Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

TẢN MẠN.



- Ông đã học thiền chưa ?
- Nghe ông bạn già kể mà ham, trước đây chưa học thiền ăn yếu, ngủ yếu..cái khoản đấy cũng xìu. Từ hồi theo hz..mạnh như trâu.. sợ sống thọ quá ăn hết lộc của con cháu..
- Này bà nghị Xuân ở Daklak đề xuất đưa tội bôi nhọ lãnh đạo bổ sung vào tội hình sự. 
- Chuyện.. lãnh đạo người ta tốt mà nói người ta xấu mô được
- Nhưng tôi đang nói các ông, bà nghị vai trò là đại diện cho dân ,phản ánh nguyện vọng của dân mà.. sao đến nghị trường để quay ra bảo vệ lãnh đạo...?
- Tôi nói ông biết ở Mỹ người dân có thể đứng trước nhà trắng chưởi tổng thống nếu tổng thống sai đó nha.
- Thì Việt nam ta cũng vậy.. cũng có thể đứng trước quảng trường Ba đình chưởi ...tổng thống Mỹ vậy..
- Ông nói trớt quớt ...thôi hôm nay thực dưỡng nhé cho nó lành.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: