Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Tầm phào Dương Trung Quốc


 


Chu Mộng Long
23-5-2019
 
“Ông Quốc dẫn câu thơ của Bác Hồ “Trong tù không rượu cũng không hoa” và bình luận: chỉ khi bị tước đoạt tự do mới không được uống rượu.

“Bác cũng có rất nhiều bài thơ hay về rượu, nhận tin thắng trận cũng nâng vài ly uống mừng. Nó là văn hóa của cả nhân loại rồi. Tại sao ta lại đưa nó lên đoạn đầu đài thế này?”, đại biểu Quốc đặt vấn đề.” (Hết trích).

Phát ngôn trên chứng tỏ Dương Trung Quốc là một chính khách nghiện bia rượu. Thảo nào ông ta mang danh là nhà sử học nhưng không có công trình sử học nào. Chỉ thấy xuất hiện trong các sự kiện để làm dáng, khoe mồm, vì sau các sự kiện là có mâm cỗ bia rượu uống mừng.

Dẫn thơ Bác Hồ nói về rượu để bảo vệ quyền tự do uống rượu, ông Dương Trung Quốc đã quên rằng đây lại là bài thơ ông cụ viết trong tù, nói không có rượu có hoa để ngắm trăng, làm thơ chứ không phải không được tự do uống rượu. Hay là Dương Trung Quốc muốn nói, rằng cả dân tộc ta đang ở tù nên chỉ còn mỗi quyền tự do uống rượu cũng không cho?

Với tư cách là sử gia gia, lẽ nào ông không biết trong Bản án chế độ thực dân Pháp và ngay trong Tuyên ngôn độc lập, cụ Hồ đã nhiều lần tố cáo bọn thực dân không cho ta có một chút quyền tự do dân chủ nào, chỉ có mỗi quyền tự do uống rượu và hút thuốc phiện?

“Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.”

(Tuyên ngôn độc lập)

Vậy là xét về mặt logic, ông Dương Trung Quốc nếu không mỉa mai nhà nước cộng sản thì rõ ràng ông ta cổ vũ thực hiện chính sách ngu dân, ngăn cản Quốc hội thông qua luật hạn chế bia rượu để đầu độc dân ta bằng bia rượu.

Không chừng, ông sẽ dẫn cả thơ Vũ Hoàng Chương, truyện Nguyễn Tuân, tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng để ngợi ca thuốc phiện, xem hút thuốc phiện cũng là văn hóa dân tộc hay nhân loại? Và không chừng ông dẫn luôn chuyện năm thê bảy thiếp và tảo hôn xưa để cổ vũ đàn ông ngoại tình, ấu dâm?

Lý luận của ông không khác mấy gã nghiện ở quán rượu và bia ôm.Tôi khuyên ông nghỉ đi là vừa, đừng tiếc khi nghỉ phải chi tiền túi uống bia rượu chứ không có ma nào mời!
 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: