Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Nghèo là phải, phỏng ạ?


Nhà cháu xem truyền hình và báo nữa, thấy các nguyên thủ nước lớn tiếp khách rất giản dị. 2 cái ghế như 2 cái ghế cắt tóc dạo, chứ chưa được như ghế của các tiệm xịn ở Việt Nam, cho 2 ông to nhất ngồi, một dãy ghế tựa thua ghế bàn ăn nhà cháu cho các ông to bà nhớn của 2 phe, số này bét cũng bộ trưởng và tương đương thế.
2 ông to nhất thế giới là tổng thống Mỹ và tổng thống Nga tiếp khách toàn thế. Hy vọng là mấy ông này không "đặc cách" tiếp VN như thế, mà tiếp ai cũng vậy.
Việt Nam nhé, cấp huyện thôi đã oách hơn thế rồi, cấp tỉnh thì ghế như ngai, có cặp ngà voi nữa, chả biết giả hay thật, nhưng cứ phải ngà, rồi còn thảm thiếc các loại, sa lông sa liếc vân vân viếc viếc. Trung ương nữa thì... khỏi nói.
Nghèo là phải, phỏng ạ?
Như ảnh dưới đây thủ tướng Nga vừa tiếp thủ tướng Việt thì còn không có cả... ảnh Lê Nin trên tường, không có nước, không có cả hoa huhu...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: