Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Người Mỹ không đoán được người Trung Quốc!


 Một đôi vợ chồng già, cuộc sống rất nghèo. Một hôm, họ muốn mang con ngựa duy nhất ra chợ đổi lấy một ít đồ dùng. Cụ ông đến chợ, trước hết đem con ngựa đổi lấy một con bò cái, rồi lại dùng con bò cái đổi lấy một con dê, lại lấy con dê đổi lấy một con ngỗng, đem con ngỗng đổi lấy một con gà mái, cuối cùng lấy con gà mái đổi lấy một túi táo. Nhưng cứ mỗi lần trao đổi đều mang cho ông lão niềm vui.
Khi nghỉ ngơi trong quán rượu, ông lão gặp hai người Mỹ. Qua câu chuyện, hai người Mỹ rất thích thú, nói chắc cụ bà chắc sẽ mắng cụ ông đén chết. Ông lão nói không thể có chuyện như thế, hai người Mỹ đem cả cái túi tiền vàng ra cá cược, sau đó, ba người cùng về nhà ông lão.
Thấy cụ ông trở về, bà lão rất vui, lại rất hứng thú nghe cụ ông kể  chuyện đổi chác ngoài chợ. Cứ mỗi lần nghe cụ ông đổi một vật, cụ bà đều cười phá lên thích thú. Cụ bà cứ luôn miệng reo lên:
-         Hay quá! Thế là tôi đã có bò cái rồi
-         Con dê  này cũng có thể vắt sữa đấy!
-         Con ngỗng nhìn đẹp quá!
-         Con gà này nhất định sẽ đẻ rất nhiều trứng!
Cuối cùng,đến khi nghe nói đổi gà lấy một túi táo, bà cụ reo lên:
-         Tối nay chúng ta sẽ ăn táo trừ bữa.
Thế là hai người Mỹ mất túi tiền vàng!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: