Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

thắng một kẻ hèn thì cũng chả vinh dự mấy, lấy gì khoe với đời sau...!


KẾ HÈN
Trung Quốc mang thủy lôi vào sâu trong biển nhà mình để tập trận, đánh rớt ra mấy quả, dân nhặt được, báo chí không dám nói thẳng, loanh quanh "vật thể hình trụ", của "nước ngoài", lại còn "trôi giạt", như thể nó là... quả bóng. Hèn đến thế là cùng, hỡi những con cháu của Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi...
Cứ tưởng Trung Quốc sẽ chối bay chối biến, ai dè nó đã nhận ngay của mình. Thế là nó có ý bảo: "biển của tao, tao đánh rơi cái gì là quyền của tao..."
Và nó cũng ngầm nhắn người Việt ở TK 21, rằng chính nó cũng không muốn Việt Nam phải hèn đến mức như thế. Nó biết tỏng âm mưu của Việt Nam muốn hạ thấp thắng lợi của nó trong công cuộc ăn cướp biển Đông bằng cách diễn trò... hèn hạ. Trung Quốc thừa biết thắng một kẻ hèn thì cũng chả vinh dự mấy, lấy gì khoe với đời sau...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: