Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Người đến từ hắc tinh:


Với cảnh này nhìn nó ngược con mắt ..! Cũng đều là phận người với nhau chưa nói cùng dòng máu dân tộc ..Người lãnh đạo khi bé có khi bỏ học môn công dân đức dục ..! Nhà của tôi , Cho dù có mời anh vào chơi , chưa nói tới mượn chỗ , Nhưng không vì thế mà muốn làm gì thì làm vì con cháu tôi sẽ hiểu , tôi có những người bạn loại nào, theo sau đó là sự kính nể tôn kính bố nó ...! thế nên có người tuy rất nhiều bạn nhưng bạn vào nhà không là tất cả...? Vua thì không ..? Lãnh đạo là của ai đó ...? Đem hình ảnh này tìm từ cho phù hợp ..? Chả biết Bạo Chúa có vừa không nữa ...???
Trần Đắc Trung
bây giờ là thời đại nào rồi mà còn những loại độc tài như thế này . đúng là khốn nạn .


    • Đỗ Minh Hoàng Hữu Nguyễn Trên toàn thế giới không có bất kỳ một lãnh tụ nào tỏ ra thái quá như vậy ..Khi đã ngồi vào trong xe rồi , chưa kể là xe chống được đạn và chất nổ ,Cả bầy người chạy theo quanh xe làm cái gì ngoài mỗi việc tạo ra hình ảnh là con ông Trời của cái thời cổ đại La Mã ...? Chưa kể mượn nhà của người khác và cả mọi phương tiện và sự bảo vệ của nhà người ta ..? Thường là do tính kiêu ngạo vì cảm thấy mình được cả thế giới chú tâm , được thương lượng , đôi co với tổng thống cường quốc ..? Thậm chí các lãnh đạo trước đây ra phố dạo mật vụ cũng âm thầm bảo vệ ..Còn việc này là chính thức cả thế giới nhìn vào dẫu sao cũng thể hiện phần nào văn hóa con người ..?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: