Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Nói cho vui thế thôi. Ta nghèo là vì ngu, vì thiếu thầy tốt, bạn hiền thì đúng hơn các pác ạ!


Đã tìm thấy lý do chúng ta nghèo


Mỗi năm có 365 ngày, nghỉ thứ 7, chủ nhật hàng tuần hết 104 ngày. 

Ngủ 8 tiếng mỗi ngày là mất 122 ngày.

Thời gian ăn uống mất 2h mỗi ngày là 30 ngày. 

2h tắm giặt, vệ sinh mỗi ngày là mất 30 ngày.

Mỗi năm mất chừng 30 ngày đi đám cưới, đám ma, ăn tiệc, nhà mới, thôi nôi, thăm người ốm…

Nghỉ hè, nghỉ mát, du lịch 2 tuần là mất thêm 14 ngày.

Ăn tết, về quê, thăm viếng người thân, bạn bè mất 15 ngày mỗi năm.

Gọi điện thoại, nhắn tin, lướt web, cưỡi facebook 30 phút mỗi ngày là mất 8 ngày trong một năm.

Lượn lờ xe cộ ngoài đường mỗi ngày 20 phút là hết thêm 5 ngày trong một năm.

Giải trí, chơi thể thao, xem tivi, nghe nhạc 20 mỗi ngày là hết 5 ngày nữa, cộng thêm trong năm ít nhất mất 1 ngày ốm.

Vậy số ngày trong năm dành cho làm việc kiếm tiền là: 365 -104 – 122 – 30 – 30 – 30 – 14 – 15 – 8 – 5 – 5 -1 = 1 ngày.

Còn mỗi một ngày duy nhất để làm việc, nhưng ta vẫn còn quên tính một ngày sinh nhật của chính mình, ai lại vất vả đi làm vào ngày sinh nhật bao giờ, thế là hết nốt ngày cuối cùng.

Vậy đó, nếu ta có nghèo thì không phải vì ta bất tài mà vì do ta thiếu thời gian mà thôi !

​Theo 24h


http://www.vietgiaitri.com/la-vui/hai-huoc/2013/10/da-tim-thay-ly-do-chung-ta-ngheo/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: