Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

8 KHÔNG và 8 CÓ VỀ ỐNG TRUMP


Le Tien Vuong 

Kết quả hình ảnh cho Bữa trưa của ông Trump

- Không có 1 danh sách dài bằng cấp, từ tiến sĩ, thạc sĩ, đến cử nhân, kỹ sư (có người vài ba chiếc), rồi tin học, ngoại ngữ, quản lý NN, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.... 
- Không thuộc diện "quy hoạch" (mà cũng chẳng cần ai quy hoạch); cũng không thuộc diện "cán bộ nguồn" hoặc "cán bộ cấp chiến lược". ..
- Không hề học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, hay bồi dưỡng lý luận nào..
- Không một ngày làm hợp đồng rồi vào biên chế trong bộ máy chính quyền, ko cần phải luân chuyển về địa phương để "lấy kinh nghiệm công tác".
- Không hề viết hàng đống bản kiểm điểm, họp hành, phê bình ..
- Không hề đi học học NQ, tấm gương và viết bài thu hoạch mỗi năm đôi ba lần.
- Không hút thuốc, uống bia, uống rượu, không chơi tá lả, cờ bạc hay bất cứ trò chơi nào..
- Không hề nhờ vả, chạy chức, chạy quyền, nâng điểm cho con cái hay người thân...
- Có đi lên bằng đôi chân của chính mình (ko dựa dẫm, nhờ vả người nâng đỡ hoặc thuộc diện CCCC).
-Có Từ lĩnh vực kinh doanh, nhảy phắt sang điều hành cả một cường quốc thế giới, cấu trúc và lập lại trật tự thế giới mới, các tc quốc tế phải tỉnh ngủ, các nước "ma quỷ" lo ngay ngáy... dám "dạy cho đại bá Tung của những bài học nhớ đời" co cụm không dám hung hăng bắt nạt nước yếu.
- Có làm cho Nước của ông ấy vững mạnh trở lại, tăng trường chưa từng có, khiến các nước đồng minh nể phục,
- Có đặc biệt hơn, ông ấy chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 đôla/năm, cống hiến hết mình vì đất nước....
- Có chuyện là ông ấy không hề hứa suông mà luôn nói là làm...
- Có thật là ông ấy đang làm cho các nhóm lợi ích trong nhà trắng, và các tập đoàn, các cty "tham lam lóa mắt hy sinh lợi ích quốc gia" hiện nguyên hình run như cầy sấy...
- Có sự thật là ông ấy "không vô đạo" Ông ấy là người là một Cơ đốc nhân tin Chúa, cầu nguyện mỗi ngày và hàng tuần cùng học kinh thánh trong Nhà Trắng... sống nghiêm cẩn và chuẩn mực... Không cúng bái, dâng sao giải hạn, hay công đức hối lộ thần linh,
-Có một điều là Gia đình, con cái ông ấy đều xinh đẹp, thành công mà không hề "núp bóng" bố bao giờ... Làm từ thiện và luôn bênh vực người nghèo khó, có chuyên cơ riêng nhưng hay dùng trở người lính về quê đúng hẹn... Ông ấy viết nhiều sách dạy khởi nghiệp, làm giàu từ kinh gnhiệm bản thân mà k hề dấu diếm... ông ấy là chuyên gia thương hiệu "hảo hạng"... Nên rất biết cách dám khác biệt để thành công...
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: