cảm nhận từ: Việt An [Khách]
@LB!
LB có thể tham khảo các thông tin liên quan tại các link sau đây:/web/20101115154157/http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=528999&mpage=2&key=
/web/20101115154157/http://thethaovanhoa.vn/173N2010051911357775T133/tho-cua-mot-nhan-sac-20-nam-lam-cuu-van.htm
/web/20101115154157/http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbganxa&code=5089
/web/20101115154157/http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbganxa&code=5111
LB có thể tham khảo các thông tin liên quan tại các link sau đây:/web/20101115154157/http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=528999&mpage=2&key=
/web/20101115154157/http://thethaovanhoa.vn/173N2010051911357775T133/tho-cua-mot-nhan-sac-20-nam-lam-cuu-van.htm
/web/20101115154157/http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbganxa&code=5089
/web/20101115154157/http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbganxa&code=5111
Tôi không bình luận, mà đưa thêm lên đây 1 số bài thơ được cho là của “Nhà thơ” PBT, để bạn đọc tự đánh giá. Xin đừng hiểu là tôi QC cho PBT. Nếu thấy bất tiện LB có thể xoa cm này đi.
SÚNG ĐẠN
Chồng là pháo thủ trốn về nhà
Hỏi rằng súng đạn anh giờ ra sao
Máy bay nó có mò vào
Cả đêm anh bắn được bao nhiêu thằng. . .
Hỏi rằng súng đạn anh giờ ra sao
Máy bay nó có mò vào
Cả đêm anh bắn được bao nhiêu thằng. . .
12-8=2009= sáng tác
Phạm Bình Thường
Phạm Bình Thường
TÔI
TÔI vốn là con của mẹ cha
Là hương tích tụ mọi loài hoa
Ông trời ưi ái lên ban tặng
Một chút thông minh để mặn mà .
Là hương tích tụ mọi loài hoa
Ông trời ưi ái lên ban tặng
Một chút thông minh để mặn mà .
CÀ GIỐNG
Hỏi thăm, anh có giống cà giòn
Một cây hai trái vừa tròn vừa to
Thích quá em nhẩy bổ về
Vừa nhìn đã thấy sướng tê cả người
Một cây hai trái vừa tròn vừa to
Thích quá em nhẩy bổ về
Vừa nhìn đã thấy sướng tê cả người
12-8-2009
sáng tác Phạm Bình Thường
sáng tác Phạm Bình Thường
THỊT GÀ
Lúc tao không thích cứ thò ra
Thích rồi có thụt cũng không tha
Cầm cổ vạch sẵn lông ra đấy
Thịt mỗi con gà cũng ầm nhà
Thích rồi có thụt cũng không tha
Cầm cổ vạch sẵn lông ra đấy
Thịt mỗi con gà cũng ầm nhà
12-8-2009
Sáng tác – Phạm Bình Thường
Sáng tác – Phạm Bình Thường
THOẢI MÁI BAY
Súng ống lâu nay chẳng được chùi
Bệ thì nó dấu , độc bắn hơi
Lần này được lôi ra bắn thật
Vừa ôm vừa phóng … thỏa mái bay…
12-8-2009
Sáng tác – Phạm Bình Thường
Bệ thì nó dấu , độc bắn hơi
Lần này được lôi ra bắn thật
Vừa ôm vừa phóng … thỏa mái bay…
12-8-2009
Sáng tác – Phạm Bình Thường
CHƠI BÀI
Thích lên, năn nỉ để được chơi
Chơi xong, phủi đít lặn một hơi
Giường chiếu, áo quần văng bừa bãi
Nếu mày còn thế téo…cho chơi. . .
Chơi xong, phủi đít lặn một hơi
Giường chiếu, áo quần văng bừa bãi
Nếu mày còn thế téo…cho chơi. . .
12-8-2009
Sáng tác- Phạm Bình Thường
Sáng tác- Phạm Bình Thường
CAO THỦ
Anh vỗ ngực anh là cao thủ
Thuế luôn luôn đóng đủ ngày công
Nói mà chẳng thẹn với lòng
Mông em không chổng, trông đâu mà làm. . .
Thuế luôn luôn đóng đủ ngày công
Nói mà chẳng thẹn với lòng
Mông em không chổng, trông đâu mà làm. . .
12-8=2009= Sáng tác phạm bình thường
CHƠI HOA
Có tiền cũng tập tễnh chơi hoa
Ngọt ngào, đường mật chẳng giống nhà
Ru dương đưa chàng vào cõi mộng
Tỉnh dậy may còn hai quả cà . . .
Ngọt ngào, đường mật chẳng giống nhà
Ru dương đưa chàng vào cõi mộng
Tỉnh dậy may còn hai quả cà . . .
15-8=2009==phạm bình thường
GÀ MÁI
Trên đời có ai khổ như tao
Vừa mới làm xong…có lâu đâu
Thấy thằng hàng xóm đi qua ngõ
Bèn chổng đít ra …chập đánh ào…
Vừa mới làm xong…có lâu đâu
Thấy thằng hàng xóm đi qua ngõ
Bèn chổng đít ra …chập đánh ào…
15-8=2009==phạm bình thường
CÙNG NHAU TẢN MẠN VỀ CHIM
BÀI 1
Vừa nói đến chim = chảy nước thèm
Không tin = vào thử một lần xem
Chim cu = nóng hổi tê đầu lưỡi
Nếu đã vào trong = chẳng thể quên. . .
Không tin = vào thử một lần xem
Chim cu = nóng hổi tê đầu lưỡi
Nếu đã vào trong = chẳng thể quên. . .
BÀI 2
Trên đời có vô số loài chim
Nhưng chẳng đâu bằng = chim nhà em
Quen hơi = thông thạo từng ngõ ngách
Chủ khẽ đưa mắt = hiểu ý liền. . .
Nhưng chẳng đâu bằng = chim nhà em
Quen hơi = thông thạo từng ngõ ngách
Chủ khẽ đưa mắt = hiểu ý liền. . .
BÀI 3
Thật hiếm có nhà không chơi chim
Khối người bị nó làm đảo điên. . Thuê người đâm chém = giành giật lại
To = nhỏ = ngắn = dài chẳng là chim. . .
Khối người bị nó làm đảo điên. . Thuê người đâm chém = giành giật lại
To = nhỏ = ngắn = dài chẳng là chim. . .
BÀI 4
Lúc thích động nhẹ là nó lên
Cứ đói…liền đội mũ…đi tìm
Món Gà…mổ rồi…ưa thích nhất Chán chê…bầy cỗ…cũng chẳng thèm. . .
Cứ đói…liền đội mũ…đi tìm
Món Gà…mổ rồi…ưa thích nhất Chán chê…bầy cỗ…cũng chẳng thèm. . .
AN KÍNH MẾN!
L.B XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU VỀ MỌI GÓP Ý RẤT KỊP
THỜI CHÍNH XÁC.
KÍNH
L.B XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU VỀ MỌI GÓP Ý RẤT KỊP
THỜI CHÍNH XÁC.
KÍNH
Link cố định Phản hồi 07/06/10 @ 23:27
- Cảm nhận từ: Hoa Hồng Lan [Khách] · http://hoahonglan.blogtiengviet.net
Bim ơi là Bim ơi, HHL chân thành cảm ơn Bim đã đưa tên HHL vào bài viết này, nhưng thú thật với Bim là HHL rất buồn vì Bim không xếp HHL vào hàng “thi hào” giống Bim, vì thực ra thơ HHL đúng là “tuyệt văn vời” đấy Bim à, ai đọc vào cũng hiểu liền, khỏi nghĩ ngợi, phân tích gì nhiều cho đau đầu. Hì hì hì…
Đọc mấy bài thơ của PBT thì đúng là muốn tá hỏa quá Bim ơi. Không biết các bài thơ còn lại thì thế nào? Híc híc…
Đọc mấy bài thơ của PBT thì đúng là muốn tá hỏa quá Bim ơi. Không biết các bài thơ còn lại thì thế nào? Híc híc…
HOAHONGLAN THÂN MẾN ƠI! BẠN MUỐN THƯỞNG THỨC NHỮNG BÀI THƠ KHÁC CỦA ”NỮ SỸ” P.B.T PHẢI KO? THÌ ĐẤY: ANH VIỆT AN ĐÃ GIÚP LUBIM MỘT TAY GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI TIÊU BIỂU MANG ĐẬM ”TƯ TƯỞNG-CHỦ ĐỀ LỚN” TRONG DÒNG THƠ P.B.T RỒI! BẠN ĐỌC Ở PHÍA TRÊN ĐÂY NHÉ.
ĐÃ THỎA LÒNG KHÁT KHAO -AO ƯỚC CHƯA?
CÒN TẠI SAO L.B KO XẾP BẠN VÀO HÀNG ”ĐỊCH THỦ TIỀM NĂNG” TRONG CUỘC ĐUA GIÀNH DANH ”ĐỆ NHẤT THI HÀO XÓM LÁ” BỞI NHƯ BIM Đà TRÌNH BÀY: VÌ BIM NGHĨ RẰNG BẠN THUỘC” TÍP”
”Các khuê nữ liễu yếu đào tơ hoặc là các bậc tú tài hào hoa phong nhã .Tâm hồn họ nhạy cảm lắm ! Dễ xúc động lắm! Nếu như L.B cứ cố chứng minh cho họ biết : Thơ của họ còn kém ‘’thơ ‘’ của’’nữ sỹ’’ Phạm bình Thường và đặc biệt kém ‘’thơ’’của L.B rất nhiều thì e rằng họ buồn lòng mà sinh ra …ốm nặng ‘’ thì nguy!”…H.H.L LAN THẤY LUBIM …TẾ NHỊ -TÂM LÝ CHƯA? CẢM ƠN BIM ĐI NHÉ! !
THÂN MẾN
ĐÃ THỎA LÒNG KHÁT KHAO -AO ƯỚC CHƯA?
CÒN TẠI SAO L.B KO XẾP BẠN VÀO HÀNG ”ĐỊCH THỦ TIỀM NĂNG” TRONG CUỘC ĐUA GIÀNH DANH ”ĐỆ NHẤT THI HÀO XÓM LÁ” BỞI NHƯ BIM Đà TRÌNH BÀY: VÌ BIM NGHĨ RẰNG BẠN THUỘC” TÍP”
”Các khuê nữ liễu yếu đào tơ hoặc là các bậc tú tài hào hoa phong nhã .Tâm hồn họ nhạy cảm lắm ! Dễ xúc động lắm! Nếu như L.B cứ cố chứng minh cho họ biết : Thơ của họ còn kém ‘’thơ ‘’ của’’nữ sỹ’’ Phạm bình Thường và đặc biệt kém ‘’thơ’’của L.B rất nhiều thì e rằng họ buồn lòng mà sinh ra …ốm nặng ‘’ thì nguy!”…H.H.L LAN THẤY LUBIM …TẾ NHỊ -TÂM LÝ CHƯA? CẢM ƠN BIM ĐI NHÉ! !
THÂN MẾN
Link cố định Phản hồi 07/06/10 @ 23:31
- Cảm nhận từ: SAODH [Blogger]
| ÔI! khuya rồi, vừa đọc vừa cười, đọc xong vẫn còn cười. Than ôi, tôi biết đêm nay tôi mất ngủ vì sẽ tiếp tục suy nghĩ, không thể nín cười được. Một bài viết vừa châm biếm vừa khôi hài quá hay. Nhưng lạy TRỜI, đừng xui khiến anh chàng LUBIM chuyển bài viết này thành kịch bản, rồi dàn dựng, biểu diễn. Cả thế giới này đi xem, gây nên suy thoái toàn cầu trầm trọng. Vì sao? Vì có thêm tình tiết mới, như SỸ LIÊM mách nước: LUBIM MÀ BẮT CHƯỚC CHO GẦN GIỐNG P B T, GẮN THÊM CÁI “PHAO CÂU” VÀO (mà muốn cho hay hợn có khi phải gắn hai cái) THÌ THẾ GIỚI NÀY NGẤT XỈU HẾT.BÁC SAODH KÍNH MẾN! L.B RẤT TÒ MÒ MUỐN BIẾT KHI BÁC ĐỌC ”NHỮNG CÂU THƠ ĐỐI CHỨNG ”CỦA L.B VỚI ”NGỰC ĐỒI” CỦA BÁC THÌ BÁC ”KHÂM PHỤC” TÀI THI CA CỦA LUBIM ĐẾN MỨC NÀO!? ÔI CHAO, BÁC SAO KÍNH MẾN ƠI! DÙ L.B BẢN CHẤT ”KHIÊM TỐN VÔ VÀN”(!) NHƯNG SAU KHI ”SÁNG TÁC” MỘT…TRÀNG(!) MẤY BÀI ”THƠ” THEO PHONG CÁCH P.B.T THÌ BIM CŨNG SUNG SƯỚNG VÀ CẢM ĐỘNG RỒI TỰ …PHỤC CHÍNH MÌNH SUỐT ĐÊM BỒI HỒI KO NGỦ ĐƯỢC! CỨ THEO CHUẨN THƠ CA CỦA 3 ÔNG LỚN ĐÓ THÌ NGÀY LUBIM TRỞ THÀNH ”THI HÀO” CHẮC CŨNG KHÔNG XA BÁC SAO NHỈ?! KÍNH BÁC L.B |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 00:07
- Cảm nhận từ: MYSPACE [Blogger]
| Trời ơi, híc híc, đọc thơ của chị P.B.T xong em muốn khóc quá, khóc vì sao đến giờ này mình mới bật ngửa ra rằng mình cũng có thể trở thành một thi nhân, điều mà bấy lâu nay mình đếch biết. Trời ơi, kỳ này phải ráng gồng mình rặn vài bài xong đi in thành sách để cho đời… gói xôi mới được. Em cũng xin thông báo luôn, sau này các pác có thấy nhà thơ nào mang bút danh Không Bình Thường thì chính là em đấy ạh, mong các pác mua ủng hộ em vài cuốn ạh!
MÂY THÂN MẾN ƠI!
HÓA RA MÂY CŨNG CÓ SẴN MỘT ”THI HÀO ” NẤP SẴN TRONG NGƯỜI TỰ LÚC NẢO LÚC NAO GIỐNG NHƯ LUBIM HẢ? THẾ NÀY THÌ NGUY QUÁ! ẤY LÀ NGUY CHO DANH HIỆU ”THI HÀO” TRONG TƯƠNG LAI CỦA LUBIM! QUÁ NHIỀU ”ĐỐI THỦ” CẠNH TRANH ! NAY LẠI CÓ MỘT NỮ THI HÀO TƯƠNG LAI: BẤT BÌNH THƯỜNG -MYSPCE LỪ LỪ XUẤT HIỆN! ! TẶC LƯỠI QUYẾT LUÔN! ƯU TIÊN PHỤ NỮ(ẤY LÀ VÌ L.B VỐN HAY MỀM LÒNG TRƯỚC PHÁI ĐẸP NÊN ĐỘT NHIÊN SANH RA DỄ TÍNH )CHÚNG TA CÙNG CHIA NHAU DANH HIỆU ”THI HÀO” CAO QUÝ TRONG MƠ THẬT …ĐỀU MÂY NHÉ THÂN MẾN L.B |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 00:12
- Cảm nhận từ: *PHẠM TÂM AN * [Blogger]
| Lubim! Lâu ngày loạng quạng lên blog, đi thăm thú bà con anh em, gặp ngay bài viết của “đại thi hào Lubim” – đọc xong TA vừa cười vừa mếu! Xin chúc mừng các đại thi sĩ xuất chúng của nên thi ca đương đại Việt!!! Xin ngả nón kính chào và gác bút trước những bài thơ tuyệt tác của tác giả PHẠM BÌNH THƯỜNG! Thui thì nói ít, cảm thụ thơ nhiều…TA xin phép đi đọc thơ của các đại thi hào nhe Bim ơi! hì hì…XIN CHÀO NỮ THI SỸ TÂM AN THÂN MẾN! BẠN NGẢ MŨ CÚI CHÀO ”THI HÀO” L.B VÀ ”NỮ THI SỸ ” P.B.T LÀ ĐÚNG QUÁ RỒI! BỞI NẾU BẠN KO PHỤC ”THƠ” CỦA …CHÚNG TÔI(?) THÌ LUBIM SẴN SÀNG LẤY THƠ CỦA BẠN (KỂ CẢ BÀI ”NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG” MÀ TRƯỚC ĐÂY KHI CHƯA ”GẶP” TƯ TƯỞNG P.B.T THÌ L.B RẤT THÍCH!)ĐỂ SO VỚI ”THƠ” LẠ CỦA LB, NHẰM CHỨNG MINH : THƠ TÂM AN LÀM SAO SÁNH ĐƯỢC THƠ MODEN ”CÒ CƯA” CỦA P.B.T DO LUBIM NÂNG CẤP! ! SỢ CHƯA? THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 07:55
- Cảm nhận từ: *PHẠM TÂM AN * [Blogger]
| Lubim ơi, cảm xúc dâng trào quá nên gõ nhầm PBT thành NBT, nhờ Bim sửa hộ cho TA với nhé! Đa tạ Đại thi hào Lubim! SỬA NGAY RỒI! BIM XÁC ĐỊNH: SẮP THÀNH…”THI HÀO” THÌ PHẢI MAU MẮN VÀ NHIỆT TÌNH VỚI …PHỤ NỮ ĐẸP NHƯ TÂM AN CHỨ! ! |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 07:57
- Cảm nhận từ: nguyenchunhac [Khách]
@ BIM ơi
Thông minh lắm đó !
THƯA CHU NHẠC TIÊN SINH-ĐỐI THỦ TIỀM ẨN DÀNH NGÔI ”ĐỆ NHẤT THI NHÂN XÓM LÁ” CỦA L.B!
BIM CUNG KÍNH NGHE LỜI NHẬN XÉT CỦA TIÊN SINH! NHƯNG CŨNG CUNG KÍNH KO DÁM NHẬN!
KÍNH
BIM CUNG KÍNH NGHE LỜI NHẬN XÉT CỦA TIÊN SINH! NHƯNG CŨNG CUNG KÍNH KO DÁM NHẬN!
KÍNH
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 08:03
- Cảm nhận từ: Engineers [Blogger]
| @ Anh !
Như anh nói, những bài ấy mà là thơ thì em nói thật nhé ! Chỉ với gần chục bài thơ trong chuyên mục “thơ lung tung phèng” của em cũng đã làm cho em thành đại đại thi hào rồi.
Chúc anh một ngày tốt lành
HẢ? ”THƠ” PHẢI KO? ENGI THÂN MẾN ƠI! NẾU CÓ THƠ HAY NHƯ THẾ THÌ TẠM …DẤU ĐI VÀI BỮA! HÃY TẠO ĐIỀU KIỆN CHO L.B ĐỘC CHIẾM NGỘI ”ĐỆ NHẤT THI NHÂN XÓM LÁ ” VÀI HÔM RỒI XIN NHƯỜNG CHO BẠN MÀ THÔI!
NĂN NỈ ENGI ĐẤY! THÂN MẾN L.B |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 10:19
- Cảm nhận từ: baothutuenhan [Blogger]
| @BIM
Sau khi đọc Bài này của BIM thì Gà Phố tôi mới dám khai thật ra rằng:
Tại buổi Giới thiệu sách của ĐVH ở Đảo Coffee Hoàng Cầu (HN) – cách đây tròn tháng – 08-05-2010 Tình cờ LGP “được” gặp mặt và thủ thỉ bên tai lời thơ ‘có cánh’ của Người đẹp Phạm Bình Thường. Nàng bảo nàng trên tài Hồ Xuân Hương về phong cách thơ Hậu Hiện đại, nàng bảo nàng sáng tác cả trăm bài một ngày và tức thì tại chỗ có thể tuôn ra thơ liền… Nàng là nối kinh hoàng, và điêu đứng củalucbat.com(?). Nàng đọc liền tù tì cả chục bài, làu làu cả đoạn văn xuôi giới thiệu thơ nàng trước đó của ĐVH, rồi khoe có cả mấy chục biệt thự ở Móng Cái(?!) Hôm đó GP tái phát SỐT RÉT; GP đã run bắn người lên mà bỏ chạy thục mạng. BIM ơi, quả thực là một ngày CHOÁNG: Gà Phố rét, sợ, hốt và hoảng hết cả hồn nữa chứ… Ngay sau khi nghe cái vè (à quên: Thơ) của ‘Xuân Hương phảy’ – PBT đọc như hát về chày chày, cối cối gì đó cho chuyện nhục dục Lập tức GP nhường ghế nóng cho Lão Thi nhân Văn Thùy…. Phọt ra tới cổng, tiếng hét vào tai Văn Thùy là giọng Thơ của nàng (PBT) bột phát còn đuổi theo nhức nhối cả tai: “Xiết chặt đi, xiết nữa vào/ Đây em mền, mát khác nào đống thiu…” ‘Tiếng Hét thơ’ của nàng cuốn hút như đống phoi nam châm trái dấu cho mấy chục người vây quanh lấy ‘thiên tài thơ’ PBT cùng với bao lời tán dương hoa mỹ và ngần ngật, rần rật… vì ‘ngưỡng mộ’! Gà ơi là Phố! Đáng đời Lão đã không thể gáy nổi một tiếng ò.. o… nào, mà cụp cánh biến luôn!?.. Một thảm bại thương tâm!
Nàng: vị khách không mời này lại đột ngột xuất hiện tại tiệc Sinh nhật của NBT cuối giờ tam tầm cùng ngày… BIM hình dung ra được ngay là vai trò LGP tịt ngóm đến thảm hại tiếp theo như thế nào không?…
… Thế rồi cả tháng giời qua, GP về nhà ốm lên, ốm xuống. Bệnh tình không rõ nguyên nhân, ngỡ vô phương cứu chữa mà thăng thiên rồi?
May sao! Biết ơn BIM làm sao! Bài viết trên đây của BIM đã ‘hội chẩn’ đúng căn bện thổ tả này của GP. Ngu thật, bấy nay mình cứ viết nhăng viết quậy… và cứ bảo đó là.. là… THƠ!
Nản quá BIM ơi! Bỏ Thơ, bỏ Văn mà đi làm cửu vạn ở cửa khẩu Bắc Luân ư? Làm lại từ đầu ư?…
Rất Có Thể!…
Cầu chúc Cho Lu Bim & Phạm Bình Thương trước mắt là chia nhau cái Giải thưởng Nhà nước trước khi được phong tặng Danh hiệu Đại Đại Thi hào Việt Nam!
Lão Gà Phố
Cung Kính
ÔI CHAO! XIN KÍNH CHÀO BẢO THƯ TUỆ NHÃN ĐẠI NHÂN.
XIN KHE KHẼ HỎI: ĐẾN HÔM NAY ĐẠI NHÂN ĐÃ HẾT …BÀNG HOÀNG VÌ …PHỤC TÀI ”THƠ” MODEN P.B.T CỦA L.B CHƯA Ạ? L.B THẤY RẰNG : DÙ MÌNH SẮP THÀNH …THI HÀO ĐẾN NƠI RỒI(!) THÌ CŨNG RẤT NÊN NGỎ LỜI CẢM ƠN BÀI TÂM SỰ RẤT ĐẶC BIỆT CỦA ĐẠI NHÂN DÀNH CHO ENTRY NÀY. KÍNH |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 10:50
- Cảm nhận từ: Thủy Hướng Dương [Khách] · http://www.thuyhuongduong.net
Vì THD quên mất mật khẩu vào nhà ở blogtiengviet nên phải làm cách này để comment entry của Lu Bim.
Sao Lubim lại thích được thành thi hào quá dzậy nhỉ? Hihi, nhưng Lubim ơi, Lubim phải học bí quyết đi đến thành công nữa. THD cũng chúc Lubim giống chú N.V.T là cố gắng đoạt giải Đại đại thi hào nhé. Nói nhỏ với L.B: THD ngưỡng mộ cách viết của L.B lắm, nó hài hước và cuốn hút thế nào í. Không đọc hết không được.
BẠN THỦY HƯỚNG DƯƠNG THÂN MẾN
THÌ BẠN ĐÃ THẤY RỒI ĐÓ, VÌ RẤT THÍCH THÀNH ”THI HÀO” NÊN LUBIM ĐÃ NOI THEO PHONG CÁCH THƠ P.B.T NÂNG LÊN ”TẦM CAO MỚI” ĐỂ BIẾN ƯỚC MƠ CỦA MÌNH THÀNH HIỆN THỰC!
SẼ NGHE LỜI KHUYÊN CHÍ TÌNH CỦA BẠN.
BIM SẼ CỐ GẮNG CỐ GẮNG!
CHỈ LO…CÓC CỤ PHÁT …HO!
THÌ BẠN ĐÃ THẤY RỒI ĐÓ, VÌ RẤT THÍCH THÀNH ”THI HÀO” NÊN LUBIM ĐÃ NOI THEO PHONG CÁCH THƠ P.B.T NÂNG LÊN ”TẦM CAO MỚI” ĐỂ BIẾN ƯỚC MƠ CỦA MÌNH THÀNH HIỆN THỰC!
SẼ NGHE LỜI KHUYÊN CHÍ TÌNH CỦA BẠN.
BIM SẼ CỐ GẮNG CỐ GẮNG!
CHỈ LO…CÓC CỤ PHÁT …HO!
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 12:42
- Cảm nhận từ: HỘI VĂN KHOA [Blogger] · http://blogtiengviet.net/HOIVANKHOA
| Hoan hô đất Việt ngàn đời Hào kiệt xưa nay không bao giờ thiếu Từ gã thất phu đến con mẹ đốp Đều có thể ở thành thi sĩ, văn nhân Những kẻ ngồi trên thì là “nhà văn hóa”…Chia sẻ với LB “bài thơ” này của “thi hào” HVK:
THƠ TỰ DO & TỰ DO THƠ
Nền thơ dân tộc mấy ngàn năm qua có vần có điệu
Lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn, tứ tuyệt…
Rồi gần thế kỷ nay
Thơ bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín… và tùm lum chữ Mọc lên như nấm sau trận mưa phùn!
Thời đại của chúng ta là thời của thơ tự do
Khi một chữ ngoi lên, bảo nó là thơ, thì nó là thơ! Một trang giấy lổm ngổn ngôn từ, bảo nó là bài thơ, thì nó là bài thơ! Cả rừng chữ đóng gáy in sườn, bảo nó là tập thơ, thì nó là tập thơ!
Người ta đứng lên (chấm than), ngồi xuống (chấm phẩy)
Nằm sấp nằm ngửa (gạch nối) Thượng cẳng chân (phẩy), hạ cẳng tay (chấm) Lên voi xuống chó (ngắt hàng) Đi ngang về tắt (chia khổ, tách đoạn)… Một cách tự do!
Thơ tự do, có nghĩa là tự do thơ
Chưa bao giờ, thơ lại được tự do như bây giờ Chưa bao giờ, nhà thơ lại được tự do như bây giờ Chưa bao giờ, người ta lại ù ù cạc cạc về thơ như bây giờ.
Và những điều tôi viết trên đây
Có phải là… thơ tự do?
(Chiều Chủ Nhật – 22.3.2009)
HVK xin nghiêng mấy lần bái phục tứ thơ này của “đại thi hào” LB:
”Oẳn tà roằn ! con kiến nó bò trong…hang Trời đất thênh thang , tại sao nó không bò ra bò vào thế nhỉ?” (NGẪU HỨNG …KIẾN-LB)
HOAN HÔ ”THI HÀO ” TIỀM ẨN HỘI VĂN KHOA ! CÓ LẼ BẠN ĐÃ CHÁN LÀM MỘT TRIẾT GIA RỒI HAY SAO MÀ BỖNG NHIÊN CHUYỂN SANG LÀM THI SỸ?
TUY CHƯA TIN LẮM CHUYỆN TRIẾT GIA ĐỔI THÀNH THI SỸ MAU ĐẾN VẬY NHƯNG LUBIM THẬT TÌNH BIẾT ƠN BẠN LẮM VỀ 2 BÀI THƠ RẤT Ý NGHĨA BẠN TẶNG CHO BÀI VIẾT NÀY. RẤT VUI. THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 12:51
- Cảm nhận từ: bienlang [Khách] · http://bienlang.blogtiengviet.net
Một (câu) “chuyện đời trong mắt Bim” thật thú vị!!!
Chưa đọc hết trang LB.com nhưng BL “đang định” hâm mộ trang này. Vậy mà Bim làm BL rơi từ tầng cao xuống mất rồi!
Đọc những bài thơ quá ư “độc đáo” của nữ sĩ PBT (từ cm của anh VA), BL phải chạy nhanh ra khỏi nhà LB thôi! Chả trách mấy ông nhà thơ, nhà văn, nhà…. NGHỆ SĨ ca ngợi nữ sĩ này đến vậy!!!
Chưa đọc hết trang LB.com nhưng BL “đang định” hâm mộ trang này. Vậy mà Bim làm BL rơi từ tầng cao xuống mất rồi!
Đọc những bài thơ quá ư “độc đáo” của nữ sĩ PBT (từ cm của anh VA), BL phải chạy nhanh ra khỏi nhà LB thôi! Chả trách mấy ông nhà thơ, nhà văn, nhà…. NGHỆ SĨ ca ngợi nữ sĩ này đến vậy!!!
BIỂN LẶNG THÂN MẾN ƠI!L.B CHO RẰNG B.L ”HÂM MỘ” THI HÀO LÀ LẼ TẤT NHIÊN NHẤT TRONG MUÔN NẺO …TẤT NHIÊN!
SAO LẠI ĐỘT NHIÊN ”RƠI TỪ TẦNG CAO XUỐNG ĐẤT”?À PHẢI RỒI, THƠ CUẢ NHỮNG NGƯỜI ”TÀI”CỠ ”NỮ SỸ”P.B.T TẤT NHIÊN PHẢI LÀ CAO SIÊU LẮM!VÌ ”CAO”, CẬU LẠI ĐỨNG CHÊNH VÊNH ”THÈO ĐẢNH” KHÔNG CẨN THẬN THÌ DỄ ”RƠI” CŨNG PHẢI LẮM RỒI!
THẾ NÀO? CẬU THẤY DÒNG THƠ ”PHỒN ”HƠN…”THỰC”(!) CỦA NỮ SỸ NÀY CÓ HAY LẮM KO? PHẢI HAY CHỨ!
BIM RẤT TIN!CỰC KỲ TIN! VÌ MẤY ”ÔNG LỚN ”TRONG LÀNG VĂN HÓA LÀ ĐẶNG-BÀNH-NGUYỄN CÙNG ĐỒNG THANH BẢO HAY-LẠ-ĐỘC ĐÁO KIA MÀ!
SAO LẠI ĐỘT NHIÊN ”RƠI TỪ TẦNG CAO XUỐNG ĐẤT”?À PHẢI RỒI, THƠ CUẢ NHỮNG NGƯỜI ”TÀI”CỠ ”NỮ SỸ”P.B.T TẤT NHIÊN PHẢI LÀ CAO SIÊU LẮM!VÌ ”CAO”, CẬU LẠI ĐỨNG CHÊNH VÊNH ”THÈO ĐẢNH” KHÔNG CẨN THẬN THÌ DỄ ”RƠI” CŨNG PHẢI LẮM RỒI!
THẾ NÀO? CẬU THẤY DÒNG THƠ ”PHỒN ”HƠN…”THỰC”(!) CỦA NỮ SỸ NÀY CÓ HAY LẮM KO? PHẢI HAY CHỨ!
BIM RẤT TIN!CỰC KỲ TIN! VÌ MẤY ”ÔNG LỚN ”TRONG LÀNG VĂN HÓA LÀ ĐẶNG-BÀNH-NGUYỄN CÙNG ĐỒNG THANH BẢO HAY-LẠ-ĐỘC ĐÁO KIA MÀ!
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 13:56
- Cảm nhận từ: phamthicucvang [Khách] ·http://vn.myblog.yahoo.com/cucvangphamthi
Có nhan sắc cũng có lợi đó chứ, thiệt hãnh diện cho cái họ Phạm nhà mình.Không biết bao giờ Phạm đây mới đươc nức nở ca ngợi vậy ta?
BẠN PHAM THỊ CÚC VÀNG THÂN MẾN!
THẾ LÀ BẠN GẶP MAY RỒI! CÒN GÌ SUNG SƯỚNG HƠN KHI BỖNG DƯNG PHÁT HIỆN RA MÌNH CÓ HỌ …20 ĐỜI GÌ ĐÓ VỚI MỘT THY NHÂN NỔI TIẾNG!
SƯỚNG NHÉ PHẠM THỊ CÚC VÀNG THÂN MẾN ƠI!KHỐI NGƯỜI ĐANG GHEN TỴ VỚI BẠN ĐÓ.
HÃY PHÁT HUY ”TRUYỀN THỐNG” …HỌ HÀNG XA!HẪY LÀM THẬT NHIỀU THƠ …CON CÓC! CHẮC MỘT NGÀY KO XA TÊN TUỔI PHẠMCUCVANG SẼ SÁNH NGANG PHẠM.B.T MÓNG CÁI!
SUÝT QUÊN, XIN HỎI: CHÂN BẠN CÓ …DÀI KHÔNG?
THÂN MẾN
THẾ LÀ BẠN GẶP MAY RỒI! CÒN GÌ SUNG SƯỚNG HƠN KHI BỖNG DƯNG PHÁT HIỆN RA MÌNH CÓ HỌ …20 ĐỜI GÌ ĐÓ VỚI MỘT THY NHÂN NỔI TIẾNG!
SƯỚNG NHÉ PHẠM THỊ CÚC VÀNG THÂN MẾN ƠI!KHỐI NGƯỜI ĐANG GHEN TỴ VỚI BẠN ĐÓ.
HÃY PHÁT HUY ”TRUYỀN THỐNG” …HỌ HÀNG XA!HẪY LÀM THẬT NHIỀU THƠ …CON CÓC! CHẮC MỘT NGÀY KO XA TÊN TUỔI PHẠMCUCVANG SẼ SÁNH NGANG PHẠM.B.T MÓNG CÁI!
SUÝT QUÊN, XIN HỎI: CHÂN BẠN CÓ …DÀI KHÔNG?
THÂN MẾN
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 14:33
- Cảm nhận từ: HOA YẾN LAN [Blogger]
| Bim muốn làm gì thì làm cũng ko thể so sánh với PBT được đâu, ả ấy vừa có sắc, vừa có “tài”, vừa có “cá tính” vừa có “quái tính”, vừa “chịu khó” vừa “chịu khổ”… Nên dù Bim có đưa bao nhiêu bài thơ của cả làng blog TV và của cá nhân Bim ra cũng ko thể so sánh với kỹ nữ… Ý lộn, “kỳ nữ” PBT, hiểu rồi chứ? Ở đó mà đòi làm thi hào… hìhìhì…
HA…HA…HA..!
LỜI BÌNH CỦA HOA YẾN LAN NHÀ TA CÓ KHÁC! …CẬU HỎI BIM HIỂU CHƯA? HIỂU RỒI, RỒI LẠI CHƯA HIỂU! CHƯA HIỂU VÌ VẪN NUÔI MỘNG…THI HÀO! CÁM ƠN NHÉ. |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 15:24
- Cảm nhận từ: YÊN BA [Blogger]
| @ LUBIM!
Chuyện “thi sĩ” PBT với các nhà văn hoá BT, , ĐVH… cũng là chuyện bình thường trong xã hội mà các giá trị đang bị đảo lộn hiện nay.
Xin chia sẻ với LUBIM!
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH YÊN BA ĐÃ GHÉ ĐỌC BÀI TẠI BLOG LUBIM
KÍNH |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 20:20
- Cảm nhận từ: quehuongyeudau [Blogger] ·http://quehuongyeudau.blogtiengviet.net/
| Bim thân mến ơi, Tôi theo dõi hôm qua giờ rồi. Chuyện PBT, , ĐVH, tớ đã gặp ngoài đời, trong nhà tớ và ở đây. Tớ có nói thêm cũng chẳng để mà làm gì. Người cần hiểu chắc đã hiểu, người không cần hiểu thì nói nữa há ích gì. Chỉ để vài dòng chia sẻ với Bim thôi.ĐẠI HUYNH Q.H.Y.D KÍNH MẾN LUBIM ĐÃ HIỂU Ý TỨ TRONG CÂU NÓI SÂU SẮC CỦA ĐẠI HUYNH ”Người cần hiểu chắc đã hiểu, người không cần hiểu thì nói nữa há ích gì!” KÍNH |
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 23:26
- Cảm nhận từ: Hai lua Miền Tây [Khách]
Mua Danh Ba Vạn
Bán Danh Ba Đồng.
Phạm Bình Thường “nữ sỹ” hiểu quá rõ
Các ông lớn Bành thi sỹ, Đặng thi sỹ kiêm ký giả, kiêm doanh nhân ơi! Nguyễn thi sỹ kiêm nhạc sỹ,kiêm họa sỹ ơi!
Thấp mưu thua chí đàn bà nên mới ra cơ sự này.
Bán Danh Ba Đồng.
Phạm Bình Thường “nữ sỹ” hiểu quá rõ
Các ông lớn Bành thi sỹ, Đặng thi sỹ kiêm ký giả, kiêm doanh nhân ơi! Nguyễn thi sỹ kiêm nhạc sỹ,kiêm họa sỹ ơi!
Thấp mưu thua chí đàn bà nên mới ra cơ sự này.
BẠN HAILUA-MIENTAY THÂN MẾN
THỰC TÌNH TRONG ”VỤ” NÀY LUBIM VÔ CÙNG KINH NGẠC ĐẾN KHÔNG TIN VÀO VIỆC MÌNH ĐANG THỨC HAY …NGỦ MƠ NŨA!
TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY,NHỮNG TÊN TUỔI CỦA CÁC ANH NGUYỄN TRỌNG TẠO , ĐẶNG VƯƠNG HƯNG LUÔN LÀ NHỮNG CÁI TÊN MÀ L.B RẤT KÍNH TRỌNG.
KỂ CẢ NGAY SAU KHI ”VỤ” P.B.T XẢY RA CHO ĐẾN HÔM NAY THÌ CHÂN THÀNH MÀ NÓI:
LÒNG KÍNH TRỌNG ĐỐI VỚI HAI ANH ĐÓ VẪN KHÔNG GIẢM SÚT QUÁ NHIỀU .
TẠI SAO VẬY? TẠI VÌ CÁC ANH ẤY ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI LÀM VĂN HÓA RẤT NỔI TIẾNG. NỔI TIẾNG KHÔNG CHỈ VỀ TÁC PHẨM MÀ CÒN NỔI TIẾNG VỀ NHÂN CÁCH TRONG CÔNG VIỆC CỦA CHÍNH HỌ.
CHỈ VỚI NHỮNG GÌ ANH ĐẶNG VƯƠNG HƯNG ĐÃ LÀM CHO NHẬT KÍ ĐẶNG THÙY TRÂM THÔI CŨNG RẤT ĐÁNG CHO CHÚNG TA TÔN TRỌNG MỘT NGƯỜI CÓ TÂM CÓ CHÍ NHƯ THẾ! ẤY LÀ CHƯA KỂ L.B LÀ MỘT ĐỘC GIẢ RẤT TRUNG THÀNH CỦA CÁC BÀI BÁO DO ANH HƯNG VIẾT DÙ ĐĂNG Ở BẤT CỨ BÁO NÀO!
CHỈ VỚI NHỮNG GÌ MÀ ANH ĐÃ LÀM CHO LUCBAT.COM THÔI ,CHÚNG TA CŨNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TẤM LÒNG CUẢ MỘT NGƯỜI LÀM VĂN HÓA ĐỐI VỚI MỘT PHẦN HỒN VÍA THI CA DÂN TỘC.
VỚI ANH NGUYỄN TRỌNG TẠO CŨNG VẬY. L.B RẤT KÍNH TRỌNG TƯ CÁCH KẺ SỸ CÓ Ở ANH . NÓ BỘC LỘ QUA NHIỀU TÁC PHẨM VÀ CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ TRONG ĐỜI. ẤY LÀ CHƯA KỂ L.B LÀ MỘT FAN HÂM MỘ ‘LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI” CỦA ANH ẤY!
”NHÂN BẤT THẬP TOÀN”-CỔ NHÂN ĐÃ DẠY!
NHIỀU NGƯỜI CẢ ĐỜI CHU TOÀN CẨN THẬN NHƯNG NHIỀU KHI VÌ VÔ Ý ĐỐT CHÁY CẢ CHÍNH NHÀ MÌNH!
HƠN NỮA TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XH HÔM NAY CÓ RẤT NHIỀU SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHỐI ÂM THẦM NHƯNG MẠNH MẼ KHÔNG SAO LƯỜNG HẾT ĐƯỢC.CHỈ CÓ NGƯỜI TRONG CUỘC MỚI BIẾT RÕ!
BIẾT RÕ NHƯNG CÓ PHẢI BẤT CỨ LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ NÓI RA!?
CÓ LẼ TA NÊN XEM ĐÂY LÀ MỘT ”TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP”CỦA HAI ANH MÀ THÔI!
BÀI VIẾT TRÊN ĐÂY CỦA L.B KHÔNG PHẢI NHẰM BÔI NHỌ THANH DANH HAI ANH ẤY! MÀ LÀ MỘT LIỀU THUỐC RẤT ”ĐẮNG”-ĐẮNG LẮM! ĐỂ GÓP PHẦN CẢNH TỈNH CÁC ANH (GIẢ DỤ CÁC ANH ẤY CÓ LÒNG HẠ CỐ GHÉ ĐỌC LƯỚT CŨNG QUÝ LẮM RỒI).
CÁC ANH TỪ LÂU ĐÃ LÀ NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG. ĐÃ CÓ UY TÍN TRONG LÀNG VĂN HÓA. MỖI VIỆC LÀM CỦA CÁC ANH SẼ ĐEM LẠI NHIỀU KẾT QUẢ HAY HẬU QUẢ CHO XH PHỤ THUỘC RẤT NHIỀU VÀO SỰ CẨN TRỌNG HAY VÔ Ý, TẮC LƯỠI DỄ DÃI TRONG CÔNG VIỆC CỦA MÌNH!
THUỐC ĐẮNG GIÚP NGƯỜI TA DÃ TẬT! ẤY CŨNG VÌ LÒNG TRÂN TRỌNG VỚI NHAU.
NẾU LỢI DỤNG NHỮNG KHIẾM KHUYẾT ĐỜI THƯỜNG -RẤT NGƯỜI CỦA NHAU ĐỂ ĐẨY QUÁ LÊN, LÊN MÃI THÌ LẠI THÀNH KẺ TI TIỆN TIỂU NHÂN MẤT RỒI!
ĐÓ LÀ TẤT CẢ SỰ CHÂN THÀNH TRONG SUY NGHĨ CỦA LUBIM
XIN CÁC BẠN ĐỌC KHẢ KÍNH CỦA BLOGLUBIM HIỂU GIÚP VÀ THÔNG CẢM.
CHÂN THÀNH CÁM ƠN.
THỰC TÌNH TRONG ”VỤ” NÀY LUBIM VÔ CÙNG KINH NGẠC ĐẾN KHÔNG TIN VÀO VIỆC MÌNH ĐANG THỨC HAY …NGỦ MƠ NŨA!
TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY,NHỮNG TÊN TUỔI CỦA CÁC ANH NGUYỄN TRỌNG TẠO , ĐẶNG VƯƠNG HƯNG LUÔN LÀ NHỮNG CÁI TÊN MÀ L.B RẤT KÍNH TRỌNG.
KỂ CẢ NGAY SAU KHI ”VỤ” P.B.T XẢY RA CHO ĐẾN HÔM NAY THÌ CHÂN THÀNH MÀ NÓI:
LÒNG KÍNH TRỌNG ĐỐI VỚI HAI ANH ĐÓ VẪN KHÔNG GIẢM SÚT QUÁ NHIỀU .
TẠI SAO VẬY? TẠI VÌ CÁC ANH ẤY ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI LÀM VĂN HÓA RẤT NỔI TIẾNG. NỔI TIẾNG KHÔNG CHỈ VỀ TÁC PHẨM MÀ CÒN NỔI TIẾNG VỀ NHÂN CÁCH TRONG CÔNG VIỆC CỦA CHÍNH HỌ.
CHỈ VỚI NHỮNG GÌ ANH ĐẶNG VƯƠNG HƯNG ĐÃ LÀM CHO NHẬT KÍ ĐẶNG THÙY TRÂM THÔI CŨNG RẤT ĐÁNG CHO CHÚNG TA TÔN TRỌNG MỘT NGƯỜI CÓ TÂM CÓ CHÍ NHƯ THẾ! ẤY LÀ CHƯA KỂ L.B LÀ MỘT ĐỘC GIẢ RẤT TRUNG THÀNH CỦA CÁC BÀI BÁO DO ANH HƯNG VIẾT DÙ ĐĂNG Ở BẤT CỨ BÁO NÀO!
CHỈ VỚI NHỮNG GÌ MÀ ANH ĐÃ LÀM CHO LUCBAT.COM THÔI ,CHÚNG TA CŨNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TẤM LÒNG CUẢ MỘT NGƯỜI LÀM VĂN HÓA ĐỐI VỚI MỘT PHẦN HỒN VÍA THI CA DÂN TỘC.
VỚI ANH NGUYỄN TRỌNG TẠO CŨNG VẬY. L.B RẤT KÍNH TRỌNG TƯ CÁCH KẺ SỸ CÓ Ở ANH . NÓ BỘC LỘ QUA NHIỀU TÁC PHẨM VÀ CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ TRONG ĐỜI. ẤY LÀ CHƯA KỂ L.B LÀ MỘT FAN HÂM MỘ ‘LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI” CỦA ANH ẤY!
”NHÂN BẤT THẬP TOÀN”-CỔ NHÂN ĐÃ DẠY!
NHIỀU NGƯỜI CẢ ĐỜI CHU TOÀN CẨN THẬN NHƯNG NHIỀU KHI VÌ VÔ Ý ĐỐT CHÁY CẢ CHÍNH NHÀ MÌNH!
HƠN NỮA TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XH HÔM NAY CÓ RẤT NHIỀU SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHỐI ÂM THẦM NHƯNG MẠNH MẼ KHÔNG SAO LƯỜNG HẾT ĐƯỢC.CHỈ CÓ NGƯỜI TRONG CUỘC MỚI BIẾT RÕ!
BIẾT RÕ NHƯNG CÓ PHẢI BẤT CỨ LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ NÓI RA!?
CÓ LẼ TA NÊN XEM ĐÂY LÀ MỘT ”TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP”CỦA HAI ANH MÀ THÔI!
BÀI VIẾT TRÊN ĐÂY CỦA L.B KHÔNG PHẢI NHẰM BÔI NHỌ THANH DANH HAI ANH ẤY! MÀ LÀ MỘT LIỀU THUỐC RẤT ”ĐẮNG”-ĐẮNG LẮM! ĐỂ GÓP PHẦN CẢNH TỈNH CÁC ANH (GIẢ DỤ CÁC ANH ẤY CÓ LÒNG HẠ CỐ GHÉ ĐỌC LƯỚT CŨNG QUÝ LẮM RỒI).
CÁC ANH TỪ LÂU ĐÃ LÀ NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG. ĐÃ CÓ UY TÍN TRONG LÀNG VĂN HÓA. MỖI VIỆC LÀM CỦA CÁC ANH SẼ ĐEM LẠI NHIỀU KẾT QUẢ HAY HẬU QUẢ CHO XH PHỤ THUỘC RẤT NHIỀU VÀO SỰ CẨN TRỌNG HAY VÔ Ý, TẮC LƯỠI DỄ DÃI TRONG CÔNG VIỆC CỦA MÌNH!
THUỐC ĐẮNG GIÚP NGƯỜI TA DÃ TẬT! ẤY CŨNG VÌ LÒNG TRÂN TRỌNG VỚI NHAU.
NẾU LỢI DỤNG NHỮNG KHIẾM KHUYẾT ĐỜI THƯỜNG -RẤT NGƯỜI CỦA NHAU ĐỂ ĐẨY QUÁ LÊN, LÊN MÃI THÌ LẠI THÀNH KẺ TI TIỆN TIỂU NHÂN MẤT RỒI!
ĐÓ LÀ TẤT CẢ SỰ CHÂN THÀNH TRONG SUY NGHĨ CỦA LUBIM
XIN CÁC BẠN ĐỌC KHẢ KÍNH CỦA BLOGLUBIM HIỂU GIÚP VÀ THÔNG CẢM.
CHÂN THÀNH CÁM ƠN.
Link cố định Phản hồi 08/06/10 @ 23:27
- Cảm nhận từ: N.T.T.Q [Blogger]
| Lubim thân mến !!! Lâu rồi mới ghé lại đây , được đọc bài viết của Lubim , ôi thú vị thật . Giờ thì Q hiểu tại sao giấc mơ “Thi sỹ ” của mình không thành . Cũng may Q bỏ ý định nhốt chữ vào tù , để chuyển hướng khác chứ nếu không thành “Đại thi hào ” như cái Chị PBT này thì …”Thôi rồi lượm ơi ….” Chúc Bim và gia đình luôn an mạnh , có thời gian Q sẽ ghé thăm .Q thích cái giọng văn hóm hỉnh pha chút chua chát …Nhưng sự đời …là thế mà BIMThanks Bim về bài viết này
QN
THÂN MẾN CHÀO Q.N! LUBIM BAO GIỜ CŨNG RẤT VUI KHI ĐƯỢC GẶP BẠN TỚI THĂM BLOG NÀY.
ĐỪNG THÔI LÀM THI SỸ NHÉ! BẠN NGỪNG LÀM THƠ THÌ BLOGTIENGVIET SẼ CÓ NHIỀU NGƯỜI BUỒN! THÔI! KO LÀM ĐƯỢC ”THI HÀO-THI BÁ’ THÌ CỨ LÀM MỘT NGƯỜI YÊU THƠ -LÀM THƠ CŨNG ĐƯỢC! Q.N NHÉ THÂN MẾN L.B |
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 00:22
- Cảm nhận từ: nguoididuong [Khách] · http://nguoididuong.blogtiengviet.net/
Anh chàng lubim nay được đây! Thời thế thật tao loạn. Nhưng ̉ e, lão lubim ở vào địa vị của ba vi khả kinh này! À nhưng chỉ có hai, xong xét cho cùng cũng chỉ có một- chỉ một Nguyễn Trọng Tạo thôi. Còn nếu vớt vát thì đưa thêm Đăng Vương Hưng chứ Bành Thông ko nên tính làm gì. Ta vừa đọc lại bức thư đề xuất với HNV của ông Trần Mạnh Hảo gửi Nguyễn Trọng Tạo. Ta chợt thấy thương ông Hảo… ha ha ha… mà nay anh chàng lubim này suýt nữa thì ta quên mất, tỷ như anh ở địa vị đấy thì anh tinh sao nhỉ? Ta nghĩ, anh cũng khó qua nổi cửa ải này. Còn LGP bỏ chạy là vì nếu có ở đó lão cũng chẳng xơ múi gì… ha ha ha… Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn lubim đã bỏ sức để đưa một sự kiện “hay hớm” nhường này này!!! Nhưng thú thực, ta vẫn phải nói quan điểm của ta với anh như sau:
• Bành Thông là người ngoại đạo toàn phần, lời nói của ông ta ko có giá trị.
• Đặng Vương Hưng là một anh hàng xén, có chút vốn liếng toan mon men vào chiếu thơ, tuy có tình ý với thơ nhưng chưa đủ cốt cách của thi nhân. Anh này cũng chỉ là dân ngoại đạo. Phát biểu chưa thuyết phục được dân trong nghề.
• Duy nhất có Nguyễn Trọng Tạo thì ta lại chưa thấy nhà anh đưa được bằng chứng gì sát thực. Chỉ mỗi chuyện vẽ bìa thì chưa đủ vì ông ta ko thèm đọc thơ của PBT đâu, còn vẽ bìa rất có thể PBT hoặc nhà xuất bản nhờ ông Tạo làm bìa để lấy công chẳng hạn. Chuyện ấy bình thường, chưa nói lên điều gì cả, ông Tạo nghỉ hưu, làm cái bìa sách thân thì cho, ko thân thì lấy tiền, làm vui là chính! Đáng chê nhất là NXB Hội Nhà Văn đã kiểm duyệt và ấn hành tác phẩm ko đạt tiêu chuẩn. Nếu như nhà anh tìm được chứng cứ nào về Nguyễn Trọng Tạo thẩm bình, tung hứng dù chỉ bằng lời nói nhưng phải được ghi âm thì hãy đổ cho ông cái tôi ở trên- đây là một chuyện hoàn toàn nghiêm tục!
Cảm ơn nhà anh bơi câu chuyện này!!!
• Bành Thông là người ngoại đạo toàn phần, lời nói của ông ta ko có giá trị.
• Đặng Vương Hưng là một anh hàng xén, có chút vốn liếng toan mon men vào chiếu thơ, tuy có tình ý với thơ nhưng chưa đủ cốt cách của thi nhân. Anh này cũng chỉ là dân ngoại đạo. Phát biểu chưa thuyết phục được dân trong nghề.
• Duy nhất có Nguyễn Trọng Tạo thì ta lại chưa thấy nhà anh đưa được bằng chứng gì sát thực. Chỉ mỗi chuyện vẽ bìa thì chưa đủ vì ông ta ko thèm đọc thơ của PBT đâu, còn vẽ bìa rất có thể PBT hoặc nhà xuất bản nhờ ông Tạo làm bìa để lấy công chẳng hạn. Chuyện ấy bình thường, chưa nói lên điều gì cả, ông Tạo nghỉ hưu, làm cái bìa sách thân thì cho, ko thân thì lấy tiền, làm vui là chính! Đáng chê nhất là NXB Hội Nhà Văn đã kiểm duyệt và ấn hành tác phẩm ko đạt tiêu chuẩn. Nếu như nhà anh tìm được chứng cứ nào về Nguyễn Trọng Tạo thẩm bình, tung hứng dù chỉ bằng lời nói nhưng phải được ghi âm thì hãy đổ cho ông cái tôi ở trên- đây là một chuyện hoàn toàn nghiêm tục!
Cảm ơn nhà anh bơi câu chuyện này!!!
NGUOI DI DUONG THÂN MẾN
L.B RẤT TRÂN TRỌNG NHỮNG Ý KIẾN CỦA BẠN ĐÓNG GÓP BỔ XUNG CHO BÀI VIẾT NÀY.
VỀ HAI ANH ĐẶNG VƯƠNG HƯNG VÀ NGUYỄN TRỌNG TẠO THÌ LUBIM CŨNG CÓ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT CHỦ QUAN -CÁ NHÂN TẠI PHẦN TRẢ LỜI C.M BẠN HAILUA-MIỀN TÂY PHÍA TRÊN KIA RỒI. MONG BẠN CHỊU KHÓ ĐỌC GIÚP LUBIM NHÁ!
CÁM ƠN
TRÂN TRỌNG
L.B RẤT TRÂN TRỌNG NHỮNG Ý KIẾN CỦA BẠN ĐÓNG GÓP BỔ XUNG CHO BÀI VIẾT NÀY.
VỀ HAI ANH ĐẶNG VƯƠNG HƯNG VÀ NGUYỄN TRỌNG TẠO THÌ LUBIM CŨNG CÓ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT CHỦ QUAN -CÁ NHÂN TẠI PHẦN TRẢ LỜI C.M BẠN HAILUA-MIỀN TÂY PHÍA TRÊN KIA RỒI. MONG BẠN CHỊU KHÓ ĐỌC GIÚP LUBIM NHÁ!
CÁM ƠN
TRÂN TRỌNG
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 00:29
- Cảm nhận từ: ANHTUHU [Blogger]
| gái già có tiền mua tiên cũng được , mua mua mày bán bà mua , ông có chưc săc bà cũng mua , vì tiền là tiên là phật ,bình luận nhiều thì cũng vậy mà thôi ,thói đời sưa nay là thế ,nén bạc ném tọac tờ giấy cơ mà , cộng thêm phao câu bà mẩy , thế là bà cứ viêc nhẩy lên cao ,bây giờ đã đươc thanh sao .kệ đời bình phẩm ra sao thì bình ,,,,/ he he he thơ coc cụ /
ANHTUHU THÂN MẾN(TẠM XƯNG HÔ VẬY!)
RẤT CÁM ƠN BÀI VÈ RẤT …VUI CỦA ANH VIẾT …TẶNG! ? TUY NHIÊN, TA HÃY TẠM COI ĐÂY LÀ MỘT ”TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP”RẤT NÊN NHỚ CỦA CÁC NHÀ VĂN HÓA TRÊN CÓ ĐƯỢC KHÔNG ANH? NHƯNG KO VÌ VẬY MÀ CHÚNG TA BỎ QUA KO GÓP THÊM MỘT TIẾNG NÓI PHÊ PHÁN ĐỂ NỀN VĂN HÓA VN ĐỠ …RÁC! TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ANH |
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 05:00
- Cảm nhận từ: Hoa Hồng Lan [Khách] · http://hoahonglan.blogtiengviet.net
Thank Bim nhiều. Hihihi…
Bim sửa giúp HHL một chỗ chính tả chưa chuẩn ở CM phía trên với. Chữ “buồn” bị mất hai chữ cái đầu. Híc híc…
Bim sửa giúp HHL một chỗ chính tả chưa chuẩn ở CM phía trên với. Chữ “buồn” bị mất hai chữ cái đầu. Híc híc…
SỬA NGAY , SỬA NGAY! ”THI HÀO ” PHẢI LUÔN GA-LANG VỚI PHỤ NỮ CHỨ NHỈ?
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 09:32
- Cảm nhận từ: Bạch Diện [Blogger]
| Ho ra nhạc, khạc ra thơ, huơ huơ ra tác phẩm. Hô..Hô…XIN CHÀO BẠCH DIỆN TIÊN SINH! ĐÃ LÂU KO GẶP NGƯỜI ”GIÁ ĐÁO” TỆ XÁ! ! HÂN HẠNH! HÂN HẠNH! |
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 10:10
- Cảm nhận từ: bienlang [Khách] · http://bienlang.blogtiengviet.net
LuBim thân mến!
BL nhất trí 200% với Bim: Thơ của NỮ SĨ PBT TRÊN CẢ ĐỘC ĐÁO!
Và những bài thơ của NỮ SĨ mà anh VA đưa ở trên, BL chỉ dám ĐỌC BẰNG MỘT NỬA CON MẮT thôi. Mắt BL vốn yếu, đọc bằng cả đôi mắt, sợ sẽ hỏng mất mắt của mình!
BL nhất trí 200% với Bim: Thơ của NỮ SĨ PBT TRÊN CẢ ĐỘC ĐÁO!
Và những bài thơ của NỮ SĨ mà anh VA đưa ở trên, BL chỉ dám ĐỌC BẰNG MỘT NỬA CON MẮT thôi. Mắt BL vốn yếu, đọc bằng cả đôi mắt, sợ sẽ hỏng mất mắt của mình!
BL đang Hâm mộ trang thơ Lucbat.com (thể thơ của dân tộc). Vậy mà trang này lại đưa vào đấy những vần thơ như thơ PBT thì làm sao mà BL không BỊ RƠI TỰ DO cơ chứ!
Cho BL bắt tay cậu, nhé!(xiết chặt đấy)
CÁM ƠN SỰ ĐỘNG VIÊN RẤT CHÂN TÌNH CỦA CẬU ĐỐI VỚI…”THI HÀO”!
HI..HI..!
HI..HI..!
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 11:07
- Cảm nhận từ: SAODH [Blogger]
| Bài thơ đối của LUBIM (Với NGỰC ĐỒI) là một sự tương phản với cái đẹp huyền ảo. Nhưng SAO phải bái phục LUBIM là đã biến cái không ăn được vào thế giới ” THƠ SỰC”. Sực thịt chó thì cũng chỉ đến mức “LỀN KHÊN SAY” thôi chớ sực “SÚNG ĐẠN” thì chắc phải khoái “KHẨU” rên như sấm rền. khiến báo người phải qui hàng. Đấy, nghĩ vậy đó mà SAO cười cả đêm mất ngủBÁC SAO DH BAO GIỜ CŨNG LÀ MỘT BẬC TÚC NHO TINH TẾ ! CÁM ƠN BÁC RẤT NHIỀU KÍNH |
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 11:32
- Cảm nhận từ: LuyTre1 [Blogger]
| Người xưa có câu : ” HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG ” Ngắn gọn và thâm thúy biết bao ! Em viết bài này anh đọc rất thích…anh qua lại nhà em và đọc rất nhiều lần có bài anh ghi cảm nhận có bài anh không …cũng có thể bộn bề công việc… Những cuộc chơi,nhậu anh vẫn nghe rất nhiều bài hát độ,những bài thơ dạng này… chỉ truyền miệng mua vui chứ chưa bao giờ phát hành sách như thơ MODEN của PBT. Riêng anh chưa có hội nào cả,cũng không NHÀ …gì cả .Anh viết blog là viết nhật ký…thư giãn… Dù gì ai đọc văn , thơ cũng hiểu…đó là một quá trình lao động sáng tạo đầy trách nhiệm cá nhân (phu) của những nhà văn,nhà thơ … Em viết bài này rất hay…bởi trong cuộc sống đa chiều này , biết bao điều đáng nói,những cảm nhận bạn bè anh em thật sâu sắc… thâm thúy… Anh vẫn tiếp tục lao động, học tập điều hay lẽ phải,đạo đời…và hằng ngày rèn giũa bản thân mình mà anh thường hay nói tự xử. Rất cảm ơn em chúc em vui…ANH TRE KÍNH MẾN BAO GIỜ ANH TRE GHÉ BLOG LÀ LUBIM CŨNG THẤY RẤT VUI! MỘT NGƯỜI SỐNG TỰ TẠI HỒN NHIÊN NHUNG KHÔNG THIẾU PHẦN TINH TẾ NHƯ ANH VỚI NHỮNG LỜI ĐỘNG VIÊN LUÔN LÀM CHO BIM PHẤN KHỞI! CÁM ƠN ANH TRE THẬT NHIÈU |
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 11:51
- Cảm nhận từ: Phạm BỒI THƯỜNG [Khách]
Này tên NuBim vô danh tiểu tiết .
Ta đây là em gái lữ văn sĩ Phạm Bình Thường. Ngứa tai điên tiết cũng phải cho ngươi một bài á tế á ca oẳn ta rà oằn cho ra ngô ra kiến.Hừ.
Ai có chòng ghẹo gì ngươi mà ngươi mang chị ta ra so sánh hử? Thơ đầy ra đấy. Ngươi thích nàm thơ về kiến dán chuột tùy ngươi. Chị ta thích nàm thơ về gia cầm gà vịt, súng ống đạn dược kệ chị ta.
Ai “VĨ ĐẠI” cứ CHỔNG MÔNG ra nà biết. Cần gì nàm thơ??? Thơ chẳng qua là gia vị thôi hiểu hông đồ Náo toét hết cả đường Náo.
Đên như nhà Báo Đặng Vương Hưng đọc thơ chị ta cũng còn phải cẩn thận nói nà: “Thơ chị có người đọc” nữa nà. Người có nhu cầu đọc thơ của chị ta nà bao nhiêu? Tỷ dụ như năm 2005 ước tính VN có khoảng 30.000 gái bán dâm (và khoảng gấp ba chừng ấy trong các nhà hàng Karaoke, cắt tóc thanh lữ, masage…). Bây giờ con số lày có thể còn cao gấp hai ba nần ấy chứ. Chỉ cần 1/3 số gái lày dùng thơ của chị ta trong quá trình tác nghiệp để nâng cao cảm hứng của khách hàng thì người yêu thơ của chị ta cũng đã nên tới: 50.000 người nà ít. Thật nà con số đáng để ĐVH, Nguyễn Trọng Tạo, và nhiều ng phải giật mình đúng hông?
Lói thật cho cái đầu NuBim tối tăm biết nhá. Nếu ngươi đi masage mà gái ló chỉ xoa nắn không thôi thì làm sao sướng bằng vừa xoa ló vừa đọc thơ của chị ta hử??? Hứng thú có mà lên đến trời nuôn. Vợ ở nhà dặn bao nhiêu thì tiền cũng theo cơn hứng chí mà “nhầy bừa” ấy chứ.
Núc đó mà đọc thơ “con kiến” của người thì hỏng hết bánh kẹo tương ớt lước dừa à. Có mà móm răng à ???Thế lên mới phải in ra gấp vì nhu cầu người đọc đang cao.
Hội nhà văn người ta có cái ní của người ta chứ. Như tiểu thuyết “SỢI XÍCH” cứ phản đối lọ nhưng bán vèo vèo vì ló làm thỏa mãn cái xex đang thiếu đói của nớp trẻ.
Gái đọc thơ chị ta kiếm được thêm tiền.nà xóa đói giảm nghe nàm giàu đất lước khơkhơ…hớ hớ.
Tâm phục khẩu phục chưa?
Tới đây Phạm Bồi Thường ta và Phạm Chân Tình em họ ta cũng sẽ cho ra lò những tập thơ mới nàm DẠNG DANH CHO THƠ VIỆT LAM. XÓA BỎ HẲN LOẠI THƠ VỚ VẨN KHÔNG RA GẠO RA TIỀN TOÀN MÂY GIÓ TRĂNG HOA MÀ ĐI VÀO NOẠI THƠ SIÊU MỚI: THƠ MÌ ĂN NIỀN TIỀN RƠI NOẺNG XOẺNG.
Lói vã cả bọt mép. Thội cũng chiêu đãi bà con qua nhà này một trong 500 bài thơ hay của ta đang duyệt ở hội nhà văn:
(Khuyến mại không lấy tiền KHƠKHƠ)
Ta đây là em gái lữ văn sĩ Phạm Bình Thường. Ngứa tai điên tiết cũng phải cho ngươi một bài á tế á ca oẳn ta rà oằn cho ra ngô ra kiến.Hừ.
Ai có chòng ghẹo gì ngươi mà ngươi mang chị ta ra so sánh hử? Thơ đầy ra đấy. Ngươi thích nàm thơ về kiến dán chuột tùy ngươi. Chị ta thích nàm thơ về gia cầm gà vịt, súng ống đạn dược kệ chị ta.
Ai “VĨ ĐẠI” cứ CHỔNG MÔNG ra nà biết. Cần gì nàm thơ??? Thơ chẳng qua là gia vị thôi hiểu hông đồ Náo toét hết cả đường Náo.
Đên như nhà Báo Đặng Vương Hưng đọc thơ chị ta cũng còn phải cẩn thận nói nà: “Thơ chị có người đọc” nữa nà. Người có nhu cầu đọc thơ của chị ta nà bao nhiêu? Tỷ dụ như năm 2005 ước tính VN có khoảng 30.000 gái bán dâm (và khoảng gấp ba chừng ấy trong các nhà hàng Karaoke, cắt tóc thanh lữ, masage…). Bây giờ con số lày có thể còn cao gấp hai ba nần ấy chứ. Chỉ cần 1/3 số gái lày dùng thơ của chị ta trong quá trình tác nghiệp để nâng cao cảm hứng của khách hàng thì người yêu thơ của chị ta cũng đã nên tới: 50.000 người nà ít. Thật nà con số đáng để ĐVH, Nguyễn Trọng Tạo, và nhiều ng phải giật mình đúng hông?
Lói thật cho cái đầu NuBim tối tăm biết nhá. Nếu ngươi đi masage mà gái ló chỉ xoa nắn không thôi thì làm sao sướng bằng vừa xoa ló vừa đọc thơ của chị ta hử??? Hứng thú có mà lên đến trời nuôn. Vợ ở nhà dặn bao nhiêu thì tiền cũng theo cơn hứng chí mà “nhầy bừa” ấy chứ.
Núc đó mà đọc thơ “con kiến” của người thì hỏng hết bánh kẹo tương ớt lước dừa à. Có mà móm răng à ???Thế lên mới phải in ra gấp vì nhu cầu người đọc đang cao.
Hội nhà văn người ta có cái ní của người ta chứ. Như tiểu thuyết “SỢI XÍCH” cứ phản đối lọ nhưng bán vèo vèo vì ló làm thỏa mãn cái xex đang thiếu đói của nớp trẻ.
Gái đọc thơ chị ta kiếm được thêm tiền.nà xóa đói giảm nghe nàm giàu đất lước khơkhơ…hớ hớ.
Tâm phục khẩu phục chưa?
Tới đây Phạm Bồi Thường ta và Phạm Chân Tình em họ ta cũng sẽ cho ra lò những tập thơ mới nàm DẠNG DANH CHO THƠ VIỆT LAM. XÓA BỎ HẲN LOẠI THƠ VỚ VẨN KHÔNG RA GẠO RA TIỀN TOÀN MÂY GIÓ TRĂNG HOA MÀ ĐI VÀO NOẠI THƠ SIÊU MỚI: THƠ MÌ ĂN NIỀN TIỀN RƠI NOẺNG XOẺNG.
Lói vã cả bọt mép. Thội cũng chiêu đãi bà con qua nhà này một trong 500 bài thơ hay của ta đang duyệt ở hội nhà văn:
(Khuyến mại không lấy tiền KHƠKHƠ)
NỤCBAT.CƠM
Mụ vợ bọ xít hôi dình
Lên anh hay ghé cửa…mình cùng vui
Tóc anh hói hết đầu rồi
Đến em cho sướng… vợ hôi tội gì
Già xấu hói vổ…yên tâm đi
xiền nhiều em vẫn cứ đì với anh.
Lên anh hay ghé cửa…mình cùng vui
Tóc anh hói hết đầu rồi
Đến em cho sướng… vợ hôi tội gì
Già xấu hói vổ…yên tâm đi
xiền nhiều em vẫn cứ đì với anh.
THÂN MẾN GỬI: PHẠM BỒI THƯỜNG
NẠY VAN EM GÁI ”BÌNH THƯỜNG”(LẠY VAN)
BIM ĐÂU DÁM NÁO VỚI… PHƯỜNG THI NHÂN(!)(DÁM LÁO)
ẤY NÀ TẠI CHỐN …HỒNG QUẦN(ẤY LÀ)
BIM CHƯA TỎ HÊT NỐI …NẦN NẦN ĐI!(LỐI …LẦN LẦN)
LẾU MÀ BIM CÓ NỖI CHI (NẾU MÀ…LỖI CHI)
XIN LÀNG HẠ HỎA TỨC THÌ BIM…THƯƠNG!(XIN NÀNG)
LÓI RA CHỈ SỢ BẤT THƯỜNG(NÓI RA)
ĐỂ IM KHÔNG LÓI NẠI THƯƠNG …THƠ TÌNH!(KHÔNG NÓI…LẠI THƯƠNG)
NÒNG THÌ BẢO DẠ ĐINH NINH(LÒNG THÌ)
NẦN SAU CÓ THẤY QUAY MÌNH BƯỚC MAU (LẦN SAU)
THÂN MẾN
CHÀO EM GÁI NỮ SỸ P.B.T NHÉ!
NẠY VAN EM GÁI ”BÌNH THƯỜNG”(LẠY VAN)
BIM ĐÂU DÁM NÁO VỚI… PHƯỜNG THI NHÂN(!)(DÁM LÁO)
ẤY NÀ TẠI CHỐN …HỒNG QUẦN(ẤY LÀ)
BIM CHƯA TỎ HÊT NỐI …NẦN NẦN ĐI!(LỐI …LẦN LẦN)
LẾU MÀ BIM CÓ NỖI CHI (NẾU MÀ…LỖI CHI)
XIN LÀNG HẠ HỎA TỨC THÌ BIM…THƯƠNG!(XIN NÀNG)
LÓI RA CHỈ SỢ BẤT THƯỜNG(NÓI RA)
ĐỂ IM KHÔNG LÓI NẠI THƯƠNG …THƠ TÌNH!(KHÔNG NÓI…LẠI THƯƠNG)
NÒNG THÌ BẢO DẠ ĐINH NINH(LÒNG THÌ)
NẦN SAU CÓ THẤY QUAY MÌNH BƯỚC MAU (LẦN SAU)
THÂN MẾN
CHÀO EM GÁI NỮ SỸ P.B.T NHÉ!
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 12:09
- Cảm nhận từ: thoaile [Blogger]
| entry này mà chuyển thể thành kịch bản phim thì hay lắm đấy!
LUBIM XIN ĐA TẠ LỜI ”BÌNH LỰNG” CỦA THI SỸ!
THÂN MẾN L.B |
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 14:00
- Cảm nhận từ: MÙA THU VÀNG [Blogger]
| BIM ơi là BIM, đang buồn nẫu cả ruột mà cũng phải phì cười với cái hài hước của cậu đấy. Mà này cậu chưa gặp tớ lần nào mà “tả” tớ cứ như là “đúng rồi” ấy thế là thế nào?
Cậu thông minh thật, tớ đọc trong bài viết của cậu có một mũi tên mà trúng rất nhiều đích. Tớ phục cậu thì ít, mà “phục” thơ PBT thì nhiều. Hôm trước có “may mắn” được gặp “người đẹp Móng Cái”, tớ đã suýt té xỉu khi nghe nàng đọc thơ đấy, vì toàn thấy âm thanh của “súng ống” với cả “đạn dược” bay chíu chíu.
Nhưng phải thừa nhận 1 điều chân nàng mới đúng là dài tới nách BIM ạ he he heeeeeeeeeeee
M.T.V THÂN MẾN
CẬU CƯỜI LÀ LUBIM ĐỠ LO RỒI! CẬU KO CƯỜI THÌ BIM CÒN LO LẮNG ĐẤY! VÌ CẬU CÓ TÊN ,CÓ THƠ BỊ LUBIM MANG RA SO SÁNH VỚI ”TÀI” THƠ CỦA BIM MÀ! CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI HÀO CỦA BIM CHƯA? PHỤC TÀI ”THƠ” CỦA BIM CHƯA? ĐỪNG BUỒN VÌ THẤT VỌNG MÀ SINH RA ỐM NẶNG THÌ NGUY ĐẤY!! HA…HA…! |
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 16:09
- Cảm nhận từ: vitamin-e [Blogger]
| Xin kính chào ‘’ĐỆ NHẤT THI NHÂN’’…XÓM LÁ ạ!
CÁM ƠN, CÁM ƠN! TẠI HẠ ….SƯỚNG Q..Ú..A …! !
|
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 17:16
- Cảm nhận từ: luuquochoa [Blogger] · http://luuquochoa.blogtiengviet.net/
| Làm người quân tử thời này cũng khó như lên trời. Nản quá LB ạ…Mình thì ko muốn làn một Nhà Văn hay Nhà thơ Ca Ve.
XIN CHÂN THÀNH CHIA SẺ CÙNG ANH NỖI KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI CẦM BÚT GIỮA MÊ HỒN TRẬN TOÀN LỐI ĐI RẤT HẸP.
|
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 22:32
- Cảm nhận từ: cao van thường [Khách] · http://caovanthuong.blogtiengviet.net
Chú thích: Bức ảnh thứ 4, từ ên xuống, 4 người đứng, từ trái sang: Nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, ”Nhà thơ” Phạm Bình Thường, Nhà báo Cao Văn Thường; Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Đại tá Việt viết: “Tớ có nói thêm cũng chẳng để mà làm gì. Người cần hiểu chắc đã hiểu, người không cần hiểu thì nói nữa há ích gì. Chỉ để vài dòng chia sẻ với Bim thôi”. Tôi cũng như rứa thôi, Bim ạ. Xứ mình mọi chuyện lạ lùng đều có thể xẩy ra
Đại tá Việt viết: “Tớ có nói thêm cũng chẳng để mà làm gì. Người cần hiểu chắc đã hiểu, người không cần hiểu thì nói nữa há ích gì. Chỉ để vài dòng chia sẻ với Bim thôi”. Tôi cũng như rứa thôi, Bim ạ. Xứ mình mọi chuyện lạ lùng đều có thể xẩy ra
ANH CAOVANTHUONG KÍNH MẾN
XIN CHIA SẺ VỚI SỰ THÔNG CẢM CHÂN THÀNH CÙNG NHỮNG CÁI KHÓ -CÁI LỠ-CÁI ÉO LE VÀ CÁI TÂM CỦA NGƯỜI CẦM BÚT GIỮA MUÔN TRÙNG NẺO ĐƯỜNG CHÔNG GAI TRONG TRƯỜNG VĂN -TRẬN BÚT HÔM NAY.
RẤT THẤU HIỂU KHI ANH DẪN LỜI HUYNH Q.H.Y.D!
KÍNH
XIN CHIA SẺ VỚI SỰ THÔNG CẢM CHÂN THÀNH CÙNG NHỮNG CÁI KHÓ -CÁI LỠ-CÁI ÉO LE VÀ CÁI TÂM CỦA NGƯỜI CẦM BÚT GIỮA MUÔN TRÙNG NẺO ĐƯỜNG CHÔNG GAI TRONG TRƯỜNG VĂN -TRẬN BÚT HÔM NAY.
RẤT THẤU HIỂU KHI ANH DẪN LỜI HUYNH Q.H.Y.D!
KÍNH
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 22:56
- Cảm nhận từ: Thấy chưa ? [Khách]
@ NGÀI LB!
NGÀI CAO VĂN THƯỜNG CŨNG ÂN TRỌNG VÀ HÂN HẠNH GỌI LÀ “NHÀ THƠ PHẠM BÌNH THƯỜNG” ĐẤY THÔI! NGÀI LB THẬT KHÔNG BIẾT ĐIỀU GÌ CẢ!
BẠN ‘THAYCHUA” THÂN MẾN!
BẠN HƠI BỊ ”LÓNG” TÍNH QUÁ ! L.B HIỂU NỖI ”BỨC” …VĂN ”XÚC” TRONG LÒNG BẠN MÀ! VÌ ”LÓNG”… TAI, ”LÓNG”…MẮT QUÁ NÊN BẠN KHÔNG ĐỂ Ý: ĐẠI HUYNH CAOVANTHUONG CỦA L.B ĐÃ ĐỂ CỤM TỪ ”NHÀ THƠ” P.B.T TRONG NGOẶC KÉP ĐÓ SAO?! CHỈ MỘT ‘NGOẶC KÉP” ĐÓ LÀ QUÁ ĐỦ ĐỂ NÓI LÊN …”MỘT TRỜI TÂM SỰ” TRONG LÒNG NHÀ BÁO C.V.T RẤT ĐÁNG KÍNH ĐÓ!
CÓ MỘT SỰ THẬT OÁI OĂM THẾ NÀY :VÍ DỤ MỘT KẺ ĐÃ HÃNH TIẾN LẠI LỲ LỢM BỪA BÃI NHƯ LUBIM CHẲNG HẠN. MỘT KHI LÒNG ĐÃ QUYẾT CHÍ ”NỔI”… BỪA LÊN THÌ LUBIM SẼ NHÂN MỌI DỊP TÌM MỌI CÁCH _DỰA VÀO BẢN TÍNH CẢ NỂ, HIẾU KHÁCH, LỊCH THIỆP VỐN DĨ LUÔN CÓ TRONG LÒNG MỌI VĂN NHÂN CHÂN CHÍNH ĐỂ LEN BỪA VÀO CÁC CUỘC GIAO TẾ CỦA NGƯỜI TA NHẰM MỤC ĐÍCH LÒE THIÊN HẠ MỘT CHÚT CHO OAI!
SƯỚNG NHẤT LÀ CỨ XÔNG VÀO ĐÚNG LÚC NGƯỜI TA ĐANG NÂNG LY VUI VẺ RỒI NHÁY THỢ ẢNH NHÀ CHỤP BỪA VÀI KIỂU LÀM …”BÙA KỶ NIỆM”! !AI NỠ ĐUỔI LUBIM RA ĐÚNG LÚC ĐÓ NÀO? ĐỐ ĐẤY! ĐUỔI BIM THÌ BIM SẼ BÙ LU-BÙ LOA LÊN THÌ MẤT VUI CẢ ĐÁM CHỨ CHẲNG CHƠI!
SUY TỪ MƯU KẾ CỰC HAY CỦA CHÍNH MÌNH RA THÌ ĐỘT NHIÊN XÉT CHUYỆN BỨC ẢNH TRÊN SAO MÀ GIỐNG Y CHANG ”MẸO” CỦA MÌNH THẾ NHỈ!?
CHỈ KHỔ THÂN CHO MẤY VĂN NHÂN THỨ THIỆT RẤT ĐÁNG KÍNH CỦA CHÚNG TA! CÁC HUYNH ẤY BỊ NHỮNG NGƯỜI CÓ TÍNH GIỐNG LUBIM LỢI DỤNG MÀ ĐÂU CÓ BIẾT!
TÁI BÚT: BẠN THAYCHUA THÂN MẾN ƠI, NẾU BẠN BIẾT Ở ĐÂU CÓ CUỘC GIAO LƯU NÀO TOÀN NGƯỜI NỔI TIẾNG(QUÝ NHẤT LÀ TOÀN CÁC NHÀ THƠ!) THÌ KHẨN CẤP BÁO NGAY GIÚP L.B! BIM SẼ NGHĨ MẸO ĐẾN NGAY ,TÌM CÁCH XÔNG VÀO NHÂP TIỆC RỒI CHÚC TỤNG BÚA XUA, ĐỌC ”THƠ” VUNG CÀN TÁN ! MÁY QUAY …MƯỢN SẴN ĐÂY RỒI! ĐÃ SẮP THÀNH …THI HÀO THÌ LUBIM PHẢI CHUẨN BỊ CHO MÌNH NHỮNG HÌNH ẢNH THẬT SANG VỚI TOÀN TÀI TỬ -GIAI NHÂN MỚI ĐÚNG CHỨ?!
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN BẠN.
BẠN HƠI BỊ ”LÓNG” TÍNH QUÁ ! L.B HIỂU NỖI ”BỨC” …VĂN ”XÚC” TRONG LÒNG BẠN MÀ! VÌ ”LÓNG”… TAI, ”LÓNG”…MẮT QUÁ NÊN BẠN KHÔNG ĐỂ Ý: ĐẠI HUYNH CAOVANTHUONG CỦA L.B ĐÃ ĐỂ CỤM TỪ ”NHÀ THƠ” P.B.T TRONG NGOẶC KÉP ĐÓ SAO?! CHỈ MỘT ‘NGOẶC KÉP” ĐÓ LÀ QUÁ ĐỦ ĐỂ NÓI LÊN …”MỘT TRỜI TÂM SỰ” TRONG LÒNG NHÀ BÁO C.V.T RẤT ĐÁNG KÍNH ĐÓ!
CÓ MỘT SỰ THẬT OÁI OĂM THẾ NÀY :VÍ DỤ MỘT KẺ ĐÃ HÃNH TIẾN LẠI LỲ LỢM BỪA BÃI NHƯ LUBIM CHẲNG HẠN. MỘT KHI LÒNG ĐÃ QUYẾT CHÍ ”NỔI”… BỪA LÊN THÌ LUBIM SẼ NHÂN MỌI DỊP TÌM MỌI CÁCH _DỰA VÀO BẢN TÍNH CẢ NỂ, HIẾU KHÁCH, LỊCH THIỆP VỐN DĨ LUÔN CÓ TRONG LÒNG MỌI VĂN NHÂN CHÂN CHÍNH ĐỂ LEN BỪA VÀO CÁC CUỘC GIAO TẾ CỦA NGƯỜI TA NHẰM MỤC ĐÍCH LÒE THIÊN HẠ MỘT CHÚT CHO OAI!
SƯỚNG NHẤT LÀ CỨ XÔNG VÀO ĐÚNG LÚC NGƯỜI TA ĐANG NÂNG LY VUI VẺ RỒI NHÁY THỢ ẢNH NHÀ CHỤP BỪA VÀI KIỂU LÀM …”BÙA KỶ NIỆM”! !AI NỠ ĐUỔI LUBIM RA ĐÚNG LÚC ĐÓ NÀO? ĐỐ ĐẤY! ĐUỔI BIM THÌ BIM SẼ BÙ LU-BÙ LOA LÊN THÌ MẤT VUI CẢ ĐÁM CHỨ CHẲNG CHƠI!
SUY TỪ MƯU KẾ CỰC HAY CỦA CHÍNH MÌNH RA THÌ ĐỘT NHIÊN XÉT CHUYỆN BỨC ẢNH TRÊN SAO MÀ GIỐNG Y CHANG ”MẸO” CỦA MÌNH THẾ NHỈ!?
CHỈ KHỔ THÂN CHO MẤY VĂN NHÂN THỨ THIỆT RẤT ĐÁNG KÍNH CỦA CHÚNG TA! CÁC HUYNH ẤY BỊ NHỮNG NGƯỜI CÓ TÍNH GIỐNG LUBIM LỢI DỤNG MÀ ĐÂU CÓ BIẾT!
TÁI BÚT: BẠN THAYCHUA THÂN MẾN ƠI, NẾU BẠN BIẾT Ở ĐÂU CÓ CUỘC GIAO LƯU NÀO TOÀN NGƯỜI NỔI TIẾNG(QUÝ NHẤT LÀ TOÀN CÁC NHÀ THƠ!) THÌ KHẨN CẤP BÁO NGAY GIÚP L.B! BIM SẼ NGHĨ MẸO ĐẾN NGAY ,TÌM CÁCH XÔNG VÀO NHÂP TIỆC RỒI CHÚC TỤNG BÚA XUA, ĐỌC ”THƠ” VUNG CÀN TÁN ! MÁY QUAY …MƯỢN SẴN ĐÂY RỒI! ĐÃ SẮP THÀNH …THI HÀO THÌ LUBIM PHẢI CHUẨN BỊ CHO MÌNH NHỮNG HÌNH ẢNH THẬT SANG VỚI TOÀN TÀI TỬ -GIAI NHÂN MỚI ĐÚNG CHỨ?!
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN BẠN.
Link cố định Phản hồi 09/06/10 @ 23:47
- Cảm nhận từ: THẤY RỒI [Khách] · http://khachvanglai
THẬT TRƠ TRẸN LẠI CÒN ĐẾN, LẠI CÒN XƯNG LÀ NHÀ! TUI NHƯ NGÀI CVT THÌ LỦI ĐI CHO TRỜI ĐẤT NÓ SÁNG SỦA
ÁI CHÀ CHÀ! BẠN THÂN MẾN ƠI! XIN ĐỪNG ”LÓNG” NỮA NHA! LUBIM ĐÃ TRÌNH BÀY VỚI BẠN NHỮNG ĐIỀU CỰC ”TÂM HUYẾT ” Ở TRÊN RỒI MÀ!
L.B TIN RẰNG SAU KHI VỠ LẼ VÀ ”SOI KỸ”Ý TỨ CỦA NHÀ BÁO C.V.T VÀ BÁC Q.H.Y.D THÌ BẠN SẼ HẠ HỎA NGAY THÔI!
CÁC HUYNH ĐÓ ĐÃ HẾT LÒNG DÙNG LỜI NGAY CAN GIÁN NHƯNG ”CAN” CHẢ ĐƯỢC!ĐÀNH LẮC ĐẦU CHỊU …THUA!
CHÚC BẠN THẬT VUI NHÉ
THÂN MẾN
L.B
L.B TIN RẰNG SAU KHI VỠ LẼ VÀ ”SOI KỸ”Ý TỨ CỦA NHÀ BÁO C.V.T VÀ BÁC Q.H.Y.D THÌ BẠN SẼ HẠ HỎA NGAY THÔI!
CÁC HUYNH ĐÓ ĐÃ HẾT LÒNG DÙNG LỜI NGAY CAN GIÁN NHƯNG ”CAN” CHẢ ĐƯỢC!ĐÀNH LẮC ĐẦU CHỊU …THUA!
CHÚC BẠN THẬT VUI NHÉ
THÂN MẾN
L.B
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 00:19
- Cảm nhận từ: Trọng Huân [Khách] · http://nguyentronghuan.blogtiengviet.net
Tất nhiên Nguyễn Du là ông rồi!
LUBIM XIN CHẮP TAY ĐA TẠ CẶP ”MẮT XANH” CỦA ĐẠI HUYNH
KÍNH
KÍNH
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 08:21
- Cảm nhận từ: LangDu [Khách] · http://LANGDU97.BLOGTIENGVIET.NET
HAHAHA!
ĐỌC ENTRY CỦA BIM VÀ CÁC CM CỦA XÓM XONG LD THẤY MÌNH CŨNG MUỐN TRỞ THÀNH “ĐẠI THI HÀO LÃNG DU” CHO NÓ GẦN GIỐNG VỚI TÊN “ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU”.
CHÚC BIM LUÔN CÓ BÀI NHƯ VẬY ĐỂ ACE XÓM LÁ XẢ HƠI !
ĐỌC ENTRY CỦA BIM VÀ CÁC CM CỦA XÓM XONG LD THẤY MÌNH CŨNG MUỐN TRỞ THÀNH “ĐẠI THI HÀO LÃNG DU” CHO NÓ GẦN GIỐNG VỚI TÊN “ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU”.
CHÚC BIM LUÔN CÓ BÀI NHƯ VẬY ĐỂ ACE XÓM LÁ XẢ HƠI !
ĐẠI HUYNH LANGDU ƠI!
CÒN CHỜ GÌ NỮA
DỊP MAY NGẪU NHIÊN ĐẾN CÙNG HUYNH LẼ NÀO LẠI BỎ QUA Ư?
LÃNG DU VỚI NGUYÊN DU NGHE …GẦN HƠN LUBIM VỚI NGUYỄN DU THÌ PHẢI!
HUYNH CỐ LÊN! CỐ LÊN! LUBIM VÌ ”KHIÊM TỐN” TÍNH TRỜI CHỈ NHẬN DANH ”THI HÀO” , NGÔI VỊ ”ĐẠI THI HÀO” XIN NHƯỜNG PHẦN HUYNH CẢ! !
CÒN CHỜ GÌ NỮA
DỊP MAY NGẪU NHIÊN ĐẾN CÙNG HUYNH LẼ NÀO LẠI BỎ QUA Ư?
LÃNG DU VỚI NGUYÊN DU NGHE …GẦN HƠN LUBIM VỚI NGUYỄN DU THÌ PHẢI!
HUYNH CỐ LÊN! CỐ LÊN! LUBIM VÌ ”KHIÊM TỐN” TÍNH TRỜI CHỈ NHẬN DANH ”THI HÀO” , NGÔI VỊ ”ĐẠI THI HÀO” XIN NHƯỜNG PHẦN HUYNH CẢ! !
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 09:01
- Cảm nhận từ: Ống Kính [Khách]
@ Ông LB!
Ông LB đọc đoạn CM của Ông Cao Văn Thường nhé:
“Chú thích: Bức ảnh thứ 4, từ trên xuống, 4 người đứng, từ trái sang: Nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, Nhà thơ Phạm Bình Thường, Nhà báo Cao Văn Thường; Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo”(CVT)
—
Ông CVT kính cẩn gọi PBT là “nhà thơ”. Ông cố ý xếp PBT ngang hàng với nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, nhà thơ-nhạc sĩ-họa sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Theo cách gọi đó, chỉ nên để lại 2 người: Nhà báo Cao Văn Thường, và nhà thơ Phạm Bình Thường thôi (theo cách gọi của CVT), Vì đằng nào cùng là “thường” cả!
“Chú thích: Bức ảnh thứ 4, từ trên xuống, 4 người đứng, từ trái sang: Nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, Nhà thơ Phạm Bình Thường, Nhà báo Cao Văn Thường; Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo”(CVT)
—
Ông CVT kính cẩn gọi PBT là “nhà thơ”. Ông cố ý xếp PBT ngang hàng với nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, nhà thơ-nhạc sĩ-họa sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Theo cách gọi đó, chỉ nên để lại 2 người: Nhà báo Cao Văn Thường, và nhà thơ Phạm Bình Thường thôi (theo cách gọi của CVT), Vì đằng nào cùng là “thường” cả!
ĐÁNG NỂ KIỂU TÂNG BỐC ĐẦY ẨN Ý CỦA ÔNG CAO VĂN THƯỜNG DÀNH CHO PBT. ĐÁNG THẤT VỌNG CHO NHÃN QUAN NHÀ BÁO CỦA ÔNG CVT.
AI DA!
SƯỚNG QUÁ BẠN ỐNG KÍNH ƠI! MỚI CHỈ SẮP THÀNH …THI HÀO MÀ LUBIM ĐÃ ĐƯỢC GỌI LÀ ”ÔNG” ĐẦY TRANG TRỌNG THÌ NIỀM VUI NÀY KỂ SAO CHO XIẾT!?
TUY NHIÊN CÓ LẼ BẠN CŨNG ”LÓNG” QUÁ GIỐNG NHƯ BẠN THAYCHUA NÊN KHÔNG KỊP ”SOI” KĨ C.M CỦA ĐẠI HUYNH CAOVANTHUONG. LUBIM CAM ĐOAN RẰNG NHỮNG BẬC TÀI TỬ -GIAI NHÂN LÀNG BLOGTIENGVIET CHÚNG TA -NHƯ CÁC BẠN- KHI BÌNH TĨNH LẠI THÌ ĐỀU THỪA SÁNG SUỐT ĐỂ ĐỌC RA NHỮNG Ý ĐÚNG LẤP SAU MỌI CON CHỮ VÔ HỒN!
ĐÚNG KO NÀO?
BẠN THÂN MẾN ƠI! L.B XIN BẠN BÌNH TÂM ”NGÂM CỨU” LẠI MẤY Ý BIM ĐÃ TRÌNH BÀY CÙNG BẠN THAYCHUA Ở TRÊN ĐÂY , BẠN NHÉ!
L.B CHO RẰNG(CHẮC BẠN CŨNG ĐỒNG Ý) KHÔNG NÊN VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRÁCH AI MÀ TA CHƯA BIẾT HẾT NGỌN NGUỒN!
ĐÓ LÀ ”ĐỨC ”CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ(MẶC DÙ LUBIM VẪN TỰ BIẾT CÒN LÂU MÌNH MỚI ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỂ DÁM SỜ VÀO CHÉO ÁO MỘT BẬC QUÂN TỬ!NHƯNG KO VÌ THẾ MÀ L.B KO CỐ NOI THEO)
XIN BẠN BÌNH TÂM NHÉ
THÂN MẾN
L.B
SƯỚNG QUÁ BẠN ỐNG KÍNH ƠI! MỚI CHỈ SẮP THÀNH …THI HÀO MÀ LUBIM ĐÃ ĐƯỢC GỌI LÀ ”ÔNG” ĐẦY TRANG TRỌNG THÌ NIỀM VUI NÀY KỂ SAO CHO XIẾT!?
TUY NHIÊN CÓ LẼ BẠN CŨNG ”LÓNG” QUÁ GIỐNG NHƯ BẠN THAYCHUA NÊN KHÔNG KỊP ”SOI” KĨ C.M CỦA ĐẠI HUYNH CAOVANTHUONG. LUBIM CAM ĐOAN RẰNG NHỮNG BẬC TÀI TỬ -GIAI NHÂN LÀNG BLOGTIENGVIET CHÚNG TA -NHƯ CÁC BẠN- KHI BÌNH TĨNH LẠI THÌ ĐỀU THỪA SÁNG SUỐT ĐỂ ĐỌC RA NHỮNG Ý ĐÚNG LẤP SAU MỌI CON CHỮ VÔ HỒN!
ĐÚNG KO NÀO?
BẠN THÂN MẾN ƠI! L.B XIN BẠN BÌNH TÂM ”NGÂM CỨU” LẠI MẤY Ý BIM ĐÃ TRÌNH BÀY CÙNG BẠN THAYCHUA Ở TRÊN ĐÂY , BẠN NHÉ!
L.B CHO RẰNG(CHẮC BẠN CŨNG ĐỒNG Ý) KHÔNG NÊN VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRÁCH AI MÀ TA CHƯA BIẾT HẾT NGỌN NGUỒN!
ĐÓ LÀ ”ĐỨC ”CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ(MẶC DÙ LUBIM VẪN TỰ BIẾT CÒN LÂU MÌNH MỚI ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỂ DÁM SỜ VÀO CHÉO ÁO MỘT BẬC QUÂN TỬ!NHƯNG KO VÌ THẾ MÀ L.B KO CỐ NOI THEO)
XIN BẠN BÌNH TÂM NHÉ
THÂN MẾN
L.B
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 09:56
- Cảm nhận từ: Ống Kính [Khách] · http://Ongkinh.blogtiengviet.net
@Ông Lu Bim!
Ông LB có ết ông Cao Văn Thường là ai không ? giới thiệu cho bà con rõ. Xin đa tạ ông!
BẠN ƠI! LẠI GỌI LUBIM LÀ…”ÔNG LUBIM ” NỮA HẢ? THÍCH QUÁ ĐI THÔI! BIM CŨNG NGHE …NGOÀI CHỢ CÓC ĐẦU HẺM NGƯỜI TA NÓI: THƯỜNG THÌ CÁC BẬC THI HÀO MỚI ĐƯỢC NGƯỜI ĐỜI TOÀN GỌI LÀ…”ÔNG”! (XIN BẠN ĐỪNG LÀM TAN GIẤC MƠ HOA CỦA BIM MÀ …TỘI NGHIỆP! !)
HUYNH C.V.T LÀ MỘT NHÀ BÁO RẤT ĐÁNG KÍNH CẢ VỀ NHÂN CÁCH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CẦM BÚT. ANH ĐÃ NHIỀU NĂM LĂN LỘN GẮN BÓ CÙNG VÙNG THAN ĐÔNG BẮC CÙNG NHỮNG NGƯỜI THỢ MỎ CẦN LAO. NGÒI BÚT CỦA ANH CÓ MỘT ĐIỂM LÀM L.B RẤT KÍNH TRỌNG.ĐÓ LÀ :CHƯA BAO GIỜ VÀ CHƯA KHI NÀO CÓ Ý A DUA XIỂM NỊNH NHÓM ”QUÝ TỘC ĐỎ” CHUYÊN NGỒI XỔM TRÊN LƯNG CÔNG NHÂN.ANH THƯỜNG VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI THỢ MỎ, NHỮNG CÁN BỘ , CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP LAO ĐỘNG SẢN XUẤT. NHỮNG NGƯỜI KO QUẢN NẮNG MƯA THIẾU THỐN ĐỂ LÀM RA CỦA CẢI VẬT CHẤT CHO XH CHÚNG TA ĐANG SỐNG. ANH CÓ NHỮNG BÀI VIÉT VỀ NHỮNG CON NGƯỜI ĐẦY LÒNG NHÂN HẬU -DŨNG CẢM. VÍ DỤ GẦN ĐÂY ANH CÓ BÀI VIẾT VỀ CỐ NHÀ VĂN VÙNG MỎ VÕ HUY TÂM LÀM CHÚNG TA KO THỂ KO CẢM ĐỘNG.
TUY NHIÊN , NHU TẤT CẢ CHÚNG TA . ANH CŨNG CHỈ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRONG PHẠM VI …CÓ THỂ! KO THỂ VƯỢT ĐƯỢC NHỮNG GÌ ”CÓ THỂ” CŨNG LÀ LẼ ĐƯƠNG NHIÊN! ANH LÀ NHÀ BÁO CỦA CÔNG NHÂN VÙNG MỎ CẦN LAO CHỨ ĐÂU PHẢI ”SIÊU NHÂN” HAY LÀ NGƯỜI HÙNG THỜI ĐAI?
CHỈ VẬY THÔI , L.B NGHĨ CŨNG RẤT ĐÁNG TRÂN TRỌNG MỘT CON NGƯỜI NHƯ VẬY RỒI!
THÂN MẾN
CHÀO BẠN NHÉ
LUBIM
HUYNH C.V.T LÀ MỘT NHÀ BÁO RẤT ĐÁNG KÍNH CẢ VỀ NHÂN CÁCH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CẦM BÚT. ANH ĐÃ NHIỀU NĂM LĂN LỘN GẮN BÓ CÙNG VÙNG THAN ĐÔNG BẮC CÙNG NHỮNG NGƯỜI THỢ MỎ CẦN LAO. NGÒI BÚT CỦA ANH CÓ MỘT ĐIỂM LÀM L.B RẤT KÍNH TRỌNG.ĐÓ LÀ :CHƯA BAO GIỜ VÀ CHƯA KHI NÀO CÓ Ý A DUA XIỂM NỊNH NHÓM ”QUÝ TỘC ĐỎ” CHUYÊN NGỒI XỔM TRÊN LƯNG CÔNG NHÂN.ANH THƯỜNG VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI THỢ MỎ, NHỮNG CÁN BỘ , CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP LAO ĐỘNG SẢN XUẤT. NHỮNG NGƯỜI KO QUẢN NẮNG MƯA THIẾU THỐN ĐỂ LÀM RA CỦA CẢI VẬT CHẤT CHO XH CHÚNG TA ĐANG SỐNG. ANH CÓ NHỮNG BÀI VIÉT VỀ NHỮNG CON NGƯỜI ĐẦY LÒNG NHÂN HẬU -DŨNG CẢM. VÍ DỤ GẦN ĐÂY ANH CÓ BÀI VIẾT VỀ CỐ NHÀ VĂN VÙNG MỎ VÕ HUY TÂM LÀM CHÚNG TA KO THỂ KO CẢM ĐỘNG.
TUY NHIÊN , NHU TẤT CẢ CHÚNG TA . ANH CŨNG CHỈ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRONG PHẠM VI …CÓ THỂ! KO THỂ VƯỢT ĐƯỢC NHỮNG GÌ ”CÓ THỂ” CŨNG LÀ LẼ ĐƯƠNG NHIÊN! ANH LÀ NHÀ BÁO CỦA CÔNG NHÂN VÙNG MỎ CẦN LAO CHỨ ĐÂU PHẢI ”SIÊU NHÂN” HAY LÀ NGƯỜI HÙNG THỜI ĐAI?
CHỈ VẬY THÔI , L.B NGHĨ CŨNG RẤT ĐÁNG TRÂN TRỌNG MỘT CON NGƯỜI NHƯ VẬY RỒI!
THÂN MẾN
CHÀO BẠN NHÉ
LUBIM
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 10:04
- Cảm nhận từ: simply [Blogger]
| Thật là vui vui quá đi mất , vui vì nền thơ ca nước nhà có một Phạm Bình thường nhưng vui hơn vì xóm lá có một thi nhân bim ! kaka Quả là thơ văn thời nay đúng nghĩa là nồi lẩu thập cẩm , mà nghe thấy mọi người bàn tán nàng PBT chân dài tới nách Sim tò mò nhưng nhìn ảnh cũng xứng tầm với độ thưởng của mấy bác nhà thơ nam…giới đấy chứ! heeeeeeeeeeeeEntry hay quá! cảm ơn Bim cho rộng tầm mắt.
GIỜI ƠI! SƯỚNG QUÁ! THẾ LÀ CÓ THEM MỘT NGƯỜI CÔNG NHẬN DANH HIỆU ”THI HÀO” CỦA LUBIM.
CHÂN DÀI NGHĨ CŨNG …HAY THẬT! NHƯNG CHỈ E CHÂN DÀI SẼ CÓ LÚC NHẢY CAO! CAO QUÁ …CỔ MÌNH THÌ …NGUY! SIM NHỈ? THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 10:11
- Cảm nhận từ: Ống Kính [Khách]
@ Đại Thi Hào Lu Bim!
Tôi là người quan sát và thấy ông LB thiếu sòng ẳng trong cuộc chơi này, khi ông cố tình sửa lại CM của CVT. Ông đã tìm cách “rửa Mặt” cho CVT, khi thêm vào 2 cái dấu nháy ở chữ nhà thơ, trước chữ Phạm Bình Thường. Ông đã thiếu tôn trọng sự thật. Thật đáng thất vọng !
Tôi đã coppy đoạn ông CVT viết và dán vào cm của tôi trên kia. Tuyệt nhiên không có dấu nháy đó (không lý nào cái máy tính của tôi lại tự bỏ dấu nháy đi?). Ông CVT là nhà báo nên không nhầm lỗi đó.Ông CVT không có ý kiến công khai đính chính ???? Tại sao ông LB lại làm vậy ? Bạn đọc có nhiều đọc rồi ! ông LB có coi thường bạn đọc không ? Ông cho rằng: “KHÔNG NÊN VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRÁCH AI MÀ TA CHƯA BIẾT HẾT NGỌN NGUỒN!” càng chứng minh rằng ông LuBim thiếu tôn trọng mọi người.
Tôi đã coppy đoạn ông CVT viết và dán vào cm của tôi trên kia. Tuyệt nhiên không có dấu nháy đó (không lý nào cái máy tính của tôi lại tự bỏ dấu nháy đi?). Ông CVT là nhà báo nên không nhầm lỗi đó.Ông CVT không có ý kiến công khai đính chính ???? Tại sao ông LB lại làm vậy ? Bạn đọc có nhiều đọc rồi ! ông LB có coi thường bạn đọc không ? Ông cho rằng: “KHÔNG NÊN VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRÁCH AI MÀ TA CHƯA BIẾT HẾT NGỌN NGUỒN!” càng chứng minh rằng ông LuBim thiếu tôn trọng mọi người.
ÔNG LU BIM TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH RỒI ĐẤY! THẬT ĐÁNG TIẾC ! HY VỌNG ÔNG ĐỪNG THÊM DẤU NHÁY VÀO CHỮ “NHÀ THƠ” Ở ĐOẠN TÔI ĐÃ COPY TỪ CM CỦA CVT VÀ DÁN VÀO CM CỦA TÔI Ở TRÊN KIA. Nếu PBT là nhà thơ (không có dấu nháy), thì ông LB sẽ là Đại Thi Hào (cũng không dấu nháy). ha ha !
BẠN ỐNGKÍNH THÂN MẾN!
NHỮNG GÌ CẦN NÓI CÙNG BẠN THÌ LUBIM ĐÃ NÓI HẾT RỒI!
L.B KO HIỂU VÌ SAO BẠN CỐ TÌNH KO HIỂU LUBIM NHỈ? ?
CÒN BẠN ”LO” LUBIM…”ĐÁNH MẤT MÌNH”?
GIỜI ƠI! MỘT KẺ BÁN DẠO BÓNG BAY-KẸO MÚT VÔ DANH TIỂU TỐT VỪA LÁO LẾU KO BIẾT KÍNH TRÊN NHƯỜNG DƯỚI, VỪA DỐT NÁT LÔM CÔM NHƯ LUBIM THÌ CÓ GÌ MÀ MẤT CHỨ? ?
CÁI LUBIM LO MẤT NHẤT LÀ LO MẤT …BAO XÁC RẮN ĐỰNG BÓNG BAY ĐỂ NGOÀI VỈA HÈ KIA BỊ MẤY ÔNG DÂN PHÒNG TRẬT TỰ TỊCH THU ! (KẸO MÚT THÌ HÔM NAY NÓNG QUÁ KHÔNG MANG THEO BÁN!) CÁM ƠN BẠN ĐÃ LO HỘ CHO BIM.
THỰC RA BIM HÔM NAY CŨNG KHÁ BẬN ! KHÁ BẬN VÌ Ở GÓC VƯỜN HOA KIA CÓ MỘT CỤ ĂN XIN NHƯNG NGÓ BỘ RÂU DÀI TÓC BẠC NHƯ CAO NHÂN ẨN SỸ THẤT THẾ. CỤ ĐANG GIẢNG GIẢI CHO NHỮNG KẺ NHƯ BIM VÀ MẤY BÁC XE ÔM BA-GAC HỌC CÁCH HÀNH SỬ CỦA BẬC QUÂN TỬ TRONG ĐỜI.
TUY BẢN TÁNH LẤC CẤC _ BẬY BẠ LẮM, NHƯNG KO HIỂU SAO L.B RẤT MÊ HỌC MÓN NÀY! TRỜI ĐẦY ”THI HÀO” CHĂNG?
DÙ BẠN KO CÔNG NHẬN BIM LÀ THI HÀO THÌ BIM CỨ TỰ MÌNH …CÔNG NHẬN CHO MÌNH VẬY!
THÂN MẾN
NHỮNG GÌ CẦN NÓI CÙNG BẠN THÌ LUBIM ĐÃ NÓI HẾT RỒI!
L.B KO HIỂU VÌ SAO BẠN CỐ TÌNH KO HIỂU LUBIM NHỈ? ?
CÒN BẠN ”LO” LUBIM…”ĐÁNH MẤT MÌNH”?
GIỜI ƠI! MỘT KẺ BÁN DẠO BÓNG BAY-KẸO MÚT VÔ DANH TIỂU TỐT VỪA LÁO LẾU KO BIẾT KÍNH TRÊN NHƯỜNG DƯỚI, VỪA DỐT NÁT LÔM CÔM NHƯ LUBIM THÌ CÓ GÌ MÀ MẤT CHỨ? ?
CÁI LUBIM LO MẤT NHẤT LÀ LO MẤT …BAO XÁC RẮN ĐỰNG BÓNG BAY ĐỂ NGOÀI VỈA HÈ KIA BỊ MẤY ÔNG DÂN PHÒNG TRẬT TỰ TỊCH THU ! (KẸO MÚT THÌ HÔM NAY NÓNG QUÁ KHÔNG MANG THEO BÁN!) CÁM ƠN BẠN ĐÃ LO HỘ CHO BIM.
THỰC RA BIM HÔM NAY CŨNG KHÁ BẬN ! KHÁ BẬN VÌ Ở GÓC VƯỜN HOA KIA CÓ MỘT CỤ ĂN XIN NHƯNG NGÓ BỘ RÂU DÀI TÓC BẠC NHƯ CAO NHÂN ẨN SỸ THẤT THẾ. CỤ ĐANG GIẢNG GIẢI CHO NHỮNG KẺ NHƯ BIM VÀ MẤY BÁC XE ÔM BA-GAC HỌC CÁCH HÀNH SỬ CỦA BẬC QUÂN TỬ TRONG ĐỜI.
TUY BẢN TÁNH LẤC CẤC _ BẬY BẠ LẮM, NHƯNG KO HIỂU SAO L.B RẤT MÊ HỌC MÓN NÀY! TRỜI ĐẦY ”THI HÀO” CHĂNG?
DÙ BẠN KO CÔNG NHẬN BIM LÀ THI HÀO THÌ BIM CỨ TỰ MÌNH …CÔNG NHẬN CHO MÌNH VẬY!
THÂN MẾN
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 12:18
- Cảm nhận từ: Ống Kính [Khách]
@ Đại thi Hào LB !
đây là đoạn tôi viết:
Ông CVT kính cẩn gọi PBT là “nhà thơ”. Ông cố ý xếp PBT ngang hàng với nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, nhà thơ-nhạc sĩ-họa sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Theo cách gọi đó, chỉ nên để lại 2 người: Nhà báo Cao Văn Thường, và nhà thơ Phạm Bình Thường thôi (theo cách gọi của CVT), Vì đằng nào cùng là “thường” cả!
*****
Chữ “nhà thơ” ở đoạn trên tôi cho vào dấu nháy trong trường hợp này là cách trích dẫn lại lời của CVT, không phải là ông CVT viết có dấu nháy nhé!
Ông CVT viết nguyên văn đây nè, tôi copy lần nữa đoạn tôi đã copy để trích dẫn nhé:”Chú thích: Bức ảnh thứ 4, từ trên xuống, 4 người đứng, từ trái sang: Nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, Nhà thơ Phạm Bình Thường, Nhà báo Cao Văn Thường; Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo”(CVT)
ÔNG LB ĐÃ QUÊN KHÔNG THÊM DẤU NHÁY LUÔN ĐI!???
đây là đoạn tôi viết:
Ông CVT kính cẩn gọi PBT là “nhà thơ”. Ông cố ý xếp PBT ngang hàng với nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, nhà thơ-nhạc sĩ-họa sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Theo cách gọi đó, chỉ nên để lại 2 người: Nhà báo Cao Văn Thường, và nhà thơ Phạm Bình Thường thôi (theo cách gọi của CVT), Vì đằng nào cùng là “thường” cả!
*****
Chữ “nhà thơ” ở đoạn trên tôi cho vào dấu nháy trong trường hợp này là cách trích dẫn lại lời của CVT, không phải là ông CVT viết có dấu nháy nhé!
Ông CVT viết nguyên văn đây nè, tôi copy lần nữa đoạn tôi đã copy để trích dẫn nhé:”Chú thích: Bức ảnh thứ 4, từ trên xuống, 4 người đứng, từ trái sang: Nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, Nhà thơ Phạm Bình Thường, Nhà báo Cao Văn Thường; Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo”(CVT)
ÔNG LB ĐÃ QUÊN KHÔNG THÊM DẤU NHÁY LUÔN ĐI!???
BẠN ỐNG KÍNH THÂN MẾN ƠI!
CHỖ CỤ ĂN XIN GIẢNG GIẢI NƠI GÓC VƯỜN HOA CÒN TRỐNG MỘT CHỖ NGỒI ĐẤY! BIM VÀ CÁC BÁC CỬU VẠN VẪN NGỒI NGHE NHƯ NUỐT TỪNG LỜI CỤ GIẢNG . MẶC DÙ THẬT TÌNH KO HIỂU MẤY! CHỖ HIỂU THÌ KHÓ NHỚ. CHỖ DỄ NHỚ THÌ KO HIỂU! GIẢ DỤ BẠN NGỒI CẠNH BIM THÌ CÓ THÊM NGƯỜI LUẬN BÀN MAY RA CÓ THỂ KHAI TRÍ CHO CÁI ĐẦU ĐÃ LÁO LẾU LẠI TỐI TĂM CỦA LUBIM CHĂNG?
MONG LẮM ĐẤY.
CHỖ CỤ ĂN XIN GIẢNG GIẢI NƠI GÓC VƯỜN HOA CÒN TRỐNG MỘT CHỖ NGỒI ĐẤY! BIM VÀ CÁC BÁC CỬU VẠN VẪN NGỒI NGHE NHƯ NUỐT TỪNG LỜI CỤ GIẢNG . MẶC DÙ THẬT TÌNH KO HIỂU MẤY! CHỖ HIỂU THÌ KHÓ NHỚ. CHỖ DỄ NHỚ THÌ KO HIỂU! GIẢ DỤ BẠN NGỒI CẠNH BIM THÌ CÓ THÊM NGƯỜI LUẬN BÀN MAY RA CÓ THỂ KHAI TRÍ CHO CÁI ĐẦU ĐÃ LÁO LẾU LẠI TỐI TĂM CỦA LUBIM CHĂNG?
MONG LẮM ĐẤY.
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 12:30
- Cảm nhận từ: XinConGoiTenNhau [Blogger]
| Bim ơi! Haaaaaaaaaaaaaa… Heeeeeeeeeeeeee… Hiiiiiiiiiiiiii… Đấy hôm nay tớ cười với cậu rồi đấy nhé! Tớ vẫn luôn phục tài viết của cậu về mọi vấn đề hôm nay tớ lại được thưởng thức tài làm…thơ (mà loại thơ này gọi là gì cậu nhỉ???) của cậu nữa tớ càng phục hơn. Nhwng Bim này thơ của cậu tớ công nhận là “thô” hơn thơ của cái chị PBT kia nhưng về cái khoản “tục” thì thơ cậu lại kém xa chị ý đấy…hí…hí… Tất nhiên những gì chị PBT viết nó là đời thường thôi. Có thể mang ra đọc vui bên bàn rượu để cười hihi hoho với nhau chứ mang nó ra để ca ngợi như những bài thơ hay và được phép xuất bản thì thực sự tớ không hiểu nổi??? Chẳng lẽ “chuẩn mực” và “chất lương” của một nhà thơ chỉ đến thế thôi sao??? Nữ sĩ HXH mà sống lại chắc bà bỏ thơ đi làm cửu vạn để chị cửu vạn lên đời kia khỏi so sánh cho hổ danh bà. Đọc xong bài này tự nhiên tớ cũng muốn làm nhà thơ nổi tiếng quá đi thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình không…dám…hì…hì… Bim quá tuyệt luôn hôm nào ra HN tớ khao cậu kem nhá! Mong cậu luôn vui và khỏe để cho tớ được cười thật nhiều.ÔI CHAO! ĐÚNG LÀ”NGÀN VÀNG ĐỔI MỘT …TRẬN CƯỜI” MẶC DÙ LUBIM VỐN LIẾNG KHÔNG CÓ ”NGÀN VÀNG” MÀ CHỈ CÓ NGÀN LẺ MỘT CHIẾC …BÓNG BAY BÁN Ế NHƯNG HÔM NAY Đà ĐƯỢC NGHE THOẢI MÁI TIẾNG CƯỜI CỦA THI NHÂN ! CÒN GÌ ”SON” HƠN THẾ? BẠN NHẬN ĐỊNH RẤT HAY:”Nữ sĩ HXH mà sống lại chắc bà bỏ thơ đi làm cửu vạn để chị cửu vạn lên đời kia khỏi so sánh cho hổ danh bà.”!CÂU NÀY LUBIM XIN CHÉP LẠI ĐỂ LÀM …VỐN LIẾNG NHÉ!(HỌC LỎM CÓ CÁI HAY CỦA NÓ ĐẤY!) CÒN MÓN KEM Ư? ÂY DA! MÓN NÀY LUBIM CÓ KHI CÒN THÍCH HƠN LÀ MÓN ”THƠ” KIA ĐẤY! THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 12:55
- Cảm nhận từ: Biết chưa ? [Khách]
@NGÀI LUBIM!
TÔI LÀ NGƯỜI CÓ Ý KIẾN ĐẦU TIÊN VỀ CM CỦA CAO VĂN THƯỜNG. KHÔNG CÓ DẤU NHÁY NÀO Ở CHỮ NHÀ THƠ. NẾU CÓ, TÔI ĐÃ KHÔNG CÓ Ý KIẾN. NGÀI LUBIM THÊM DẤU NHÁY VÀO ĐỂ CHẠY LỖI CHO CVT ??? Ơ THẾ LÀ TÔI LÀ THẰNG NGỐC À ?
NGÀI ĐÃ TRÓT SỬA CM CỦA CVT, THÌ NÊN NHẬN VÀ CÓ LỜI GIẢI THÍCH ĐI. ĐỪNG LÒNG VÒNG LÀM GÌ.
KINH CHÀO NGÀI!
BẠN KO ĐẾN THỤ HUẤN CỤ ẨN SỸ -ĂN XIN CÙNG LUBIM SAO?
TIẾC QUÁ!
THÂN MẾN
CHÀO TRÂN TRỌNG VÀ SỨC KHỎE
TIẾC QUÁ!
THÂN MẾN
CHÀO TRÂN TRỌNG VÀ SỨC KHỎE
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 13:36
- Cảm nhận từ: nguyễn thanh sơn [Khách] · http://nguyenthanhson1.blogtiengviet.net
Tôi dự định cậy các vị tiên chỉ làng văn ta lăng xê cho vài bài thơ và giới thiệu vào hội nhà văn. Nhưng khi đọc” Thi hào là ai? Thi hào là ta!” của Lubim khiến tôi cụt hứng.
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ngậm đắng nuốt cay thế nào!
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ngậm đắng nuốt cay thế nào!
ANH NGUYỄN THANH SƠN THÂN MẾN!
RẤT VUI VÌ ĐƯỢC GẶP LẠI CÂY BÚT TRUYỆN NGẮN VÙNG TRUNG TRUNG BỘ!
CHAO ÔI! CÂU LẨY KIỀU ĐẦY CẢM THÁN CỦA ANH CŨNG LÀ LUBIM BUỒN HIU HẮT!
CHÚC ANH VUI
HẸN THƯỜNG TÁI NGỘ
RẤT VUI VÌ ĐƯỢC GẶP LẠI CÂY BÚT TRUYỆN NGẮN VÙNG TRUNG TRUNG BỘ!
CHAO ÔI! CÂU LẨY KIỀU ĐẦY CẢM THÁN CỦA ANH CŨNG LÀ LUBIM BUỒN HIU HẮT!
CHÚC ANH VUI
HẸN THƯỜNG TÁI NGỘ
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 13:41
- Cảm nhận từ: vitamin-e [Blogger]
| Trân trọng kính mời ĐỆ NHẤT THI NHÂN XÓM LÁ ghé đọc bài bình thơ của tôi. Cúi đầu xin chỉ giáo !CHAO ÔI! MỚI SẮP THÀNH …”THI HÀO” MÀ LUBIM ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG LỜI CÓ CÁNH THẾ NÀY! LO QUÁ! MAI KIA THÀNH ”THI HÀO” THẬT THÌ NHỠ RA …CÁNH RẤT DÀI KÉO BIM BAY TUỐT LÊM MÂY XANH RỒI …KHÔNG XUỐNG ĐƯỢC THÌ SAO? VÂNG ! XIN TUÂN THEO ”NHỜI VÀNG” CỦA BẠN!(THI HÀO CẦN HỌC CÁCH ĂN NÓI LỊCH THIỆP NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KO VITAMIN-E NHỈ?) |
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 14:08
- Cảm nhận từ: uyenlinh2511 [Blogger]
| Nhà LB không nhắc đến tên UL trong “thi hào” Chắc chắn là em không giống được “thi hào” PBT rồi!Kể ra không được làm thi hào nên đôi khi thấy các nhà thơ văn cứ bình luận thơ của nhau hay em chẳng hiểu hay cái đếch gì? Ừa thì họ viết cho các thi hào nên họ hiểu chứ có viết cho độc giả mình thưởng thức quái đâu mà thấy hay…Oan cho mình cứ nghĩ các “thi hào” bị hâm hâm, giờ mới té ngửa ra mình chưa thử sức làm ” Thi hào” LB à.! LB ơi cố gắng thêm chút nữa đi, giờ LB chưa đủ làm thi hào được đâu mà chỉ đủ “Thì thào” thôi LB ạ, nên các “Thi hào” thực sự không thể chấp nhận vai trò Thi hào của LB. Nhưng bài “thì thào” này của LB mình lại hiểu được ý nghĩa…LẠ nhỉ?
UYÊN LINH THÂN MẾN!
LUBIM KHÔNG NHẮC ĐẾN CẬU TRONG DANH SÁCH ”ĐỊCH THỦ” GIÀNH NGÔI ”ĐỆ NHẤT THI NHÂN XÓM LÁ” CHÍNH VÌ MÌNH E NGẠI NHƯ TỪNG E NGẠI VỚI HOA HỒNG LAN VÀ NHIỀU BẠN KHÁC ĐẤY THÔI ! BỞI: Tâm hồn họ nhạy cảm lắm ! Họ yếu đuối dễ xúc động lắm! Nếu như L.B cứ cố chứng minh cho họ biết : Thơ của họ còn kém ‘’thơ ‘’ của’’nữ sỹ’’ Phạm bình Thường và đặc biệt kém ‘’thơ’’của L.B rất nhiều thì e rằng họ buồn lòng mà sinh ra …ốm nặng ‘’ thì nguy!”! ĐÚNG KO NÀO? NHƯNG U.L ƠI! XIN ĐỪNG LÀM TAN GIẤC MƠ HOA CỦA L.B NHÉ! THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 15:03
- Cảm nhận từ: THẤY RỒI [Khách] · http://khachvanglai
THI HÀO LUBIM!
Tôi đống ý với ý kiến của “ỐNG KÍNH” vì tôi cũng cóp về. Từ sáng tới giờ bận việc nên ko vào nét được. giờ đọc lại thấy có ngoặc kép ở tên của PBT. Tôi đã tưởng mặt bị hoa vì chính hôm qua, tôi còn bảo CVT là lặn đi cho trời đất sáng sủa mà lại. Vì tôi thấy ông ta đưa danh nhà “báo” vào tôi đã thấy cái bụng và cái đầu của ông ta thế nào rồi.
Còn đây, tôi nói với ông, QHYD và CVT cùng phát biểu một câu: “Tớ có nói thêm cũng chẳng để mà làm gì. Người cần hiểu chắc đã hiểu, người không cần hiểu thì nói nữa há ích gì.” tôi lại nói thế này bim cố nghé nhé: Những người nói mà vẫn không hiểu thì chẳng chấp làm gì còn người hiểu mà vẫn làm- đấy mới là cái “ung” của xã tắc.
BIM cố mà giữ lấy danh hiệu mỹ miều: ĐẠI THI HÀO để đi kem mút với bóng bay nhé!!! Biết đâu, một ngày nào đó lubim đươc CVT, QHYD, ĐVH… mời đi xứ Móng Cái giáp với chana đấy!
ha…ha…ha…
ha…ha…ha…
BẠN ”THẤY RỒI” ƠI! TÔI CŨNG ”THẤY RỒI” ỐNG KÍNH -THẤY CHƯA THẬT RA CŨNG CHỈ LÀ MỘT HAY CŨNG GẦN NHƯ LÀ MỘT MÀ THÔI! LUBIM TÔI VỐN DỐT GẦN BẰNG CÁN MAI NHƯNG TRỜI THƯƠNG VẪN CHO TÝ TEO LỖ HỔNG NÊN NGÓ QUA ĐÓ VẪN THẤY NHIỀU ĐIỀU …CẦN THẤY!
TRỜI ƠI! ”SƠN HÀ -XÃ TẮC”? ! ! BẠN NÓI CHUYỆN GÌ TO QUÁ LÀ TO! CÁI ÓC TÝ HEO CỦA BIM KHÔNG CHỨA NỔI! NHƯNG TÍNH TÒ MÒ NỔI LÊN RẤT DỮ DỘI. BIM ĐOÁN RẰNG DỨT KHOÁT BẠN LÀ MỘT CAO NHÂN ẨN SỸ NÀO CHĂNG? BIM NGHĨ RẰNG ĐÃ LÀ CAO NHÂN HAY…TRUNG NHÂN GÌ GÌ ĐÓ THÌ BẠN ĐÂU HẸP LÒNG GÌ CHO LUBIM NĂN NỈ XIN MỘT CÁI TÊN-MỘT CÁI ĐỊA CHỈ THẬT RÕ RÀNG NHƯ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÁC! Ở BLOG NÀY HẦU NHƯ 90% AI CŨNG BIÊTYS NHAU KO NHIỀU THÌ ÍT. MỘT SỐ NGƯỜI ĐẾN DẠNG KHÁCH THÌ:
-MỘT LÀ NÊU RÕ LÝ DO NHƯ BẠN P.T.C.V Ở TRÊN CHẲNG HẠN -DÙ CHO BẠN ĐÓ TỪ MẠNG KHÁC ĐẾN CHƠI.
-HAI LÀ BAO GIỜ CŨNG GỬI ”MEO” CHO BIM ĐỂ TRAO ĐỔI VÀ NÊU RÕ DANH TÍNH MẶC DÙ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO HỌ CŨNG ĐỒNG Ý VỚI LUBIM VÌ KHOẢNG TRỜI TRÊN ĐẦU LUBIM CŨNG CHỈ HƠN CÁI MIỆNG GIẾNG MỘT CHÚT THÔI THÌ ĐIỀU ĐÓ KO CÓ GÌ LÀ LẠ!
-BA LÀ HẦU HẾT CHÚNG TÔI ĐỀU CHO NHAU SỐ ĐIỆN THOẠI. TỪ BẮC TỚI NAM CHUÔNG REO LÀ …NHẤC!
HƠN NỮA LUBIM NHẬN THẤY :
NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI VỚI BẠN LUBIM ĐÃ NÓI HẾT! KHÔNG THẤY CẦN PHẢI NÓI THÊM! NÓI THÊM THÌ HÓA RA LUBIM LÀ KẺ BỊ …TÂM THẦN THÌ DỞ LẮM! KẺ DỐT NGƯỜI TA CÒN THÔNG CẢM, KẺ VÔ LIÊM SỈ THÌ NGƯỜI TA CHỈ GHÉT! KẺ TÂM THẦN THÌ KO GHÉT KHÔNG THÔNG..!COI NHƯ KO …SỐNG! CHẲNG BAO GIỜ LUBIM MẮC CÁI BẪY ĐÓ ĐÂU!
BẠN BẢO BIM HY VỌNG ĐƯỢC ”CVT, QHYD, ĐVH… mời đi xứ Móng Cái giáp với chana”? HAY LẮM! THÚ THẬT BẢN TÍNH LUBIM RẤT QUÁI NHÉ! BIM KHOÁI NHẤT LÀ MÔN ”ĐÁNH ĐU””LEO DÂY” ĂN KÉ BẰNG TIỀN …THIÊN HẠ! LẠI CÓ TÍNH RẤT HAY QUÊN VÍ TIỀN Ở NHÀ ! NHƯNG BẠN ƠI, VÌ CÁI NGHỀ BÁN DẠO LINH TINH NÊN ĐỜI BIM Đà LÊ GÓT KHẮP CHỐN KHẮP NƠI. TỪ CHỖ PHỒN HOA TỚI XÓ CHỢ . TỪ BẮC TỚI NAM.TỪ ĐÔNG SANG TÂY! NÊN XỨ MÓNG CÁI HAY CHỖ NÀO ĐI NỮA CŨNG CHÁN Ứ TẬN CỔ RỒI! DÙ THÍCH ĐI CHƠI BẰNG TIỀN NGƯỜI KHÁC NHƯNG BIM CHẲNG MUỐN ĐI ĐÂU! BÂY GIỜ CHỈ THÍCH ”CÒ KHOANH” CHỜ …SUNG RỤNG(!) HOẶC THÍCH HƠN NẾU ĐƯỢC BẠN CHO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ HÓNG HỚT CÙNG NHAU LÀ THÚ NHẤT!
TRỜI ƠI! ”SƠN HÀ -XÃ TẮC”? ! ! BẠN NÓI CHUYỆN GÌ TO QUÁ LÀ TO! CÁI ÓC TÝ HEO CỦA BIM KHÔNG CHỨA NỔI! NHƯNG TÍNH TÒ MÒ NỔI LÊN RẤT DỮ DỘI. BIM ĐOÁN RẰNG DỨT KHOÁT BẠN LÀ MỘT CAO NHÂN ẨN SỸ NÀO CHĂNG? BIM NGHĨ RẰNG ĐÃ LÀ CAO NHÂN HAY…TRUNG NHÂN GÌ GÌ ĐÓ THÌ BẠN ĐÂU HẸP LÒNG GÌ CHO LUBIM NĂN NỈ XIN MỘT CÁI TÊN-MỘT CÁI ĐỊA CHỈ THẬT RÕ RÀNG NHƯ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÁC! Ở BLOG NÀY HẦU NHƯ 90% AI CŨNG BIÊTYS NHAU KO NHIỀU THÌ ÍT. MỘT SỐ NGƯỜI ĐẾN DẠNG KHÁCH THÌ:
-MỘT LÀ NÊU RÕ LÝ DO NHƯ BẠN P.T.C.V Ở TRÊN CHẲNG HẠN -DÙ CHO BẠN ĐÓ TỪ MẠNG KHÁC ĐẾN CHƠI.
-HAI LÀ BAO GIỜ CŨNG GỬI ”MEO” CHO BIM ĐỂ TRAO ĐỔI VÀ NÊU RÕ DANH TÍNH MẶC DÙ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO HỌ CŨNG ĐỒNG Ý VỚI LUBIM VÌ KHOẢNG TRỜI TRÊN ĐẦU LUBIM CŨNG CHỈ HƠN CÁI MIỆNG GIẾNG MỘT CHÚT THÔI THÌ ĐIỀU ĐÓ KO CÓ GÌ LÀ LẠ!
-BA LÀ HẦU HẾT CHÚNG TÔI ĐỀU CHO NHAU SỐ ĐIỆN THOẠI. TỪ BẮC TỚI NAM CHUÔNG REO LÀ …NHẤC!
HƠN NỮA LUBIM NHẬN THẤY :
NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI VỚI BẠN LUBIM ĐÃ NÓI HẾT! KHÔNG THẤY CẦN PHẢI NÓI THÊM! NÓI THÊM THÌ HÓA RA LUBIM LÀ KẺ BỊ …TÂM THẦN THÌ DỞ LẮM! KẺ DỐT NGƯỜI TA CÒN THÔNG CẢM, KẺ VÔ LIÊM SỈ THÌ NGƯỜI TA CHỈ GHÉT! KẺ TÂM THẦN THÌ KO GHÉT KHÔNG THÔNG..!COI NHƯ KO …SỐNG! CHẲNG BAO GIỜ LUBIM MẮC CÁI BẪY ĐÓ ĐÂU!
BẠN BẢO BIM HY VỌNG ĐƯỢC ”CVT, QHYD, ĐVH… mời đi xứ Móng Cái giáp với chana”? HAY LẮM! THÚ THẬT BẢN TÍNH LUBIM RẤT QUÁI NHÉ! BIM KHOÁI NHẤT LÀ MÔN ”ĐÁNH ĐU””LEO DÂY” ĂN KÉ BẰNG TIỀN …THIÊN HẠ! LẠI CÓ TÍNH RẤT HAY QUÊN VÍ TIỀN Ở NHÀ ! NHƯNG BẠN ƠI, VÌ CÁI NGHỀ BÁN DẠO LINH TINH NÊN ĐỜI BIM Đà LÊ GÓT KHẮP CHỐN KHẮP NƠI. TỪ CHỖ PHỒN HOA TỚI XÓ CHỢ . TỪ BẮC TỚI NAM.TỪ ĐÔNG SANG TÂY! NÊN XỨ MÓNG CÁI HAY CHỖ NÀO ĐI NỮA CŨNG CHÁN Ứ TẬN CỔ RỒI! DÙ THÍCH ĐI CHƠI BẰNG TIỀN NGƯỜI KHÁC NHƯNG BIM CHẲNG MUỐN ĐI ĐÂU! BÂY GIỜ CHỈ THÍCH ”CÒ KHOANH” CHỜ …SUNG RỤNG(!) HOẶC THÍCH HƠN NẾU ĐƯỢC BẠN CHO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ HÓNG HỚT CÙNG NHAU LÀ THÚ NHẤT!
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 15:45
- Cảm nhận từ: nguoididuong [Khách] · http://nguoididuong.blogtiengviet.net/
Chà cái nhà anh chàng lubim này vẫn chỉ là lubim từ vạn cổ, anh chưa thoát nổi cái vòng luẩn quẩn của chàng bim! Ta có bảo anh chủ quan với ĐVH đâu. ta bảo nhà anh phải có chứng cứ cụ thể về lão NTT kia nhưng lão này cũng thuộc hạng cáo lắm đó, nhà anh nên thận trọng! ta nói không dọa nhà anh đâu. Nhưng ta liếc qua một lượt CM, ta thấy buồn cho nhà anh thật, một đấng mày râu như anh sao lại đi sửa CM kia chứ?- có lẽ anh trở thành ngài ĐẠI THI HÀO LUBIM thật!!!
ha ha ha…
ha ha ha…
KHÔNG AI SỬA CM ĐÂU!
CÁI CẦN NÓI ĐÃ NÓI RỒI!
LÚC NÀO VÀ BAO GIỜ LUBIM CŨNG CHỈ LÀ LUBIM THÔI!
LUBIM THI HÀO THƠ CON CÓC!
ĐỐI VỚI LUBIM ĐÓ LÀ …ƯỚC MƠ ! DÙ CHỈ …TỰ PHONG KHÔNG CẦN AI THỪA NHẬN .THẾ CŨNG ĐỦ VINH QUANG MỘT ĐỜI RỒI!HI..HI..
BẠN NÊN ĐỌC LẠI CÂU TRẢ LỜI CM HAI LÚA -MIỀN TÂY CỦA TÔI NHẤT LÀ NHỮNG DÒNG CUỐI! LU BIM LÀ NGƯỜI BÁN DẠO LẶT VẶT HAY NGỒI LÊ TÁN CHUYỆN DONG NHƯNG CHƯA BAO GIỜ LÀM NGHỀ BỚI RÁC THUÊ !ĐÓ LÀ QUAN ĐIỂM CỦA LUBIM MÀ!
BẠN BẢO BIM LÀ MỘT ”ĐẤNG MÀY RÂU Ư”? HI ..HI..! CẰM LUBIM NHẴN THÍN! BIM CŨNG CỐ NUÔI RÂU CHO OAI NHƯ BẠN! NHƯNG THAN ÔI NÓ CHỈ LƠ THƠ NHƯ RÂU CÁ NGÃO! BẠN NHẦM RỒI!
HƠN NỮA CHỦ ĐỀ CỦA BÀI VIẾT NÀY LÀ NÓI VỀ GIẤC MƠ ”THI HÀO ” CỦA LUBIM. ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ CHO NƠI LUẬN ANH HÙNG HAY NƠI LÀM DICH VỤ ”DIỆT CHẤY RẬN”! NẾU BẠN KHÔNG CÔNG NHẬN LUBIM LÀ ”THI HÀO ” CŨNG ĐƯỢC VÌ LUBIM ĐÃ TỰ CÔNG NHẬN CHO MÌNH RỒI!
À QUÊN! PHẢI NÓI RÕ THÊM: LUBIM VỐN LÀ KẺ ĐÃ KHÔNG RA GÌ LẠI LANG THANG BÁN DẠO. TẬT XẤU NẾT TỐT CŨNG ĐỦ CẢ! TỪ TI TIỆN -BỈ ỔI -LƯU MANH CHO ĐẾN ANH HÙNG MÃ THƯỢNG. TỪ TỤC UỐNG THAM ĂN CHO ĐẾN ĐÀI CÁC THANH CAO. CÁI GÌ CŨNG CÓ TRONG LUBIM KHÔNG THIẾU ! GẦN ĐÂY VÌ MON MEN HÓNG CHUYỆN, NÓI LEO, ĐƯỢC MAY MẮN CHẦU RÌA HÓT VẶT CÙNG CÁC TÀI TỬ GIAI NHÂN, CÙNG CÁC BẠN VĂN CHƯƠNG TÀI GIỎI TRONG BLOG TIẾNG VIỆT TỪ NAM ĐẾN BẮC .NÊN LUBIM ĐANG CỐ HỌC THEO ĐƯỢC MỘT TÝ PHÉP LÀM NGƯỜI LỄ ĐỘ CÓ VĂN HÓA GỌI LÀ!
CHO NÊN, THÚ THỰC NGHE BẠN XƯNG HÔ ”TA” VÀ ”NGƯƠI” HAY ”NHÀ ANH” BIM THẤY CÓ GÌ ĐÓ TRỊCH THƯỢNG KHÓ NGHE LẮM! BIM CHỈ LO MÁU LÁO LẾU CỦA MÌNH NỔI LÊN LẠI SINH RA MẤT LỊCH SỰ VỚI BẠN THÌ …MẮC LỖI TO CÙNG BẠN RỒI THẸN LẮM! TIẾC LẮM ĐÓ NGHE!
TẠM BIỆT NHÉ!
CÁI CẦN NÓI ĐÃ NÓI RỒI!
LÚC NÀO VÀ BAO GIỜ LUBIM CŨNG CHỈ LÀ LUBIM THÔI!
LUBIM THI HÀO THƠ CON CÓC!
ĐỐI VỚI LUBIM ĐÓ LÀ …ƯỚC MƠ ! DÙ CHỈ …TỰ PHONG KHÔNG CẦN AI THỪA NHẬN .THẾ CŨNG ĐỦ VINH QUANG MỘT ĐỜI RỒI!HI..HI..
BẠN NÊN ĐỌC LẠI CÂU TRẢ LỜI CM HAI LÚA -MIỀN TÂY CỦA TÔI NHẤT LÀ NHỮNG DÒNG CUỐI! LU BIM LÀ NGƯỜI BÁN DẠO LẶT VẶT HAY NGỒI LÊ TÁN CHUYỆN DONG NHƯNG CHƯA BAO GIỜ LÀM NGHỀ BỚI RÁC THUÊ !ĐÓ LÀ QUAN ĐIỂM CỦA LUBIM MÀ!
BẠN BẢO BIM LÀ MỘT ”ĐẤNG MÀY RÂU Ư”? HI ..HI..! CẰM LUBIM NHẴN THÍN! BIM CŨNG CỐ NUÔI RÂU CHO OAI NHƯ BẠN! NHƯNG THAN ÔI NÓ CHỈ LƠ THƠ NHƯ RÂU CÁ NGÃO! BẠN NHẦM RỒI!
HƠN NỮA CHỦ ĐỀ CỦA BÀI VIẾT NÀY LÀ NÓI VỀ GIẤC MƠ ”THI HÀO ” CỦA LUBIM. ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ CHO NƠI LUẬN ANH HÙNG HAY NƠI LÀM DICH VỤ ”DIỆT CHẤY RẬN”! NẾU BẠN KHÔNG CÔNG NHẬN LUBIM LÀ ”THI HÀO ” CŨNG ĐƯỢC VÌ LUBIM ĐÃ TỰ CÔNG NHẬN CHO MÌNH RỒI!
À QUÊN! PHẢI NÓI RÕ THÊM: LUBIM VỐN LÀ KẺ ĐÃ KHÔNG RA GÌ LẠI LANG THANG BÁN DẠO. TẬT XẤU NẾT TỐT CŨNG ĐỦ CẢ! TỪ TI TIỆN -BỈ ỔI -LƯU MANH CHO ĐẾN ANH HÙNG MÃ THƯỢNG. TỪ TỤC UỐNG THAM ĂN CHO ĐẾN ĐÀI CÁC THANH CAO. CÁI GÌ CŨNG CÓ TRONG LUBIM KHÔNG THIẾU ! GẦN ĐÂY VÌ MON MEN HÓNG CHUYỆN, NÓI LEO, ĐƯỢC MAY MẮN CHẦU RÌA HÓT VẶT CÙNG CÁC TÀI TỬ GIAI NHÂN, CÙNG CÁC BẠN VĂN CHƯƠNG TÀI GIỎI TRONG BLOG TIẾNG VIỆT TỪ NAM ĐẾN BẮC .NÊN LUBIM ĐANG CỐ HỌC THEO ĐƯỢC MỘT TÝ PHÉP LÀM NGƯỜI LỄ ĐỘ CÓ VĂN HÓA GỌI LÀ!
CHO NÊN, THÚ THỰC NGHE BẠN XƯNG HÔ ”TA” VÀ ”NGƯƠI” HAY ”NHÀ ANH” BIM THẤY CÓ GÌ ĐÓ TRỊCH THƯỢNG KHÓ NGHE LẮM! BIM CHỈ LO MÁU LÁO LẾU CỦA MÌNH NỔI LÊN LẠI SINH RA MẤT LỊCH SỰ VỚI BẠN THÌ …MẮC LỖI TO CÙNG BẠN RỒI THẸN LẮM! TIẾC LẮM ĐÓ NGHE!
TẠM BIỆT NHÉ!
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 20:12
- Cảm nhận từ: Thỏ [Khách]
Các bác ơi, em đau đầu quá. Sao cứ đấu đá nhau hoài vậy. Ai cũng có điểm xấu, điểm tốt. Ai cũng có lúc sơ suất nọ kia. Có ai mười phân vẹn mười đâu. Thôi, bỏ qua, bỏ qua hết đi, chấp chi làm gì. Nếu mình không thuộc bên “Pháp luật”, “Hình sự” thì cứ cố soi vào điểm tốt của người ta cho thấy đời này còn ý nghĩa. Cả ngày đầu óc thảnh thơi, ăn ngon ngủ yên có tốt không.
CÁM ƠN! LUBIM CÓ ”ĐẤU ‘ GÌ ĐÂU ?
CHỈ CÓ VÀI VỊ KHÁCH CHẲNG BIẾT TỪ CHỐN NÀO” GIÁ ĐÁO ”CỨ THÍCH LÀM CHO BIM QUÊN ĐI MỤC ĐÍCH PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ”THI HÀO” THƠ CON CÓC CỦA MÌNH !
LẼ NÀO ĐẾN DANH HIỆU ‘THI HÀO” CÓC CŨNG CÓ NGƯỜI GIÀNH VỚI LUBIM Ư?
AI TIN ĐƯỢC NHỈ?
CHỈ CÓ VÀI VỊ KHÁCH CHẲNG BIẾT TỪ CHỐN NÀO” GIÁ ĐÁO ”CỨ THÍCH LÀM CHO BIM QUÊN ĐI MỤC ĐÍCH PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ”THI HÀO” THƠ CON CÓC CỦA MÌNH !
LẼ NÀO ĐẾN DANH HIỆU ‘THI HÀO” CÓC CŨNG CÓ NGƯỜI GIÀNH VỚI LUBIM Ư?
AI TIN ĐƯỢC NHỈ?
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 21:20
- Cảm nhận từ: Gửi tình trong gió . [Blogger]
| Em đọc ko hết dài quá; Cảm nhận cũng nhiều và dài nữa; Eo ôi ! giá mà Anh làm Thơ tình Chắc hay lém đó;??? ………………………….. HÌ HÌ…..GỬI ANH VÀ XÓM LÁ ; Đánh Cờ by Hồ Xuân Hương Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc, Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người. Hẹn rằng đấu trí mà chơi, Cấm ngoại thuỷ không ai được biết. Nào tướng sĩ dàn ra cho hết, Để đôi ta quyết liệt một phen. Quân thiếp trắng, quân chàng đen, Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên. Hai xe hà, chàng gác hai bên, Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Đem tốt đầu dú dí vô cung, Thiếp đang mắc nước xe lồng, Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
Thua thì thua quyết níu lấy con. Khi vui nước nước non non, Khi buồn lại giở bàn son quân ngà
Góp vui thôi nha;
CHÀO HOÀNG THÙY MAI THÂN MẾN
CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ BLOGLUBIM ! |
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 23:23
- Cảm nhận từ: XinConGoiTenNhau [Blogger]
| Bim à! Hôm nay cậu bán bóng bay và kẹo mút có đắt hàng không thế…hihihi… Tớ sang rủ cậu đi ăn kem nè! Nhà cậu thì toàn lá tre con bím trắng tai đen thì ngày nào cũng tắm sach sẽ nên có ai bới thì cũng chẳng có con sâu bọ hay chấy rận gì đâu cậu bận tâm làm gì. Mà tớ thấy cũng hay thật chỉ có câu nhà thơ trong nháy hay không trong nháy mà sao quan trọng thế nhỉ? Nếu là một nhà thơ thực tài và chân chính thì hãy khẳng định mình bằng năng lực của chính mình chứ chẳng vì câu nói hay lời nhận xét của bất cứ cá nhân nào mà thành nhà thơ cả. Mình thấy cuộc tranh luận này vô bổ quá, thôi Bim đi ăn kem với mình đi mình tin Bim và còn rất nhiều người tin Bim mà bận tâm làm gì Bim ơi.X.C.G.T.N THÂN MẾN ƠI! Ế LẮM ,NGUY CƠ BỂ HỤI RẤT ĐÁNG LO. MÌNH CÓ ”TRANH” VÀ ”LUẬN ” VỚI MẤY VỊ ”KHÁCH ” ẤY LÀM GÌ ĐÂU? CHỈ VÌ TRÂN TRỌNG HỌ ĐÃ GIÀNH THỜI GIA QUÝ BÁU, HẠ CỐ GHÉ ĐỌC BLOG CỦA MÌNH MÀ L.B KIÊN NHẪN TRAO ĐỔI VÀI CÂU CHUYỆN ”RẤT NGOÀI LỀ-RẤT NGOÀI MỤC ĐÍCH ” BÀI VIẾT CỦA BIM ĐẤY CHỨ! BẠN VÀ RẤT NHIỀU NGƯỜI ĐỀU BIẾT RÕ: L.B VÌ LO CƠM ĂN -ÁO MẶC NÊN THỜI GIAN GIÀNH CHO BLOG RẤT KẸT! TRONG KHI ĐÓ BIM LẠI CÓ TÍNH RẤT TRỌNG Ý KIẾN BẠN ĐỌC .KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LỜI ĐẠI KHÁI QUA LOA DĂM CÂU BA ĐIỀU ĐƯỢC. E RẰNG PHỤ LÒNG BẠN ĐỌC, DÙ HỌ GHÉT HAY QUÝ MẾN MÌNH! TUY VẬY. CÁI GÌ CŨNG NÊN CÓ GIỚI HẠN. CHỈ CÓ ” ÔNG TRỜI ” MỚI ”VÔ HẠN ” ĐƯỢC THÔI. BẠN ĐỌC DÙ GHÉT HAY MẾN ĐỀU QUAN TRỌNG VỚI BLOG CỦA MÌNH.BIM NGHĨ RẤT NÊN TÔN TRỌNG HỌ.NHƯNG BIM RẤT CẦN HỌ HIỂU RÕ MỘT NGUYÊN TẮC: -KHÔNG NÊN SỬ DỤNG-LỢI DỤNG DIỄN ĐÀN BLOG CỦA BIM ĐỂ LĂNG MẠ CÔNG KÍCH BẠN ĐỌC KHÁC THEO CÁCH SUY DIỄN BỚI LÔNG TÌM …RẬN! -CHỈ NÊN BÌNH LUẬN TRONG PHẠM VI ĐỀ TÀI ENTRY HIỆN TẠI ĐẶT RA.( CÀNG NHIỀU CHIỀU CÀNG HAY, CÀNG CÓ Ý KIẾN PHẢN BIỆN ”SẮC” VÀ ”SÂU” VỚI CHỦ BLOG CÀNG TỐT-NHƯNG CẦN CÔNG TÂM VÀ ĐỨNG CAO HƠN HIỀM KHÍCH CÁ NHÂN NHỎ NHEN MỚI ĐƯỢC) -RẤT NÊN ĐỌC KỸ NHỮNG Ý KIẾN TRẢ LỜI CỦA CHỦ BLOG. NHẤT LÀ NHỮNG Ý KIẾN VÌ PHÉP LỊCH SỰ KHÔNG TIỆN NÓI RÕ RA (VÍ DỤ CÂU CHUYỆN VỀ …CỤ ĂN MÀY …!) -SỰ TÔN TRỌNG NHAU BAO GIỜ CŨNG LUÔN ĐẾN TỪ HAI PHÍA. ĐẠI KHÁI VẬY. DÀI DÒNG VỚI X.C.G.T.N MỘT CHÚT THỰC TÌNH CŨNG LÀ LỜI NHẮN NHỦ TỚI CÁC VỊ ”KHÁCH” KHÔNG TÊN-KHÔNG SỐ ĐIỆN THOẠI (KHÁC LỆ THƯỜNG CỦA HẦU HẾT BẠN BLOG CHÚNG TA)MÀ THÔI! RIÊNG MÓN KEM TRÀNG TIỀN CỦA CẬU XIN CẤT GIÙM BẠN NHÉ! RẤT VUI SẼ CÓ DỊP ĐƯỢC ĂN KEM …KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN CÙNG CÁC BẠN! HI..HI..! THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 10/06/10 @ 23:51
- Cảm nhận từ: lhngan [Blogger]
| @: Bim quý mến ! Bim khỏe không ? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Em chúc Bim vui và vui…XIN CHÀO HLNGAN. RẤT VUI ĐƯỢC BẠN GHÉ THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN. TUY NHIÊN LU..BIM THẤY CÓ NGƯỜI XƯNG ”EM” VỚI MÌNH THÌ KHOAN KHOÁI RỒI …NGẠC NHIÊN LẮM ĐÓ! LUBIM CHỈ LÀ …LUBIM THÔI! THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 00:15
- Cảm nhận từ: HOÀNG HƯƠNG LAN [Blogger]
| Bim ơi! Chúc mừng lên chức ” THI HÀO” nhé! Còn ” thơ” của PBT, Mưa đã có nhận xét rồi, giờ nói lại thấy thương cái tay phải gõ những điều mình kg thích. Còn cái dấu nháy Mưa nghĩ nếu Bim có sửa cũng phải được sự đồng ý của anh CVT. Nếu kg anh ấy đã lên tiếng phản đối Bim rồi.Thế thôi! Chúc ngày mới vui!BẠN HOANGHUONGLAN THÂN MẾN LUBIM ĐÃ ĐỌC Ý KIẾN TRAO ĐỔI CỦA BẠN VỀ VIỆC LUCBAT.COM GIỚI THIỆU ”THƠ” P.B.T TẠI TRANG CỦA NHÓM LÊ BÁ DUY ĐÀ NẴNG. TAI ĐẤY HỌ CŨNG TỪNG ”TREO ” Ý KIẾN TRAO ĐỔI CỦA LUBIM CHỪNG 24 GIỜ RỒI …TỰ NHIÊN GỠ ĐI(!) KHÔNG CÓ LỜI GIẢI THÍCH CÔNG KHAI HOẶC CÓ ”MEO” CHO NGƯỜI VIẾT! MẶC DÙ LUBIM CHỈ VIẾT CHỪNG 10 DÒNG GÌ ĐÓ RẤT ĐÚNG MỰC! TÌM HIỂU THÊM THÌ CHỢT HIỂU: TRANG CỦA NHÓM LEVBADUY LÀ MỘT DẠNG PHỤ TRANG CỦA LUCBAT.COM! TUY NHIÊN LUBIM HƠI THẤT VỌNG VÌ ĐÓ KHÔNG GIỐNG LẮM VỚI CÁCH THƯỜNG LÀM CỦA MỘT TRANG VĂN HÓA! CHUYỆN ”DẤU NHÁY” KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ NÊN BẬN TÂM! NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI THÌ LUBIM ĐÃ NÓI RÕ RỒI! CHẲNG QUA CÓ MỘT HAI(?) VỊ ”KHÁCH”KHÔNG ĐỊA CHỈ -KHÔNG ĐIỆN THOẠI -KHÔNG E-MAIL (CHỈ CÓ SỐ ”MEO CHẾT”-TỰ GHI ĐẠI!) NHẤN NHÁ CHO…VUI MÀ THÔI! RẤT CẢM ƠN HOANGHUONGLAN ĐÃ GHÉ ĐỌC BÀI VÀ CHIA SẺ THÂN |
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 04:44
- Cảm nhận từ: simply [Blogger]
| Bim ui! Ra HN ọp ẹp đi , hơi đâu mà thanh minh cái việc hỡi ơi , dấu nháy mới cả không nháy , lắm chuyện quá ! Thư giãn đi rồi lại làm thơ tiếp! kakaSIMPLY THÂN MẾN! TẠI SAO LẠI THANH MINH NHỈ? ĐÃ ”MINH” RỒI THÌ TA CÓ CẦN NHIỀU ”MINH” NỮA HAY KO ? KHÔNG! PHẢI KO SIMPLY THÂN MẾN. MÌNH ĐANG CỐ TRỞ THÀNH THI HÀO! ĐỘ NÀY LẠI HAY CÓ MƯA RỒI! DỊP MAY HỌC… NGHIẾN RĂNG THÀNH THƠ LÀ HỢP LẮM! CÁM ƠN SIM |
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 08:59
- Cảm nhận từ: NAB [Khách] · http://saphir.blogtiengviet.net
Bác có rảnh thì thêm chữ “NAB” vào câu “Như anh nói…” thành “Như anh NAB nói…”.Em nhớ chính xác như vậy!
Cảm ơn bác nhiều.
A..HA! THI HÀO XIN CHÀO …THI BÁ! !
C.M CỦA BẠN KHÔNG CẦN PHẢI SỬA ĐÂU!
CÁI CẦN SỬA CHÍNH LÀ …CẶP KIẾNG CẬN DĂM DIOP CỦA ”THI BÁ” ĐÓ !
HI..HI..
THÂN MẾN
C.M CỦA BẠN KHÔNG CẦN PHẢI SỬA ĐÂU!
CÁI CẦN SỬA CHÍNH LÀ …CẶP KIẾNG CẬN DĂM DIOP CỦA ”THI BÁ” ĐÓ !
HI..HI..
THÂN MẾN
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 09:16
- Cảm nhận từ: NAB [Khách] · http://saphir.blogtiengviet.net
Ôi! Xin lỗi bác.Đó là trong commnet của chú em Engi…
Một lần nữa xin cảm ơn.
ĐÚNG CHƯA NÀO?
THAY..KIẾNG CẬN CHƯA?
THAY..KIẾNG CẬN CHƯA?
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 09:17
- Cảm nhận từ: nguoididuong [Khách] · http://nguoididuong.blogtiengviet.net/
“Rằng quen mất nết đi rồi
Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao”
Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao”
Thực ra ta là đại kịch xu cóc đấy- ta cũng tự phong đó. Còn nhà anh chưa kịp đăng quang đã nổi “lóng” rồi. Thôi ta về đi ngủ đây! Cảm ơn nhà anh đã làm cái xóm này đỡ tẻ một chút còn ta vẫn chưa thông với cách giải thích của anh đâu nhưng thôi, anh mệt rồi thì nghỉ cho mấy em vỗ về- Anh còn nhớ câu nói của tôi ở nhà anh trước đấy chứ?
xin chào!!!
xin chào!!!
TIỄN BẠN…VỀ LUÔN NHÉ!
P/S:BÂY GIỜ BẠN MỚI LẠI NÓI …ĐÚNG TIẾNG ”QUÊ HƯƠNG ” Ư?! TIÊN SINH T.Đ…THÂN MẾN ƠI!
L.B
P/S:BÂY GIỜ BẠN MỚI LẠI NÓI …ĐÚNG TIẾNG ”QUÊ HƯƠNG ” Ư?! TIÊN SINH T.Đ…THÂN MẾN ƠI!
L.B
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 10:30
- Cảm nhận từ: Lâm An [Blogger]
| Vậy mới biết tài thao lược của chính trị viên . Đọc thấy đã lắm Bim ạ ! Chúc khỏe .CÁM ƠN LÂM AN THÂN MẾN! |
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 15:39
- Cảm nhận từ: Ống Kính [Khách]
CHUYỆN NHỎ NHƯ CON KIẾN!
Cái dấu nháy nhỏ như con kiến, giải quyết nhẹ như con kiến, sao mà Bim khó khăn thế ?
Blog của Bim có mấy người biết mật khẩu ? Nếu mật khẩu chỉ mình Bim biết, Bim không cho ai, hoặc không bị lộ mật khẩu, thì ngoài Bim, chỉ có BQT của Blog TV mới thêm được cái dấu nháy vào. Đoạn đó hoàn toàn không có dấu nháy ở chữ “nhà thơ” như sau này. Bim không sửa, thì Bim nghĩ xem ai sửa ?
Blog của Bim có mấy người biết mật khẩu ? Nếu mật khẩu chỉ mình Bim biết, Bim không cho ai, hoặc không bị lộ mật khẩu, thì ngoài Bim, chỉ có BQT của Blog TV mới thêm được cái dấu nháy vào. Đoạn đó hoàn toàn không có dấu nháy ở chữ “nhà thơ” như sau này. Bim không sửa, thì Bim nghĩ xem ai sửa ?
Bim cần bình đẳng với tất cả mọi người ghi CM ở blog của Bim, không phân biệt địa vị xã hội. Không nên tạo lợi thế cho người này, hay làm bất lợi cho người khác.
Bim là chủ nhà, là người giữ hòa khí trong nhà, càng cần phải khách quan. Với cm của nhà báo CVT, Bim có thể giải quyết đơn giản, mà không ai trách :
– Nếu Bim muốn sửa (giả dụ thế), Bim chỉ cần ghi vài dòng: “Để tránh hiểu sai ý, tôi đã giúp nhà báo CVT chỉnh sửa lại. Vì lý do tế nhị, tôi xin được xóa (hoặc ẩn) CM của bạn A, bạn B, bạn C….Mong các bạn thông cảm”.
– Cách khác, Bim có thể nói vài lời tương tự và ẩn luôn cm của CVT, và các cm liên quan về vấn đề ấy đi.
– Nếu Bim không sửa, mà có cm tranh luận, Bim hãy xin tìm hiểu vần đề sau, và cũng xin được thông cảm khi xóa (hoặc ẩn) các cm nhạy cảm đi.
– Cách khác, Bim có thể nói vài lời tương tự và ẩn luôn cm của CVT, và các cm liên quan về vấn đề ấy đi.
– Nếu Bim không sửa, mà có cm tranh luận, Bim hãy xin tìm hiểu vần đề sau, và cũng xin được thông cảm khi xóa (hoặc ẩn) các cm nhạy cảm đi.
Bim đã không chọn giải pháp đơn giản, mà giải thích vòng vo, dài dòng. Tôi có cảm giác Bim thiên vị CVT, và gián tiếp cho rằng tôi hiểu sai vấn đề (Tôi giận Bim vì lý do này), trong khi cm ban đầu đó, tôi không phê phán Bim. Tôi đọc và copy bằng máy tính, để dán vào cm của tôi, thì không có chuyện sai được (có cần phải thề độc không Bim?)
TÓM LẠI: Hôm nay, tôi chẳng còn giận Bim nữa, dù hôm qua tôi rất bực mình. Cứ coi đó là chuyện nhỏ, coi như một sơ xuất vu vơ, chẳng có gì hệ trọng với nhà báo CVT, hay BIM. Ta cứ tạm coi đó là một kinh nghiệm blog. Cho qua mọi chuyện, gác lại vấn đề tại đây nhé.
Tạm biệt Lu Bim !
Tạm biệt Lu Bim !
BẠN ỐNG KÍNH THÂN MẾN
CÁM ƠN ”NHỜI VÀNG ” CỦA BẠN
NHƯNG L.B XIN BẠN CHỊU KHÓ ĐỌC KỸ GIÚP
-”LỜI PHI LỘ” IN CHỮ ĐỎ CỦA LUBIM PHÍA TRÊN .
-TRẢ LỜI C.M THỨ 2 CỦA BLOGGER X.C.G.TN
-NHỮNG TRẢ LỜI ĐẦY KIÊN NHẪN – VỪA RÕ RÀNG , VỪA. ..NGỤ NGÔN CỦA L.B VỚI CÁC CM CỦA: ỐNG KINH-THẤY CHƯA-THẤY RỒI VÀ…”NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG” (?)
ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ L.B MUỐN NÓI!
THÂN MẾN
CÁM ƠN ”NHỜI VÀNG ” CỦA BẠN
NHƯNG L.B XIN BẠN CHỊU KHÓ ĐỌC KỸ GIÚP
-”LỜI PHI LỘ” IN CHỮ ĐỎ CỦA LUBIM PHÍA TRÊN .
-TRẢ LỜI C.M THỨ 2 CỦA BLOGGER X.C.G.TN
-NHỮNG TRẢ LỜI ĐẦY KIÊN NHẪN – VỪA RÕ RÀNG , VỪA. ..NGỤ NGÔN CỦA L.B VỚI CÁC CM CỦA: ỐNG KINH-THẤY CHƯA-THẤY RỒI VÀ…”NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG” (?)
ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ L.B MUỐN NÓI!
THÂN MẾN
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 17:04
- Cảm nhận từ: lão nông chi điền [Khách]
Hai hôm nay, chỉ một cái dấu nháy, vấn đề nhỏ như con thỏ đã làm loãng chủ đề entry này.
Trời nóng – ngưòi nóng- entry cũng nóng nên mọi người không còn đủ tỉnh táo để nhận ra LuBim đã gửi thông điệp đến những ai quan tâm đến cái dấu nháy rằng: Hãy học “CÁCH HÀNH SỬ CỦA BẬC QUÂN TỬ TRONG ĐỜI.“ (Ngoài đời nhiều tấm gương lắm lắm. Nơi cao sang, nơi góc chợ ….ở đâu cũng có.( hình ảnh vườn hoa với lão ăn mày) “NẾU LỢI DỤNG NHỮNG KHIẾM KHUYẾT ĐỜI THƯỜNG – RẤT NGƯỜI CỦA NHAU ĐỂ ĐẨY QUÁ LÊN, LÊN MÃI THÌ LẠI THÀNH KẺ TI TIỆN TIỂU NHÂN MẤT RỒI! “
Tuyên ngôn rõ như vậy nhưng vẫn có người chưa hiểu ( hoặc đọc lướt mà không để ý ) rồi cho rằng Lubim giải thích vòng vo dài dòng.
Thật tội cho Lubim.
Thôi thì để kết thúc entry này, Bim nên nghe theo lời khuyên chân tình của Ống kính. Rằng thì là xin ẩn các CM quan tâm đến cái dấu nháy kia để CM được tập trung vào chủ đề chính.
Cm trả lời anh Hai lúa Miền Tây thật hay.. Biết nghĩ được như thế ấy là quý lắm đấy.
Chúc Bim vui. Sớm cho xuất hiện đề tài khác đi nào! Đề tài IQ mấy hôm nay cũng hay lắm đấy.
Trời nóng – ngưòi nóng- entry cũng nóng nên mọi người không còn đủ tỉnh táo để nhận ra LuBim đã gửi thông điệp đến những ai quan tâm đến cái dấu nháy rằng: Hãy học “CÁCH HÀNH SỬ CỦA BẬC QUÂN TỬ TRONG ĐỜI.“ (Ngoài đời nhiều tấm gương lắm lắm. Nơi cao sang, nơi góc chợ ….ở đâu cũng có.( hình ảnh vườn hoa với lão ăn mày) “NẾU LỢI DỤNG NHỮNG KHIẾM KHUYẾT ĐỜI THƯỜNG – RẤT NGƯỜI CỦA NHAU ĐỂ ĐẨY QUÁ LÊN, LÊN MÃI THÌ LẠI THÀNH KẺ TI TIỆN TIỂU NHÂN MẤT RỒI! “
Tuyên ngôn rõ như vậy nhưng vẫn có người chưa hiểu ( hoặc đọc lướt mà không để ý ) rồi cho rằng Lubim giải thích vòng vo dài dòng.
Thật tội cho Lubim.
Thôi thì để kết thúc entry này, Bim nên nghe theo lời khuyên chân tình của Ống kính. Rằng thì là xin ẩn các CM quan tâm đến cái dấu nháy kia để CM được tập trung vào chủ đề chính.
Cm trả lời anh Hai lúa Miền Tây thật hay.. Biết nghĩ được như thế ấy là quý lắm đấy.
Chúc Bim vui. Sớm cho xuất hiện đề tài khác đi nào! Đề tài IQ mấy hôm nay cũng hay lắm đấy.
L.B XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THIỆN Ý ĐẦY XÂY DỰNG CỦA BẠN!
THÂN MẾN
THÂN MẾN
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 19:13
- Cảm nhận từ: Chử Thu Hằng [Blogger]
| BIM thân mến!
Tôi vẫn đọc rất kỹ các bài viết của LUBIM và các comment. Tôi cũng thường giới thiệu trang của LUBIM cho các bạn của tôi, vì BIM đã đưa ra nhiều vấn đề đáng chú ý. Lá thư này, tôi xin chuyển lại cho BIM. Chúc BIM vui, ”bóng bay” và ”kẹo mút” luôn đắt hàng! !
Thân gửi em Chử Thu Hằng,
Anh đọc bài của LuBim do em chuyển tới mà cười muốn vỡ bụng, muốn nín cười để làm thơ mà không sao nín cười được. Thời này là thế đó, thượng vàng hạ cám, cứ hễ câu ngắn câu dài xuống dòng liên tục đều được gọi là thơ rồi báo giấy báo mạng tung hứng như xiếc Sơn Đông, rồi tập hợp lại in thành tập thơ châm thơ phúng thơ trữ tình thống thiết thơ hiện đại hậu hiện đại tùm lum. Vàng thì ít mà cám thì mênh mông bể Sở nổi nênh lềnh bềnh lèo bèo vớt không xuể. Cái thực tế ấy thật chua xót mà LuBim đã biến khóc thành cười cho thiên hạ cùng cay. Phải nói là LuBim viết rất hăng, trút đi cái tức giận muốn cuồng để nói một điều chí lí cho cả người viết người lăng xê người in người đọc. Nếu ai cũng nghĩ như LuBim thì biển sẽ trong, mây sẽ cao ,hồn sẽ đẹp… Trong bài viết của mình, LuBim có sự nhầm lẫn là liệt Nguyễn Trọng Tạo vào nhóm ông Bành Thông ông Đặng Vương Hưng khen thơ Phạm Bình Thường. Đó là cách muốn dùng tên anh cho ý tưởng của bài viết thêm mạnh mẽ mà thôi, cũng giống như người ta đang lợi dụng tên anh ở nhiều nơi khác vậy. Thú thực là anh chưa đọc thơ Phạm Bình Thường. Ngay cả PBT gửi thơ nhờ đọc anh cũng chưa có thì giờ đọc mà chỉ nhớ mấy cái tên sách do Đặng Vương Hưng gửi qua E_meil nhờ làm bìa thôi. Anh đã làm hàng trăm bìa sách, chỉ cần tên sách, khổ sách, số trang, tên tác giả, tên nhà xuất bản, và hỏi qua chút nội dung nói gì là làm bìa được thôi. Bìa CHUYỆN KỂ NĂM 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn anh cũng đã vẽ khi chưa đọc nội dung mà có đến mấy bài viết khen cái bìa đó là đẹp là sang là biểu tượng sâu sắc của cuốn sách. ĐVH cũng đã nhờ anh vẽ bìa cho PBT kiểu nói qua nội dung như vậy. Vẽ bìa là một nghệ thuật, nhưng cũng là cái nghề để sống thêm. Có người vì thích cái bìa quá mà hậu tạ họa sĩ. Có người vì nghèo quá nên anh không lấy tiền. Có người vì quý mến mà anh tặng không. Anh thì chỉ là một nhà văn ,rất khó kiếm tiền nuôi con và sống qua ngày, nên làm bìa cũng có thêm chút rượu thuốc cùng bạn bè. PBT chắc không nghèo, không phải bìa đẹp và cũng chỉ là một người blogger trong nhóm các em hay đâu đó mà anh chưa hề được đọc. Nhưng ĐVH nhờ, rồi PBT gọi lấy làm “vinh dự khi được NTT vẽ bìa” nên anh làm “2 bìa tặng 1″, nhưng cũng đã thấy trả đồng tiền nào đâu? LuBim đã lầm chuyện làm bìa với chuyện khen thơ. Khen thơ là khen thơ. Làm bìa là làm bìa. Làm bìa không có nghĩa là khen thơ. Em bảo LuBim nên sửa lại chi tiết nhầm lẫn đó. Chúc cho vàng dù lẫn trong cát trong cám thì mãi mãi cứ là vàng. Chắc cũng chả mấy ai nhầm lẫn đâu, nhưng có người chỉ ra là rất quý. Đừng lẫn cám là vàng.
NGUYỄN TRỌNG TẠO
NỮ THI SĨ N.B.T-CHỬ THU HẰNG THÂN MẾN.
L.B XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÌ BẠN Đà DÀNH NHỮNG LỜI CÓ PHẦN QUÁ ƯU ÁI CHO BLOG LUBIM. LẠI …CẢM ƠN NỮA VÌ Đà NHIỆT TÌNH CHUYỂN TỚI BLOG NÀY BỨC THƯ CỦA NHÀ VĂN HÓA NGUYỄN TRỌNG TẠO ! LUBIM RẤT TRÂN TRỌNG ĐỌC BỨC THƯ CỦA ANH TẠO GỬI…CHỬ THU HẰNG ĐỀ CẬP TỚI NHỮNG VẤN ĐỀ NÊU RA TẠI BÀI VIẾT ”THI HÀO LÀ AI? THI HÀO LÀ…TA!”TRÊN BLOG NÀY. L.B CŨNG HIỂU KỸ THÊM NỘI TÌNH CỦA CÂU CHUYỆN ”TRUYỀN KỲ” PHẠM BÌNH THƯỜNG . VỀ ANH NGUYỄN TRỌNG TẠO (HOẶC ANH ĐẶNG VƯƠNG HƯNG CŨNG VẬY) LUBIM Đà CÓ TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM, SUY NGHĨ CỦA MÌNH RẤT NGHIÊM TÚC, CHÂN THÀNH TỪ KHI TRẢ LỜI CM CỦA BẠN HAILUA-MIỀN TÂY. TẠI C.M NÀY AI CŨNG DỄ THẤY NGAY ĐÂY CHÍNH LÀ ĐIỀU L.B MUỐN NÓI (KIỂU LỜI PHI LỘ) VỚI TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỌC KHẢ KÍNH CỦA BLOG LUBIM. HY VỌNG ANH TẠO VÀ ANH HƯNG BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU NÀY ĐỂ THÔNG CẢM VÀ HIỂU RÕ ĐỘNG CƠ , MỤC ĐÍCH CỦA BÀI VIẾT. XIN ĐƯỢC TRÍCH LẠI NHỮNG ĐIỀU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ANH TẠO: ”…VỚI ANH NGUYỄN TRỌNG TẠO CŨNG VẬY. L.B RẤT KÍNH TRỌNG TƯ CÁCH KẺ SỸ CÓ Ở ANH . NÓ BỘC LỘ QUA NHIỀU TÁC PHẨM VÀ CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ TRONG ĐỜI. ẤY LÀ CHƯA KỂ L.B LÀ MỘT FAN HÂM MỘ ‘LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI” CỦA ANH ẤY! ”NHÂN BẤT THẬP TOÀN”-CỔ NHÂN Đà DẠY! NHIỀU NGƯỜI CẢ ĐỜI CHU TOÀN CẨN THẬN NHƯNG NHIỀU KHI VÌ VÔ Ý ĐỐT CHÁY CẢ CHÍNH NHÀ MÌNH! HƠN NỮA TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XH HÔM NAY CÓ RẤT NHIỀU SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHỐI ÂM THẦM NHƯNG MẠNH MẼ KHÔNG SAO LƯỜNG HẾT ĐƯỢC.CHỈ CÓ NGƯỜI TRONG CUỘC MỚI BIẾT RÕ! BIẾT RÕ NHƯNG CÓ PHẢI BẤT CỨ LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ NÓI RA!? CÓ LẼ TA NÊN XEM ĐÂY LÀ MỘT ”TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP”CỦA HAI ANH MÀ THÔI! BÀI VIẾT TRÊN ĐÂY CỦA L.B KHÔNG PHẢI NHẰM BÔI NHỌ THANH DANH HAI ANH ẤY! MÀ LÀ MỘT LIỀU THUỐC RẤT ”ĐẮNG”-ĐẮNG LẮM! ĐỂ GÓP PHẦN CẢNH TỈNH CÁC ANH (GIẢ DỤ CÁC ANH ẤY CÓ LÒNG HẠ CỐ GHÉ ĐỌC LƯỚT CŨNG QUÝ LẮM RỒI). CÁC ANH TỪ LÂU Đà LÀ NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG. Đà CÓ UY TÍN TRONG LÀNG VĂN HÓA. MỖI VIỆC LÀM CỦA CÁC ANH SẼ ĐEM LẠI NHIỀU KẾT QUẢ HAY HẬU QUẢ CHO XH PHỤ THUỘC RẤT NHIỀU VÀO SỰ CẨN TRỌNG HAY VÔ Ý, TẮC LƯỠI DỄ DÃI TRONG CÔNG VIỆC CỦA MÌNH! THUỐC ĐẮNG GIÚP NGƯỜI TA Dà TẬT! ẤY CŨNG VÌ LÒNG TRÂN TRỌNG VỚI NHAU. NẾU LỢI DỤNG NHỮNG KHIẾM KHUYẾT ĐỜI THƯỜNG -RẤT NGƯỜI CỦA NHAU ĐỂ ĐẨY QUÁ LÊN, LÊN MÃI THÌ LẠI THÀNH KẺ TI TIỆN TIỂU NHÂN MẤT RỒI!…” XIN NHẤN MẠNH: ”LỜI PHI LỘ” NÀY LUBIM VIẾT TRƯỚC KHI BIẾT THÊM NHỮNG NỘI TÌNH ANH TẠO Đà NÊU Ở TRÊN. TUY VẬY XIN NÓI THẬT: L.B CÒN CHÚT VƯƠNG VƯỚNG Ở HAI CHỨ ”TÌNH NGUYỆN” IN NGAY TẠI LỜI GIỚI THIỆU CỦA ANH HƯNG CHO TẬP THƠ P.B.T MÀ ANH TẠO CHẮC CÓ TRONG TAY ,SAO ANH ẤY KHÔNG CÓ Ý KIẾN NHỈ? CHO NÊN L.B CHO RẰNG CÁC ANH NÊN CÔNG NHẬN ĐÂY LÀ ”TAI NẠN BẤT CẨN ” CỦA 2 ANH THÌ …VUI HƠN! CHÂN THÀNH CÁM ƠN NHÀ THƠ CHỬ THU HẰNG NHÉ. THÂN MẾN |
Link cố định Phản hồi 11/06/10 @ 20:21
- Cảm nhận từ: CócCụ [Khách]
Chúc Mừng “Đại thi hào” xóm lá. Nhân ngày đăng quang của Ngài. Cóc Cụ tôi tranh thủ Lăng-xê bài thơ nổi tiếng cuả ngài nhằm giới thiệu với đông đảo bạn đọc. Nếu Ngài hài lòng, đề nghị ngài chia cho chúng tôi (một người bình loạn và một người làm cò Lăng xê) theo tỷ lệ phần trăm quy định tại bộ luật bất thành văn của nhà xuất bản.
Còn các bạn đọc khác, khi đọc xong, quý vị nào muốn com-mần xin vào trangvitamin-e.blogtiengviet.net tại đây tha hồ khua môi múa mép. Xin không com-mần cho bài này trong nhà LuBim.
Còn các bạn đọc khác, khi đọc xong, quý vị nào muốn com-mần xin vào trangvitamin-e.blogtiengviet.net tại đây tha hồ khua môi múa mép. Xin không com-mần cho bài này trong nhà LuBim.
Đệ nhất bình loạn Vitamin-e giới thiệu:
THƠ LUBIM – ĐỆ NHẤT THI NHÂN XÓM LÁ
10/06/2010@13h59 140 lượt xem
Chuyên mục: Giao lưu
(Tập bình thơ…dở – Bài 1)
10/06/2010@13h59 140 lượt xem
Chuyên mục: Giao lưu
(Tập bình thơ…dở – Bài 1)
Phải nói là tôi hết sức xúc động khi phát hiện ra mình đang đứng trước núi Thái Sơn. Cái cảm giác này lạ lắm. Có lẽ đó là may mắn lớn trong cuộc đời tôi khi tôi được hân hạnh đọc một seri những thi phẩm của ĐỆ NHẤT THI NHÂN XÓM LÁ – LU BIM!
Chúng ta hãy cùng thưởng thức một trong những tác phẩm hay nhất của anh
Chúng ta hãy cùng thưởng thức một trong những tác phẩm hay nhất của anh
NGẪU HỨNG …KIẾN
Oẳn tà roằn
Con kiến nó bò trong…hang,
Trời đất thênh thang,tại sao nó không bò ra bò vào thế nhỉ?
(LuBim)
Trước hết nói về nghĩa đen của bài thơ. Bài thơ tả sống động tác phong rất đường hoàng, oai vệ của một con kiến đang đi. Nó đi với tốc độ cao khiến người ta giật mình “Oẳn tà roằn” để vào hang. Vào hang rồi nó không trở ra nữa. Nó làm gì? Trời biết, đất biết, nó biết còn LuBim cũng không biết nốt. Mọi người phải gõ đầu đoán xem nó làm gì? Thế là bài thơ đọc xong rồi nhưng đọng lại làm người đọc trăn trở…
Chính cái trăn trở đó khiến người ta bàng hoàng xúc động khi hiểu ra nghĩa bóng của bài thơ. Ai cũng biết LuBim là một chuyên gia trong lĩnh vực đấu tranh với cái xấu, bất công, bênh vực người nghèo. Anh vui sướng khi thấy người nghèo hạnh phúc và ngược lại.
Nếu ta nhân cách hóa hình ảnh con Kiến thành hình ảnh con người Việt Nam. Ta sẽ thấy một bức tranh sống động về thành tựu của quá trình đổi mới.
– Con kiến trước đây sống trong cái tổ. Giờ sống trong cái “hang”
+ Người VN trước đây sống trong mái nhà tranh lụp xụp giờ sống trong các khu nhà cao tầng kiên cố.
– Con kiến trước đây bò thành đàn bằng… chân giờ thì phi với tốc độ ”Oẳn tà roằn!”
+ Người VN trước kia đi bộ, rồi tiến lên xe đạp. Giờ thì toàn động cơ. Hễ ra đường là “Oẳn tà roằn!”
– Con kiến trước đây vất vả kiếm ăn từng bữa. Chúng ta đã từng nghe:
Con kiến nó bò trong…hang,
Trời đất thênh thang,tại sao nó không bò ra bò vào thế nhỉ?
(LuBim)
Trước hết nói về nghĩa đen của bài thơ. Bài thơ tả sống động tác phong rất đường hoàng, oai vệ của một con kiến đang đi. Nó đi với tốc độ cao khiến người ta giật mình “Oẳn tà roằn” để vào hang. Vào hang rồi nó không trở ra nữa. Nó làm gì? Trời biết, đất biết, nó biết còn LuBim cũng không biết nốt. Mọi người phải gõ đầu đoán xem nó làm gì? Thế là bài thơ đọc xong rồi nhưng đọng lại làm người đọc trăn trở…
Chính cái trăn trở đó khiến người ta bàng hoàng xúc động khi hiểu ra nghĩa bóng của bài thơ. Ai cũng biết LuBim là một chuyên gia trong lĩnh vực đấu tranh với cái xấu, bất công, bênh vực người nghèo. Anh vui sướng khi thấy người nghèo hạnh phúc và ngược lại.
Nếu ta nhân cách hóa hình ảnh con Kiến thành hình ảnh con người Việt Nam. Ta sẽ thấy một bức tranh sống động về thành tựu của quá trình đổi mới.
– Con kiến trước đây sống trong cái tổ. Giờ sống trong cái “hang”
+ Người VN trước đây sống trong mái nhà tranh lụp xụp giờ sống trong các khu nhà cao tầng kiên cố.
– Con kiến trước đây bò thành đàn bằng… chân giờ thì phi với tốc độ ”Oẳn tà roằn!”
+ Người VN trước kia đi bộ, rồi tiến lên xe đạp. Giờ thì toàn động cơ. Hễ ra đường là “Oẳn tà roằn!”
– Con kiến trước đây vất vả kiếm ăn từng bữa. Chúng ta đã từng nghe:
Con kiến mày leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào..
Hoặc
Kiến bò miệng chén…
Đêm không ngủ vì kiến bò bụng…
Thể hiện sự bế tắc đến cùng cực của người Việt Nam dưới chế độ cũ: Họ thực sự khổ sở. Cơm không đủ ăn nên suốt ngày “bò ra, bò vào” vẩn vơ mât lối, mất phương hướng.
Còn bây giờ thì “Trời đất thênh thang, tại sao nó không bò ra bò vào thế nhỉ?”. Đó là bởi vì có chế độ mới rồi con người thực sự tự do. Họ sống trong ngôi nhà hạnh phúc đầy đủ tiện nghi. Tiền đầy trong thẻ nên về đến nhà là họ tận hưởng hạnh phúc trong pháo đài của mình. Thoát hoàn toàn khỏi kiếp sống cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Về nhạc điệu của bài thơ cũng rất tuyệt vời. Bài thơ mở đầu bằng một phong thái thơ rất khác lạ “Oẳn tà roằn!”. Âm hưởng này đập vào đánh thức não bộ giống hệt như ta đang đứng trước một giàn giao hưởng. Thay bằng kiểu cổ điển để những âm thanh êm ái từ từ ngân lên thì người chỉ huy dàn nhạc vung cao cây gậy chỉ huy và lập tức “Oẳn tà roằn!” cả một nhà hát lớn tràn ngập không khí vũ hội. Vào khi mọi người còn ngơ ngác chưa kịp định thần thì một giọng ca du dương được cất lên như kể…”Con kiến nó bò trong…hang…”! Hay khôn tả. Tiếp đó cả đàn đồng ca kéo một bè trầm…”Trời đất thênh thang” …”trời đất thênh thang”… và giọng kể lại trầm xuống…” sao nó không bò ra, bò vào thế nhỉ….?”…sao…? sao… sao…? Thôi các bạn ơi hãy nhắm mắt lại mà tận hưởng lại lần hai bản giao hưởng có một không hay này. Nào…”Oẳn tà roằn!”…”Con kiến nó bò vào…hang…” “Trời đất thênh thang”…”trời đất thênh thang” …”trời đất thênh thang”…” sao nó không bò ra, bò vào thế nhỉ….?” sao…? sao…? sao…?
Trên cả tuyệt tuyệt vời!
Về thủ pháp nghệ thuật thì tôi đang ngờ rằng chính vị ĐỆ NHẤT THI NHÂN này đã phát minh ra một thể thơ mới.
Nhật Bản có thơ HaiKu nổi tiếng. Thi sĩ Busho nổi tiếng với những bài thơ cực ngắn. Viết ra gồm ba câu trong đó có câu cuối là câu mở. lại đòi hỏi phải có thời gian, thời tiết đàng hoàng…(bạn có thể tham khảo thể thơ này tại trang Tho hai ku tại đây
Leo phải cành cụt leo ra leo vào..
Hoặc
Kiến bò miệng chén…
Đêm không ngủ vì kiến bò bụng…
Thể hiện sự bế tắc đến cùng cực của người Việt Nam dưới chế độ cũ: Họ thực sự khổ sở. Cơm không đủ ăn nên suốt ngày “bò ra, bò vào” vẩn vơ mât lối, mất phương hướng.
Còn bây giờ thì “Trời đất thênh thang, tại sao nó không bò ra bò vào thế nhỉ?”. Đó là bởi vì có chế độ mới rồi con người thực sự tự do. Họ sống trong ngôi nhà hạnh phúc đầy đủ tiện nghi. Tiền đầy trong thẻ nên về đến nhà là họ tận hưởng hạnh phúc trong pháo đài của mình. Thoát hoàn toàn khỏi kiếp sống cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Về nhạc điệu của bài thơ cũng rất tuyệt vời. Bài thơ mở đầu bằng một phong thái thơ rất khác lạ “Oẳn tà roằn!”. Âm hưởng này đập vào đánh thức não bộ giống hệt như ta đang đứng trước một giàn giao hưởng. Thay bằng kiểu cổ điển để những âm thanh êm ái từ từ ngân lên thì người chỉ huy dàn nhạc vung cao cây gậy chỉ huy và lập tức “Oẳn tà roằn!” cả một nhà hát lớn tràn ngập không khí vũ hội. Vào khi mọi người còn ngơ ngác chưa kịp định thần thì một giọng ca du dương được cất lên như kể…”Con kiến nó bò trong…hang…”! Hay khôn tả. Tiếp đó cả đàn đồng ca kéo một bè trầm…”Trời đất thênh thang” …”trời đất thênh thang”… và giọng kể lại trầm xuống…” sao nó không bò ra, bò vào thế nhỉ….?”…sao…? sao… sao…? Thôi các bạn ơi hãy nhắm mắt lại mà tận hưởng lại lần hai bản giao hưởng có một không hay này. Nào…”Oẳn tà roằn!”…”Con kiến nó bò vào…hang…” “Trời đất thênh thang”…”trời đất thênh thang” …”trời đất thênh thang”…” sao nó không bò ra, bò vào thế nhỉ….?” sao…? sao…? sao…?
Trên cả tuyệt tuyệt vời!
Về thủ pháp nghệ thuật thì tôi đang ngờ rằng chính vị ĐỆ NHẤT THI NHÂN này đã phát minh ra một thể thơ mới.
Nhật Bản có thơ HaiKu nổi tiếng. Thi sĩ Busho nổi tiếng với những bài thơ cực ngắn. Viết ra gồm ba câu trong đó có câu cuối là câu mở. lại đòi hỏi phải có thời gian, thời tiết đàng hoàng…(bạn có thể tham khảo thể thơ này tại trang Tho hai ku tại đây
Bài “Ngẫu hứng…Kiến” của Thi sĩ LUBIM giống thơ HaiKu ở chỗ viết nhẹ như không viết. Thoạt đọc thì như bải tả thực nhưng chứa chất rất nhiều ý tứ. Nó cũng được kết thúc bằng một câu thơ mở khiến người đọc phải liên tưởng.
Nhưng cái mới lạ và khác thường của ĐỆ NHẤT THI NHÂN này là ở chỗ thơ anh không dừng lại ở việc tả cảnh trong không gian tĩnh lặng như thơ HaiKu mà nó miêu tả cái đẹp của cuộc sống ồn ã bằng cái nhìn phớt tỉnh, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nó thể hiện sự tập trung cao độ và khả năng cảm nhận lạ thường của tác giả. Không phải ai cũng giữ được tâm lặng trong sự ồn ào để cảm nhận cái đẹp. Tâm lặng trong một khung cảnh tĩnh để cảm nhận cái đẹp như thơ Haiku thì…dễ quá.
Ôi. Viết đến đây tôi bỗng thấy bối hồi xúc động không biết có phải mình đã phát hiện ra một thể thơ mới của VN từ giọng thơ LUBIM hay không? CÓ THỂ TÔI PHẢI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHÁT MINH THỂ THƠ ĐỘC ĐÁO này mất. Lại còn phải đặt tên cho thể thơ này nữa chứ. Trời ơi xúc động quá !
Vitamin-e giới thiệu
Nhưng cái mới lạ và khác thường của ĐỆ NHẤT THI NHÂN này là ở chỗ thơ anh không dừng lại ở việc tả cảnh trong không gian tĩnh lặng như thơ HaiKu mà nó miêu tả cái đẹp của cuộc sống ồn ã bằng cái nhìn phớt tỉnh, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nó thể hiện sự tập trung cao độ và khả năng cảm nhận lạ thường của tác giả. Không phải ai cũng giữ được tâm lặng trong sự ồn ào để cảm nhận cái đẹp. Tâm lặng trong một khung cảnh tĩnh để cảm nhận cái đẹp như thơ Haiku thì…dễ quá.
Ôi. Viết đến đây tôi bỗng thấy bối hồi xúc động không biết có phải mình đã phát hiện ra một thể thơ mới của VN từ giọng thơ LUBIM hay không? CÓ THỂ TÔI PHẢI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHÁT MINH THỂ THƠ ĐỘC ĐÁO này mất. Lại còn phải đặt tên cho thể thơ này nữa chứ. Trời ơi xúc động quá !
Vitamin-e giới thiệu
TIÊN SINH CÓC CỤ ĐÁNG KÍNH ƠII!.
L.B XIN HỨA SẼ CHIA! CHIA CHO CÓC CỤ PHẦN NHIỀU NHÉ!
CÁM ƠN HI..HI..!!
(MÌNH ĐANG TỈNH HAY MƠ NHỈ ?)
L.B XIN HỨA SẼ CHIA! CHIA CHO CÓC CỤ PHẦN NHIỀU NHÉ!
CÁM ƠN HI..HI..!!
(MÌNH ĐANG TỈNH HAY MƠ NHỈ ?)
Link cố định Phản hồi 12/06/10 @ 02:03
- Cảm nhận từ: CAM PHUONG [Khách] · http://camphuong.vnwblogs.com
CHÀO LUBIM NHÉ! cả tuần nay mình ốm đang điều trị, không tiếp xúc với các bạn được. Mình rất buồn và nhớ. Thậm chí không dám cho ai biết kẻo mất thì giờ của mọi người thăm hỏi, thêm nữa mình muốn tĩnh trí một chút sau những ngày lăn lộn trên cánh đồng lúa và cánh đồng Mạng văn chưong. Sau đợt ốm này, mắt mình yếu hẳn, đầu còn nặng. Song nghe các bạn tâm sự về sự kiện Phạm Bình Thường.Mình cố gắng ngồi dậy viết mấy dòng này.
Sau khi đọc bài của Lu Bim, mình chỉ nói một câu: Được! Rất Tâm huyết và tránh nhiệm với văn chương Việt. Trong tay mình có hẳn bản thảo tập thơ đó đây!
Nhưng biết làm sao đây khi các nhà văn hóa lớn lăng xê, thì ta cứ chịu khỏe đi thôi.
Chao ôi Văn chương Việt thời @!
Cản ơn Lu Bim!
Hẹn khi khỏe ta sẽ tâm sự nhiều nhé!
Sau khi đọc bài của Lu Bim, mình chỉ nói một câu: Được! Rất Tâm huyết và tránh nhiệm với văn chương Việt. Trong tay mình có hẳn bản thảo tập thơ đó đây!
Nhưng biết làm sao đây khi các nhà văn hóa lớn lăng xê, thì ta cứ chịu khỏe đi thôi.
Chao ôi Văn chương Việt thời @!
Cản ơn Lu Bim!
Hẹn khi khỏe ta sẽ tâm sự nhiều nhé!
ANH DƯƠNG PHƯƠNG TOẠI KÍNH MẾN!
L.B XIN THÀNH THẬT GỬI TỚI ANH -MỘT BẬC HUYNH TRƯỞNG TRONG LÀNG THƠ LỤC BÁT – LỜI HỎI THĂM VÀ CHÚC ANH MAU LÀNH BỆNH ĐỂ TIẾP TỤC TRỞ VỀ CÙNG CÂY BÚT VỚI”…NHỮNG BÀI LỤC BÁT VIẾT VỀ ĐỒNG QUÊ CỨ REO LÊN CÁC CUNG BÂC YÊU THƯƠNG HAY TRĂN TRỞ ĐỚN ĐAU CÙNG NHỮNG HÌNH ẢNH TỰ NHIÊN SỐNG ĐỘNG NHƯ LÁ CÂY NGỌN CỎ ,NHƯ ÁNH TRĂNG VÀNG TRÊN ĐỒNG LÚA QUÊ ANH!…”(TRÍCH BÀI BÌNH THƠ D.P.T CỦA L.B)!
CÁM ƠN ANH VỀ NHỮNG LỜI ĐỘNG VIÊN NHIỀU TÍNH ƯU ÁI CỦA BẬC HUYNH TRƯỞNG
MONG ANH KHÔNG NÊN SUY NGHĨ NHIỀU VỀ CHUYỆN KHÔNG VUI TẠI LUCBAT.COMĐỂ THANH TÂM DƯỠNG BỆNH .
CHÚC ANH MAU MẠNH KHỎE.
KÍNH
L.B XIN THÀNH THẬT GỬI TỚI ANH -MỘT BẬC HUYNH TRƯỞNG TRONG LÀNG THƠ LỤC BÁT – LỜI HỎI THĂM VÀ CHÚC ANH MAU LÀNH BỆNH ĐỂ TIẾP TỤC TRỞ VỀ CÙNG CÂY BÚT VỚI”…NHỮNG BÀI LỤC BÁT VIẾT VỀ ĐỒNG QUÊ CỨ REO LÊN CÁC CUNG BÂC YÊU THƯƠNG HAY TRĂN TRỞ ĐỚN ĐAU CÙNG NHỮNG HÌNH ẢNH TỰ NHIÊN SỐNG ĐỘNG NHƯ LÁ CÂY NGỌN CỎ ,NHƯ ÁNH TRĂNG VÀNG TRÊN ĐỒNG LÚA QUÊ ANH!…”(TRÍCH BÀI BÌNH THƠ D.P.T CỦA L.B)!
CÁM ƠN ANH VỀ NHỮNG LỜI ĐỘNG VIÊN NHIỀU TÍNH ƯU ÁI CỦA BẬC HUYNH TRƯỞNG
MONG ANH KHÔNG NÊN SUY NGHĨ NHIỀU VỀ CHUYỆN KHÔNG VUI TẠI LUCBAT.COMĐỂ THANH TÂM DƯỠNG BỆNH .
CHÚC ANH MAU MẠNH KHỎE.
KÍNH
Link cố định Phản hồi 12/06/10 @ 09:32
- Cảm nhận từ: RÊU PHONG BÌNH YÊN [Blogger]
| “Những gì trông thấy mà đau đớn lòng” Tệ thật, không ngờ lại có chuyện như rứa…Hóa ra làm nhà thơ dễ như thế, vậy chắc là xóm nhà lá mình toàn là nhà thơ nổi tiếng không đấy LB nhỉ??? R cũng sắp thành nhà thơ nổi tiếng luôn rùi, mừng ghê!!!!R.P.B.Y THÂN MẾN CÁM ƠN R.ĐÃ GHÉ ĐỌC BÀI TẠI BLOGLUBIM. ĐÚNG THẾ, ĐÚNG THẾ! XÓM BLOGTIENGVIET CHÚNG TA ĐANG CÓ PHONG TRÀO ĐUA NHAU TRỞ THÀNH ĐỆ NHẤT THI NHÂN! HIỆN TẠI L.B ĐANG ĐƯƠNG NHIỆM …TỰ PHONG DANH HIỆU ĐÓ! OÁCH KHÔNG RÊU? |
Link cố định Phản hồi 12/06/10 @ 21:59
- Cảm nhận từ: hoanghuonglan [Khách] · http://hoanghuonglan.blogtiengviet.net
Thôi xuống đi, nhường cho Mưa nào!
@H.H.L
”GHẾ ” ẢO ĐỆ NHẤT THI NHÂN XÓM LÁ CŨNG ”CAO” LẮM! ĐỂ CHO L.B NGỒI LÂU LÂU MỘT CHÚT CHỜ HẾT …CHÓNG MẶT SẼ XUỐNG NGAY MÀ!
”GHẾ ” ẢO ĐỆ NHẤT THI NHÂN XÓM LÁ CŨNG ”CAO” LẮM! ĐỂ CHO L.B NGỒI LÂU LÂU MỘT CHÚT CHỜ HẾT …CHÓNG MẶT SẼ XUỐNG NGAY MÀ!
Link cố định Phản hồi 13/06/10 @ 03:31
- Cảm nhận từ: Tổng Cóc@.Muối ớt [Khách]
Kính chào Ngài Bim
Tổng Cóc tôi xin Chúc Mừng “Đại thi hào” xóm lá.
Ngài thật là may mắn được Cóc Cụ tôi tranh thủ Lăng-xê.
Ái thiếp của tôi – người đời vẫn gọi nàng là nữ sĩ Xuân Hương _ cũng chưa từng được cụ lăng – xê bao giờ.
Cóc Cụ của chúng tôi là người có uy tín to _ Cóc Cụ là Cậu ông trời mà! _Cóc Cụ đã nói đây là “thơ” hay thì mọi người ắt phải khen hay!. Nếu kẻ nào giám nói không hay thì ắt là …đồ…đồ …. IQ thấp.
“Thơ” con cóc của “Đại thi hào” nhất định sẽ được in, nhất định sẽ được xuất bản, chí ít thì cũng được phát tán vung tán tàn. Ai không thèm đọc thì cũng có giấy mà gói xôi.
Ngài đừng đắn đo gì nữa, Hãy hào phóng mà ăn chia với Cóc Cụ chúng tôi. Chỉ tiếc là Ngài không có …..phao…câu. Nhưng đừng quên free thêm cho Cóc Cụ tôi một ít “thuốc lào” _ Loại gì cũng được_ để cụ …hít cho “lền khền say”. Cụ khoái lắm đấy.
Tổng Cóc tôi xin Chúc Mừng “Đại thi hào” xóm lá.
Ngài thật là may mắn được Cóc Cụ tôi tranh thủ Lăng-xê.
Ái thiếp của tôi – người đời vẫn gọi nàng là nữ sĩ Xuân Hương _ cũng chưa từng được cụ lăng – xê bao giờ.
Cóc Cụ của chúng tôi là người có uy tín to _ Cóc Cụ là Cậu ông trời mà! _Cóc Cụ đã nói đây là “thơ” hay thì mọi người ắt phải khen hay!. Nếu kẻ nào giám nói không hay thì ắt là …đồ…đồ …. IQ thấp.
“Thơ” con cóc của “Đại thi hào” nhất định sẽ được in, nhất định sẽ được xuất bản, chí ít thì cũng được phát tán vung tán tàn. Ai không thèm đọc thì cũng có giấy mà gói xôi.
Ngài đừng đắn đo gì nữa, Hãy hào phóng mà ăn chia với Cóc Cụ chúng tôi. Chỉ tiếc là Ngài không có …..phao…câu. Nhưng đừng quên free thêm cho Cóc Cụ tôi một ít “thuốc lào” _ Loại gì cũng được_ để cụ …hít cho “lền khền say”. Cụ khoái lắm đấy.
KÍNH CHÀO NGÀI TỔNG CÓC!
CÔNG NHẬN Ở NGÀI CHỈ SỐ IQ CAO LẮM!
CÓ KHI CÒN CAO NGANG VỚI MẤY ÔNG LÃNH ĐẠO ĐANG HỌP QUỐC HỘI BÀN CHUYỆN LÀM ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC ẤY CHỨ!!
DO ĐÓ , L.B TÔI HÂN HẠNH ĐƯỢC CỤ TỔNG CÓC -IQ CAO LĂNG XÊ THÌ CÒN GÌ TUYỆT HƠN THẾ?
XIN HẬU TẠ! HẬU TẠ CẢ MÓN …THUỐC LÀO!
CÔNG NHẬN Ở NGÀI CHỈ SỐ IQ CAO LẮM!
CÓ KHI CÒN CAO NGANG VỚI MẤY ÔNG LÃNH ĐẠO ĐANG HỌP QUỐC HỘI BÀN CHUYỆN LÀM ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC ẤY CHỨ!!
DO ĐÓ , L.B TÔI HÂN HẠNH ĐƯỢC CỤ TỔNG CÓC -IQ CAO LĂNG XÊ THÌ CÒN GÌ TUYỆT HƠN THẾ?
XIN HẬU TẠ! HẬU TẠ CẢ MÓN …THUỐC LÀO!
Link cố định Phản hồi 13/06/10 @ 14:01
- Cảm nhận từ: khách [Khách]
Đọc mới thấy các nhà thơ lớn thời nay mà trí óc chả chịu lớn gì cả , chán thật! Thơ của cái ả PBT đó mà cũng lăng xê ( mà xin lỗi chủ nhà cho tui thốt câu này : nghe thơ của ả đó mà phát ói), thôi nhưng cũng thông cảm cho các nhà thơ nhớn kia không được sờ phao câu người cao 1m70 bao giờ nên vậy! phê là phải thôi! Thật chán cho cảnh thơ thời nay , chó chết thật.
XIN KO DÁM …ĐÙA NỮA!
XIN THÀNH THẬT SẺ CHIA NỖI BỨC XÚC CỦA BẠN
THÂN MẾN
XIN THÀNH THẬT SẺ CHIA NỖI BỨC XÚC CỦA BẠN
THÂN MẾN
Link cố định Phản hồi 13/06/10 @ 23:08
- Cảm nhận từ: HOÀNG HƯƠNG LAN [Blogger]
| LUBIM ! Viết lại cho rõ ý cảm nhận ở trên:LUBIM ơi, hãy nhường danh “ĐẠI THI HÀO … XÓM LÁ ” cho MƯA đi nào
CHA! CHA! KHÓ NGHĨ QUÁ!
CÓ NÊN ƯU TIÊN PHỤ NỮ KO NHỈ? HÌNH NHƯ LÀ ”THI HÀO ” THÌ PHẢI CỐ GẮNG GA-LĂNG THÌ PHẢI? ? Ư…HƯ..! ! |
Link cố định Phản hồi 14/06/10 @ 11:14
- Cảm nhận từ: MÁ HỒNG [Khách]
mùa mưa có thú đi rong
áo quần có ứot tình trong vẫn bền
nếu anh sợ gió bình bồng
thì ta xả láng … má hồng này chịu chơi . haha
href=”/web/20101115154157/http://i590.photobucket.com/albums/ss350/quendy123/say16.gif“>
BẠN MÁ HỒNG THÂN MẾN
BÀI THƠ NÀY CỦA BẠN CŨNG XỨNG ĐƯỢC ”BÌNH ” CŨNG CÁC VẦN THƠ ”BẤT HỦ” CỦA NỮ SĨ P.B.T CŨNG NÊN!
CÁM ƠN VÌ BÀI THƠ NÀY NHÉ!
BÀI THƠ NÀY CỦA BẠN CŨNG XỨNG ĐƯỢC ”BÌNH ” CŨNG CÁC VẦN THƠ ”BẤT HỦ” CỦA NỮ SĨ P.B.T CŨNG NÊN!
CÁM ƠN VÌ BÀI THƠ NÀY NHÉ!
Link cố định Phản hồi 15/06/10 @ 12:37
- Cảm nhận từ: alisa [Blogger]
| Đọc hoa cả mắt,đau cả đầu.huhu |
Link cố định Phản hồi 15/06/10 @ 22:56
- Cảm nhận từ: vuductan [Blogger]
| Nghe tin Lubim lên chức thi hào, mình luống cuống chạy sang, sợ Lubim có danh như cồn thì chạy khỏi blog mất. Sang đến nơi đọc một hơi thơ PBT ngây ngất cả người, trộm nghĩ, loại chim thơ này thì làm sao Lubim giam nổi. Lại thấy Lubim lãi được bức thư của anh Tạo, nói anh làm bìa không đọc thơ, đúng là Picasso tái thế. Nghĩ là Lubim nổi tiếng rồi, mình nổi tiếng bằng cách nào đây? Phen này phải đóng tiền mua thơ ở chỗ bác Bành Thông, nhờ bác Tạo vẽ cái bìa, nhờ Lubim đề tựa, gạ bác Hưng chữa thơ, mà nếu bác Tạo cho xin một vài bài dạng bản thảo không dùng đến…để mình…in một tập cho sướng. Không phải là mình định “đạo văn” đâu nhé, có xin thơ đàng hoàng, thật ra mình chỉ chú ý tới cái tên mình được đứng bên cạnh các bác là rung rinh rồi. Bác Bành Thông ơi, phen này cai hội thơ của Bác hẳn là chiến thắng cai hội thơ của Hội Nhà văn là cái chắc. Các bác cho em xin một chân. Chúc Bim vui nhé. |
Link cố định Phản hồi 15/06/10 @ 22:59
- Cảm nhận từ: camphuong [Blogger]
| Chào Lu Bim! Mời LuBim sang đọc bài MỘT GIỌNG THƠ-MỘT HỒN THƠ TẺ… ĐẾN KHÓ TIN để ngõ hầu ta còn hy vọng về thơ Việt hiện nay chưa đến nỗi buồn và tiêu cực. Nhan sắc chưa thể đánh đắm được nền thơ Việt của chúng ta đâu! . |
Link cố định Phản hồi 16/06/10 @ 20:28
- Cảm nhận từ: phamthanhcai [Blogger]
| Anh lubim97 ơi, hồi mùa hè tôi đọc thấy quá hài và quá hay, Thế mà chả biết mấy hôm vùa rồi anh giấu nó vào tủ hay ở đâu chả biết, nên tìm đọc lại mãi chả thấy, cứ tiếc hoài. Hom nay lại thấy nó, tôi đọc lại và cảm giác là bài này thuộc hàng sôi nổi nhất của cả người viết lẫn người đọc trong trang blogtiengviet, net của ta. Ở bài trên, không thấy anh đưa bài Trời cho của Thi hào, có lẽ tôi mạn phép đưa thêm có được không. TRỜI CHO Trời cho đôi má say nồng Cho da đuổi nắng, cho hồng tiên nương Trời cho một Phạm Bình Thường Cho bờ môi tỏ, cho thương chính mình Trời cho chiếc xoáy đồng trinh Nụ buồn cánh bập rập rình đam mê Trời cho em mái tóc thề Bỗng nghiêng ánh mắt người về tương tư…Trong bài này đã nổ ra cuộc trang cãi: tiên nương là cái gi?
Một bạn thơ(nữ) đã nói: Em đã đọc bài thơ nói về cuộc đời chị. Chị ơi sao chị khổ thế? Em rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Sao cuộc đời chị giống cô gái trong truyện vừa Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư vậy? Có phải Nguyễn Ngọc Tư lấy chị làm nguyên mẫu không ?
Vì “mẹ già ốm liệt xanh xao; cháu con anh chị dứt nhau ở cùng” mà chị đang ở tuổi thiếu nữ phải đi “làm quen, bén hơi rải ổ, buông rèm đôi ta” . Để cho “một đống đàn bà” đuổi theo “soi đèn tận mặt, bổ mặt ra cào, ào ào lôi đi” ra uỷ ban. Cô gái ấy cũng bị đám đàn bà ghen tuông dữ dội đè ra cắt cụt mái tóc dài như chị. Như thế thì “ước mơ” nào mà chẳng bị “rũ tiệt” hở chị? Nhưng cô ấy còn khổ hơn: bị họ đổ keo dán sắt vào chỗ “hồng tiên nương” và đấm đá tơi bời đến nỗi phải rớt xuống thuyền của cha con bé Điền tá túc. Nhưng cô ấy còn có thuyền mà ngủ; chị thì phải lang thang ngủ hết nhà nọ đến nhà kia đến nỗi em trai chị chết vì căn bệnh hiểm, lại còn bị nghi là căn bệnh thế kỷ. NHÀ THƠ PHẠM THANH CAI THÂN MẾN. XIN THƯA THẬT. CHÍNH TÔI CŨNG KO HIỂU TẠI SAO BÀI VIẾT NÀY TỰ NHIÊN BỊ MẤT ĐƯỜNG LINK TRONG BLOG VIỆT. RẤT MAY TÔI CÒN CHỖ DỰ TRỮ TẠI TRANG VĂN NGHÊ CHỦ NHẬT VÀ TRANG V.H.N.T .NET. TÔI ĐÃ LIÊN HỆ VỚI ADMIN CỦA BLOGTIENGVIET ĐỂ NHỜ KHÔI PHỤC LẠI ĐƯỜNG DẪN. NHƯNG CHỈ 24 H SAU THÌ THỨ TỰ CỦA BÀI LẠI CHUYỂN KHỎI CHỖ CŨ MÀ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÊN ĐẦU TRANG! MỘT SỰ NGẪU NHIÊN CHĂNG ? VÌ AI CŨNG BIẾT KHÔNG MỘT BLOGGER NÀO CÓ THỂ CAN THIỆP VÀO MÁY CHỦ BLOG TIẾNG VIỆT ĐƯỢC . RẤT CÓ THỂ LÀ TRỤC TRẶC HỆ THỐNG ĐÃ VÔ TÌNH GIÚP LUBIM LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ẤY KHI Ý TƯỞNG CHO ENTRY NÀY XUẤT HIỆN. NÓ HỖ TRỢ CHO BÀI VIẾT MỚI CỦA LUBIM. CÁM ƠN ANH RẤT NHIỀU VÌ THIỆN CẢM DÀNH CHO BLOG NÀY THẬT THÚ VỊ VỚI BÀI THƠ ANH MỚI GIỚI THIỆU CÙNG LỜI BÌNH …KÌ QUẶC LĂNG XÊ VÔ LỐI CỦA AI ĐẤY DÀNH CHO PHẠM BÌNH THƯỜNG! RÕ LÀ NHỮNG TƯ TƯỞNG BỆNH HOẠN GẶP NHAU. NHỮNG TƯ TƯỞNG BỆNH HOẠN ẤY CÙNG VỚI SỰ GIÚP SỨC CỦA TIỀN BAC+ TÌNH ÁI LĂNG NHĂNG ĐÃ GÓP PHẦN BÔI BẨN NỀN THI CA NƯỚC VIỆT LIỆU AI CÓ THỂ IM LẶNG LÀM NGƠ? TRÂN TRỌNG |
Link cố định Phản hồi 18/09/10 @ 03:20
- Cảm nhận từ: Ngô Minh Tuấn [Khách]
Đọc toàn bộ bài của lu bim và phản hồi của bạn đọc tôi thấy phục thi hào Phạm Bình Thường quá chừng đi thôi.
Hỏi các nhà thơ khác mấy ai nổi danh như cồn giống nhà thơ PBT. Mới đây thôi, PBT lại được lấy làm khai mạc cho Lễ hội thơ Lục bát Canh Dần nữa chứ, ai mà bì kịp.
Sao mà so được với PBT, vì chị ta có TRỜI CHO : “đôi má say nồng”, “làn da đuổi nắng”, và “hồng tiên nương”… cơ mà.
Đọc bài trên,đọc Cánh đồng bất tận tôi lờ mờ doán “tiên nương “là… “cơ quan giải trí và phát triển dân số” của chị em thì phải. Kể cũng lạ, cả cơ quan này cũng mang ra khoe mới kỳ. Mà làm nghề CV và “đầu 4 đít chơi vơi” rồi thì “tiên nương” còn hồng sao được nhỉ?
Hay là “thi hào” thì có nhiều ngoại lệ.
Chúc lubim viết khoẻ và được nhiều bạn đọc quan tâm như bài này vậy.
Hỏi các nhà thơ khác mấy ai nổi danh như cồn giống nhà thơ PBT. Mới đây thôi, PBT lại được lấy làm khai mạc cho Lễ hội thơ Lục bát Canh Dần nữa chứ, ai mà bì kịp.
Sao mà so được với PBT, vì chị ta có TRỜI CHO : “đôi má say nồng”, “làn da đuổi nắng”, và “hồng tiên nương”… cơ mà.
Đọc bài trên,đọc Cánh đồng bất tận tôi lờ mờ doán “tiên nương “là… “cơ quan giải trí và phát triển dân số” của chị em thì phải. Kể cũng lạ, cả cơ quan này cũng mang ra khoe mới kỳ. Mà làm nghề CV và “đầu 4 đít chơi vơi” rồi thì “tiên nương” còn hồng sao được nhỉ?
Hay là “thi hào” thì có nhiều ngoại lệ.
Chúc lubim viết khoẻ và được nhiều bạn đọc quan tâm như bài này vậy.
Link cố định Phản hồi 19/09/10 @ 10:11
- Cảm nhận từ: trương văn vĩnh [Khách] · http://vinhdn.vnweblogs.com
đọc thơ… và ngắm mây trời/
nghĩ cơn tình dục nhìn đời dâm thư.
nghĩ cơn tình dục nhìn đời dâm thư.
lục bát dể ợt!keke
tại hạ đã dạo chơi tới đây
chúc chủ nhà vui, viết nhièu!!!
tại hạ đã dạo chơi tới đây
chúc chủ nhà vui, viết nhièu!!!
Link cố định Phản hồi 29/09/10 @ 13:02
Phần nhận xét hiển thị trên trang









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét