Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Chuyện Đổng Trác


Nguyễn Thông - Đổng Trác là thái sư, làm tể tướng (thừa tướng) của nhà Hán, đầy tham vọng. Y lộng hành, giết người trung nghĩa, ép buộc vua Hiến Đế coi như trẻ con, xem mạng người như cỏ rác. Trăm quan và dân chúng đều căm giận, chỉ muốn giết ngay thằng giặc lộng quyền cho hả.Image result for Đổng Trác
Nhưng Đổng thừa tướng vốn khỏe, lại có bọn tay sai đệ tử trung thành nắm quân cấm vệ nên không ai làm gì được y. Bởi vậy Tư đồ Vương Doãn phải dùng nhiều mưu kế phân hóa nội bộ Đổng Trác, lôi kéo Lã Bố (dũng tướng) và Lý Túc (mưu sĩ) của Trác về phe mình, chờ dịp thuận tiện thì hành sự.
Trác cũng khôn ngoan, thường lui về My Ổ, không dám ở kinh thành, bởi biết chốn kinh kỳ thành phố hòa bình đầy cạm bẫy, chông gai, lừa lọc, dễ toi mạng. Muốn điệu hổ ly sơn, kéo Trác ra khỏi ổ, phải dùng mẹo đánh vào lòng tham của y. Vương bàn với các quan, giả chiếu vua, nội dung rằng thiên tử nay đã mệt mỏi bởi những cuộc tranh giành, muốn nhường ngôi cho thái sư, vậy thỉnh thái sư về kinh họp để nhường ngôi thiên tử.

Sau khi bộ chính trị triều đình họp kín quyết xong rồi, giao cho Lý Túc cầm chiếu về My Ổ truyền đạt. Trác vốn tin Túc, lại đang máu làm vua nên tức tốc sửa soạn về kinh. Trác bảo Túc, mai mốt ta lên làm vua, ta sẽ cho ngươi làm chức chấp kim ngô. Túc ngó lơ chỗ khác cười mỉm. Trác bảo Điêu Thuyền, ta chuẩn bị làm vua, nàng sẽ là quý phi. Thuyền cũng cười mỉm. Chả nhẽ lại bảo Trác, mày chết tới nơi rồi, sao còn nhắng nhít.

Về kinh dự họp, Trác cười tươi lắm. Bắt tay bắt chân người này người nọ. Cũng có người an ủi, thôi, mọi chuyện cũ qua rồi, chắc không sao đâu, phen này làm vua sướng nhé, ngủ ngon. Trác lại cười tít mắt. Xưa nay, mỗi khi Trác cười là ối kẻ lên bờ xuống ruộng, thập tử nhất sinh, nát đám cỏ gà, chết không kịp ngáp. Nay Trác cười, bá quan nhìn thương hại. Chả có gì phải sợ y nữa.

Trác bắt tay Vương Doãn, chào quan tư đồ vẫn mạnh giỏi chứ. Doãn không thèm giả nhời, rút gươm quát lên “Phản tặc đã đến, võ sĩ đâu bắt nó cho ta”. Trác hơi chột dạ nhưng vốn là kẻ từng trải, bản lĩnh, liền kêu to “Phụng Tiên đâu, cứu cha”. Lã Bố đứng ngay đó, rút kích đâm cho Trác một nhát vào cổ, lẩm bẩm cứu này, cứu này. Trác đinh ninh về họp, tưởng được làm vua, xóa hết án tích, nhưng lại chết thẳng cẳng. Do từng vớ bẫm trong rất nhiều dự án quốc gia, ăn lắm nên to béo, bụng Trác đầy mỡ, quân sĩ lấy bấc đèn cắm vào rốn, đốt mấy đêm vẫn chưa hết mỡ. Kẻ bầy tôi thân tín của Trác là thượng tướng Lý Nho cũng bị hội đồng kỷ luật triều đình bắt, chém đầu tại chỗ. Đám trợ thủ của Trác như rắn mất đầu, theo nhau vào lò vạc dầu.

Nhiều nghìn năm sau, cũng tái diễn những cuộc họp như vậy. Ở Nga la tư, sau khi hoàng đế Stalin ngoẻo, đám Khrushov chỉ ngại mỗi tay trùm mật vụ Beria. Liền tổ chức họp, mời Beria tới để phong nguyên soái cho y. Be vừa lò dò vào phòng họp, công an liền tóm cổ, Khơ công bố tội của Be. Thi hành án ngay. 


Còn ở Tàu cũng tương tự. Mao Trạch Đông toi, Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh chỉ ngại có Giang Thanh và Khang Sinh. Liền mời họp các vị lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, cả Giang và Khang. Cả hai hí hửng tới, cảnh vệ trói giật cánh khuỷu luôn, không kịp trở tay. Giang bị kết án tử hình, chết trong tù. Khang một thời hét ra lửa, kết cục chết trong sự ghẻ lạnh của người đời, không kịp làm người tử tế.

Thế là hết phần 1.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dã từ!

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh từ dã từ?


Bọn chúng chặn ác quá
đành phải xa em thôi
Ôi trang lốc bé nhỏ
cùng ta bao năm trời..
Cũng bởi sức có hạn
còn làm vườn, chăm cây
còn làm thơ, làm báo
còn kiếm sống mỗi ngày

Anh như kẻ bất lực

yêu em chưa đủ tầm
còn là kẻ hèn nhát
vụng về câu thành tâm!

Chia tay em gái nhỏ

hẹn mai này về thăm
ngày quê hương nắng tỏ
tiếng cười đầy tháng năm!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Vô thần tốt hay không tốt, luật nhân quả có hay không?


Đoàn Bảo Châu 26 tháng 3 2019 

Luật nhân quả không xa xôi. Tôi không tin ở kiếp trước, kiếp sau không có nghĩa là tôi không tin ở luật nhân quả. Một quan chức quen đấu đá, thấy đồng chí đối thủ của mình ngã bệnh chết, buông lời hỉ hả, đứa con sẽ học được sự ác độc. Ấy là đã gây nhân và đạt quả xấu. Một kẻ giầu có bởi BOT bẩn, bởi tiền cướp được nên coi thường đồng tiền, nhìn người chỉ nhìn vào tiền, trí tuệ tăm tối, buông lời khinh mạn người nghèo. Những đứa con của kẻ ấy lớn lên trong vàng bạc lấp lánh nhưng tâm hồn ô trọc, không thể hiểu được những gì đẹp đẽ của con người. Tôi tôn trọng tôn giáo, trân trọng những giáo lý đẹp đẽ nhưng không hề tin một cách mê muội. Hơn hết là tôi tin ở con người, tôi tin ở chính tôi. Mỗi kiếp người có một sứ mạng thiêng liêng và nếu ta tin ở điều ấy, ta sẽ làm được những điều tốt đẹp đáng kể.

Một Phật tử Việt Nam (hình minh họa)
Có bạn phê phán rằng tôi có vẻ vô thần và điều ấy là không tốt, con người vô thần sẽ có xu hướng làm điều xấu bởi không tin ở luật nhân quả. Nói về điều này sẽ dài dòng một chút, nhưng cũng nên nói. Tôi tôn trọng tất cả những tôn giáo dạy con người sống có lễ nghĩa, có trước sau, theo một trật tự hợp với tính thiện của con người. Khi xã hội làm được vậy, ấy là một xã hội có đạo. Tôi không tin ở kiếp trước, kiếp sau, đơn giản là bởi kiến thức, suy nghĩ lô-gic và trải nghiệm của tôi là vậy và điều ấy không phải là một cái tội.

Người ta sống tốt không phải vì cái suy nghĩ là mình làm điều tốt để kiếp sau mình được hưởng phúc. Ta làm điều tốt bởi điều ấy khiến cái bản thể hướng thiện của ta cảm thấy thế là đúng và do vậy mà lòng ta vui.

Làm điều tốt để mưu cầu điều tốt hay ích lợi đến với mình trong tương lai, điều ấy không sai nhưng làm thấp đi một chút tính cao thượng trong tâm người, nó có hơi hướng giống như một sự đầu tư sinh lợi, một sự tính toán kinh tế.

Nếu bản thể của ta là chân, thiện, mỹ thì khi ta làm những điều chân, thiện, mĩ, lòng ta vui, ta cảm thấy cuộc sống của ta có ý nghĩa và ta có lòng tự hào, không cần sự khen ngợi từ bên ngoài. Người đời khen hôm nay, chê ngày mai, nhưng nếu ta có được cái nhận thức tự tại, ta sẽ an bình và vững vàng, không phụ thuộc khen chê của người, điều mà giống như làn gió luôn thay đổi.

Phật là người trần mắt thịt, sở dĩ Phật được tôn kính bởi trí tuệ của người quá siêu việt, giáo lý cuả Ngài quá sâu sắc, xuyên suốt, giải thích thấu đáo mọi sự vật, hiện tượng tự nhiên, mối quan hệ xã hội và quan trọng nhất là trong tâm người. Phật không có phép thần thông biến hoá, chỉ có bọn lợi dụng Phật để kiếm lợi mới có giả vờ mình có phép thần thông biến hoá để lừa đảo.

Nhờ thiền định tu luyện mà Phật có được khai ngộ sáng láng, chính vì vậy mà ngài bảo tính phật có trong mỗi người. Tính phật chính là những gì nhân bản nhất, thiện nhất, chân nhất của con người. Không xa lạ, không cao vời mà gần gũi trong mỗi bản thể, chỉ có điều có chịu nhìn vào tâm mình để mà tu luyện, để khai mở không hay thôi.

Bản quyền hình ảnhFB DOAN BAO CHAU

Tin hay không tin ở tôn giáo không phải là vấn đề. Vấn đề đáng nói là tính chân, thiện, mĩ của con người. Đoàn Bảo Châu, Nhà văn

Giờ nói về luật nhân quả.
Luật nhân quả không xa xôi. Tôi không tin ở kiếp trước, kiếp sau không có nghĩa là tôi không tin ở luật nhân quả.

Bạn nhìn thấy một con vật đang đau đớn, bạn nói một câu nói thương xót, ánh mắt từ bi, cử chỉ chăm sóc dịu dàng... những điều ấy tác động đến chính con bạn. Sự lặp lại nhiều lần sẽ khiến nó thành đứa trẻ có lòng bi, có lòng thương yêu con vật và tất nhiên là thương yêu con người. Nó lớn lên sẽ sống yêu thương và chan hoà. Ấy là bạn đã gây nhân và đạt quả tốt.

Một quan chức quen đấu đá, thấy đồng chí đối thủ của mình ngã bệnh chết, buông lời hỉ hả, đứa con sẽ học được sự ác độc.

Một kẻ giầu có bởi BOT bẩn, bởi tiền cướp được nên coi thường đồng tiền, nhìn người chỉ nhìn vào tiền, trí tuệ tăm tối, buông lời khinh mạn người nghèo. Những đứa con của kẻ ấy lớn lên trong vàng bạc lấp lánh nhưng tâm hồn ô trọc, không thể hiểu được những gì đẹp đẽ của con người.

Một chính trị gia mánh khoé, chuyên nịnh trên nạt dưới, hèn với giặc, ác với dân, cả đời quay cuồng trong quyền tiền không thể dạy con một câu về tình thương yêu, về sự chân thành, về cái đẹp trong văn học nghệ thuật hay cái đẹp nói chung của cuộc sống con người. Mà nếu có mở mồm dạy thì chính hắn ta cũng tự hiểu là mình đang nói dối, sẽ ngượng mồm.

Cái thằng tấn công tình dục cô gái trong thang máy là hệ quả của một sự giáo dục như vậy. 8 năm trước, nó cũng đã chỉ biết dựa vào quan hệ để giải quyết vấn đề. Sự ngu xuẩn không dễ thay đổi. Từ nhỏ nó học được bài học bẩn nên nó thành một con người bẩn. Đến cái nụ hôn, một cái đẹp mà nó cũng chỉ biết hành xử bẩn để đạt được.

Ảnh Tượng Phật chụp dịp lễ Phật Đản ở Hà Nội

Đấy là nhân xấu gây quả xấu.

Đấy chính là nhân quả, rất gần gũi dễ hiểu chứ không hề xa xôi.

Là con người, hãy tin ở tính thiện của con người. Tôn giáo có mặt tốt nhưng trong lịch sử nhân loại, chính mâu thuẫn tôn giáo đã gây ra đổ máu và bao đau khổ. Người đời theo tôn giáo này, chê tôn giáo kia, vậy là mâu thuẫn, nhỏ nhen hạn hẹp, do vậy mà không mang được lợi ích an bình cho xã hội.

Tin hay không tin ở tôn giáo không phải là vấn đề. Vấn đề đáng nói là tính chân, thiện, mĩ của con người.

Người cộng sản thời kì đầu đả phá tôn giáo, phá bỏ chùa chiền, thờ ông bà còn bị quy chụp là mê tín dị đoan. Giờ thì lại mê tín quá mức, quan chức xì xụp vái lậy, xoắn xuýt thầy bà. Đấy là do văn hoá sống nông cạn, không tin vào con người nên lúc thế này, lúc thế khác. Cả đời chỉ coi quyền lực, vị trí là quan trọng, bao thời gian chỉ lo đấu đá, lúc nào đọc sách, lúc nào suy ngẫm và thiền định đâu để hiểu sâu sắc những điều ấy.

Họ thực ra là những con người yếu kém về văn hoá, yếu đuối về tâm hồn, chính vì vậy mà họ hay sai lạc. Sai lạc nên không nhất quán, hay thay đổi, gió chiều nào che chiều nấy.

Tôi tôn trọng tôn giáo, trân trọng những giáo lý đẹp đẽ nhưng không hề tin một cách mê muội. Hơn hết là tôi tin ở con người, tôi tin ở chính tôi.

Mỗi kiếp người có một sứ mạng thiêng liêng và nếu ta tin ở điều ấy, ta sẽ làm được những điều tốt đẹp đáng kể.

*Bài đã đăng trên trang Facebook cá nhân của tác giả - nhà văn, nhà báo Đoàn Bảo Châu.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng bị đề nghị tạm đình chỉ mọi chức vụ



Chiều 26/3, Thường trực HĐTS GHPG VN phía Bắc có thông báo chính thức thông tin về việc "gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ" của chùa Ba Vàng khiến dư luận bức xúc mấy ngày qua.
Buổi thông tin bắt đầu từ 17h20, kéo dài khoảng 20 phút, với sự tham gia của hàng chục phóng viên các cơ quan báo chí.
Yêu cầu chấm dứt lễ cúng vong, thỉnh oan gia trái chủ
Về kết luận việc thuyết giảng, tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ chữa bệnh cho người dân, người có yêu cầu tại chùa Ba Vàng..., Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ:
Việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và phật tử có nhu cầu, trong nghi thức này có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng bị đề nghị tạm đình chỉ mọi chức vụ - Ảnh 1.
Hòa thượng Thích Gia Quang. Ảnh: Phạm Tuấn.
Quy định người đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền do vong yêu cầu qua hình thức công đức vào chùa, hoặc làm công quả lao động là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.
Việc Đại đức Thái Minh để cho Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng. Đại đức Minh với tư cách là trụ trì phải chịu trách nhiệm về việc này. Yêu cầu chấm dứt lễ cúng vong, thỉnh oan gia trái chủ.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại tăng
Ban Thường trực HĐTS GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong công tác quản lý Tăng sự tại chùa Ba Vàng.
Chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh quyết định
Trao đổi với PV, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN cho hay, việc đề nghị này chỉ tạm đình chỉ với các chức vụ ở Trung ương Giáo hội Phật giáo VN của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.
Riêng chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng, theo Hòa thượng Điện, Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn là trụ trì và việc xử lý chức vụ này sẽ do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh quyết định.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương GHPGVN, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn. Do đó, Thường trực HĐTS GHPGVN khu vực phía Bắc đề nghị Chủ tịch HĐTS ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội của Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong lúc chờ Hội nghị Ban Thường trực HĐTS TƯ GHPGVN cách chức theo quy định của Hiến chương.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại tăng. Giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PGVN tỉnh Quảng Ninh làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo Luật Phật.
Sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng gây ra bức xúc rất nhiều trong giới Phật giáo, phật tử
17h43: Cuộc họp kết thúc: Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông tin cụ thể đến báo chí.
Hòa thượng Thích Gia Quang gửi lời xin lỗi những người có mặt, vì ông họp từ 14h đến 16h45 phút mới xong. Hòa thượng đã ghi lại tất cả ý kiến nên giờ này mới ra được thông báo.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng bị đề nghị tạm đình chỉ mọi chức vụ - Ảnh 3.
Hòa thượng Thích Gia Quang. Ảnh: Phạm Tuấn.
Hòa thượng cho biết, sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng đã gây ra bức xúc rất nhiều trong giới Phật giáo, phật tử, cộng đồng mạng nên Ban Thường trực HĐTS phía Bắc đã họp xem xét thông tin báo chí nêu về chùa Ba Vàng.
Đại diện TƯ Giáo hội cho biết, phiên họp diễn ra từ 14h - 16h.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng quát về sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng mà báo chí nêu, đồng thời, nghe báo cáo của Ban Trị sự PGVN Quảng Ninh và báo cáo của đại diện Văn phòng TƯ GHPGVN đã họp với BTS PGVN tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng.
Sau đó, các đại biểu đã phát biểu ý kiến. Trong Hội nghị, HĐTS có mời đại diện Ban Tôn giáo chính phủ và cơ quan An ninh nội địa đến dự.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng bị đề nghị tạm đình chỉ mọi chức vụ - Ảnh 4.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Ảnh: Phạm Tuấn.
Trước đó, chiều 26/3, Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phía Bắc đã có cuộc họp nội bộ về việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàngvới vụ việc "thỉnh vong oan gia trái chủ".
Trong cuộc họp có Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯGHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng toạ Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Đại đức Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.
Cuộc họp không có sự hiện diện của Đại đức Thích Thái Trúc Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng và Phật tử Phạm Thị Yến.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh sinh năm 1967, tên thật là Vũ Văn Hiếu.
Trước khi bị đề nghị tạm đình chỉ các chức vụ, Đại đức Minh là Uỷ viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông là Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội, Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, Uỷ viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, đồng thời là Trụ trì chùa Ba Vàng.
theo Trí Thức Trẻ
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chân dung streamer giàu nhất thế giới: 27 tuổi lọt top Forbes 30 Under 30, kiếm 500.000 USD/tháng nhờ chơi game trên giường ngủ


Game thủ 27 tuổi này đã trở thành tay chơi video chuyên nghiệp đầu tiên được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí ESPN, cùng giúp thả bóng trên Quảng trường Thời đại vào đêm giao thừa và trở thành streamer đầu tiên trên nền tảng Twitch đạt 10 triệu người theo dõi.
Năm 2018 là một năm ngoạn mục đối với Tyler "Ninja" Blevins.
Những người theo dõi tin tức hàng ngày từ game "Fortnite" của Ninja với niềm tin như một tôn giáo. Ninja chơi khoảng 12 giờ mỗi ngày từ studio dưới tầng hầm của mình, nhận ủng hộ, tương tác với khán giả của mình và chào đón những người đăng ký mới trong suốt phiên stream. Những giờ đồng hồ dài giúp game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng nhất thế giới kiếm được hơn 500.000 USD mỗi tháng.
Tựa game giúp Ninja nổi tiếng khá phổ biến trong làng game có tên "Fortnite: Battle Royale. "Fortnite" là một trò chơi miễn phí với hơn 200 triệu người chơi trên toàn thế giới và Ninja được nhiều người xem là người chơi giỏi nhất hành tinh. Trung bình mỗi tháng Ninja có thêm 12.457 người theo dõi mỗi ngày trên Twitch.
Một năm ngoạn mục của Ninja cũng cho thấy sự tác động của trò chơi video đến văn hóa đại chúng, biến một game thủ chuyên nghiệp lâu năm trở thành người nổi tiếng trong vài tuần. Và những dự đoán của Twitch cho thấy mức độ phổ biến trực tuyến của Ninja sẽ tiếp tục gia tăng.
Dưới đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về Ninja, game thủ chuyên nghiệp đang đưa streamer thành một ngành kinh doanh lớn.
Ninja là một trong những nhân vật được trả lương cao nhất trong số các streamer của Twitch, YouTube và người chơi esports
Chân dung streamer giàu nhất thế giới: 27 tuổi lọt top Forbes 30 Under 30, kiếm 500.000 USD/tháng nhờ chơi game trên giường ngủ - Ảnh 1.
Trong các cuộc phỏng vấn với CNBC và CNN, Blevins xác nhận anh kiếm được hơn 500.000 đô la mỗi tháng từ hơn 160.000 thuê bao Twitch trả tiền của mình và một phần nữa từ 12 triệu người theo dõi từ nền tảng này.
Trên Twitch, các streamer được các bộ truyền phát kiếm được 2,50 đô la cho mỗi lần đăng ký, chi phí này được trích từ khoản 5 đô la mỗi tháng chi phí của người dùng để họ có được các biểu tượng và huy hiệu độc quyền cũng như bỏ quảng cáo. Trong khi đó, với những người xem stream miễn phí, nhưng không đi kèm với bất kỳ đặc quyền nào, họ có thể để lại "tips" và hay ủng hộ khi các chương trình phát sóng. Ninja nói rằng anh từng nhận được khoản ủng hộ lên tới 40.000 đô la.
Ninja cũng kiếm tiền từ 20 triệu người đăng ký YouTube của mình và các giao dịch tài trợ khác.
Sự nổi tiếng mới của Ninja đã giúp anh kiếm được các nhà tài trợ và những cơ hội lớn
Chân dung streamer giàu nhất thế giới: 27 tuổi lọt top Forbes 30 Under 30, kiếm 500.000 USD/tháng nhờ chơi game trên giường ngủ - Ảnh 2.
Ninja được Redbull tài trợ.
Với hàng triệu người xem đổ về hàng ngày, Ninja có một lượng khán giả đáng ghen tị đến từ các nhà phát thanh và nhà quảng cáo. Ninja đã thành lập quan hệ đối tác với nhiều công ty khác nhau bao gồm Red Bull, Uber Eats và NZXT. Mặc dù một số giao dịch rất đơn giản, như mã giảm giá độc của anh  trên Uber Eats, một số giao dịch khác đi kèm với các đặc quyền bổ sung.
Vào tháng 10, Red Bull đã giúp Ninja xây dựng một phòng thu phát trực tuyến hiện đại trong tầng hầm của mình. Ngoài việc cài đặt hơn 20.000 đô la cho thiết bị phát sóng, studio đã được tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu cá nhân đang phát triển của Ninja.
Thương hiệu của Ninja cũng đã được củng cố nhờ sự xuất hiện trên các chương trình truyền hình nổi tiếng như "The Tonight Show with Jimmy Fallon", "The Ellen DeGeneres Show" và "E: 60" của ESPN. Anh đã trở thành game thủ chuyên nghiệp đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của "Tạp chí ESPN" vào tháng 10.
Chân dung streamer giàu nhất thế giới: 27 tuổi lọt top Forbes 30 Under 30, kiếm 500.000 USD/tháng nhờ chơi game trên giường ngủ - Ảnh 3.
Ninja dành phần lớn thời gian để chơi "Fortnite: Battle Royale", trò chơi video yêu thích trên internet hiện nay
Chân dung streamer giàu nhất thế giới: 27 tuổi lọt top Forbes 30 Under 30, kiếm 500.000 USD/tháng nhờ chơi game trên giường ngủ - Ảnh 4.
Ninja chơi Fornite
Thành công của Ninja đan xen với sự phổ biến đang diễn ra của "Fortnite: Battle Royale", một trò chơi bắn súng với 100 người chơi trực tuyến được thả xuống một hòn đảo- nơi họ khai thác vật liệu, xây dựng công trình, tìm vật tư và giết nhau cho đến khi một người chơi sống sót. Trò chơi này giống có nội dung khá giống cuốn sách và phim nổi tiếng "The Hunger Games".
Đây được xem là trò chơi được xem nhiều nhất trên Twitch và đơn vị sáng tạo "Fortnite" Epic Games cho biết rằng trò chơi ghi nhận ​​200 triệu người chơi trên toàn thế giới. Trong khi các gói có phiên bản đầy đủ của "Fortnite" có giá khởi điểm 39,99 USD, chế độ trò chơi "Battle Royale" được chơi miễn phí trên PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One và di động (cả iOS và Android).
Sự nổi tiếng của "Fortnite" đem đến tình bạn giữa Ninja với rapper nổi tiếng Drake- người cũng là một fan hâm mộ của trò chơi.  Vào ngày 14 tháng 3, Drake đã tham gia Ninja cho một buổi phát sóng "Fortnite" vào đêm khuya và cả hai đã phá vỡ kỷ lục của Twitch về lượng người xem.
"Tôi chắc chắn 99,9% chúng tôi sắp làm sập Twitch", Ninja nói khilượng người xem cán mốc 635.000 đồng thời của họ đã vượt qua kỷ lục phi giải đấu trước đó là 388.000 người.
Chân dung streamer giàu nhất thế giới: 27 tuổi lọt top Forbes 30 Under 30, kiếm 500.000 USD/tháng nhờ chơi game trên giường ngủ - Ảnh 5.
Bất chấp tất cả thành công, Ninja vẫn không quên gốc rễ của mình
Trong cuộc phỏng vấn của CNBC, Blevins từng chia sẻ rằng nhìn bề ngoài chơi điện tử trên Twitch có vẻ như là một cách dễ dàng để kiếm được tiền nhưng anh không khuyên fan của mình bỏ công việc hàng ngày của bạn - ít nhất là không phải lúc đầu.
"Bạn không thể bỏ mọi thứ và tập trung vào chơi trò chơi điện tử để kiếm sống", anh nói, sau khi chỉ ra rằng khi mới bắt đầu sự nghiệp chơi game, anh cũng đang làm việc, đi học đại học và chơi bóng đá. "Bạn cần chắc chắn rằng đang đảm bảo tương lai của bản thân và dành thêm thời gian để theo đuổi điều này."
Có lẽ phần hấp dẫn nhất trong câu chuyện từ tay trắng tới người hùng của Ninja là công việc trước đây của anh ta tại Noodles and Co.. Game thủ này luôn dành những lời tử tế về công việc cũ của mình và cũng nhận được lời ưu ái từ công ty này.
Chân dung streamer giàu nhất thế giới: 27 tuổi lọt top Forbes 30 Under 30, kiếm 500.000 USD/tháng nhờ chơi game trên giường ngủ - Ảnh 6.
Ninja chia sẻ về công ty cũ.
Và mặc dù anh đã cố gắng xây dựng danh tiếng là "một trong những người tốt" trong cộng đồng game khá nhiều tiêu cực, Ninja cũng phải đối mặt với sự giám sát của công chúng.
Vào tháng 3, khi đang chơi "Fortnite" với Matthew "Nadeshot" Haag, Ninja đọc rap một bài hát có tên "44 More". Tuy nhiên lời bài hát gây phản cảm với đối tác cũng như người theo dõi của anh (một video về vụ việc đã bị xóa). Sự kiện này khiến Ninja phải lên tiếng xin lỗi đa số người xem ngay trên Twitter.
Chân dung streamer giàu nhất thế giới: 27 tuổi lọt top Forbes 30 Under 30, kiếm 500.000 USD/tháng nhờ chơi game trên giường ngủ - Ảnh 7.
Ninja thời chưa nổi tiếng và tham gia các giải đấu chuyên nghiệp.
Trước năm 2018, Ninja là một trong số hàng ngàn người chơi cùng lúc stream trên Twitch - nơi anh có khoảng 28.000 người đăng ký - và làm video chơi game cho YouTube. Trước đó game thủ này cũng đã chơi tự game "Halo" một cách chuyên nghiệp, đi khắp mọi miền đất nước để cạnh tranh với nhiều đội esports khác nhau, bao gồm cả Renegades, Leftovers và Team Liquid.
Theo Thảo Nguyên / Trí thức trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cứ 6 người dân, có 1 người bị đi cải tạo

Tân Cương : 

Người Duy Ngô Nhĩ và các nhà hoạt động biểu tình trước tháp Eiffel, Paris ngày 25/06/2019 phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền.


« Công lý cho người Duy Ngô Nhĩ », « Chấm dứt diệt chủng »…Sau cuộc biểu tình của người Tây Tạng hôm Chủ nhật, hôm qua thứ Hai 25/03/2019, ngày chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chính thức viếng thăm nước Pháp, đến lượt khoảng mấy trăm người Duy Ngô Nhĩ xuống đường tại Paris để đòi hỏi vấn đề nhân quyền ở Tân Cương phải được nêu ra với ông Tập Cận Bình.

Tháng Năm năm ngoái, sau khi tiến hành một cuộc điều tra công phu trong một thời gian dài, ông Adrian Zenz, chuyên gia người Đức về Tân Cương, đã ước tính khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ ở « khu tự trị » phía tây Trung Quốc đã bị tống giam, trong khuôn khổ một chiến dịch « cải tạo về chính trị » được đưa ra vào năm 2017. Phân tích của ông được củng cố với nhiều nhân chứng.Ngay cả một số ngôi sao như Ablajan Awut (được coi là Justin Bieber của người Duy Ngô Nhĩ) và cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Erfan Hezim cũng bị « mất tích ».

Tuần trước tại Genève, trong một cuộc hội thảo được tổ chức bên lề Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhà nghiên cứu Adrian Zenz đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng bắt người Duy Ngô Nhĩ đi cải tạo đã tăng lên rất nhanh trong năm 2018, cho rằng đây là một sự « diệt chủng về văn hóa ».

Bắc Kinh biện minh đó là những chương trình « huấn nghệ », « tiêu diệt tư tưởng cực đoan ». Theo Trung Quốc, đã có « 12.995 kẻ khủng bố » bị bắt giữ trong những năm gần đây, « 30.645 người bị trừng phạt vì các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp ».

Chuyên gia: Số người Duy Ngô Nhĩ bị cải tạo đã lên đến 1,5 triệu

Trong lúc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức nước Pháp, chuyên gia Adrian Zenz khi trả lời phỏng vấn báo Libération đã lấy làm tiếc rằng Paris đã không tham dự hội nghị ở Genève.

Theo ước lượng của ông, hiện nay có khoảng 1,5 triệu người Hồi giáo bị giam giữ tại Tân Cương. Ông dựa trên cơ sở nào để đưa ra con số đó ?

Dựa theo rất nhiều dữ liệu có sẵn trên mạng (văn bản chính thức, số liệu thống kê, thông tin kỹ thuật và kinh tế, thông cáo tuyển dụng, những hình ảnh vệ tinh…). Tất cả đều cho thấy việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ tăng nhanh trong năm 2018. Số lượng các trại cải tạo đã tăng lên rất nhiều, và chi tiêu cho những hoạt động của nhà tù, trại cải tạo chính trị đã cao gấp bốn lần. Tình hình này giúp tôi có thể ước lượng được tỉ lệ : cứ sáu người dân ở Tân Cương thì có một người bị bắt đi cải tạo, và tất cả các gia đình đều có người bị giam cầm như thế.

Những người có đến Tân Cương trong những tháng gần đây khẳng định các cửa tiệm, đường phố dường như vắng bóng người dân, đặc biệt là nam giới ở độ tuổi từ 18 đến 45. Một số người bị giam trong các điều kiện tệ hại, như đã có một số bằng chứng về tra tấn.

Cầu thủ nổi tiếng gốc Duy Ngô Nhĩ Erfan Hezim sau nhiều tháng mất tích đã xuất hiện trở lại. Như vậy đã có những người được trả tự do ?

Theo tuyên bố của một quan chức Trung Quốc tuần trước, có thể hy vọng sẽ diễn ra một đợt tha tù. Nhưng những trường hợp như vậy khá hiếm hoi. Những người được ra khỏi trại cải tạo thường bị quản thúc tại gia hay bị cưỡng bức lao động, thường là trong các nhà máy dệt may. Chính quyền cam đoan những người này được trả lương tương xứng. Tuy nhiên đã có nhiều lời chứng cho thấy điều kiện làm việc hầu như là nô lệ, bị hạn chế tối đa tự do, chẳng hạn mỗi tháng chỉ được nghỉ mỗi một ngày.

Cộng đồng quốc tế chừng như chưa nhận định được tầm vóc của hiện tượng. Điều này sẽ thay đổi chăng ?

Trong một thời gian dài, có rất ít phản ứng, do kiểm duyệt của Bắc Kinh. Nhưng còn vì các nước phương Tây lo ngại sẽ không nhận được vốn đầu tư từ Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn còn có những lá bài đối với châu Âu, và nhiều « đồng minh » trên thế giới. Nhưng trước những nhân chứng và các bằng cớ ngày càng chồng chất, thế giới phương Tây bắt đầu thức tỉnh. 

Trong hội nghị ở Genève, Hoa Kỳ, Đức, Anh, Hà Lan và Canada đã lại đòi hỏi Trung Quốc để cho một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc đến Tân Cương. Tiếc rằng Pháp không tham gia hội nghị này, mặc dù có rất nhiều người Duy Ngô Nhĩ sinh sống tại Pháp. Một số người tị nạn Duy Ngô Nhĩ sau khi đi Trung Quốc đã biến mất hẳn, không thấy quay lại Pháp, số khác thì thân nhân bị giam cầm.

Ông giải thích thế nào về sự im lặng của thế giới Hồi giáo ?

Hồi tháng Hai, Thổ Nhĩ Kỳ đã tố cáo việc Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ – một dân tộc theo đạo Hồi và nói tiếng Thổ - là « nỗi nhục cho nhân loại ». Nhưng đây chỉ là một ngoại lệ. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo thậm chí vừa mới cảm ơn Trung Quốc đã « chăm sóc rất tốt người Hồi giáo ». Đây không hẳn là vì lý do kinh tế : đa số các quốc gia Hồi giáo là các nước độc tài, hoặc bản thân có những vấn đề riêng về nhân quyền.

Nhiều trẻ em mà cha mẹ bị đi cải tạo bị đưa vào trại mồ côi, tại đó các em bị tẩy não…

Hiện có rất ít thông tin về điều này. Tuy nhiên bộ máy tuyên truyền Trung Quốc khoe khoang rằng các trẻ em « được cho vào trường nội trú » để « không bị ảnh hưởng bởi các phụ huynh cực đoan ». Mục đích là nhằm tiêu diệt nền văn hóa và ngôn ngữ của cả một dân tộc, và kiểm soát hoàn toàn về ý thức hệ. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, thậm chí những người Duy Ngô Nhĩ đã cải đạo sang Thiên Chúa giáo cũng bị đi cải tạo. Và cho dù Hồi giáo cực đoan cũng có hiện diện tại Tân Cương, nhưng ít quan trọng hơn rất nhiều so với những gì chính quyền Bắc Kinh khẳng định.

Tân Cương là một phòng thí nghiệm để thử nghiệm các công nghệ kiểm soát dân chúng ?

Vâng, những công nghệ tiên tiến mà công an sử dụng để giám sát và dùng cho việc tẩy não có thể được áp dụng cho các khu vực khác ở Trung Quốc, nơi có những mầm mống kháng cự chống lại đảng Cộng Sản. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng khi tấn công vào văn hóa và tín ngưỡng, thì sẽ phản tác dụng, có thể làm tăng lên những dạng thức chống đối mang tính bạo lực. 

Chưa chính phủ nào đòi trừng phạt Bắc Kinh vì đàn áp Tân Cương

Trong nỗ lực đồng hóa, còn có những chiến dịch mang tên « Thăm viếng nhân dân », « Trở nên người thân trong gia đình ». Khoảng một triệu cán bộ đảng đến ở trong các gia đình Hồi giáo nhiều ngày. Trên các tấm ảnh tuyên truyền, có thể thấy cán bộ « cùng ăn, cùng ở, cùng làm » với dân Tân Cương. Đôi khi chỉ có phụ nữ trong nhà vì người chồng đã bị đưa vào trại cải tạo. Để không bị chụp mũ « cực đoan », họ đành phải cố tỏ ra tươi cười, uống bia, ăn thịt heo. 

Axel Jumahong, người gốc Duy Ngô Nhĩ, chủ một cửa hàng nữ trang ở Paris, khi về thăm Tân Cương cũng bị sách nhiễu, bị buộc lấy mẫu ADN  dù đã mang quốc tịch Pháp. Ông kể : « Thật kinh khủng, chúng tôi phải làm tất cả những điều mà người Hồi giáo không thích. Từ Hotan cho đến Kashgar, khắp nơi đầy những nhà thổ và cơ sở mát-xa Trung Quốc, rất dễ dính SIDA. Cocain, bạch phiến, ma túy đá…được bán tự do cho cả học sinh trung học ».

...Chưa có chính phủ nào công khai nêu ra khả năng trừng phạt quốc tế đối với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Theo nhà Trung Quốc học Marie Holzman, tình trạng này khiến người ta nhớ lại thời kỳ đen tối của cuộc « Cách mạng văn hóa » do Mao Trạch Đông tung ra năm 1966. 

Bà nói : « Tất cả đều ít nhiều bị trói tay bởi tiền của Trung Quốc. Từ sau cái chết trong tù của giải Nobel hòa bình Lưu Hiểu Ba vào mùa hè năm ngoái, nhà cầm quyền Bắc Kinh chừng như càng phóng tay đàn áp. Gần như đây là việc diệt chủng, Hán hóa người Duy Ngô Nhĩ. Nghị Viện Châu Âu đã lên tiếng tố cáo, nhưng ai sẽ quan tâm đến ? »


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHUYỆN ĐAU LÒNG VỀ CHÂU HƯƠNG VIÊN CỦA ƯNG BÌNH THÚC GIẠ THỊ



Tô Nhuận Vỹ



Đã có quá nhiều phát biểu, bài viết trên các tờ báo lớn như SÀI GÒN GIẢI PHÓNG,TUỔI TRẺ,THANH NIÊN,SÔNG HƯƠNG,THỪA THIÊN HUẾ... và trên nhiều fb có nhiều bạn đọc như CLB CA HUẾ THÍNH PHÒNG,VÕ QUÊ... về nơi sống và nơi sinh nở các thi,ca bất hủ của Ưng Bình.
 
Tôi chỉ xin đưa lên đây vài hình ảnh đau lòng của cảnh quan địa chỉ quý giá như vậy mà nay tan hoang như vầy,các ca sĩ ca các bài ca da dieet của Cụ từ 60-70 năm trời như nghệ sĩ Thanh Hương và các nghệ sĩ hậu sinh như Diệu Bình,Hiền Lương,Lệ Hoa,Ý Nhi...phải kiếm cái bàn thô mộc để làm cái bàn thờ lạy Cụ nhân 58 năm ngày Cụ mất giữa ngôi nhà xiêu vẹo,đổ nát mà gần 1/3 căn nhà mất mái đang được làm vườn trồng rau. Tôi cúi lạy cụ mà không cầm được nước mắt. 
 





 
Tôi viết những dòng này như lời tạ lỗi với Cụ của lứa con cháu như tôi và muốn gửi tới anh Thọ,chủ tịch tỉnh,gởi tới anh Thành,chủ tịch thành phố,những người tôi tin cậy tấm lòng với văn hoá của mảnh đất này,sự ra tay thức sự để,ít nhất là khuôn viên chính của khu đi tích này,sống lại,theo đề xuất của CLB Ca Huế thính phòng của anh Võ Quê.

Thức may là trong buổi lễ này có mặt anh Phan Thanh Hải,giám đốc mới của Sở Văn hoá,Thể thao.Anh Hải đã sững sờ ,quá ngạc nhiên khi nhìn thấy thực trạng Châu Hương Viên và anh đã hứa ,với trách nhiệm và tấm lòng quý trọng Ưng Bình,anh sẽ làm hết sức mình để Châu Hương Viên sớm hồi sinh.
 
_________________

Tễu Blog: Cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị là tác giả của câu hát:

Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm
Ai thương ai cảm
Ai nhớ ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông.
Đưa câu Mái đẩy chạnh lòng nước non...

Phần nhận xét hiển thị trên trang