Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Cẩn thận kẻo chúng lừa, NV ợ! Có ai bắt buộc anh phải viết nhiều thế đâu!


BỖNG DƯNG MUỐN VIẾT.
+Trước hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc từ việc hạ đặt giàn khoan, ở trong đất liền, chúng ta uất nghẹn 1 thì các chiến sĩ chúng ta đang từng giờ giáp mặt với hiểm nguy và cố sức nén nhịn, họ uất nghẹn 1000 lần.
+Hãy nhìn và nghe phóng viên tại mặt trận của VTV trong chương trình thời sự hàng tối, càng thấy rõ sự chịu đựng vô cùng, vô tận của các chiến sĩ, họ chịu đựng trên tư thế của người nắm trong tay sự thật và lẽ phải, họ chịu ép, chèn, húc, chịu bị thương, chịu tàu thuyền hư hỏng, chịu nén nỗi uất giận vào sâu trong ngực mình, không phải vì sợ, vì thua mà cố gắng giữ cho Tổ Quốc khỏi rơi vào một cuộc đụng độ chiến tranh, giữ cho cuộc sống đất liền yên bình, không ai muốn chiến tranh, và sự kiên nhẫn chịu đựng của họ làm chúng ta bật khóc và chúng ta cùng dư luận thế giới càng khinh bỉ hành động xâm lược, ăn cướp phi nhân tính, bất chấp pháp luật quốc tế của chính quyền Trung Quốc.
+Chịu đựng như thế, kiên nhẫn như thế, nén uất nghẹn như thế của các chiến sĩ ngoài vùng biển nóng càng làm cho chúng ta phải biết nhắc nhở nhau: Đất liền phải cứng rắn, phải tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, dứt khoát hơn nữa, đất liền không được chao chạnh, không được rụt chí, không được hèn kém, không được thay lòng đổi dạ, chỉ có một chí hướng duy nhất là đứng thẳng, đoàn kết, hiên ngang trước mọi thử thách, đặt danh dự Tổ Quốc lên trên hết, ai dao động, ai hèn kém, ai còn tiếc nuối vì động cơ nào đó với chính quyền Trung Quốc, hãy tránh ra, tránh xa ra để những người có nhân phẩm, có ý chí dẫn dắt nhân dân bảo vệ độc lập chủ quyền, như chính Thủ tướng đã khẳng định, không đánh đổi độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vùng biển để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viễn vông, lệ thuộc. Nghe cho rõ. Nhé.
+ Rứa thôi.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: