
Jack Ma và Alibaba. Ảnh SOHA
Như anh nói, Jack cưỡi hổ mù và mình thì “mèo mù vớ cá rán”, kiếm được tài sản hiện gần 50 tỷ đô bằng 25% GDP Việt Nam, đủ mua hơn 1000 tấn vàng.
Trong những ngày bão tố và mất mát tại miền Trung trước thềm APEC, nhiều người mất hết nhà cửa và cả người thân, nếu có ai nghĩ sẽ làm lại cuộc đời và thành công như Jack Ma, có lẽ sẽ bị cho là điên.
Nhưng như anh nói “Đừng bao giờ bỏ cuộc, vẫn còn cơ hội. Điên là tốt, ai chả có lúc điên, tuy nhiên điên nhưng đừng ngu”.
Không ngu mới thành tỷ phú Jack Ma đi khắp thế giới và gõ cửa kiểu Ali Baba “Vừng internet ơi, mở cửa ra”
Các bạn xem bài của Cua Times trên SOHA
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét