- Đồng chí sẽ phải làm kiểm điểm, vì sai phạm gì, đồng chí biết không?
- Dạ... dạ, có phải do tui... chán cơm, thèm phở?
- Hả, đồng chí mới nói gì!?
- À, ý tui là việc tui cặp bồ với một cô trong cơ quan...
- Nếu đồng chí cặp bồ với một cô trong cơ quan, đồng chí có thể chỉ bị kiểm điểm. Nhưng cái câu đồng chí vừa nói có thể khiến đồng chí bị truy tố!
- Tại sao ạ, tui chỉ nói mình chán cơm thèm phở thôi mà?
- Đó, chính là chỗ đó đó. Đồng chí có biết ai vừa đi ăn phở không?!
- Dạ... dạ, có phải do tui... chán cơm, thèm phở?
- Hả, đồng chí mới nói gì!?
- À, ý tui là việc tui cặp bồ với một cô trong cơ quan...
- Nếu đồng chí cặp bồ với một cô trong cơ quan, đồng chí có thể chỉ bị kiểm điểm. Nhưng cái câu đồng chí vừa nói có thể khiến đồng chí bị truy tố!
- Tại sao ạ, tui chỉ nói mình chán cơm thèm phở thôi mà?
- Đó, chính là chỗ đó đó. Đồng chí có biết ai vừa đi ăn phở không?!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét