Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Có lý phết!


Cái chết của ông em Dư!
Mấy hôm nai, mạng fb ồn ào vụ em Dư dữ quá, Lão xem qua, thực ra đéo quan tâm, nay biết em đã băng hà, lòng cũng có chút ngậm ngùi tiếc cho đời trai trẻ, tương lai còn dài ở phía trước, còn nhiều cơ hội (?) vậy mà bỗng dưng đã dừng bước phong trần tìm về 9 suối, thôi thì cầu cho linh hồn em an nghỉ!
Nhiều anh chị lôi các anh công an ra kết tội, nói các anh công an ác quá, người ta trẻ thế mà đánh chết người ta, luật nhân quả sẽ không tha, rồi thế nào cũng chịu quả báo. Vậy cái chết của em Dư là quả của nhân gì? Mọi người nghĩ hộ cái!
Và tôi cũng đéo hiểu, dựa vào căn cứ nào các vị đổ diệt cho ca đánh chết em Dư?
Về các anh công an, tôi biết qui trình chuyên môn của các anh í, ngay lúc bắt được ăn cắp ăn trộm, mua bán lẻ ma túy.v.v.. gọi chung là thủ phạm (có thể tận tay hoặc không) thì các anh í sẽ thẩm vấn điều tra ngay, nếu thủ phạm ngoan cố, các anh í sẽ dùng biện pháp nghiệp vụ (nôm na là tẩn cho bét nhè, vì ông đã bắt thì chỉ có chuẩn, đéo có chuyện bắt oan, ngoan cố là ăn đòn). Sau khi dùng biện pháp nghiệp vụ, mọi người đều biết, đéo thằng nào mà không nhận tội. Sau khi nhận tội thì các anh công an chả đánh làm đéo gì nữa cho mệt người, mà tống cmn xuống tạm giam, từ đây là trách nhiệm của các anh ca trông nom trại giam (trại tạm giam) , gọi là quản giáo giám thị gì đó, như vậy, nếu thằng nào không chịu nổi, có chết thì chết ngay trong ba ngày đầu, và như vậy mới có thể đổ cho các anh công an tàn ác, đánh thằng bé trong sáng thật thà ngoan ngoãn đến chết...
Nhưng em Dư sau hai tháng mới chết, vụ này chắc chắn xảy ra trong trại tạm giam. Ai mà chả biết, cứ vào phòng giam là được "học luật" tức là mấy thằng đại ca trong buồng tẩn cho thằng mới vào một trận bét nhè. Sau đó, nếu cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời răm rắp thì đéo sao, nếu có thái độ bật lại thì tiếp tục ăn đủ. Mà đòn đánh của mấy thằng tù đánh nhau thì kinh lắm, chả kém gì các anh ca về kỹ thuật, và hơn hẳn về độ tàn bạo, nhiều vụ tù đánh chết nhau đã xảy ra ai chả biết...
Cái trò "học luật", cá lớn nuốt cá bé trong tù, các anh ca không cho phép, và luôn có biện pháp ngăn chặn khi phát hiện ra (nhiều thằng đại ca, đại bàng đánh tù đã bị đi cùm, bị kỷ luật bét xác), nhưng vấn đề là, các anh ca không ở chung buồng giam với phạm nhân để có thể ngăn chặn những vụ đánh đấm kiểu này (mà trong buồng giam thì sểnh ra là đánh nhau..)
Những vụ kiểu này xảy ra, các quí anh giám thị, quản giáo gì đó trông nom trại giam, trại tạm giam sẽ bị kỷ luật bét nhè, lột lon, cách chức.v.v là thường.
Phạm nhân trong thời gian tạm giam (để điều tra hoàn tất hồ sơ) thì không được phép gặp người nhà (luật như vậy, mời kiểm tra) kể cả vào viện cũng phải có công an canh gác, cách ly với người nhà (Có người sẽ gào lên : Nhưng con, cháu tôi đang đau ốm như thế.v.v.. Ơ hay, đau ốm thì bác sỹ đang xử lý, các vị vào thì chữa khỏi được à?). Các anh ca đã làm đúng luật!
Lão đéo yêu gì chế độ cộng sản, càng đéo ưa công an, nhưng vụ này, các nhà dân chủ và âm mưu làm dân chủ nhân cơ hội cái chết của em Dư (chắc các vị cũng đéo xót xa gì em ấy mấy đâu, chỉ là một cơ hội tốt cho các vị thôi), ngoạc mồm hô đả đảo cộng sản với lật đổ chế độ, Lão thấy vô duyên quá!
Hô hào dân chủ kiểu này đéo thành được!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: