Võ Tâm
Trái đất quằn quại trong thương đau bởi con Vi rút Vũ Hán. Một cuộc chiến không tuyên bố, không tiếng súng, nhưng hàng vạn người đã ngã xuống trong uất hận đến tột cùng!
Tính tới 9h sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 1.345.653 người nhiễm Chinese Virus, trong đó có 74.644 ca tử vong. Chủng virus nguy hiểm này đã ảnh hưởng đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Theo thethaovanhoa.vn/).
Tính tới 9h sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 1.345.653 người nhiễm Chinese Virus, trong đó có 74.644 ca tử vong. Chủng virus nguy hiểm này đã ảnh hưởng đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Theo thethaovanhoa.vn/).
Kẻ gây chiến giấu mặt, chủ nhân bữa tiệc máu khổng lồ nhằm sắp xếp lại cục diện thế giới, đang mỉm cười đắc thắng, không ai khác, chính là bè lũ Tập Cận Bình! Tập đoàn khát máu và khát quyền lực với tham vọng bá chủ thế giới này, hy vọng sau cuộc chiến đẫm máu mà chúng đã dày công chuẩn bị hàng chục năm nay, nhân loại sẽ kiệt quệ, các cường quốc như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nga …sẽ sức tàn lực kiệt, sẽ không còn một mảy may uy tín trên trường quốc tế, sẽ phủ phục dưới quyền uy của Bắc Kinh!
Nhưng chúng đã lầm to. Chính sự tham lam trong ngu xuẩn và ác độc đến tột cùng đã vạch mặt chúng. Sự cấu kết với WHO để giấu nhẹm dịch khi vừa khởi phát, cùng những con số thống kê giả về nhân mạng bị tổn thất, đã không còn lừa được ai. Việc chúng cung ứng cả núi vật tư y tế với hàng tỉ khẩu trang giả, hàng triệu bộ xét nghiệm covid -19 kém chất lượng, hàng chục vạn máy thở không có giá trị sử dụng, đã không chỉ làm hàng tỉ người phẫn nộ, mà còn giúp nhân loại nhận ra bộ mặt độc ác và xảo trá mà Bắc Kinh đã cố hết sức che đậy trong suốt bảy mươi năm qua. Hồ sơ Hồng Kông và hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vốn đã bôi đen bộ mặt của Bắc Kinh. Cùng với chúng sẽ là Hồ sơ về Biển Đông, hồ sơ về “một vành đai, một con đường” (一带 一路; Nhất đới, Nhất lộ) và cả hồ sơ mới nhất về “Chuỗi cung ứng Vật tư Y tế” của Bắc Kinh, chắc chắn sẽ lần lượt được đặt lên bàn nghị sự, trước hết là của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Một trong những sai lầm lớn nhất của Tập Cận Bình và bè lũ bâng bô là coi Việt Nam tiểu nhược. Và sự thật hàng ngàn năm nay, đã bao đời cha ông chúng nó có tư tưởng bành trướng: sẽ dễ dàng thu phục và đồng hóa Việt Nam, thì chúng đều phải nhận về bấy nhiêu thất bại đắng cay và nhục nhã. Gần nhất có thể kể đến là việc lá bài Polpot bị xé nát. Những tưởng lá bài “phản kích tự vệ” sẽ “bỏ Hà Nội vào túi áo”, ai ngờ 60 vạn quân cũng bị Việt Nam đánh cho tan nát tơi bời, ôm đầu máu bỏ chạy. Trong những tính toán của cuộc chiến virus Vũ Hán, Bắc Kinh tin tưởng sẽ cho Việt Nam "chết không kịp ngáp", sẽ dễ dàng thôn tính mảnh đất không người hình chữ S và một Biển Đông mênh mông vô tận. Ai ngờ, thằng hàng xóm bé hạt tiêu vẫn vững vàng, ngạo nghễ. Người dân Việt Nam một lòng đoàn kết xung quanh Chính phủ của mình, kiên quyết không để con virus Trung Quốc lộng hành trên đất Việt. Không chỉ thế, nhận rõ bộ mặt thật của gã hàng xóm đểu cáng và tàn độc, Bộ Ngoại giao Việt Nam còn gửi Công hàm lên án hành vi vừa ăn cướp vừa la làng của Bắc Kinh trên Biển Đông ngay khi Chinese Virus còn đang hoành hành khắp Âu Mỹ.
Không chỉ bên ngoài Trung Quốc, mà ngay cả trong Trung Quốc, ngọn lửa căm hờn vốn đã âm ỉ cháy từ lâu, nay có dịp bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết. Từ những “Tam phản, Ngũ phản” (三反五反), từ Đại cách mạng Văn hóa, từ Sự kiện mùng 4 tháng 6 (六四事件 - lục tứ sự kiện),…đến việc để vô số người dân Vũ Hán chết la liệt trong cô đơn lạnh lẽo đã là giọt nước cuối cùng. Chiếc ghế của Tập Cận Bình vốn đã lung lay, nay có nguy cơ sụp đổ tan tành. Tập Cận Bình cùng bè lũ khát máu, khát quyền lực, đang đếm ngược thời gian trong Trung Nam Hải.
Có thể dự đoán được kết cục bẽ bàng và đớn đau mà Bắc Kinh nhận được sau cuộc chiến Sinh học này. Tập Cận Bình và bè lũ có thể phải chết chìm trong làn sóng căm phẫn của chính đồng bào chúng, những người dân Trung Hoa mấy ngàn năm Văn Hiến. Nếu như cái chết của Saddam Hussein còn lởn vởn bóng mây nghi ngờ về cáo buộc tội ác chống lại loài người, thì không còn gì để nghi ngờ, Tập Cận Bình và bè lũ chính là bọn trùm khủng bố bin Laden cùng Al-Qaeda, thậm chí chúng chính là những Adolf Hitler của Thế kỷ XXI. Nếu thoát chết trong hai trường hợp này, chắc chắn những cáo buộc của cộng đồng quốc tế đòi hỏi Liên Hợp Quốc cũng phải lôi cổ Tập Cận Bình và bè lũ ra trước Tòa án Quốc tế La Haye trong một ngày không xa, với tội ác chống lại loài người. Không chỉ chúng, gã Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng chẳng thể thoát tội đồng lõa.
Rõ ràng là cục diện thế giới sau sự tàn phá của Chinese Virus sẽ hoàn toàn thay đổi. Trước mắt, việc đặt hàng vạn chuỗi cung ứng tại Trung Quốc nhằm tận dụng giá nhân công rẻ mạt ở đây sẽ được các nước phát triển xem xét lại. Thậm chí, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã huỵch toẹt là sẽ rút toàn bộ chúng ra khỏi Trung Quốc. Và chắc chắn phải tính tới việc hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ đồng loạt đòi Trung Quốc phải bồi thường cho họ hàng ngàn tỉ USD do những tổn thất trong cuộc chiến mà bọn chúng đã lộ mặt là những kẻ chủ mưu tàn độc. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ còn được tiếp tục với mức độ quyết liệt hơn, khốc liệt hơn.
Chinese Virus rõ ràng là bài học máu cho toàn nhân loại, không trừ một ai.
Tp.HCM, 07/04/2020
Trần Dân Tiên
Trần Dân Tiên
Phần nhận xét hiển thị trên trang



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét