Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Cho tui nam mô với!


Hôm ấy miền bắc trở lạnh, đi xe sang Hưng Yên làm việc , trên xe thằng lái xe mở đài để nghe tường thuật lễ mít tinh về chiến thắng Điện Biên Phủ (năm đó Tàu với Ta là bạn, cố vấn người Tàu ở ta năm ấy là Vi Quốc Thanh mà năm 1979 đã tuyên bố " Trung Quốc sẽ dạy cho Việt Nam một bài học")
Cũng hôm ấy, ngồi trên xe mở cái điện thoại ra để xem trên báo, trong cái màn hình bằng hai ngón tay chéo ấy, người ta thông báo người Tàu cho dàn khoan vào thềm lục địa của chúng ta để khoan dầu.
Băn khoăn:
- Giặc đứng trước ngõ rồi vẫn mít tinh vẫn hát, mong cho chóng kết thúc cái ngày lễ hội ấy đi.
Sự đời cũng lạ?
- Sáu mươi năm là một vòng hoa giáp, vòng hoa giáp trước Tầu nó giúp ta đánh Pháp, rồi đánh Mỹ cũng là để giữa Tàu với Mỹ hay Pháp có một vùng đệm là nước ta. Nay Tầu nó mạnh nó cần tài nguyên, đúng kỷ niệm chiến thắng 60 năm Điện Biên Phủ, kỷ niệm 60 năm nó giúp ta thắng Pháp nó lại gây sự với ta.
Có thể hôm nay vẫn húc nhau, mai cũng thế, cùng lắm là bắn nhau:
- Cơ mà bọn Khựa nham hiểm ấy nó đã đặt lên bàn cân chưa? Bắn nhau để tèo cái giàn khoan, rồi chiến tranh leo thang là lợi hay đưa cái dàn khoan kia ra khỏi bờ biển ta lợi? Mà nếu nó đã tính bắn nhau là lợi hơn rồi thì ta cũng nên sẵn sàng
Lịch sử cũng đã dậy:
- Từ xưa đến giờ có phải mỗi tháng 2/1979 với tháng 3/ 1988 có phải là một hay là hai lần duy nhất đâu?
Sư bố bọn Khựa.
Chém gió phát rồi đi kiếm cơm đây. Mong rằng cấp trên sáng suốt xử lý mềm dẻo tình huống gay cấn này
Buông láp tóp, để mặc quần áo, mới nhớ ra:
-Nay là Phật Đản
Và  như các phật tử khác cũng thành tâm cầu kính:
- Nam mô a di đà phật, cầu cho mọi sự yên lành sẽ đến với chúng con.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: