Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Cơ Cấu Lợn


Truyện vui
Truyện vui
Cơ Cấu Lợn

Tại một phiên chợ làng. Khách và chủ nói chuyện mua bán với nhau:
- Khách: Bác gì đấy ơi, bán cho em con lợn vừa vừa thôi.
- Chủ: Ồ, làm gì mà mua lợn vừa vừa, không lớn, không bé thế?
- Khách:  Dạ, làng em chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, bầu ban cán sự làng luôn.
- Chủ: Hả, đại hội sao không cơ cấu người vào ban cán sự mà cơ cấu ... lợn hả?

Thoáng rùng mình, khách đính chính:
- Khách: Ui, bác nhầm rồi, chúng em vẫn cơ cấu người đấy ạ, còn lợn thì mua về liên hoan chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp như mọi năm ấy mà.
- Chủ: Ra thế, tôi sorry em nhá. Mà này, mua lợn đực hay lợn cái vậy?
- Khách: Dạ, em mua lợn cái ạ.
- Chủ: Sao thế, lợn cái ăn dở lắm vì thịt nó nhão hơn lợn đực. Mua lợn đực ăn cho ngon. Toàn đại biểu đến dự thì phải quan tâm một tí chứ lị.

Nghe chủ nói thế, khách hồ hởi hẳn lên:
- Khách: Dạ, em biết rồi chính vì đại biểu đến dự nên em phải mua lợn cái để ăn uống xong còn có cái mà ... thưởng.
- Chủ: Ủa, em nó bảo thưởng là thưởng cái gì trong buổi tiệc ... lợn ấy?
Ngập ngừng một chút, khách thưa:
- Khách: Dạ, thưởng cái ... l**** lợn cho cụ nào đắc cử Trưởng làng đấy ạ.
- Chủ: Trời !!! 

Quảng Nam, 1.2015
Bình Địa Mộc 
(ảnh minh họa)

Tại một phiên chợ làng. Khách và chủ nói chuyện mua bán với nhau:
- Khách: Bác gì đấy ơi, bán cho em con lợn vừa vừa thôi.
- Chủ: Ồ, làm gì mà mua lợn vừa vừa, không lớn, không bé thế?
- Khách: Dạ, làng em chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, bầu ban cán sự làng luôn.
- Chủ: Hả, đại hội sao không cơ cấu người vào ban cán sự mà cơ cấu ... lợn hả?
Thoáng rùng mình, khách đính chính:
- Khách: Ui, bác nhầm rồi, chúng em vẫn cơ cấu người đấy ạ, còn lợn thì mua về liên hoan chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp như mọi năm ấy mà.
- Chủ: Ra thế, tôi sorry em nhá. Mà này, mua lợn đực hay lợn cái vậy?
- Khách: Dạ, em mua lợn cái ạ.
- Chủ: Sao thế, lợn cái ăn dở lắm vì thịt nó nhão hơn lợn đực. Mua lợn đực ăn cho ngon. Toàn đại biểu đến dự thì phải quan tâm một tí chứ lị.
Nghe chủ nói thế, khách hồ hởi hẳn lên:
- Khách: Dạ, em biết rồi chính vì đại biểu đến dự nên em phải mua lợn cái để ăn uống xong còn có cái mà ... thưởng.
- Chủ: Ủa, em nó bảo thưởng là thưởng cái gì trong buổi tiệc ... lợn ấy?
Ngập ngừng một chút, khách thưa:
- Khách: Dạ, thưởng cái ... l**** lợn cho cụ nào đắc cử Trưởng làng đấy ạ.
- Chủ: Trời !!!
Quảng Nam, 1.2015
Bình Địa Mộc

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: