Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

KẺ DỐT NÁT TỆ HẠI NHẤT LÀ KẺ DỐT NÁT VỀ CHÍNH TRỊ


" KẺ DỐT NÁT TỆ HẠI NHẤT LÀ KẺ DỐT NÁT VỀ CHÍNH TRỊ. Hắn không nghe, không thấy, không đóng góp bất cứ vai trò gì trong đời sống chính trị. Có vẻ như hắn không biết là CHI PHÍ SINH HOẠT, GIÁ CẢ CỦA ĐẬU, BỘT MỲ, THUỐC...tất cả đều phụ thuộc vào các quyết định chính trị. Hắn thậm chí còn tự hào về sự thiếu hiểu biết ấy, ưỡn ngực khoe ta đây ghét chính trị. Đứa ngu dốt này không biết rằng sự thờ ơ chính trị của hắn làm NẢY SINH MẠI DÂM, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, CƯỚP BÓC và tệ hại hơn tất cả là nạn THAM NHŨNG, TAY SAI"
( Bertolt Brecht 1898-1956)
P/S : Hãy đọc thật chậm và suy nghĩ. Ai trong my list friends có thể bỏ kết bạn trên fb với tôi nếu thấy khó chịu với tút này.


nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: