Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Và: Chỉ có thiên tài và đại dở hơi mới làm thơ được vào thời buổi này, bác NM ạ!

MÔI LẦN DỞ BÁO RA, CĂM THÙ LÊN TẬN CỔ
Bạn FB thân mến. Không biết bạn có cảm giác như tôi không. Hàng ngày đọc báo, tôi lại nhớ đến câu thơ trên của nhà thơ Tố Hữu trước cảnh tượng tham nhũng, ăn cướp, giết người khủng khiếp như hiện nay. Cả xã hội tao loạn. Ông Trần Văn Truyền tham nhũng bự thế, ông Hồ Xuân Mãn tham ô danh hiệu anh hùng, lừa dối Đảng như vậy mà chẳng việc gì. Rồi xây nhà ga 10.000 tỷ để chỉ một chuyến tàu chợ chạy mỗi ngày. Nhà máy 7000 tỷ, 8000 tỷ bị rỉ rét, bỏ hoang, rồi xây tượng đài 1400 tỷ, đua nhau xây trụ sở hành chính ngàn tỷ, đốn hạ cây xanh đường phố ở Hà NỘi, vụ nhà 8- Lê TRực, hành hung , bắt bớ luật sư trung thực giữa thủ đô.v.v.. Thật bất ổn. Tôi bảo vợ tôi:" Em ơi, từ này không đặt báo nữa.Đặt báo đọc tổn thọ lắm vì đọc tin giết người , tham nhũng... là căm tức, mà không biết chửi ai". Đúng là " Mỗi lần dở báo ra căm thù lên tận cổ"

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: