Công lý đang được thực thi.
Hôm nay VKSNDTC đã khởi tố vụ án làm anh Chấn bị oan và ngay lập tức bắt 2 người liên quan chính của vụ án, 1 người đang là thượng tá phó công an huyện và một người là trưởng phòng của VKS nhân dân tỉnh. Cái tin này bị lấp đi trong tin nóng biển đông với HD Trung quốc, tuy thế vẫn làm xôn xao dân chúng. Lúc chiều mình về ông hàng xóm hỏi ngay: còn những vụ khác thì sao?
Giông giống thế này có vụ 4 ông công an xã đánh chết người ở Hà Nội, bị tòa trả hồ sơ điều tra lại dù đã truy tố tội giết người, rồi mấy ông công an Tuy Hòa cũng oánh chết người nhưng được truy tố tội dùng nhục hình, và người chỉ huy vụ này vô can. Nhưng chủ tịch nước đã có ý kiến và tất nhiên là vụ án được làm lại...
Công lý được thực thi đúng thì được lòng dân. Chưa bao giờ cần lòng dân yên và đoàn kết như lúc này. Tổ quốc bị đe dọa mà lòng dân không yên thì rất nguy. Cái tin bắt 2 ông quan công an và kiểm sát ở Bắc Giang đang lấy lại và củng cố niềm tin của dân vào sự nghiêm minh của luật pháp, niềm tin ấy sẽ giúp dân gắn kết trong một khối để sức mạnh Việt không dễ gì bị khuất phục...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét