Hơn 1 lần tôi dạy các con tôi
" Thà tin những kẻ trộm cắp, giang hồ, đĩ điếm chứ đừng bao giờ lên tin trung quốc. Lịch sử hơn ngàn năm bắc thuộc còn tươi rói trong từng trang sử đẫm máu và nước mắt của dân tộc "
Ngày hôm nay tập cận bình qua đất nước tôi, dù có thể hứa hẹn hay lừa phỉnh điều gì thì với tôi vẫn không hề thay đổi.
Bởi sự thật vẫn vĩnh viễn là sự thật. Cho đến nay trung quốc chưa hề ngừng lại tham vọng xâm lược Tổ quốc tôi.
Xương máu của bao thế hệ ông cha chúng tôi đã đổ xuống thấm vào từng hòn đá, viên sỏi, tấc đất của Tổ quốc, tuổi 17 của tôi
và những người bạn tôi cũng buộc phải cầm súng nối tiếp bước ông cha để bảo vệ biên cương, lãnh thổ, chủ quyền và hải đảo." Thà tin những kẻ trộm cắp, giang hồ, đĩ điếm chứ đừng bao giờ lên tin trung quốc. Lịch sử hơn ngàn năm bắc thuộc còn tươi rói trong từng trang sử đẫm máu và nước mắt của dân tộc "
Ngày hôm nay tập cận bình qua đất nước tôi, dù có thể hứa hẹn hay lừa phỉnh điều gì thì với tôi vẫn không hề thay đổi.
Bởi sự thật vẫn vĩnh viễn là sự thật. Cho đến nay trung quốc chưa hề ngừng lại tham vọng xâm lược Tổ quốc tôi.
Xương máu của bao thế hệ ông cha chúng tôi đã đổ xuống thấm vào từng hòn đá, viên sỏi, tấc đất của Tổ quốc, tuổi 17 của tôi
Không...tôi không bao giờ tin và vĩnh viễn không tin vào bọn trung quốc bành trướng và xâm lược.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét