Thư dãn cuối tuần chút nha
Kinh nghiệm thu phục chó
Kinh nghiệm thu phục chó
Nhà kia nghèo nhưng được ông bà để lại cho miếng đất mặt tiền, trong nhà lại có mỗi đứa con gái, vậy là sinh ra chuyện có hai thằng con đại gia cùng tìm đến làm quen, người ta bảo cái nó ham là mảnh đất đắc địa chứ gái với chúng có là gì!? Ngặt là trong nhà ấy lại nuôi nhiều chó, con nào cũng to cao béo lú và rất hung dữ, lũ con đại gia mấy lần mon men nhưng không thằng nào vào được, có người xui là nên tìm lũ ăn mày mà học cách đối phó bày chó, sau khi được bơm tiền bọn ăn mày chỉ ra cho bí quyết “Muốn vào được nhà, phải thu phục được tình cảm của bầy chó” hai thằng giàu lặng lẽ thực thi theo cách riêng của mình. Một thằng nhà xa nhưng hễ thấy con chó nào từ đó chạy ra là gọi vô nhà mình cho ăn uống thết đãi rất hậu hĩnh, lâu ngày thành quen mỗi lần được tháo cũi xổ lồng là cả bầy chó cùng chạy sang nhà kia ăn uống no nê, ỉa đái tùm lum ,có đứa còn bới đất làm tổ nằm ngủ khò khò, coi đó như nhà chúng vậy, nghĩ là đã thành công, một tối thằng kia mò sang nhà cô gái nhưng vừa đặt chân vào cổng đã bị cả bầy chó xô ra đuổi cho chạy mất dép.
Thằng thứ hai nhà gần kề với nhà cô gái, thằng này bẩn tính, sợ dơ nhà, sợ mùi hôi cho nên ít khi cho bọn chó làng vảng sang nhà mình, nếu có cho thì phải tuyển lựa thật kỹ càng. Hắn chỉ tìm cách ném thức ăn ôi hỏng chui lậu qua rào cho lũ chó, vừa đỡ công lau dọn, lại khỏi hôi nhà, sau vài lần lũ chó quen ăn , hắn mang thức ăn ôi hỏng ra tận cổng nhà kia mà ném, tất nhiên là lũ chó chén hết trơn, lâu thành quen,hễ cứ thấy thằng chả lảng vảng gần cổng nhà là lũ chó chạy ra tru lên mừng quýnh ,thấy đã chắc ăn, nhờ thầy bói chọn cho một buổi sáng đẹp trời, tốt ngày, hắn đàng hoàng ôm một bọc phân sang thăm cô gái, lũ chó xô lại mừng quýnh cứ như hắn chính là chủ vậy, hắn ném bọc phân ra góc vườn cả bọn chó xô lại tranh nhau ăn, còn hắn ung dung hàn huyên với người đẹp thâu đem xuốt sáng. Sau đấy hắn lấy được cô gái ngon lành mà chả tốn kém gì.
Sau khi lấy được cô gái, thăng đại gia này vốn đã rất ghê tởm bọn chó tham ăn bèn vác gậy tống hết chúng ra đường, bị đuổi ra khỏi nhà quen nếp cũ cả bầy chó lại hù nhau chạy tới nhà thằng đại gia ở xa, lại xốc vào ăn uống, ỉa đái tùm lum, thằng này căm lắm, may nhờ có truyền thống văn minh tôn trọng động vật, nên nó vẫn để cho bọn này cư trú, nhưng lạ là cứ tối đến khi vợ chồng đứa con gái đi ngủ là bọn chó lại lỉnh về nhà cũ, tay đại gia nhà xa tò mò lắm ,một hôm hắn lần lại nhà vợ chồng kia xem nhà nó có gì mà hấp dẫn bọn chó đến vậy, nhưng vừa vào tới cổng liền bị, bầy chó xô ra đuổi làm cho phải chạy lại mất đôi dép nữa, nhưng hắn vưỡn cố quay lại nhìn thì thấy hình như quanh nhà ấy vất đày những phân và những thức ăn thối hỏng, bốc mùi ô nhiễm rất khủng khiếp .Về tới nhà suy nghĩ hồi lâu rồi hắn lấy giấy bút viết những dòng tâm huyết mong lưu truyền lại cho con cháu về sau
“Muốn thu phục được CHÓ hãy đem phân tươi, và những thứ thối hỏng độc hại sang nhà nó mà vứt vào trăm phần sẽ thành công”
Thằng thứ hai nhà gần kề với nhà cô gái, thằng này bẩn tính, sợ dơ nhà, sợ mùi hôi cho nên ít khi cho bọn chó làng vảng sang nhà mình, nếu có cho thì phải tuyển lựa thật kỹ càng. Hắn chỉ tìm cách ném thức ăn ôi hỏng chui lậu qua rào cho lũ chó, vừa đỡ công lau dọn, lại khỏi hôi nhà, sau vài lần lũ chó quen ăn , hắn mang thức ăn ôi hỏng ra tận cổng nhà kia mà ném, tất nhiên là lũ chó chén hết trơn, lâu thành quen,hễ cứ thấy thằng chả lảng vảng gần cổng nhà là lũ chó chạy ra tru lên mừng quýnh ,thấy đã chắc ăn, nhờ thầy bói chọn cho một buổi sáng đẹp trời, tốt ngày, hắn đàng hoàng ôm một bọc phân sang thăm cô gái, lũ chó xô lại mừng quýnh cứ như hắn chính là chủ vậy, hắn ném bọc phân ra góc vườn cả bọn chó xô lại tranh nhau ăn, còn hắn ung dung hàn huyên với người đẹp thâu đem xuốt sáng. Sau đấy hắn lấy được cô gái ngon lành mà chả tốn kém gì.
Sau khi lấy được cô gái, thăng đại gia này vốn đã rất ghê tởm bọn chó tham ăn bèn vác gậy tống hết chúng ra đường, bị đuổi ra khỏi nhà quen nếp cũ cả bầy chó lại hù nhau chạy tới nhà thằng đại gia ở xa, lại xốc vào ăn uống, ỉa đái tùm lum, thằng này căm lắm, may nhờ có truyền thống văn minh tôn trọng động vật, nên nó vẫn để cho bọn này cư trú, nhưng lạ là cứ tối đến khi vợ chồng đứa con gái đi ngủ là bọn chó lại lỉnh về nhà cũ, tay đại gia nhà xa tò mò lắm ,một hôm hắn lần lại nhà vợ chồng kia xem nhà nó có gì mà hấp dẫn bọn chó đến vậy, nhưng vừa vào tới cổng liền bị, bầy chó xô ra đuổi làm cho phải chạy lại mất đôi dép nữa, nhưng hắn vưỡn cố quay lại nhìn thì thấy hình như quanh nhà ấy vất đày những phân và những thức ăn thối hỏng, bốc mùi ô nhiễm rất khủng khiếp .Về tới nhà suy nghĩ hồi lâu rồi hắn lấy giấy bút viết những dòng tâm huyết mong lưu truyền lại cho con cháu về sau
“Muốn thu phục được CHÓ hãy đem phân tươi, và những thứ thối hỏng độc hại sang nhà nó mà vứt vào trăm phần sẽ thành công”
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét