Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

TÔI XOÁ Ý KIẾN CŨ, SAU KHI ĐỌC ĐƯỢC ĐOẠN NÀY TRONG "HIỆP ĐỊNH BIÊN GIỚI" (HH):


Để bảo vệ lợi ích xã hội, an ninh quốc gia hoặc vì lý do thiên tai nghiêm trọng, dịch bệnh truyền nhiễm lớn, dịch bệnh động thực vật và các trường hợp bất khả kháng khác, một Bên có thể tạm thời đóng hoặc hạn chế việc qua lại cửa khẩu. Tuy nhiên, cần phải thông báo cho phía Bên kia trước 5 ngày, trong trường hợp khẩn cấp không được ít hơn 24 giờ.
THẾ LÀ THẾ NÀO??? 
(HH)
"VẬN MỆNH TƯƠNG LIÊN" LÀ THẾ NÀY Ư?
"Về ý kiến có đóng cửa biên giới hay không, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng đây là một mức độ khác. Mặt khác, Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương".
Thế này thì chết rồi. Hàng trăm cái vòng kim cô Trung Cộng xiết vào đầu dân tộc VN, kể cả lúc dịch bệnh cũng không được thoát Trung Cộng.
"Phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương"? Cái gọi là thỏa thuận thực chất là TQ cho phép hay không cho phép chứ thỏa thuận cái gì?
Nghĩa là Tàu chết thì mình cũng phải chết theo.
VẬN MỆNH TƯƠNG LIÊN là thế này đây?
Ai ký hiệp ước đó? Quốc hội đã phê chuẩn chưa? Nếu đã phê chuẩn thì phê chuẩn hồi nào? Đã công bố cho dân biết chưa?
Thấy uất ức! Thấy có ai đang xiết cổ mình! Cho mình sống lúc nào thì được lúc ấy.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: