Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Đội lốt.




. .


- Có Ông Quan lớn, hai cánh tay của ông bên dài, bên ngắn . Bên dài do ông vươn ra vơ vét khắp nơi. Bên ngắn là bởi ông chỉ chia chác của tham lam cho gia đình, dòng họ, cánh hẩu . Ông rất sùng đạo, xây Chùa thật lớn, thỉnh tượng thật to để thờ phụng , nhưng dân trong vùng rỉ tai nhau là do ác nhơn thất đức nên ông cúng bái thần linh để hối lộ. Mà ngay cả việc xây Chùa ông cũng kinh doanh kiếm lời được mà, có thiệt hại gì đâu. Buổi sáng ông vừa ký quyết định lấy đất của cả Làng cấp cho Doanh nghiệp đầu tư, bỏ túi vài mươi tỷ, thì chiều tối ông dâng lên Phật bao nhiêu là lễ vật.
Cuộc đời cứ thế trôi , tưởng như mọi điều tốt đẹp đều đến với ông. Đùng một cái ông bị virus lạ tấn công cơ thể rồi chết cho dù gia đình đã cúng vái tứ phương. Ông đang uất ức lang thang trong cõi vô minh thì gặp Phật Tổ ngồi trên Đài cao dát vàng, ông giận dữ lao tới nói tại sao không phù hộ cho ông, ông đã cúng cho Phật bao nhiêu vàng bạc châu báu , của ngon vật lạ, ngay cả cái Đài Phật đang ngồi cũng do ông cúng tiến . Phật cười một tràng ghê rợn rồi lắc đầu nhẹ. . Ô kìa. . Phật đã thành Quỷ vương. Quan giật mình la lên " Thì ra là Quỷ đội lốt " . Quỷ cười nói " Ngươi đội lốt Quan thanh liêm được sao ta lại không đội lốt Phật được. " . Quan than mình đã bị lừa, Quỷ cười. .thì lừa qua lừa lại, ngươi lừa dân ta lừa ngươi . Mà lừa bọn ngươi thật quá dễ dàng , toàn thứ ngu xuẩn . Phật đã từ bỏ mọi tạp niệm, Tham-Sân-Si mà chúng sinh cúng bái cầu xin làm chi, trong khi chỉ cần sống lương thiện, nhân hậu là đã tự tạo phúc cho mình rồi. Quan vẫn ấm ức "dù sao tôi cũng cúng cho ngài chẳng thiếu thứ chi sao không tiếp tục phù hộ tôi ?" Quỷ vương nhún vai " Nhưng có thằng khác cúng nhiều hơn xin tao hại mày" . Quan giận dữ hét lên " Đồ tham lam " . Quỷ cười lớn " Quỷ mà, Quỷ mới có lòng tham vô đáy . Chúng bay đang cúng để làm vững mạnh thêm loài Quỷ . Còn mày cút xuống Địa ngục mau, may ra còn chỗ đầu thai làm Heo cúng trong Lễ hội .
Quan gào lên " Không " nhưng đã quá muộn. .

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: