Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

TỔNG TIẾN CÔNG VÀO “PHÁO ĐÀI” YÊN BÁI



Mấy hôm nay, dư luận xã hội và cộng động mạng cứ xôn xao chuyện ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái, vì sao run sợ đến mức phải hối lộ 200 triệu cậu nhà báo oắt con, mới 31 tuổi để nó không phanh phiu những chuyện làm ăn mờ ám của ông. …?
Qua tìm hiểu mới vỡ lẽ: Hóa ra ông Sáng cũng có một dinh thự nguy nga bề thế đường nét sắc sảo theo kiến trúc kiểu Pháp vừa khánh thành. Ngôi biệt thự nhiều nhiều tỷ đồng này có khuôn viên tường rào bao bọc với chiều ngang gần 20m trên mặt đường Nguyễn Tất Thành, trung tâm TP Yên Bái. Ngoài chuyện dinh thự khủng, ông Sáng còn lợi dụng chức quyền luân chuyển cán bộ, đưa nhiều người nhà vào Sở không đúng quy trình, đấu thầu sai quy định công trình Ngòi Thia và có dấu hiệu tham nhũng từ các dự án WB để rút 6 tỷ đồng của nhà nước…Hiện Yên Bái đã có gần 30 dự án được cấp phép đầu tư, trong đó có nhiều dự án có vốn đầu tư rất lớn….
Như vậy, mới kể sơ sơ đã có 3 ông giám đốc sở Yên Bái có biệt phủ siêu khủng và nhiều vấn đề khác. Đây có thể chỉ là bề nổi của “pháo đài” Yên Bái mà chưa được khám phá hết…
Vậy Chính phủ và Thanh tra Chính phủ phải khẩn trương mở một cuộc tổng tiến công vào toàn bộ "pháo đài" Yên Bái, không chỉ thanh tra tài sản của ông Phạm Sĩ Quý, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an Yên Bái mà phải thanh tra cả tài sản của ông Vũ Xuân Sáng và tất cả các biệt phủ siêu khủng, các lâu đài của các quan chức Yên Bái, phải triệt tận gốc, triệt bằng hết các đại gia núi rừng tham lam, đục khoét tiền của, đất đai của dân chưa bị lộ hoặc đang phủ rơm lên…Đó là chưa kể chuyện bắn giết nhau, tranh giành miếng ăn của nhau nữa. Bộ máy lãnh đạo của Yên Bái đã quá thối nát, mục rỗng rồi…
Yên Bái hiện được xếp vào loại nghèo nhất nước với gần 400.000 dân nghèo khổ và thiếu ăn trên tổng số 800.000 dân. Chính vì vậy mà Chính phủ vừa phải hỗ trợ cho tỉnh này hơn 463 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho dân…
Tôi đề nghị Chính phủ không cứu đói Yên Bái nữa mà hãy lãnh đạo nhân dân Yên Bái vùng lên cướp kho thóc, kho vàng, kho tiền của các quan chức tỉnh này đã vơ vét của dân như người dân đã từng cướp kho thóc của phát xít Nhật năm 1945….
Không có lý gì mà hơn 60 năm dưới chế độ XHCN tươi đẹp, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhiều quan chức Yên Bái giàu có, sống xa hoa, đế vương như vậy mà vẫn còn nhiều người dân Yên Bái nghèo khổ và thiếu ăn đến thế ?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: