
Lực lượng công an là lực lượng trung thành nhất bảo vệ Đảng và chỉ bảo vệ Đảng thôi. Lực lượng này đã từng thề “Còn Đảng là còn mình”. Biên chế của công an đông hơn quân đội (660.000 người so với 460.000 người). Công an cũng được trang bị các vũ khí, khí tài rất hiện đại để trấn áp các đối tượng chống đối.Tóm lại, công an là là lực lượng mạnh nhất hiện nay. Đừng có dại đụng vào Công an.
Vậy mà mấy tuần gần đây trên các mạng xã hội, các báo lề trái lẫn lề phải có nhiều bài nói về công an quá: Nào là tướng Nguyễn Thanh Hóa nằm ở cuối đường dây đánh bạc ngàn tỷ, được chia 20% số tiền thu lợi bất chính từ Dương “phò mã”; nào là thượng tá “Vũ nhôm” khuynh đảo thị trường bất động sản Đà Nẵng; nào là CA Hà Nội đình chỉ 20 CSGT thuộc ba tổ 3,5,6 CSGT bị tố cáo nhận hối lộ, làm luật lái xe; nào CSGT Đắk Lắc vào tận rẫy bắt xe chở mỳ, buộc phải bán cho doanh nghiệp mình bảo kê, nếu không sẽ tịch thu xe, thu mỳ; nào trung tá CA vào tận trường học chém bảo vệ, đánh em học sinh đã đánh con mình; nào là thiếu tá, trưởng công an xã dẫn côn đồ vào tận nhà đánh dân…vv và vv…
Đọc và nghe những thông tin trên, tôi rất đau lòng. Tôi đồ rằng dư luận hiểu sai vấn đề hoặc là luận điệu của bọn phản động, có thể là bọn Việt Tân, tung ra nhằm làm mất uy tín lực lượng chuyên chính trung thành nhất của Đảng. Nếu lực lượng này suy yếu thì công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN gay go to. Cần phải chặn đứng luận điệu phản động này lại.
Tôi nghĩ, tướng Nguyễn Thanh Hóa nằm trong đường dây đánh bạc công nghệ cao là theo nghiệp vụ công an “luồn sâu, leo cao”. Có vào tận hang ổ mới biết thủ đoạn của bọn tội phạm, rồi vạch ra sách lược tiêu diệt chúng. Đừng nghi oan cho tướng Hóa. Số tiền tướng Hóa được chia là buộc phải nhận nếu không bọn tội phạm sẽ nghi ngờ. Chuyên án kết thúc, số tiền đó sẽ được tướng Hóa nộp vào ngân sách thôi. Nhiều khi vì nhiệm vụ đành phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận bị hàm oan. Thượng tá “Vũ nhôm” cũng vậy. Phải xông vào tận ruột của kinh tế thị trường, nắm bắt quy luật của nó, mới phát hiện âm mưu thủ đoạn của bọn phá hoại kinh tế đất nước, giúp đồng đội triệt phá đường dây và tổ chức tội phạm. Muốn vậy, phải tạo vỏ bọc chứ. Các đồng chí CSGT ngày đêm, mưa cũng như nắng, ngày lễ, Tết cũng như ngày thường luôn bám đường điều tiết giao thông. Công việc trăm bề vất vả và vô cùng cực khổ nhưng có như thế mới gần dân. Đâu có như CSGT bên các nước tư bản, chỉ ngồi phòng lạnh, theo dõi màn hình, lười biếng đến thế là cùng. Các bác tài bồi dưỡng cho anh em vài trăm ngàn đồng để anh em uống nước, ăn sáng có gì là quá đáng mà bảo là nhận hối lộ, làm luật. Hối lộ gì mà vặt vãnh mấy trăm ngàn đồng? Bèo thế! Ông thứ trưởng Bộ CA và lãnh đạo cục CSGT đã khẳng định rồi. Hoặc anh em CSGT Đắk Lắk vào tận rẫy yêu cầu bà con chở mỳ bán cho doanh nghiệp X, cũng là để bà con không bị tư thương quấy rối, ép giá, làm rối loạn thị trường. Bán cho một doanh nghiệp sẽ ổn định hơn. Việc trung tá CA vào trường học đánh bảo vệ, chém học sinh là nói hơi quá. Đồng chí ấy chỉ vào trường tìm hiểu tình hình, giúp nhà trường giáo dục học sinh tốt hơn thôi. Ai lại làm tới trung tá công an mà hành xử côn đồ như vậy? Hay trưởng công an xã làm gì lại dẫn côn đồ vào nhà đánh dân. Bọn côn đồ chúng theo đuôi thôi. Bọn chúng lợi dụng kiểu “cáo mượn oai hùm” ấy mà. Công an ai lại làm thế.
Nhiều khi bà con nhìn nhận chưa đúng sự việc. Trước đây, trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), đồng chí công an mới giơ chân, ông phóng viên lao vào bị trúng mặt thế là lăn ra ăn vạ nói CA đánh phóng viên. Chỉ là vô tình. Thanh tra công an đã giải thích rồi. Rồi đồng chí công an mới đụng vào rổ cá của người bán hàng rong, lại nói là công an sút tung rổ cá. Nghe nó sai sai thế nào ấy. Hay nghiêm trọng hơn là người bị bắt đưa vào trụ sở CA nói bị đánh, nhiều người bị đánh chết. Làm gì có chuyện đó. Nhiều khi đang hỏi vụ việc, đối tượng đứng dậy tự lao vào tường làm xây xát mặt mũi, chân tay rồi đổ cho công an đánh. Nhiều người phạm tội, bị bắt vào trụ sở công an. Sau khi nghe đồng chí công an phân tích đúng, sai, tự hối hận hành vi sai trái của mình nên lấy thắt lưng, giải rút quần, xé áo…treo cổ tự tử. Lãnh đạo công an trả lời với gia đình rõ như thế mà gia đình cứ làm ầm ỹ lên…
Đọc và nghe những thông tin trên, tôi rất đau lòng. Tôi đồ rằng dư luận hiểu sai vấn đề hoặc là luận điệu của bọn phản động, có thể là bọn Việt Tân, tung ra nhằm làm mất uy tín lực lượng chuyên chính trung thành nhất của Đảng. Nếu lực lượng này suy yếu thì công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN gay go to. Cần phải chặn đứng luận điệu phản động này lại.
Tôi nghĩ, tướng Nguyễn Thanh Hóa nằm trong đường dây đánh bạc công nghệ cao là theo nghiệp vụ công an “luồn sâu, leo cao”. Có vào tận hang ổ mới biết thủ đoạn của bọn tội phạm, rồi vạch ra sách lược tiêu diệt chúng. Đừng nghi oan cho tướng Hóa. Số tiền tướng Hóa được chia là buộc phải nhận nếu không bọn tội phạm sẽ nghi ngờ. Chuyên án kết thúc, số tiền đó sẽ được tướng Hóa nộp vào ngân sách thôi. Nhiều khi vì nhiệm vụ đành phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận bị hàm oan. Thượng tá “Vũ nhôm” cũng vậy. Phải xông vào tận ruột của kinh tế thị trường, nắm bắt quy luật của nó, mới phát hiện âm mưu thủ đoạn của bọn phá hoại kinh tế đất nước, giúp đồng đội triệt phá đường dây và tổ chức tội phạm. Muốn vậy, phải tạo vỏ bọc chứ. Các đồng chí CSGT ngày đêm, mưa cũng như nắng, ngày lễ, Tết cũng như ngày thường luôn bám đường điều tiết giao thông. Công việc trăm bề vất vả và vô cùng cực khổ nhưng có như thế mới gần dân. Đâu có như CSGT bên các nước tư bản, chỉ ngồi phòng lạnh, theo dõi màn hình, lười biếng đến thế là cùng. Các bác tài bồi dưỡng cho anh em vài trăm ngàn đồng để anh em uống nước, ăn sáng có gì là quá đáng mà bảo là nhận hối lộ, làm luật. Hối lộ gì mà vặt vãnh mấy trăm ngàn đồng? Bèo thế! Ông thứ trưởng Bộ CA và lãnh đạo cục CSGT đã khẳng định rồi. Hoặc anh em CSGT Đắk Lắk vào tận rẫy yêu cầu bà con chở mỳ bán cho doanh nghiệp X, cũng là để bà con không bị tư thương quấy rối, ép giá, làm rối loạn thị trường. Bán cho một doanh nghiệp sẽ ổn định hơn. Việc trung tá CA vào trường học đánh bảo vệ, chém học sinh là nói hơi quá. Đồng chí ấy chỉ vào trường tìm hiểu tình hình, giúp nhà trường giáo dục học sinh tốt hơn thôi. Ai lại làm tới trung tá công an mà hành xử côn đồ như vậy? Hay trưởng công an xã làm gì lại dẫn côn đồ vào nhà đánh dân. Bọn côn đồ chúng theo đuôi thôi. Bọn chúng lợi dụng kiểu “cáo mượn oai hùm” ấy mà. Công an ai lại làm thế.
Nhiều khi bà con nhìn nhận chưa đúng sự việc. Trước đây, trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), đồng chí công an mới giơ chân, ông phóng viên lao vào bị trúng mặt thế là lăn ra ăn vạ nói CA đánh phóng viên. Chỉ là vô tình. Thanh tra công an đã giải thích rồi. Rồi đồng chí công an mới đụng vào rổ cá của người bán hàng rong, lại nói là công an sút tung rổ cá. Nghe nó sai sai thế nào ấy. Hay nghiêm trọng hơn là người bị bắt đưa vào trụ sở CA nói bị đánh, nhiều người bị đánh chết. Làm gì có chuyện đó. Nhiều khi đang hỏi vụ việc, đối tượng đứng dậy tự lao vào tường làm xây xát mặt mũi, chân tay rồi đổ cho công an đánh. Nhiều người phạm tội, bị bắt vào trụ sở công an. Sau khi nghe đồng chí công an phân tích đúng, sai, tự hối hận hành vi sai trái của mình nên lấy thắt lưng, giải rút quần, xé áo…treo cổ tự tử. Lãnh đạo công an trả lời với gia đình rõ như thế mà gia đình cứ làm ầm ỹ lên…
Tóm lại, việc gì ta cũng phải bình tĩnh, suy xét vấn đề thật kỹ lưỡng. Đừng nghĩ sai cho các đồng chí công an. Họ làm việc hết mình vì Đảng, bảo vệ Đảng đến cùng. Nhiều khi dư luận làm họ khổ sở lắm. Chúng ta phải hết sức thông cảm cho anh em. Đừng nghe lời xúi bậy của bọn phản động, nhất là bọn Việt Tân. Bọn chúng nguy hiểm lắm. Phải tin tưởng vào Công an. Công an nhân dân mà.
-----
Phần nhận xét hiển thị trên trang



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét