Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Sắp thành tiên tiên chi rùi đó, đ/c Thắng ợ!


TÔI TỪNG DỰ BÁO TRƯỚC SỰ BẤT ỔN CỦA TRUNG QUỐC
TÌNH HÌNH HONGKONG - Hay ngày Quốc khánh thứ 65 u ám của Trung Quốc.
Nếu ai theo dõi, còn nhớ, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển chủ quyền Việt Nam, tôi đã nói: TQ hãy đợi đến tháng 10 mà xem!
Tôi không phải là nhà tiên tri gì sất. mà, nếu ai chú ý một chút, sẽ thấy nguy cơ ấy sẽ đến với TQ.
Vận 65 năm "song thân, lưỡng đức". Xấu!
Nguyên nhân là thói hung hăng, ngạo mạn, bất chấp luật pháp và đạo lý; Thói quen làm khác nói và nói dối đã thành "sợi chỉ đỏ xuyên suốt" , nó đã thành "truyền thống" trong bao đời của giới lãnh đạo TQ. Những điều ấy họ đã hành xử trong đối nội lẫn đối ngoại. TQ đã tạo nên một xã hội so- vanh nước lớn, họ làm theo cách của họ, họ sẵn sàng bóp méo mọi sự thật, có khi đến trắng trợn.
Và cứ như thế, "cát nóng, ngô nổ"
Sự kiện Hongkong hiện nay, là một phản ứng tự nhiên và đúng lúc làm cho ban lãnh đạo TQ khó ăn, khó ở. Nuốt thì nghẹn, nôn thì nhục. Và nói thẳng rằng, Họ biết trước, tiên liệu trước, nhưng quá bất ngờ vì nó lớn về quy mô và trọng đại về tính chất của một cuộc phản kháng. Nó sẽ tạo nên một tiền lệ và phản ứng dây chuyền ngay chính trong lòng đất nước hơn tỷ dân, đa trạng hệ này.
TQ đã thử giải quyết sự kiên Honkong bằng vũ lực, nhưng lại bị phản tác dụng. Hơi cay và cảnh sát, trở thành dầu đổ thêm vào lửa. Liệu TQ có dám có "Thiên An Môn " thứ 2 không? Họ rất muốn, nhưng không dám.
Bãi nhiệm Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh ư? giải pháp này đã muộn.
Và sau vụ Hongkong, sẽ còn tiếp, sẽ còn nhiều nữa.
Giới Quân sự TQ, cũng là một mối lo ngại của giới Chính trị TQ hiện nay. Họ đã từng mấy lần bất tuân thượng lệnh Tập Cẩn Bình.
Phương Tây, một kẻ "thù địch" ko để TQ dễ dàng muốn làm gì với Hongkong thì làm.
Gốc rễ và luật nhân quả của xã hội bất bình đẳng và nói dối là như thế.
------------------------------------
(NĂM 1981, TÔI TỪNG DỰ ĐOÁN HỆ THỐNG XHCN SỤP ĐỔ Ở CHÂU ÂU VÀ LIÊN XÔ. 10 NĂM SAU (1991) ĐÚNG)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: