Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Vĩnh biệt Trần Long Ẩn.

Nhi Mai 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản


Trongsự phát triển của xã hội hàng ngàn năm nay, dù bất kỳ chế độ xã hội nào thì văn thơ, nhạc, họa đều là sản phẩm văn hóa do nhân dân sáng tạo ra. Cái gì nhân dân thấy hay, thấy đẹp, thấy nhân văn thì nó sống mãi. Cái gì nhân dân cảm thấy không hay, không hợp với cuộc sống thì đều bị đào thải. Nhạc Bolero là một dòng nhạc được hình thành và phát triển trước năm1975. Đây là dòng nhạc nói về cuộc sống, về thân phận con người, tâm trạng con người, ít có bài đao to búa lớn. Chính vì vậy, nó được đa số khán giả cả trong nam ngoài bắc ưa thích. Dù dòng nhạc này bị cấm đoán, thậm chí có người đi tù vì hát nhạc Bolero, nhưng nó vẫn sống và ngày càng được yêu thích và phổ biến. Dòng nhạc đỏ mà ông Trần Long Ẩn nói đến là dòng nhạc được ưu ái, được khuyến khích, nhưng nó cứ lịm dần và nó chỉ cất tiếng trên TV nhà nước và vào những dịp kỷ niệm cách mạng. Bài hát của ông Trần Long Ẩn nếu bỏ phần lời, chỉ nghe nhạc thì xin lỗi, nghe bẩn tai. Ông không nói thì chưa hiểu rõ ông, nhưng ông đã cất tiếng nói, chống lại cả một cộng đồng tác giả, nghệ sĩ và công chúng khổng lồ thích nhạc Bolero thì hình ảnh của ông đã chết. Vĩnh biệt Trần Long Ẩn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: