Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Nhà thơ và sự minh triết:

DANH NGÔN VỀ TRỊ QUỐC
1. Chiếm được thành, phá được địch chưa phải là thắng nếu không chiếm được lòng dân. (TÔN TỬ)
2. Đặc quyền nào cũng xúc phạm đến tự do (DIDEROT)
3. Nước loạn không phải từ dân đen tay trắng mà loạn từ sự thối nát chính sự của nhà chúa, nhà quan (ĐÀO THÁI TIẾN)
4. Một chính phủ của dân, do dân và vì dân sẽ không bị tiêu diệt khỏi trái đất này (ABRAHAM LINCOHN)
5. Thước đo của nền dân chủ là mức tự do của những công dân thấp cổ bé họng (J.GALS WRTHY)
6. Người cầm quyền mà thân không chính thì làm sao làm nổi việc chính trị (LUẬN NGỮ)
7. Cứ diễn thuyết mà không cần biết đến người nghe là thái độ của kẻ ít học (LA. FONTAINE)
8. Tin tưởng rằng mình có lý và chỉ mình có lý thôi, là nguồn gốc của độc tài, một tai họa tàn khốc cho nhân loại (CHARLES BAURDOIN)
9. Khi quyền hành tập trung trong tay một người nào đó thì nhân dân biết kêu cứu vào ai để chống lại lộng quyền của bọn cai trị (M. MARRION)
10. Ngay đối với thiên tài, con đường độc tài cũng dẫn đến vực thẳm. (A.DE. PERE)
11. Dù đứng trước ngai vàng cũng không được phản bội lại sự thật (BEC - THO – VEN)
12. Đói nghèo không phải là sản phẩm của người nghèo mà là sản phẩm của một chế độ (M. GĂNGĐI)
13. Lịch sử là kinh nghiệm đã được minh giải (J.R.COWELL)
14. Trị nước lớn mà chính lệnh phiền hà, pháp lệnh thay đổi nhiều quá thì dân sẽ trá ngụy chống đối (LÃO TỬ)
15. Tất cả những nhà trí thức toàn thế giới cần phải đưa tay qua biên giới và bắt tay nhau để nêu gương tinh thần hợp tác, nó có thể trở thành nền tảng vững vàng nhất cho nền hòa bình chung của nhân loại (BÉC – XÔN)
16. Giải quyết khôn ngoan, thực thi dân chủ, mau nhưng khoan thai. Đó là cách làm của một thủ lĩnh tài ba (AMIOT)
17. Quốc gia đã chiến thắng về quân sự và chính trị nhưng có một nền văn hóa suy đồi thì chắc chắn quốc gia ấy sẽ đi đến bước đường diệt vong (LÝ CÔNG UẨN)
18. Họ quên rằng gươm giáo được làm ra để không ai chịu nô lệ (LUCAIN)
19. Hòa bình là hai tiếng đẹp nhất trong các ngôn ngữ. Vì nó mà nhân loại đã đổ biết bao nhiêu xương máu (J.JOUBERT)
20. Không có lỗi lầm nào mà thiên nhiên phạt nặng hơn là tội chống lại sự đổi mới (JOHN HOWARD).
(Lê Khánh Mai chọn từ sổ tay danh ngôn, NXB Hội Nhà văn 2007, trang 60 -82)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: