Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Phát từ bụi lùm:




Trong hình ảnh có thể có: Huyền Lê, đang cười, ngoài trời

Theo dõi vụ bãi Tư Chính mấy tuần nay mình thấy thế này :
Trong các cuộc chiến yếu tố bí mật, và bất ngờ là quan trọng bậc nhất để giành thắng lợi. Hiện giờ VN đang làm tốt điều này. Trung Quốc cũng như các nhà bình luận trên mạng, không ai hiểu rõ ràng thực lực của Hải Quân VN như thế nào,ra làm sao .Ngoài việc tầu Quang Trung lúc ẩn lúc hiện gần Bãi Tư Chính còn thì Hải Quân VN vẫn án binh bất động,như chả có gì xảy ra. Điều này đúng là giữ được bí mật đấy, nhưng... Hi hi nó lạị làm cho người dân thật sự đứng ngồi không yên. TQ thì cũng hẫng hụt chẳng hiểu thế nào cả...
Còn về phía TQ, ta có thể nhìn thấy rõ ràng các ý đồ nham hiểm của chúng. TQ vẫn dùng chiến thuật lấy thịt đè người. dàn hàng các tầu chiến giả danh tầu đánh cá ra khắp bãi Tư Chính,hung hăng quần thảo trên biển để đe doạ VN. Bài cũ ý mà.
Mọi người cũng đừng lo quá vì chúng càng vào sâu đất liền VN thì càng đuối thôi. Lấy đâu ra chỗ để tiếp nhiên liệu, thực phẩm...nhè cái tầu tiếp lương mà đánh như các cụ xưa đã đánh là nó khắc tự chết. Hay như chúng càng vào sâu thì chả khác gì chui vào cái lòng chảo . Chúng ta mà đánh, chắc chắn lại có một trận Điện Biên Phủ trên biển Đông nữa ý chứ lị...
Hì hì góp vui với cả nhà một chút trong lúc tình hình Biển Đông đang rất là tình hình...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: