Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

TRUYỆN CỰC NGẮN


LẠI CHUYỆN CON ĐĨ ĐẦU NGÕ
dongngan
Con đĩ đầu ngõ thế mà gớm: Sáng nay nó bâng quơ: các ông cứ theo truyền thống cha ông “ Học ăn học nói, học gói học mở” là thành người hết. Còn lý nọ luận kia, tư này tưởng nọ toàn là giả vờ, học thế có mà chỉ thành ngợm!
Các bậc mày râu ngồi caphe nghe vậy giật mình, râu quặp xuống hết. Một vị lẩm bẩm : Con đĩ này mà ở Ban lý luận có khi nó mở mắt được cho khối người. Ở không phí quá!27/9/2014

Dongngan Doduc

ĐĨ ĐẦU NGÕ BỨC XÚC
Con đĩ đầu ngõ sáng nay chì chiết: Em thì em dốt lát thật, nhưng có hai thứ em cho thối lát cực cao: là bản kê hàng chục thứ phí hành học sinh
. Còn khối phố thì liệt kê hàng chục thứ lệ phí nhom nhem do phường qui định hàng năm để thu. Em là em lói thật, từ đấy nghe chữ Phường là nghĩ sang phường kẻ cướp hoặc phường trộm ắp í.
Tộ xư nó chứ, khách làng chơi mà em thu thêm phụ phí kiểu Phường hay trường học thì nó chạy bố mất, thì sống thế đéo nào được. Nhưng chẻ con và dân phố thì chạy đi đâu !?
Trông nó mà buồn cười, Nó tức tối làm cho hai gò Quản Bạ nhấp nhô như đang hành quân!
Đám caphe râu quặp ngó ra . Chả biết lắng nghe chia sẻ hay mải ngắm núi hành quân. Còn Chủ tiỊh quận cũng im thít, chắc ông ấy nghĩ là nó nói phường chứ nói quận đâu, kệ cha nó, chả dây vào quân nỡm đó làm gì!28.9/2014

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: