Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Nghe lời xúi dại của Lý Đợi, nhảy lên Thể Thao & Văn Hóa chém gió về giám khảo trên truyền hình!





NÉT MẶT HỈ HẢ CỦA GIÁM KHẢO QUAN TRỌNG HƠN NGÔN TỪ!
Trong cơn bùng phát dữ dội của các chương trình truyền hình thực tế, mọi nhân tố có chút tên tuổi đều được huy động để đảm nhiệm vai trò… giám khảo. Và vô tình, cuộc cạnh tranh để giành giật giám khảo cũng diễn ra từ đài địa phương đến đài trung ương. Bây giờ, công nghệ phát sóng đã tương đương nhau, nên đừng nghĩ rằng làm giám khảo trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam sẽ oai phong hơn làm giám khảo trên kênh THVL1 của Đài truyền hình Vĩnh Long. Nhầm to đấy. Chính thù lao mới có ý nghĩa quyết định việc chọn ghế nóng của giám khảo. Vấn đề tiền bạc dễ giải quyết, nhưng vấn đề chất lượng thì vẫn treo lơ lửng.
Ở nước ta hiện nay, chỉ có hai đối tượng đắc dụng làm giám khảo truyền hình thực tế là ca sĩ và danh hài. Tạo không khí vui nhộn như Hoài Linh cũng ăn khách mà có sức hút bởi thị phi như Hồ Ngọc Hà cũng ăn khách. Thế nhưng, nếu không bị chi phối bởi quần áo và son phấn, mà đôi lần nghiêm túc lắng tai nghe lời vàng ý ngọc của giám khảo thì rất dễ chán nản. Ngoài những mỹ từ hào phóng như “ rất xúc động”, “thật tuyệt vời” hay “quá đỉnh” thì ấn tượng của giám khảo đối với công chúng khá mờ nhạt. Lý do, bên cạnh nguyên tắc tuân thủ luật chơi ( công khai hoặc ngấm ngầm) của ban tổ chức, hầu hết giám khảo đều ngần ngại bộc lộ cá tính.
Truyền hình thực tế dẫu khuyến khích tính tương tác, thì cũng chỉ là một show diễn. Diễn cho khéo léo, diễn cho tròn trịa, diễn cho tươi vui… đều theo đúng kịch bản, cả thí sinh lẫn giám khảo. Nếu ai đó hồn nhiên bước qua khỏi lằn ranh của kịch bản, chắc chắn sẽ không được… hẹn tái ngộ lần sau.
Chúng ta xem giám khảo diễn, dĩ nhiên nét mặt hỉ hả của họ quan trọng hơn ngôn từ chuẩn xác của họ. Vì vậy, hay – dở, đúng – sai từ nhận định của giám khảo, rất ít khi khiến ai bận tâm. Tuy nhiên, bằng thái độ cầu thị, không mấy khó khăn để thấy rằng chất lượng giám khảo trên màn ảnh nhỏ đang rất chông chênh. Thứ nhất, thông tin luôn ít ỏi. Thứ hai, khen chê kiểu… hòa vốn. Nguyên nhân chính để tồn tại thảm cảnh này, là những người đủ năng lực và đủ bộc trực để làm giám khảo thì ái ngại trước những chiêu trò trên ti vi. Còn những người đủ can đảm đem diện mạo hào hứng nửa thành đạt nửa thân thiện của mình lên sóng truyền hình, thì chủ yếu muốn ủy lạo thí sinh và khán giả bằng sự nhẹ nhàng, sự ngọt ngào và cả sự… nhạt nhẽo!
Muốn thay đổi chất lượng giám khảo trên truyền hình, chỉ trông chờ vào sự thay đổi tư duy của những người làm truyền hình!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: