Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Đúng là" Nhịn miêng đãi khách đường xa - Cũng là của để chồng ta ăn dần"


KHOE
Tôi thấy một tờ báo đưa tin khoe chúng ta đã chuẩn bị 3 năm cho bữa ăn nguyên thủ các quốc gia đang dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng.
Có món yến sào yến chưng gì đó…, còn các cô phục vụ thì mặc yếm…
Tờ báo muốn nêu bật sự mến khách công phu, sang trọng bậc nhất chăng?
Bất cứ nước nào đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế dạng này thì cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng tỉ mỉ vấn đề an ninh cho các thành viên tham dự. Đây là cơ hội vàng cho các quốc gia đăng cai giới thiệu nền văn hóa lịch sử truyền thống, các cơ hội thu hút đầu tư… với các nước, đại loại thế…
Còn bữa ăn, đương nhiên nước nào cũng muốn giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc của dân tộc mình.
Nguyên thủ các quốc gia tiên tiến văn minh đi xe đạp đi làm, và họ sống giản dị, bình dân
Ông Obama sang Hà Nội thì đi ăn bún chả ở quán bình dân
Ông Đại sứ Thụy Điển thì ngồi uống chè chén vỉa hè
Ông Thủ tướng Úc hay Canada gì đó thì quần cộc, áo may-ô chạy bộ buổi sáng ở Bờ Hồ
Họ muốn khám phá cuộc sống thường ngày, sinh hoạt văn hóa thường ngày của người dân đất nước họ viếng thăm…
Miền Trung vừa bão lũ khủng khiếp, nhà cửa trôi mất, người chết còn chưa tìm thấy xác.
Ông Putin vừa cứu trợ 5 triệu USD....
Bạn đến nhà thăm tôi.
Tôi chiêu đãi bạn cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị gì đi chăng nữa, thì bạn cũng thừa biết tôi phải gồng mình lên.
Còn người dưng nước lã thì làm sao tôi biết họ nghĩ gì về mình?
Sài Gòn, 9.11.2017
VDC

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: