Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Tiến sỹ Alan Phan


Trang nhà của Góc nhìn Alan.
Trang nhà của Góc nhìn Alan.
Tin từ trang Góc nhìn Alan cho hay, tiến sỹ Alan Phan đã rơi vào tình trạng hôn mê và có thể không tỉnh lại. Ông được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Fountain Valley (California) ngày 14-10-2015. Bác sĩ cho biết không có hy vọng hồi sinh nên gia đình “đã chấp nhận rút ống dưỡng khí vào ngày thứ hai này 26 tháng 10”.
Tiến sỹ Alan Phan là doanh nhân quốc tế thành đạt và nổi tiếng tại Việt Nam với những bài bình luận kinh tế và xã hội, có một số đầu sách xuất bản tại Việt Nam được công chúng ưa thích.
Là người gốc Việt đầu tiên đưa công ty tư nhân lên thị trường chứng khoán Mỹ năm 1987, từng kinh doanh ở Trung Quốc một thời gian dài, có lúc tài sản lên hàng trăm triệu đô la, và năm 2007 về Việt Nam làm ăn.
Nếu tìm một người Việt ở hải ngoại mà yêu nước thương nòi thì Alan Phan là một trong những số đó. Trong các bài viết về quê hương xứ sở đều toát lên một trái tim của người con nơi đất khách nhưng luôn hướng về cội nguồn.
Ông từng viết trong sách “Tôi muốn tìm một điều gì đó khác hơn và hy vọng Việt Nam sẽ là một ‘quê hương thực sự’ cho phần đời còn lại của mình.”
Tôi chưa từng gặp tiến sỹ Alan Phan ngoài đời cũng như trao đổi email nhưng thỉnh thoảng đăng bài của ông, và bài của Hiệu Minh blog đôi khi được vinh dự đăng trong mục “Sân chơi của khách” trên “Góc nhìn Alan”.
Tôi cũng mong ngày nào đó được bắt tay người viết tài hoa, đầy lãng tử, sâu sắc về tri thức, có tầm văn hóa Đông Tây, thông thạo mấy ngoại ngữ. Mục “10 góc nhìn thơ mộng của Alan” là ưa thích nhất của tôi với những bài như Sao quê hương mình già nua đến vậy?Paris, Gisele và huyền thoạiTôi yêu đất nước tôiHoa xuân bên trời cũ.
Trong một bài viết Cho những người vừa nằm xuống về sự ra đi của hai tướng Đặng Văn Quang và Nguyễn Cao Kỳ của VNCH, Alan Phan dùng lời hát của Trịnh Công Sơn cho tâm sự và triết lý về cuộc đời rằng “hận thù đã lãng quên, dấu chân người rồi cũng bụi mờ, và đứa con xưa đã tìm về nhà, thôi thì hãy xin cho người vừa nằm xuống tìm thấy thiên đường nơi cuối trời mênh mông”.
Một bài viết khác là “Thúy đã đi rồi…” nói về người con gái cùng một lúc yêu hai người đàn ông có vợ và cuối cùng tự tử. Đoạn kết của bài viết như trong phim “Thuý đã đi rồi, đi thật rồi. Bỏ lại tôi và Việt Nam ướt lạnh trong cơn mưa cuối hè của mất mát và thua lỗ. Thuý đi xa, rất xa….mang theo những ngày vui của tuổi không muốn lớn. Mang theo cả một phong cách của một thời thanh cao. Bây giờ chỉ còn thô tục và trần trụi…
Nghe tin tiến sỹ đã hôn mê sâu, có thể Alan “đã đi rồi” để lại tiếc nuối cho hàng vạn bạn đọc xứ Việt, mang theo phong cách Alan khó ai có được, Góc nhìn Alan không còn những Trận mưa trái mùa.
Mong Alan Phan như “đứa con xưa đã tìm về nhà, thôi thì hãy xin cho người vừa nằm xuống tìm thấy thiên đường nơi cuối trời mênh mông“.
Hiệu Minh blog.
PS. Tiến sỹ Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc).
Đọc thêm Tiểu sử của tiến sỹ Alan Phan
Bạn đọc nhấn 5* để chia sẻ với tiến sỹ Alan Phan và gia đình. Cảm ơn. Thanks.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: