Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Thế ý lão bảo Tại bọn nó tranh nhau làm tớ nên mới sinh chuyện đao binh cho dân lành sao?

Lão thường tự an ủi zằng thì là, mình zà dồi, chúng nó nói gì làm gì mặc mẹ chúng nó, cơ mà đéo được!
Ta hít thở không khí để sống, nếu bầu không khí ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe của ta, khiến ta phiền lòng, không thể mặc mẹ được mà phải lên tiếng vài câu vì môi trường.
Những phát ngôn ngu xuẩn lọt vào tai ta, cũng là thứ ô nhiễm, ô nhiễm tư tưởng vốn lành mạnh. Tư tưởng lành mạnh mới khỏe và sống lâu được dcm.
Rất nhiều thằng ngu, từ loại sừng mới nhú muốn húc lung tung đến loại già dơ đầu hói răng rụng, đều muốn dạy dỗ Lão zằng " Mày là người con của dân tộc nài, mày phải biết ơn thứ đã nuôi nấng mài trưởng thành, mài phải có lòng tự hào tự tôn với truyền thống cha ông, mài không thể bôi xấu dân tộc, bôi xấu đất nước và quay lưng lại với he he dân tộc dcm thật bực quá đy!
Lão xin zả nhời thế lày:
- Thứ nhất, Lão và cả chúng mày, sinh ra trên đời đéo được quyền lựa chọn thời điểm sinh ra, nơi sinh ra, và hoàn cảnh sinh ra. Nếu được chọn, Lão đây sẽ chọn sinh ra ở Roma, thời điểm khoảng 500 năm trước công nguyên, và làm một nhà quí tộc La mã. Thời đó là thời Cộng hòa nghị viện, dân chủ quá đy. Hoàng đế muốn xử chết một thằng đấu sĩ trên đấu trường, nhưng toàn dân hô " Để sống", hoàng đế phải để cho nó sống he he...và Lão sẽ sở hĩu nô lệ như sở hĩu mọi của cải khác, thích thì ra chợ mua, đéo thích thì bán và Lão sẽ mua toàn nô lệ gái thật đẹp, bày trong nhà...thỉnh thoảng tỉn một em cho nó phong liu he he...
- Nhưng Lão đéo được chọn, và chẳng ai được chọn hết! Người ta phải chấp nhận dù muốn hay không, và vì vậy, Lão muốn quay lưng cũng chả quay được vì trước sau gì Lão cũng là con của dân tộc này. Lão không quay lưng đi đâu cả (mà quay cũng đéo được) nhưng Lão được nói ra suy nghĩ và nhận xét của mình, Lão có quay lưng là quay lưng với thứ ngu dốt, và chúng mày đừng đồng nhất dân tộc với sự ngu dốt.
- Trong não chúng mày đầy ắp lòng tự hào, và bất cứ điều gì ảnh hưởng đến lòng tự hào đó, đều khiến chúng mày nổi đóa, muốn đâm chém cắt tiết kẻ làm điều đó, thì Lão gọi đó là sự ngu dốt.
- Sự thật không liên quan đến lòng tự hào hay tự ti. Sự thật là thứ khách quan và phải có tâm thế khách quan và trí óc lành mạnh mới có thể nhận thức được!
Thưa các quí anh chị, quí anh chị có thể ngạc nhiên vì những lời lẽ nóng nảy của Lão. Quả thực Lão rất bực bội.
Vì một đám già trẻ lớn bé vừa nhao nhao lên với Lão rằng, bọn Tàu là bọn xâm lược đô hộ ta cả ngàn năm, không chơi với bọn Tàu vì chúng là kẻ thù truyền kiếp, lão Tập cũng vại...
Lão điềm đạm mà rằng: Đọc kỹ lại sử đi, thực ra, ta là nước nhỏ, phải xưng thần với nước lớn, thần là thần tử, là bề tôi, chỉ được xưng Vương, Thiên triều mới là Thiên tử, đó là đạo lý thời đó, nôm na là luật cuốc tế, và mỗi khi đất nước bề tôi có nội loạn thì nước lớn phải đem quân sang ổn định trật tự, đó là trách nhiệm của nước lớn, làm gì có vụ xâm lược nào?
Và Lão chứng minh: Thời Nam Hán, Kiều công Tiễn giết Dương Đình Nghệ tiếm ngôi thì quân Nam Hán mới sang. Thời Đinh Bộ Lĩnh bị Đỗ Thích cắt tiết thì quân Tông mới sang, Thời Trần, có một cuộc tiếm ngôi hoành tráng do bác Trần thủ Độ đạo diễn, ép Lý Chiêu Hoàng nhà Lý nhường ngôi cho Trần Cảnh, rồi đạo diễn tiếp vụ Trần Liễu, Trần Cảnh (cho thằng này lên, vợ không chửa lại bắt xuống cho thằng kia lên), bác Trần ích Tắc coi không thuận mắt, bất mãn quá đi mới sang cầu cứu thiên tử, và vì vậy anh Thoát Hoan mới phải kéo sang, chỉ là vì trách nhiệm, rồi sau, anh Hồ quí Ly cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh mới kéo sang, đại khái cứ như thế...Tôi hỏi các vị, các vị không oánh nhau lộn xộn, nó sang làm giè? Nó là Thiên tử, ngồi một chỗ các vị phải cống nạp hàng năm, không béo hơn à? Oánh làm cái đéo cho mệt mà rốt cuộc thì cũng chỉ để lấy lễ cống nạp? Các vị thử chỉ ra một thời nào đó đéo có tranh quyền đoạt vị mà tự dưng nó kéo sang chưa?
Vị anh hùng đáng nể nhất là Quang Trung, sau khi đuổi quân Thanh thì cũng vội vàng cử Quang Toản sang chầu để Càn Long nó ban cho cái chức An nam quốc Vương ( ai nghi ngờ mời gúc he he), anh Trung đéo dám sang sợ bị giết he he...phải dí con đi thay!
Thế là chúng nó nhao nhao chửi Lão quay lưng với dân tộc he he..
Lão nói sai chỗ nào mờ chửi Lão?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: