TỪ CHÚA CHỔM ĐẾN CHÍ PHÈO
Dã sử coi Lê Trang Tông là "chúa Chổm", bởi ông này trước khi được Nguyễn Kim + Trịnh Kiểm dựng lên làm vua, do ăn chơi đàng điếm mà mắc nợ trong nhân gian quá nhiều.
Nhưng bấy giờ, cả nước chỉ có... 1 "chúa Chổm" mà thôi.
Ngày nay, mỗi người dân VN, già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu... phải gánh 1 món "nợ công" lên tới trên 20 triệu Hồ tệ.
Và cứ mỗi năm, nó lại tăng thêm 8 tỉ Mĩ kim, nghĩa là khoảng 2 triệu Hồ tệ/đầu người nữa.
Nghĩa là hiện nay, ta có tới 90 triệu... chúa Chổm.
Rất may là các chúa Chổm thời hiện đại đều đã biến thành Chí Phèo cả rồi, bởi ai cũng nghĩ, chắc cái món "nợ công" ấy, nó... chừa mình ra, nên... đếch thèm lo lắng làm gì.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét