Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Ừa cách con mẹ nó ngay đơ!



Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
Cái trường đại học có văn bản này vừa đính rằng, để "dọa" các trí thức của trường, người soạn thảo đã vác công an ra dọa sau khi công an bảo rằng họ chưa hề và sẽ không có ý kiến gì về việc giáo viên của trường trả lời phỏng vấn về việc Hà Nội chặt cây. Để thấy rằng, ở các trí thức bậc cao, cỡ hiệu trưởng đại học, họ vẫn hay dùng bài rung cây nhát khỉ, coi các cán bộ giảng dạy trong trường là trẻ con và coi công an là ngáo ộp. Bố khỉ, chả trách các bà mẹ hay dọa con: không ăn công an bắt kìa.
Nhưng mình, sau khi uốn lưỡi mãi, vẫn phải phát biểu, không hiểu sao lại có loại trí thức bậc cao vừa hèn vừa bẩn như thế. Và ngu. Đọc phần cuối công văn đi, hiệu trưởng ký mà vẫn còn: gửi hiệu trưởng. Thảo nào mà VN lâm tặc nhiều đến thế. Thiết nghĩ, các cơ quan có trách nhiệm nên cách chức ngay lập tức ông hiệu trưởng này, vì ông ấy làm xấu mặt ngành và nhà nước và trí thức Việt một cách hoành tráng thế...


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: