Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

"Gió còn đang gió vẫn mong gió hoài"


 
HÔM NAY, ĐẠI HỘI TRÙ BỊ HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI: VẮNG NHÀ THƠ NGUYỄN THÀNH PHONG 
Hôm nay, 29/10/2016 tại hội trường Bảo tàng cách mạng diễn ra Đại hội trù bị Hội Nhà văn Hà Nội chuyên ngành thơ, Nguyên đầu bạc (Phạm Xuân Nguyên) thông báo với anh em hội viên chuyện nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thành Phong, Tổng biên tập báo Lao động Xã hội bị bắt về tội đánh bạc, bị đình chỉ chức vụ TBT và sinh hoạt Đảng, nhiều người thấy ngậm ngùi cho Phong. Nhớ sáng 27/10/2016, họp Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội để chuẩn bị Đại hội, có mấy người đề nghị phiên khai mạc đại hội chuyên ngành thơ nên mời nhà thơ Nguyễn Thành Phong ngồi đoàn chủ tịch. Đánh nhoằng một cái, Nguyên đầu bạc tái mặt, lắp bắp: “Vừa có tin thằng Phong bị cảnh sát hình sự Thiền Quang bắt vì đánh bạc tối 26/10 rồi!”. Tôi vội gọi điện thoại cho một sếp cảnh sát hình sự thì anh này nói luôn: “Chưa có lệnh bắt Phong”, sau mình mới hiểu “Chỉ tạm giữ, chứ chưa bắt”. Chiều 27/10, mình “nghe hơi nồi chõ” có thông tin đang xem xét việc thả Phong vì vụ việc cũng không quá nặng nề, mình sướng, liền gọi điện thoại báo tin cho vợ con nó và mấy thằng bạn chơi thân với nó mừng. Mừng hụt, vì ngày 28/10 lại “nghe hơi nồi chõ” có người bên điều tra cho biết “Vụ này bắt quả tang đang trong chiến dịch… vụ này phức tạp”, rồi lại có tin “Sắp tới sẽ cho tại ngoại hầu tra”. Mình thấy có lý, vì tội đánh bạc có gì mà tạm giữ lâu nhỉ?!Mong là vậy, bởi tội đánh bạc là cái đinh gỉ gì so với tội mấy thằng tham nhũng xơi của nhân dân cả chục, cả trăm tỉ đồng. Tấm ảnh dưới đây chụp hôm Ban chấp hành Hôi Nhà văn Hà Nội xét giải thưởng văn học năm ngoái, từ phải sang trái là các nhà thơ, nhà văn: Bằng Việt, Đoàn Tử Huyến, em Tố Hoa, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Việt Chiến, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Sĩ Đại đang ngồi nhai bánh mỳ với bia Hà Nội để chấm văn.
Hôm nay, đại hội trù bị nhà văn Hà Nội vắng nhà thơ Nguyễn Thành Phong, mình lại nhớ tới chuyện nhà văn Như Phong, Tổng biên tập báo Ptrotime cũng mới bị cách chức, nên có thơ rằng:
Từ Như Phong tới Thành Phong
Hai cậu như gió thổi không thấy gì
Tổng biên tập thổi vèo đi
Thôi về viết sách rồi thì làm phim
Nhà văn bẩy nổi, ba chìm
Nhà báo ba nổi, bẩy chìm - sướng không?
Từ Thành Phong tới Như Phong
Gió còn đang gió vẫn mong gió hoài
Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Thế Thinh Babel, Văn Giá Ngô Giá, Chu Văn Sơn


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: