Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

P/s: Người dân "im lặng"... tức là... đang ở "tâm bão" !!! ***

"Sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian"

Chiều qua, 18-6-2014, khi Dương Khiết Trì đang ở Hà Nội, tại Sài Gòn, tôi và Jing Zhao (nổi tiếng với bút danh Michael Anti) cùng nhau làm "ngoại giao nhân dân". Tên tuổi Zhao - một blogger Trung Quốc - trở thành đầu đề của các trang báo khi Google chịu áp lực của chính quyền Trung Quốc "delete" blog của anh năm 2005. Zhao sau đó làm cho The New York Times, The Washington Post... trở thành Nieman Fellow (2008). Qua những Nieman Fellows khác, anh tìm tới tôi để tìm hiểu thêm về vụ Giàn khoan 981 và vụ báo loạn Vũng Áng - Bình Dương.Zhao thừa nhận, mọi người dân Trung Quốc đều được dạy về Hoàng Sa - Trường Sa như là lãnh thổ đương nhiên của họ; giờ đây, không ít người Trung Quốc biết thêm các thông tin từ Việt Nam, Philippines... nhưng phần lớn trong số đó, thay vì hành động dựa trên sự thật, dù là nhân dân, vẫn hành động dựa trên tâm thế "Đại Hán". Tôi kể cho Zhao nghe những chuyện ti tiện mà Chính quyền Trung Quốc làm với ngư dân VN trên Biển Đông, với đất đai của VN trên đường Biên phía Bắc. Tôi nói: "Nếu người dân Trung Quốc biết những việc đó họ sẽ xấu hổ, đấy không phải là cách cư xử của một nước lớn". Zhao nói: "Sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian".
***

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: