Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Dù gì bắt một nhà văn đã ngoài tám mươi tuổi cũng là một sai lầm. Ở tuổi đó sự sống và cái chết đối vowisoong không quan trọng nữa. Nó chỉ làm tên tuổi ông sống lâu hơn trong lòng người đọc không chỉ ở Trung Quốc. Và điều quan trọng hơn nó tỏ rõ chính quyền không mạnh, sợ bóng sợ vía, những "nguy cơ" do mình tưởng tượng nên của quá nhiều thứ!

Trung Quốc bắt một nhà văn phê phán Ban tuyên huấn

mediaNhà văn Thiết Lưu tên thật là Hoàng Trạch Vinh - DR
    Hôm nay 16/09/2014, AFP loan tin công an Trung Quốc bắt Thiết Lưu, một nhà văn 81 tuổi, người có thái độ phê phán đảng Cộng sản từ hàng chục năm nay. Nhà văn cao tuổi vừa có bài phê phán lãnh đạo Ban Tuyên huấn. Thông tin trên do một luật sư thân thiết với gia đình cho biết.
    Ông Thiết Lưu (Tie Liu), tên thật là Hoàng Trạch Vinh (Huang Zerong), bị bắt hôm chủ nhật. Ông bị công an Trung Quốc bắt giam với cáo buộc “khiêu khích và gây rối”. Khoảng 10 viên công an đã đến bắt ông và người trợ lý, đồng thời mang đi máy tính và sách vở.
    Ông Lưu Hiểu Nguyên (Liu Xiaoyuan), luật sư và người bạn của nhà văn, thuật lại lời vợ ông, theo đó, ông Thiết Lưu có thể bị bắt do một tiểu luận ông mới viết phê phán Trưởng ban Tuyên huấn của đảng Cộng sản Lưu Vân Sơn (Liu Yunshan).
    Nhà văn tròn 81 tuổi hồi tháng 5/2014, đã từng trải qua 20 năm trong các trại cải tạo, ông bị liệt vào thành phần “hữu phái”, vì phản đối Mao Trạch Đông. Cho đến những năm 1980, nhà văn Thiết Lưu mới được phục hồi.
    Ông Thiết Lưu lập nhà xuất bản riêng và in ấn nhiều hồi ký của “những người hữu phái”, vốn bị cấm.
    Vụ bắt giữ nhà văn 81 tuổi bị nhiều tổ chức quốc tế lên án, hiệp hội Văn bút Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho ông Thiết Lưu.
    Người phụ trách chương trình tự do ngôn luận của Văn bút Hoa Kỳ, ông Dominic Moran, nhận xét : “Trong gần 60 năm qua, chính quyền Bắc Kinh cố trấn áp các tư tưởng của ông... và điều ngạc nhiên nhất là nhà văn đã không nhượng bộ”.
    Đối với luật sư của nhà văn phản kháng, vụ bắt giữ này lập nên một kỷ lục : Ông Thiết Lưu “trở thành người cao tuổi nhất của Trung Quốc” bị giam vì tình nghi gây rối.
    Kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch Trung Quốc, tháng 3/2013, chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành nhiều cuộc trấn áp giới trí thức và những người bất đồng chính kiến. Hàng chục nhà báo, luật sư, nhà hoạt động nhân quyền hay blogger, đã bị bỏ tù, bị đe dọa.

    Phần nhận xét hiển thị trên trang

    Không có nhận xét nào: