..nhảy múa, hét hò, cản ngăn một cách lố bịch và bẩn thỉu những công dân biết tưởng nhớ và tri ân trước tượng đài liệt sĩ. Lũ tự xưng "dư luận viên" hay được xưng cuối cùng chỉ làm xấu hổ bộ mặt đất nước và xúc phạm đến những thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc này. Trò dư luận viên đã có từ mấy năm nay, khác là, giờ chúng đã bị vạch mặt và bị phỉ nhổ khi chúng đã quá ngông cuồng và vượt ngưỡng để trở thành một lũ điên, chả khó gì để nhanh chóng vạch mặt.
Đất nước sẽ văn minh nếu những nhà quản lý biết xót đau khi phải đốn hạ những cây xanh, dù vì phải một lý do thật sự đúng cũng cần xót đau chứ không phải ào ạt cho chiến dịch đốn ngã 6.700 cây cổ thụ giữa Hà Nội mà to mồm bao biện, cố che giấu một dự án khủng, chính họ đang phát cuồng khi người dân và truyền thông phản đối, và càng cuồng thì hố đen kiếm chác càng lộ sáng.
Vài lời chào buổi sáng rứa thôi.
Đất nước sẽ văn minh nếu những nhà quản lý biết xót đau khi phải đốn hạ những cây xanh, dù vì phải một lý do thật sự đúng cũng cần xót đau chứ không phải ào ạt cho chiến dịch đốn ngã 6.700 cây cổ thụ giữa Hà Nội mà to mồm bao biện, cố che giấu một dự án khủng, chính họ đang phát cuồng khi người dân và truyền thông phản đối, và càng cuồng thì hố đen kiếm chác càng lộ sáng.
Vài lời chào buổi sáng rứa thôi.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét