Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Tin từ DLV Tường:

TẠI SAO VIỆT KHANG XIN TỊ NẠN CHÍNH TRỊ?



TƯỞNG
Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Năm 2012 Võ Minh Trí bị bắt và tuyên án 4 năm tù và 2 năm quản chế về tội “Truyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Nguyên nhân dẫn đến án tù của Trí nằm ở việc sáng tác 02 bài hát “Anh là ai” và “Việt Nam tôi đâu”, đồng thời Trí cũng là thành viên của tổ chức chống chính quyền mang danh “Tuổi trẻ yêu nước”.
Ngày 09/02/2018 vừa qua, Võ Minh Tri sau khi ra tù đã được những thành viên cốt cán trong đám con cháu Ngụy quân, Ngụy quyền và các thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố Việt Tân đưa sang Mỹ. Nguyên nhân nào thôi thúc đám con cháu cờ vàng mong muốn đưa Việt Khang sang Mỹ như vậy?
Ngay khi bước xuống đất Mỹ, câu hỏi đầu tiên đặt ra cho Việt Khang là: “Đi hết rồi thì lấy ai đấu tranh?” Câu hỏi này thực sự khó đối với Việt Khang; bởi Khang sang Mỹ tị nạn chính trị là mong muốn một cuộc sống tốt hơn trên đất Mỹ chứ đâu phải đấu tranh cùng bè phái với đám dân chủ trong nước.

Đài SBTN
Đài SBTN đã phỏng vấn luật sư Thục Minh về trường hợp của Việt Khang, ảnh: internet
Đài SBTN đã phỏng vấn luật sư Thục Minh “Có thể chia sẻ cảm tưởng sau bao nhiêu công khó nhọc vừa qua đã được đền đáp” thì ngay lập thức Thục Minh đã từ chối với lý do “có nhiều thông tin không nên công khai”. Tác giả thực sự tò mò với chi tiết này, liệu rằng khi Việt Khang sang Mỹ có thể trở thành một con bài chiến lược của những người lãnh đạo đám cờ Vàng, bởi với uy tín của Khang thì họ có tha hồ móc túi được thế hệ F1 cờ Vàng, cộng thêm đó là một hiệu ứng truyền thông lớn trên mạng xã hội và đời thực; video livetream đã nhận được 11.500 lượt chia sẻ với hơn 645.000 lượt xem. Đã rất lâu rồi đám cờ Vàng không khuấy động được thông tin gây sự chú ý. Việc đưa Việt Khang sẽ là một hiệu ứng truyền thông tốt làm mờ nhạt đi khung cảnh ảm đạm những thời gian qua kể từ lần Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải sang Mỹ.

Thật buồn cho Việt Khang, với một nghệ sĩ sự sáng tác bắt nguồn từ đời sống thực tế trên đất nước mình chứ không biết rằng khi sang Mỹ với cuộc sống sung sướng, nhiều sức ép thì liệu rằng Khang có thực sự vẫn là chính mình. Mặc dù chưa xảy ra nhưng rồi Khang cũng sẽ chìm vào dĩ vãng như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ và Trần Khải Thanh Thủy mà thôi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: