BỌN PHẢN ĐỘNG ĐỪNG CÓ MƠ
Thế là cuối cùng Tòa Trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) PCA đã phán quyết: “yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" đối với các vùng biển nằm trong "đường 9 đoạn" là trái với với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). Phán quyết khẳng định Trung Quốc đã gây ra những nguy hại lâu dài đối với hệ sinh thái dải san hô ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc không có căn cứ lịch sử nào về vùng biển ở Biển Đông và Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong cái mà Bắc Kinh gọi là "đường 9 đoạn". PCA cũng nhấn mạnh Trung Quốc đã can thiệp vào các quyền đánh bắt truyền thống của Philippines tại bãi Scarborough trên Biển Đông”.
Chính phủ và nhân dân thế giới (nhất là các nước Đông Nam Á) vô cùng phấn khích trước phán quyết trên của PCA. Việt Nam thông qua người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: “Việt Nam hoan nghênh việc Tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12/7/2016. Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết". Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc cực lực bác bỏ phán quyết của PCA và kêu gào chuẩn bị chiến tranh.
Dư luận Việt Nam và thế giới bình luận sôi nổi về sự kiện trọng đại này. Tại VN, truyền thông cả lề trái lẫn lề phải đều đưa tin và rất phấn khích. Trong chính giới thì một bộ phận im lặng vì còn ngại. Không biết chính phủ liệu có ra tuyên bố về vấn đề này không? Còn phải chờ...
Nhiều ý kiến ca ngợi sự dũng cảm của Philippin và đặt vấn đề Việt Nam nên đưa đơn kiện Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ra Tòa án quốc tế.
Chúng ta có nên kiện Trung Quốc hay không? Câu hỏi lớn nhân dân đặt ra và trông chờ nhà nước quyết định?
Nhiều ý kiến ca ngợi sự dũng cảm của Philippin và đặt vấn đề Việt Nam nên đưa đơn kiện Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ra Tòa án quốc tế.
Chúng ta có nên kiện Trung Quốc hay không? Câu hỏi lớn nhân dân đặt ra và trông chờ nhà nước quyết định?
Theo tôi, Việt Nam sẽ không kiện Trung Quốc vì những lý do sau:
- Trung Quốc và Việt Nam đều chung ý thức hệ cộng sản, đều lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm mục tiêu phấn đấu. Không lẽ người cộng sản anh em lại kiện nhau? Những va chạm giữa TQ và VN thời gian qua chỉ là va chạm nhỏ giữa anh em ruột thịt trong gia đình, đâu có gì to tát. Nhiều lãnh đạo VN đã khẳng định rất rõ điều này.
- Kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào TQ. 90% các dự án lớn, quan trọng đều nằm trong tay TQ. Ta kiện TQ tức là ta kiện ta. Trung Quốc sẽ cho ta một bài học ngay. Trên khắp Việt Nam nơi nào cũng có người TQ, nhất là những địa bàn quan trọng, nhạy cảm. Ta khó mà có hành vi trái với ý của TQ được.
- Hai Đảng, hai Quốc hội, hai Chính phủ luôn gắn bó keo sơn. Bất cứ sự kiện lớn nào ở VN xảy ra, các đồng chí TQ đều cử người sang giúp đỡ và cho ý kiến để ta tham khảo. Ngược lại, ta cũng thường xuyên cử đoàn sang TQ để thắt chặt tình hữu nghị lâu đời. Quân đội hai nước lại càng gắn bó. Cán bộ trung, cao cấp quân đội VN theo định kỳ sang TQ tập huấn. Hàng năm, Bộ quốc phòng hai nước có cuộc gặp gỡ thân mật ở biên giới trên tinh thần “tình thương mến thương”. Lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển hai bên đã ký kết hợp tác cùng tuần tra chung trên biển. “Tình hình Biển Đông không có gì lạ”.
- Lãnh đạo Đảng ta rất khôn khéo. Chúng ta không liên minh với ai để chống Trung Quốc. Đến một lúc nào đó, TQ sẽ hiểu tấm lòng của ta và tình nguyện trả lại Hoàng Sa và một số đảo của Trường Sa cho chúng ta. Trước đây, lãnh tụ Mao Trạch Đông cũng đã bàn giao đảo Bạch Long Vỹ cho ta vậy. Bây giờ lực lượng ta yếu, TQ mạnh, họ bảo vệ Biển Đông cho ta là tốt rồi. Đúng ý nguyện của chúng ta.
- Trung Quốc và Việt Nam đều chung ý thức hệ cộng sản, đều lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm mục tiêu phấn đấu. Không lẽ người cộng sản anh em lại kiện nhau? Những va chạm giữa TQ và VN thời gian qua chỉ là va chạm nhỏ giữa anh em ruột thịt trong gia đình, đâu có gì to tát. Nhiều lãnh đạo VN đã khẳng định rất rõ điều này.
- Kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào TQ. 90% các dự án lớn, quan trọng đều nằm trong tay TQ. Ta kiện TQ tức là ta kiện ta. Trung Quốc sẽ cho ta một bài học ngay. Trên khắp Việt Nam nơi nào cũng có người TQ, nhất là những địa bàn quan trọng, nhạy cảm. Ta khó mà có hành vi trái với ý của TQ được.
- Hai Đảng, hai Quốc hội, hai Chính phủ luôn gắn bó keo sơn. Bất cứ sự kiện lớn nào ở VN xảy ra, các đồng chí TQ đều cử người sang giúp đỡ và cho ý kiến để ta tham khảo. Ngược lại, ta cũng thường xuyên cử đoàn sang TQ để thắt chặt tình hữu nghị lâu đời. Quân đội hai nước lại càng gắn bó. Cán bộ trung, cao cấp quân đội VN theo định kỳ sang TQ tập huấn. Hàng năm, Bộ quốc phòng hai nước có cuộc gặp gỡ thân mật ở biên giới trên tinh thần “tình thương mến thương”. Lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển hai bên đã ký kết hợp tác cùng tuần tra chung trên biển. “Tình hình Biển Đông không có gì lạ”.
- Lãnh đạo Đảng ta rất khôn khéo. Chúng ta không liên minh với ai để chống Trung Quốc. Đến một lúc nào đó, TQ sẽ hiểu tấm lòng của ta và tình nguyện trả lại Hoàng Sa và một số đảo của Trường Sa cho chúng ta. Trước đây, lãnh tụ Mao Trạch Đông cũng đã bàn giao đảo Bạch Long Vỹ cho ta vậy. Bây giờ lực lượng ta yếu, TQ mạnh, họ bảo vệ Biển Đông cho ta là tốt rồi. Đúng ý nguyện của chúng ta.
Vậy, đòi hỏi ta phải kiện Trung Quốc thì không có đâu.
Bọn phản động đừng có mơ. Tôi đồ rằng tất cả điều này đều có bàn tay của bọn Việt Tân, nhằm chia rẽ quan hệ hữu nghị anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đả đảo bọn phản động Việt Tân !
Tình hữu nghị anh em Việt - Trung muôn năm!
Bọn phản động đừng có mơ. Tôi đồ rằng tất cả điều này đều có bàn tay của bọn Việt Tân, nhằm chia rẽ quan hệ hữu nghị anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đả đảo bọn phản động Việt Tân !
Tình hữu nghị anh em Việt - Trung muôn năm!
-----
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét