Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

ĐẠI HOẠ NẾU THẾ GIỚI CHƯA THỨC TỈNH!


Nguyễn Hưng Quốc
Khi dịch Covid-19 mới bùng phát ở Trung Quốc, các tổ chức thân Trung Quốc (thường là của người Hoa) ở các quốc gia Tây phương tìm cách vơ vét thật nhiều các thiết bị y tế, từ khẩu trang đến bao tay, nước diệt khuẩn, v.v… để gửi về Trung Quốc. Riêng tại Úc, số lượng hàng gửi lên đến gần 100 tấn. Lúc ấy, không ai để ý cả. Đến lúc dịch lan đến Úc cũng như các nước khác, người ta mới té ngửa: không còn đủ các thiết bị y tế để dùng! Người ta buộc phải mua lại của Trung Quốc. Trung Quốc trở thành nơi duy nhất cung cấp các thiết bị y tế cho cả nhân loại. Muốn mua, người ta phải giành nhau và phải năn nỉ Trung Quốc. Trung Quốc trở thành một kẻ đầy quyền uy trong trận chiến chống dịch Covid-19 hiện nay. Điều đó làm cho nhiều người hãi hùng.
Tuy nhiên, nỗi sợ ấy không đáng sợ bằng một nỗi sợ khác: Nhờ khống chế cơn dịch Covid-19 sớm, kinh tế Trung Quốc sẽ được phục hồi sớm hơn các nước khác, họ sẽ dùng tiền để mua lại các công ty và các xí nghiệp đang lao đao trên đà phá sản ở Tây phương. Đến một lúc nào đó, khi cơn đại dịch đã qua, người ta sẽ thấy phần lớn các cơ sở sản xuất cũng như dịch vụ và kinh doanh quan trọng ở Tây phương đều nằm trong tay Trung Quốc!
Lúc ấy mới thực là đại hoạ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: