Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

NHÂN CHUYỆN NHÀ BÁO THANH TƯỜNG BỊ KỶ LUẬT... Mới bình rằng:


1, Đang ở trong vòng thì đừng có cong đuôi! Là bởi bản phây cũng ở trong vòng mấy chục năm. Biết cả. Chán ngấy. Nên tự ra khỏi vòng đi viết văn, chém gió cho sướng đời! Nên biết trong vòng thì nhục lắm, khổ lắm, áp bức lắm! Có tai nghe, có mắt nhìn, có não nghĩ... nhưng phải câm mồm! Câm tiệt! Thế nên thỉnh thoảng gặp các ông bạn còn đang trong vòng thường dặn trước là, có đọc của tôi thì đọc, cơ mà đừng like đừng còm gì, rồi thì khổ thân ra! 
 Đến nỗi hôm nọ gặp một đại nhân trí thức trong vòng cũng lại bảo mình, bài ông tôi đọc cả. Đọc kỹ! Nhưng không dám còm like gì... mình cười! Cơ mà về giật mình, bỏ mịa hay tay này là Sympathizer?????
2, Cả nước mình có mỗi tờ báo thôi, do một ông tổng cai quản. Ông bảo mở mồm mới được mở, ông không nói gì là... quân bay câm miệng! Cứ cướp giết hiếp, hoa hậu hở ti, hót gơn cởi truồng mà đưa! Đúng định hướng! Còn cái chuyện đường sắt đéo chạy, kệ con mịa thằng... Tàu nó ăn nó chịu! Chuyện bãi Tư Chính cũng vậy, kệ mịa nó, nó chiếm thì... nó chịu nó hưởng! Cái tay Thanh Tường này rõ là gái góa lo việc triều đình! Kỷ luật là đúng! Kỷ luật mạnh! Nói lăng nhăng trên phây cũng không được, trị ngay cho tiệt nọc! Nhân đây kể chuyện thật luôn: ở một tòa báo lớn, tay biên tập viên mới định đăng một bài có vẻ hơi xa xa định hướng, liền bị Tổng biên tập gọi lên làm kiểm điểm! Chưa đăng cũng phải kiểm điểm! Đập tan ý chí chống đối từ trong trứng nước! Sợ chưa, mõ? Kỷ luật là đúng, ủng hộ TBT báo ĐĐK mạnh!!!
3, Thân làm nhà báo, oan sai chả lên báo nhà phân minh, lại sang báo bạn kêu cứu. Đâu chả giời đất này? Cho nên càng phải làm mạnh nữa! Để cho tỉnh ngộ ra: Muốn nói thì ra khỏi vòng hãy nói! Chưa khỏi vòng thì kẹp đuôi lại! Không thì bưng mắt bịt tai, coi như người tàn tật đi! Cứ thế là tiến đấy, kiếm nữa. Tiến là kiếm mạnh! Ngoại tệ mạnh ấy!
4, Ngứa miệng không nhịn được nên phải xả xì trét trên phây thôi chứ chả có ý gì sâu xa đâu nhé. Thề đấy! Đặc biệt là với nhà báo Trần Thanh Tường. Yêu lắm. Quý lắm. Thương nữa kia...!
Ps: viết xong bình loạn mới chợt nghĩ ra, cái đường sắt Cát Linh- Hà Đông đang như đống cứt đổ giữa thủ đô. Hỏi 1000 người thì đến 1001 người chỉ muốn đào mả bố cái lũ quan tham Việt với bọn Tàu đểu giả đổ xuống biển! Thanh Tường nói đúng mà, sai tí nào đâu? Hay là bọn kỷ luật nhà báo này là tay sai Trung Quốc cài vào phá ta? Nhớ hồi bộ đội biên giới, ông chính ủy trung đoàn bao giờ cũng mở đầu cuộc họp bằng câu: " Trung Quốc nó phá ta bằng nhiều thủ đoạn ghê gớm lắm các đồng chí ạ!"
Nay khi vẫn thế!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: