"Công dân với Tổ quốc" là cái chi chi?
S.N.M: Người ta đang "khai tử" môn Lịch Sử bằng cái gọi là "Tích hợp" vào môn "Công dân và Tổ Quốc".
Hàng ngàn năm nay, không có môn học "Công dân vàTổ quốc", nhưng cha ông ta vẫn đánh thắng quân xâm lược Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh. Cha anh ta vẫn đánh thắng quân xâm lược Pháp, Nhật, Mỹ và quân bành trướng Trung Quốc ở biên giới phía Bắc và quân Pol Pot phía Tây Nam.
Hàng ngàn năm nay, không có môn học "Công dân và Tổ quốc "nhưng cha ông ta vẫn mở cõi, vân có lòng tự hào dân tộc, xây dựng nên nước Việt Nam với dáng hình chữ S hôm nay.
Có Bộ môn Lịch sử là bởi cả ngàn năm nay, dân tộc ta đã có Đại Việt sử ký, và sau đó là Đại Việt sử ký toàn thư,... rồi Việt Nam sử lược...vv. Người Việt Nam hiểu biết được nguồn cội của mình cũng bởi một phần quan trọng từ các bộ sử đặc biệt ấy!
Còn "Công dân và Tổ quốc" là cái chi chi? mà "Tích hợp" môn sử với tư cách là một khoa học vào đó? Công dân với Tổ Quốc, hay Công dân và Tổ quốc cũng cần. Nhưng, bỏ môn Lịch Sử là xóa bỏ một tên gọi, xóa bỏ một chính danh, sẽ... xóa bỏ cả một bộ phận làm nên diện mạo đời sống tinh thần dân tộc.
Bộ Giáo dục & Đào tạo đang làm Chương trình cải cách giáo dục với chủ trương "Tích hợp" môn sử vào môn "Công dân và Tổ quốc". Các cụ ngày xưa nói "danh chính ngôn thuận". Lịch sử không còn chính danh nữa thì sẽ ra sao??? Đang còn là 1 môn độc lập mà, cả phòng thi chỉ có 1-2 thì sinh, huống hồ là... tích hợp. Chương trình giáp khoa Sử viết đến mức học trò chán ngấy, lẽ ra phải viết lại cho khoa học, sinh động, hấp dân, thì mấy ổng lại chạy trốn vào... tích hợp. Trong khi đất nước ta bao nhiêu năm nay: hết giặc Tầu rồi lại giặc Tây, rồi lại giặc Tầu! Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa vẫn đang nóng bỏng, chưa bao giờ lặng sóng, mà ""khai tử"" môn Sử!
Hỡi ôi! Cải tiến với cải lùi! Con cháu chúng ta đang bị vầy vò, đang bị làm vật thí nghiệm của một nhóm người.
Ông Nguyễn Vinh Hiển ơi là ông Hiển!!!
Hàng ngàn năm nay, không có môn học "Công dân vàTổ quốc", nhưng cha ông ta vẫn đánh thắng quân xâm lược Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh. Cha anh ta vẫn đánh thắng quân xâm lược Pháp, Nhật, Mỹ và quân bành trướng Trung Quốc ở biên giới phía Bắc và quân Pol Pot phía Tây Nam.
Hàng ngàn năm nay, không có môn học "Công dân và Tổ quốc "nhưng cha ông ta vẫn mở cõi, vân có lòng tự hào dân tộc, xây dựng nên nước Việt Nam với dáng hình chữ S hôm nay.
Có Bộ môn Lịch sử là bởi cả ngàn năm nay, dân tộc ta đã có Đại Việt sử ký, và sau đó là Đại Việt sử ký toàn thư,... rồi Việt Nam sử lược...vv. Người Việt Nam hiểu biết được nguồn cội của mình cũng bởi một phần quan trọng từ các bộ sử đặc biệt ấy!
Còn "Công dân và Tổ quốc" là cái chi chi? mà "Tích hợp" môn sử với tư cách là một khoa học vào đó? Công dân với Tổ Quốc, hay Công dân và Tổ quốc cũng cần. Nhưng, bỏ môn Lịch Sử là xóa bỏ một tên gọi, xóa bỏ một chính danh, sẽ... xóa bỏ cả một bộ phận làm nên diện mạo đời sống tinh thần dân tộc.
Bộ Giáo dục & Đào tạo đang làm Chương trình cải cách giáo dục với chủ trương "Tích hợp" môn sử vào môn "Công dân và Tổ quốc". Các cụ ngày xưa nói "danh chính ngôn thuận". Lịch sử không còn chính danh nữa thì sẽ ra sao??? Đang còn là 1 môn độc lập mà, cả phòng thi chỉ có 1-2 thì sinh, huống hồ là... tích hợp. Chương trình giáp khoa Sử viết đến mức học trò chán ngấy, lẽ ra phải viết lại cho khoa học, sinh động, hấp dân, thì mấy ổng lại chạy trốn vào... tích hợp. Trong khi đất nước ta bao nhiêu năm nay: hết giặc Tầu rồi lại giặc Tây, rồi lại giặc Tầu! Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa vẫn đang nóng bỏng, chưa bao giờ lặng sóng, mà ""khai tử"" môn Sử!
Hỡi ôi! Cải tiến với cải lùi! Con cháu chúng ta đang bị vầy vò, đang bị làm vật thí nghiệm của một nhóm người.
Ông Nguyễn Vinh Hiển ơi là ông Hiển!!!
Phần nhận xét hiển thị trên trang


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét