Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHU VỰC CÔNG AN



21 - 5 - 2015 
TNc: Ngày 21-5-2015 tại 92 Nguyễn Du Hà Nội, các nhà văn Công An đã tiến hành đại hội khu vực . Các nhà văn từ Sài Gòn ra có Phùng Thiên Tân, Trần Thanh Hà, Bùi Anh Tấn. Lão tướng Lương Sỹ Cầm 87 tuổi vẫn hùng dũng như tuổi tráng niên đến dự đại hội. 31 nhà văn trên tổng số 36 nhà văn đã có mặt. Các gương mặt sáng giá của Công an như Văn Phan, Phan Quế, Tôn Ái Nhân, Ngôn Vĩnh, Thái Kế Toại...vẫn còn sung sức.

Phòng họp đầy ắp các gương mặt bạn bè. Tôi nhìn họ mà mừng với tuổi 70, U70 cả rồi mà chưa mấy ai chịu già. Lớp ít tuổi hơn như Như Phong, Phan Đình Minh, Trần Thanh Hà, Nguyên Bình, Bình Nguyên Trang...còn đang rất được.

Đúng 8 giờ 30 đại hội bắt đầu. Bộ phận tổ chức của Hội Nhà văn lên làm các thủ tục nào quyết định đại hội khu vực, nào kiểm tra tư cách hội viên. BTC giới thiệu đoàn chủ tịch gồm Nguyễn Quang Thiều, Hữu Ước, Ngôn Vĩnh vỗ tay rầm rầm oke. Thư kí là hai nhà văn bắt mắt Nguyên Bình, Bình Nguyên Trang.

Đến dự có chủ tịch Hội nhà văn Hữu Thỉnh cùng đoàn tùy tùng đủ mạnh để lo khâu tổ chức, kiểm phiếu,,,Các đại biểu một số cục nghiệp vụ ngành công an đến dự. Thứ trưởng thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng.

Sau phần nghe các văn kiện và Dự thảo Điều lệ hội, các nhà văn phát biểu đóng góp. Không khí đại hội thẳng thắn cởi mở và nghiêm chỉnh. 

Mở đầu nhà văn Hữu Ước nhắc đến việc tổ chức các chi hội, sự liên hệ giữa BCH và các chi hội còn lỏng lẻo, hoạt động trong một cơ chế lúng túng chưa được định hình rõ. Nhiệm kỳ tới cần củng cố và cho một cơ chế đúng tầm...

Nhà văn 87 tuổi Lương Sỹ Cầm lên án Văn đoàn độc lập như một tổ chức phản động, "đám mây đen chân trời đang làm vẩn đục bầu trời văn học", "bây giờ độc lập sau này đối lập". Ông phê phán Hội Nhà văn hữu khuynh. Nhà văn CA có người tham Văn đoàn thế là thoát ly Đảng. Nhà văn Công an không thể thế được. còn Đảng còn mình...Ý kiến của ông khá gay gắt nhưng có lẽ cũng chưa đến mức như thế. Thông cảm vì ông chắc ít cập nhật thông tin...

Nhà văn Văn Phan cũng nhắc đến Văn đoàn, ông muốn phản ứng của BCH mau lẹ hơn. Ông đề nghi bồi dưỡng những người viết trẻ...

Nhà văn Như Phong lại cho rằng việc Văn đoàn không phải việc chúng ta, có luật pháp và Nhà nước. Việc vào ra thì do ý thích, chỉ có điều không hai mang...

Nhà văn Bùi Anh Tấn cho rằng điều lệ Hội chưa rõ ràng, thế nào là bất hợp pháp, còn chung chung mơ hồ...

Nhà văn Không Minh Dụ cho rằng 20 hội viên xin ra cũng thấy buồn. Việc ra hội cũng cần công khai, mặt khác BCH cũng nên xem lại sao nhiều hội viên xin ra ?

Trước khi bước vào bầu đại biểu đi dự ĐH 9 và giới thiệu nhân sự, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đề nghị nghe phát biểu của nhà thơ Lê Hoài Nguyên (Thái kế Toại), người có tên trong Ban vận động Văn đoàn độc lập. Bằng giọng ôn tồn, bày giãi nhà thơ Lê Hoài Nguyên nói: Văn đoàn đang là Ban vận động, ta không nên thổi phồng lên thành một tổ chức gì ghê gớm, họ không có âm mưu lật đổ Hội nhà văn, không chống ai mà nó kích thích sáng tác thôi. Vì trong Sài Gòn có tuyên bố không bầu các nhà văn trong Ban vận động Văn đoàn đi ĐH nên có một số bức xúc. Ta hãy hiểu nhau, bên nhau cùng sáng tác, không nên ta trở thành "bia bắn". Tôi 42 năm tuổi đảng. Đơn vị tôi cùng Đại tướng Trần Đại Quang ngày xưa vừa được phong danh hiệu Anh hùng đó...Ta không nên đẩy nhau về một phía...

Cuộc thảo luận chắc còn nhiều ý kiến sau khi bầu đại biểu. Nhưng tường thuật như thế cũng cho là đủ.

Tôi đi họp hôm nay hóa ra có lộc của Chi hội nhà văn Công an lại được vui cùng đồng nghiệp bạn bè...

Ảnh: 1- Toàn cảnh Đại hội. 2- Nhà văn Lương Sỹ Cầm.  3- Nhà thơ Lê Hoài Nguyên

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: