Mấy bữa nay, coi báo, dòm đài Mỹ chẳng nói làm gì rồi, nhưng xem các báo từ VN, thấy vụ tranh luận của hai ông bà Trump và Clinton còn có vẻ... rộn ràng hơn cả báo Mỹ! Nhiều trang điện tử lớn ở VN còn... tường thuật trực tiếp, nghịch múi giờ. Bà con lên comment cũng trực tiếp, từng câu, từng chữ, thiệt rôm rả. Lòng tự hỏi, ủa, sao cái chuyện xứ Mỹ mà bà con xứ mình quan tâm dữ vậy? Thực tình mà nói, chuyện ông hay bà, Dân Chủ hay Cộng Hòa, Con Lừa hay Con Voi thắng cử cũng chẳng mấy liên quan tới vận mệnh mỗi con người ở xứ mình. Có người bảo, phe Cộng Hòa thường lo nước ngoài hơn, phe Dân Chủ lo nội địa hơn, vì vậy phe Dân Chủ thắng, vài người cũng có chút ít... dễ thở. Tuy nhiên, tổng kết lại lịch sử, mọi thứ ngó bộ... ngược lại. Vì vậy, cái để dân mình quan tâm, hình như lại là cái... không khí bầu cử rất đỗi "lạ lùng" ở Mỹ. Hãy thử tưởng tượng, ứng cử viên X, quê ở huyện Bình Chánh- Sài Gòn, lên tranh luận quyết liệt với ứng cử viên Y, quê huyện Tiên Lãng- Hải Phòng, vào một chức vụ quan trọng của nước Việt. Hai bên, với cả giàn nội binh hùng hậu, soi từng cái xấu, cái hạn chế của nhau, để hê lên cho toàn dân biết, đừng có bỏ phiếu cho một kẻ như thế. Cảm giác sẽ thế nào ta? Dù anh có thể nói ông này khùng khùng, bà kia quá khéo, nhưng rõ ràng, họ có một lý lịch rất công khai, những hành động công khai, tài sản công khai, thậm chí một câu nói, một nụ cười cũng phải công khai, để toàn dân so sánh. Ai càng ít tì vết sẽ càng có cơ hội giành phiếu. Chớ không phải anh đem cái tì vết của tôi nêu ra là... dính ngay tội... tuyên truyền chống ứng viên tổng thống, hay bôi nhọ hình ảnh... đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Chỉ cần vài câu nói "xem thường" phụ nữ là... lảo đảo liền. Hãy tưởng tượng ông Trump chỉ có một mảnh lý lịch với mấy tờ giấy A4 dán ở một điểm bầu cử, nêu toàn bằng cấp cỡ... tiến sĩ, trình độ lý luận cấp cao, đã từng kinh qua những thử thách này, vị trí nọ... mà mấy cái kê khai này cũng chỉ có ông Trump mới biết nó thiệt hay giả, liệu dân chúng Mỹ có bầu cho ông Trump? Vâng, với một cuộc bầu cử THẬT, những ứng cử viên MINH BẠCH, những đường lối đưa ra được KIỂM CHỨNG BỞI TOÀN THỂ DÂN CHÚNG, và quan trọng nhất là CÓ ĐỐI THỦ TỰ DO, CÔNG KHAI VẠCH RA NHỮNG ĐIỂM YẾU của mình, để toàn dân cân nhắc, so sánh, bỏ phiếu... đó hình như là một cuộc bầu cử hấp dẫn mọi người, không chỉ trong nước mà với toàn thế giới. Nó hoàn toàn chưa phải là một sự ưu việt tuyệt đối, nhưng xin đừng so sánh nó với mấy sự ưu việt đỉnh cao khác, kẻo tội! :)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét