Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Ý thức – “điểm mù” của khoa học đang dần được hé mở

Câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời mà chúng ta luôn mãi cố gắng trả lời là: điều gì xảy ra khi chúng ta chết?
Khoa học hiện đại ngày nay cũng đang tìm cách trả lời câu hỏi này. Ý thức con người đến từ đâu và nguồn gốc của nó là gì? Ý thức là sản phẩm của não bộ, hay não bộ chỉ là bộ phận thu nhận ý thức mà thôi? Nếu ý thức không phải một sản phẩm của não bộ, có nghĩa là không nhất thiết phải có cơ thể để duy trì ý thức, nó có thể tồn tại bên ngoài cơ thể chúng ta.
Việc đặt các câu hỏi này là để hiểu rõ bản chất sự tồn tại của con người, và với sự phổ biến ngày càng rộng rãi của vật lý lượng tử, các câu hỏi liên quan đến ý thức và mối quan hệ với cơ thể ngày càng trở nên xác đáng.
Max Planck – nhà vật lý lý thuyết, người đã tìm ra thuyết lượng tử và nhận được giải Nobel vật lý năm 1918 – đã giải thích rằng:
“Tôi coi ý thức là cơ bản. Tôi coi vật chất là dẫn xuất từ ý thức. Chúng ta không thể đánh giá thấp vai trò của ý thức. Tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta coi là hiện tại, đều mặc nhiên công nhận ý thức.”
Tuy giới khoa học dòng chính vẫn chưa xem trọng ý thức như nó xứng đáng, nhiều nhà khoa học có danh tiếng vẫn âm thầm tiếp tục nghiên cứu về chủ đề này, và công bố kết quả của họ.
Khi kết nối các thông tin lại với nhau, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn về vai trò của ý thức, ý nghĩ, tư duy của con người, và cách mà chúng ta có thể thay đổi thể giới bắt đầu từ chính bản thân mình.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: