Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Biên giới một ngày nắng nóng. 16 Tháng 5 2014 lúc 6:34

Bài dưới đây của anh Cựu. Mình chỉ bổ sung thêm đó là cái bề ngoài. Chiến hiện đại ai còn mải đi học bắn bia nữa? Có lẽ phải học cảm tử quân Hồi giáo ( chỉ ở tác chiến thôi, không học âm mưu khủng bố) và có thêm nhiều TL vác vai, Cachiusa loại mới nhất. Học các thứ này đi là vừa, cả cách đánh địa lôi, ruốc cá. Với bọn này đừng hy vọng nhiều mà cần cố gắng. Cần nữa không sợ hy sinh!

Sớm, mở mắt ra nắng đã chan tứ tung trên những ngôi nhà gần chợ của thị trấn Bảo Lạc rồi, nhanh chóng dậy rồi ra quán bánh cuốn của cô giáo Tâm dạy văn ăn sáng để đi làm, vẫn chỗ hay ngồi ăn ấy, cái bàn và các cô thanh nữ quen quen,quán xôi sáng  bên cạnh có mấy cháu dân quân tự vệ mang súng với bia đi tập bắn, sực nhớ ra mọi năm cứ tầm này ở đây huấn luyện dân quân tự vệ, mới hỏi cháu:
- Tập bắn bia số mấy?
Nghe được
- Bắn bia số 4.
Chà lâu quá rồi cũng chả cầm đến khẩu súng, nhớ đến lúc trẻ cũng khẩu súng ấy, lăn, trườn, nhảy qua vật cản, dùng lê đâm lùn rơm, chiến tranh tưởng như đã quên hẳn
Xuôi xuống Hưng Đạo
Nay là chợ phiên, ngó những người Tày ngồi bán dưa, những người phụ nữ H mông bán rượu, trong lúc không có khách người này chén người kia một chén, vẫn nhìn trong những người đi chợ ấy người ta ăn cái kem cho mát lòng.
Rồi bịn rịn xa cái chợ ấy leo lên đồi, biên giới mùa này có hoa mua, quả mua và cây rau tàu bay mọc gần những nương ngô đang lên xanh xanh.
Cuộc sống ở đây vẫn trôi chảy như mọi ngày.
Vùng biên ải mấy ngày nay đều như thế:
Chả cần mít tinh, chả cần biểu tình hò hét, cách đất Tàu có 20 km ,nhưng nếu ở bên ấy nó cứ thử hung hăng sang xem
- Lịch sử sẽ lặp lại chứ chẳng phải là nói  đùa đâu



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: